Re: Cùng là nhà giáo Em thì nghĩ rùa hồ Gươm quý hiếm là đúng và cần phải bảo tồn. Tuy nhiên "rùa cụ" hay "rùa kị" thì cũng chỉ là mấy con rùa mà thôi, chả có gì đáng làm ầm ỹ và tốn kém thế để làm gì cả. Em lại nghĩ, tiền phung phí vì mấy "cụ rùa" cứu được khối người nghèo bệnh tật, trẻ em sinh thiếu tháng mà không được bảo hiểm đấy. http://alobacsi.vn/20110319061332645p0c ... c-y-te.htm
Re: Cùng là nhà giáo Mà em chả hiểu ông HĐĐ này là giáo sư về ngành nào nhỉ ? sao những lời ông ấy phát biểu về rùa mọi người cứ tin sái cổ nhỉ ? Em lang thang ở hồ gươm suốt thời thơ ấu nên em khẳng định hồ HK không chỉ có 1 cụ. Chính xác mấy cụ thì em không rõ nhưng đã có lần em thấy 2 cụ cùng nổi 1 lúc ở tháp Rùa.
Re: Cùng là nhà giáo Buộc phải xin lỗi người ta vì phát ngôn tuỳ hứng đối với người có học đó là thất bại ê chề rồi bác ơi. Em cũng dám khẳng định rằng ở hồ không thể có 1 con rùa vì em nhiều lần nhìn thấy 2 con nổi cùng lúc. Thậm chí có lần còn thấy 4 con nổi liền. Hôm đó chiều đầu đông có nắng, em nhìn thấy 2 con trèo lên tháp, 1 con nổi gần đền Ngọc Sơn, một con nổi mạn Hàng Khay có nghĩa là không thể chỉ có 1 con rùa. Trừ khi có quan chức lãnh đạo nào đó làm chuối đậu tiếp khách. Hoặc giả nạo vét hồ tìm thấy dăm cái mai :lol:
Re: Cùng là nhà giáo Em tin là bác ko...Chém, nhưng có tới 04 cụ rùa nổi cùng một lúc ở Hồ Gươm thì em e hơi khó tin quá ( Có bao nhiêu cụ dưới Hồ thì đúng là đến giờ này chả ai biết cả,nên em ko bàn ) ! Em đã từng thừa nhận với bác, với bác dongxanhvp rằng tuy gần Bờ hồ nhưng em online ngoài đó thời gian ko bằng các bác, nhưng cách đây mười mấy,hai mươi năm thì có 04 cụ rùa cùng nổi một lúc thì phải là một sự kiện với bà con dân phố quanh Bờ Hồ...Em ko có ý gì đâu, chỉ là thắc mắc thôi bác nhé ! Thân
Re: Cùng là nhà giáo Em tin là bác ko...Chém, nhưng có tới 04 cụ rùa nổi cùng một lúc ở Hồ Gươm thì em e hơi khó tin quá ( Có bao nhiêu cụ dưới Hồ thì đúng là đến giờ này chả ai biết cả,nên em ko bàn ) ! Em đã từng thừa nhận với bác, với bác dongxanhvp rằng tuy gần Bờ hồ nhưng em online ngoài đó thời gian ko bằng các bác, nhưng cách đây mười mấy,hai mươi năm thì có 04 cụ rùa cùng nổi một lúc thì phải là một sự kiện với bà con dân phố quanh Bờ Hồ...Em ko có ý gì đâu, chỉ là thắc mắc thôi bác nhé ! Thân[/quote] Hồi đó cách đây hơn 25 năm rùi người ta chỉ coi đó là con ba ba lớn thôi. Trẻ con quăng tiêu ở hồ còn vụt tiêu cả rùa nhưng chả làm gì được nó cả chỉ mất tiêu thôi. Hồi đó cũng có mấy ai có máy ảnh đâu mà chụp, thợ chụp ảnh ở hồ thì có hoạ thừa tiền người ta mới ném qua cửa sổ để đi chụp vớ vẩn mấy con ba ba mà hầu như ngày nào cũng thấy :wink: chả có gì gọi là sự kiện ghe gớm cả. Người ta vẫn nói là gần chùa gọi bụt bằng anh là như vậy đó :lol:
Re: Cùng là nhà giáo Hồi đó cách đây hơn 25 năm rùi người ta chỉ coi đó là con ba ba lớn thôi. Trẻ con quăng tiêu ở hồ còn vụt tiêu cả rùa nhưng chả làm gì được nó cả chỉ mất tiêu thôi. Hồi đó cũng có mấy ai có máy ảnh đâu mà chụp, thợ chụp ảnh ở hồ thì có hoạ thừa tiền người ta mới ném qua cửa sổ để đi chụp vớ vẩn mấy con ba ba mà hầu như ngày nào cũng thấy :wink: chả có gì gọi là sự kiện ghe gớm cả. Người ta vẫn nói là gần chùa gọi bụt bằng anh là như vậy đó :lol:[/quote] Từ 1985-1987, đều đặn sáng sáng đi bộ đi học,trưa về,cùng một con đường sáng bên Đinh tiên Hoàng,trưa bên Hàng Khay. Suốt 03 năm quả thực em chưa gặp cụ Rùa nào nổi cả ! Hay cụ Rùa...tránh em nhể :mrgreen: . Kể cũng lạ, nhưng có thế nào nói thế ấy, em chả...phịa làm gì chuyện gặp hay ko gặp Cụ nổi cả... Thôi, em chả thắc mắc với bác nữa,mất vui em với bác ! Có nổi hay ko nổi 04 Cụ một lúc cũng chả quan trọng gì sất với em...
