Thử với dây Mông Tơ (made in "Nước Lạ") đánh với loa Anh tiếng rất bí... PS: Khi post bài này hôm nay so với thời mở topic tháng tư năm 2006 thì Nguyên Khang cũng kô còn trẻ nữa rồi. Nhớ Zidane khi 28 tuổi thì là cầu thủ hay nhất TG với những cú vê bóng mê hoặc tinh tế, nhưng sau 5 năm thì đã giải nghệ.
Bác Mai so sánh cầu thủ với ca sĩ thì khập khiễng quá :roll: . Trong bóng đá, 35 tuổi được xếp lên hàng "lão" nhưng trong âm nhạc thì mới bước vào độ chín muồi nhất, giọng hát lúc này mới đủ sự từng trải :mrgreen: Có người nói với em rằng, người đàn ông đẹp nhất là lúc ngoài 30 tuổi, khi đó khuôn mặt của ta sẽ xuất hiện những nét khôn ngoan, rắn rỏi, thứ mà thời trẻ trâu không có
Thanks bác Tí. NK hát tốt nhưng tiêu đề là ca sỹ triển vọng là cách đây 5 năm rồi, giờ ảnh đã đạt được triển vọng rồi. :lol:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=XO1NWum8NG Đi về nơi xa mang tiếng là bài tủ của Đan Trường nhưng Nguyên Khang hát hay hơn nhiều mới chết chứ
Em rất thích giọng hát này nhưng tiếc rằng NK ra qua ít CD thậm chí giờ muốn mua 1 CD cũng cả 1 vấn đề .
Đúng là trong thế hệ thứ 2 những ca sĩ ở hải ngoại Nguyên Khang là một giọng ca nam đáng chú ý. Vì là thế hệ thứ 2 nên rất nhiều người so sánh anh với một giọng ca thành danh từ lâu như Tuấn Ngọc. Em rất thích nghe Tuấn Ngọc nhưng cũng nghe cả Nguyên Khang, Quang Dũng, Trần Thái Hòa nữa, tùy mỗi bài mà người nghe đánh giá ca sĩ thể hiện thành công khác nhau nhưng với những tác phẩm của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên thì theo em Tuấn Ngọc thể hiện thành công nhất
nguyên khang chất giọng dày ấm,lối hát của nguyên khang rất giống tuấn ngọc nên nhiều người so sánh với tuấn ngọc đó thôi.
Những ca sỹ như Nguyên Khang, Trần Thái Hòa, Quang Dũng... rất hay được mọi người so sánh với Tuấn Ngọc. Thế mới thấy ảnh hưởng của anh đối với những ca sỹ thế hệ sau lớn như thế nào
trong 3 ca sĩ bác kể trên em thấy nguyên khang là có mang hơi hướm của tuấn ngọc còn trần thái hoà nghe chả thấy ăn nhập gì với tuấn ngọc cả,quang dũng thì...nói thiệt em nghe không dô,nghe hắn hát mà cứ tưởng hắn đang ngậm cục kẹo,cứ bí bí không thoát được.
Nguyên Khang có chất giọng trầm ấm rất đàn ông, em thích NK hơn Quang Dũng. Các cụ nghe lại "Tình yêu như mũi tên" do NK trình bày http://www.youtube.com/watch?v=bgTgKen1RYU
Nghe Nguyên Khang - Diễm Liên hát "Vũng lầy của chúng ta" tuy không thể bằng nhưng hát cũng rất "sexy" và phản phất chất "giang hồ" của cặp đôi tài danh Lê Uyên Phương. https://www.youtube.com/watch?v=4XBoRkphIOA
Giọng ca này em không có cơ hội được nghe nhiều trên CDs, chỉ nghe trên mạng nhưng đặc biệt ấn tượng với bài " Xin còn gọi tên nhau". Các bác nói giọng hát này không được hòa âm phối khí tốt nhưng em lại không thấy vậy, nghe phê ấy thế là được rồi. Nhạc xưa đâu có đặt nặng hòa âm phối khí vậy nghe vẫn tê tái, giọng hát chiếm tới 80%-90% thành công của bài hát rồi.
Phần hoà âm phối khí ngày xưa cũng "dữ dằn" lắm bác à, chứ không đơn giản như bác nghĩ đâu. Có thể các bác nhầm lẫn giữa âm thanh nhạc cụ mộc mạc với phần hoà âm. Nếu nghe trên một bản thu còn tốt sẽ thấy nhiều bè rất hay viết cho nhiều nhạc cụ. Vì có như vậy ca sĩ mới có hứng để hát hay như vậy
Trần thái hoà mới ra đĩa của trung tâm thuý nga hay lắm, về ca sĩ nk em thấy ảnh hát rất hay, có chất giọng trầm ấm rất đàn ông lại thêm hát rất biểu cảm, nhiều bài em nghe nổi da gà còn quang dũng hát cũng rất hay nhưng hơi điệu, bây giờ ảnh ko còn được ưa thik như trước vì chưa tìm được cái mới vì các bài cũ đã hát hết rồi
lâu lắm mới thấy anh Lính xa nhà phán câu hay quá! ông Quang Dũng thì hát hò cái lỗi gì ,chẳng qua được cái mã đẹp trai thôi!cơ mà cũng hơn Thím Đàm! :lol:
Hơn 15 năm trước, Nguyên Khang nổi tiếng khi hát bài Những Gì Còn Lại, bài này hơi sến chút Nhưng bài mà em thấy NK hát tuyệt nhất là Dòng Sông Mùa Thu của bác Trần Tiến.
Em cũng vẫn thích giọng hát của Nguyên Khang từ lâu ! Giọng của NK tuy ko sang như TN ... nhưng vẫn có chất riêng của anh ta : có chút gai góc , chút nồng nàn ... thể loại nhạc anh hát cũng đa dạng và tương đối dễ nghe ! Em vẫn thích nhất anh hát bài : Giọt nắng bên thềm nghe có gì đó có chút bâng khuâng , hoài niệm , sâu lắng , tiếc nuối !!!
chờ đợi mãi amlbum mới Tình Hờ của Nguyên Khang đã về,cẩn thận từng ly từng tí,bóc cd bỏ zô khay đĩa,bẫm play,và chờ đợi... trời ơi thứ âm thanh gì mà cd Asia mang lại cho cd này,sao mà ồn quá vậy,giọng ca sĩ dc kích lên quá mức nghe thật ồn,và mang lại cảm giác mệt mỏi,NK hát có vẻ như cố gắng để thể hiện kĩ thuật của mình,nhưng hình như mọi thứ lại đang quay ngược lại với những gì anh thể hiện.híc tự dưng em thấy buồn quá,tiếc cho 1 amlbum được chọn lọc,tàn bài hát hay....
Nguyên Khang là học trò Tuấn Ngọc, thấy một số bạn ở đây đưa họ ra so sánh hơi thiếu nhã. Mỗi người có một nét riêng, giọng Tuấn Ngọc nhẹ nhàng sang trọng còn giọng Nguyên Khang dày khàn đằm, truyền cảm. Mỗi người có một vài bài cất riêng cho chất giọng của mình. Còn Quang Dũng thì hơi đuối, mặc dù theo đuổi đúng dòng nhạc hai bác Nguyên Khang Và Tuấn Ngọc.
Em cũng mới được biết đến NK cách đây khoảng 1 năm. Rất thích cái giọng trầm ấm khàn khàn của anh này. Cũng như nhiều bác, sau khi được nghe anh này thì không thể nào nghe QD được nữa. Cũng thật tiếc là cho đến giờ chưa có những CD chất lượng của anh này. Có vẻ anh ấy không có được bác bầu sô nào nhiệt tình đẩy tên tuổi lên.