Re: Cùng là nhà giáo Từ 1985-1987, đều đặn sáng sáng đi bộ đi học,trưa về,cùng một con đường sáng bên Đinh tiên Hoàng,trưa bên Hàng Khay. Suốt 03 năm quả thực em chưa gặp cụ Rùa nào nổi cả ! Hay cụ Rùa...tránh em nhể :mrgreen: . Kể cũng lạ, nhưng có thế nào nói thế ấy, em chả...phịa làm gì chuyện gặp hay ko gặp Cụ nổi cả... Thôi, em chả thắc mắc với bác nữa,mất vui em với bác ! Có nổi hay ko nổi 04 Cụ một lúc cũng chả quan trọng gì sất với em... [/quote] Rùa nó nổi chủ yếu vào cuối chiều thế mới buồn. Mà mình lại học chiều nên cuối giờ về kéo nhau ra hồ ngồi hầu như tuần nào cũng gặp đôi ba lần :lol: nên cái vụ cụ rùa thì dân quanh hồ chỉ gọi là con rùa thôi :lol:
Re: Cùng là nhà giáo Rùa nó nổi chủ yếu vào cuối chiều thế mới buồn. Mà mình lại học chiều nên cuối giờ về kéo nhau ra hồ ngồi hầu như tuần nào cũng gặp đôi ba lần nên cái vụ cụ rùa thì dân quanh hồ chỉ gọi là con rùa thôi :lol:[/quote] He he he ! Thực ra em cũng vẫn gọi Rùa là...Con, nhưng dạo này thấy nói đến rùa trịnh trọng quá,đâm ra tự nhiên thấy gọi là Con cũng ko phải lắm...Thôi thì CỤ, có mất gì đâu ạ, lại còn...Sang nữa :wink:
Re: Cùng là nhà giáo 1 nần lữa đề nghị các đồng chí gọi là cụ rùa hoa chứ k gọi là con rùa ghẻ, chúng tôi sẽ ra thông tư liên ngành hướng dẫn cách gọi cụ thể theo diễn biến trong từng tuần :wink:
Re: Cùng là nhà giáo Khi nào mấy con rùa Hồ Gươm mọc râu ra ở cằm, em sẽ gọi nó bằng... CỤ. Chứ bây giờ dù cố gắng hình dung lắm lắm, em thấy nó vẫn giống con rùa... ghẻ hơn :lol:
Re: Cùng là nhà giáo Vì em ít theo dõi sự kiện rùa hồ Gươm nên các bác cho em hỏi xxx tí, cứ cho là cách đây mấy chục năm thì có vài cụ đi, thế đến bây giờ đã khẳng định được là hiện tại có bao nhiêu cụ chưa ạ?
Re: Cùng là nhà giáo Bác muốn nói gì thì nói thẳng ra, em chậm hiểu lắm, nhất là với những người cố tỏ ra vẻ khó hiểu???
Re: Cùng là nhà giáo Nhà em ngay hồ Gươm, mấy chục năm nay em đi qua đi lại luôn, ngày vài bận. Tuy vậy em cũng chả biết thực ra có mấy con nữa. Em gặp suốt nhưng chả để ý lắm, thấy lóp ngóp dưới nước thò mỗi cái mũi lên. Có lần gặp nó bò lên chỗ cây "chín gốc" rồi lại tũm xuống nước làm giật cả mình. Thông tin chính xác thì vẫn chưa bác ạ, dự đoán về số lượng thì chả biết đâu mà lần, mỗi người mỗi khác.
Re: Cùng là nhà giáo 1 con thì còn tí màu truyền thuyết, cũng coi như vật linh thiêng, giờ mà thêm cho vài con nữa thì biết chọn con nào, chả lẽ lúc đó mang ra xét nghiệm ADN hay thử máu gì gì đó rồi phân biệt con chồng, con vợ, con con ...