Bực mình quá các bác ạ. Bận rộn tết nhất hôm nay rảnh rỗi ra bưu điện chuyển EMS cho người bạn con IC. Lần trước ra chuyển vẫn con này thì nó nhận ok và lấy giấy cũ gói lại rồi bỏ vào cái bì hàng EMS của nó rồi chuyển. Lần này ra chuyển nó bắt mình phải đóng hộp xốp hẳn hoi, lọ mọ kiếm cái hộp xốp bằng bao thuốc lá đóng gói cẩn thận ra nó bảo cái hộp này nhỏ quá sai với quy định, rồi nó ngồi nó chơi tán chuyện với mấy em bàn bên. Trước đây em chuyển EMS từ bưu điện Thủ Đức đến mấy năm trời, hàng hóa đủ loại toàn đồ sắt thép có bộ bơm nặng đến gần 30Kg cũng chỉ chở đến rồi họ tự đóng cho mình thùng hàng và chờ ký vào cái giấy ngoài thùng là ok. Giờ về quê kiếm ăn mà sử dụng dịch vụ này ở chính quê mình chuối không thể tả. Bực mình thằng nhân viên này em chửi cho mấy câu rồi về. Cả huyện có 1 cái bưu điện trung tâm mà làm ăn vậy, có bác nào bị như em với dịch vụ này không vào đây xả giận nào.
Bác xin số máy của GĐ goi phản ánh là OK liền. Nhân viên có nhiều dạng lắm Bác ạ.[/quote] Em chả xin cũng có nhưng gọi mất công và tốn tiền ĐT.Dù gì nó cũng là 1 sản phẩm độc quyền nên việc mình kêu tận giám đốc chả thay đổi gì. Năm 2006 em đăng ký ADSL và cũng gọi để góp ý các chuyện liên quan đến nhân viên của họ, kết quả là lời hứa và câu cảm ơn. Còn mạng thì mất vẫn mất, nhìn anh nhân viên toát mồ hôi với việc config modem mà không hề biết là card Lan còn chưa cài driver là ớn.... Giờ mà mất mạng gọi cũng phải mất vài ngày may ra mới thấy có người đến kiểm tra.
Bác chủ còn ở đó lâu dài thì nên chấp nhận thôi, cả huyện có mỗi cái bưu điện mà bác chửi nó thì lần sau bác gửi ở đâu?
Dạ nóng lên em chửi bậy và mai em sẽ phải đến một bưu cục khác để tiếp cái việc ấy đây. Cũng biết đừng "dây với hủi" nhưng nhìn cái mặt nó thấy ghét nên không kìm được.
bưu điện Bà huyện thanh quan cách shop em 200m và nhân viên cũng gởi hàng chai mặt ròng rã 5 năm trời - cứ hể gặp cái cô nàng ấy là cứ ...."bựa " y như ngày đầu - :mrgreen: kiêm luôn ...hải quan với tư pháp phường -- được cái bưu điện VN đi đều đến cả vùng sâu vùng xa - kinh nghiệm rút ra : -- gởi hàng đi các thành phố nội thành ,trung tâm lớn như SG- HN- ĐN- C Thơ -- các nhà PCN dịch vụ đi nhanh hơn bưu điện , ngoài ra ...rùa hết , cách HN 30km đi 3 ngày là bình thường :lol:lại còn thu khói ( lửa mới đúng ) mắc pà cố luôn - he he -- các tỉnh thành khác , nên đi bưu điện ( cước trả trước - ví dụ to nặng cở 1 hộp dĩa CD 10 cái khoảng 40-50k ) ít thất lạc - chắc chắn tới - nhanh hơn- thứ 7 cn cũng giao ( ngoại trừ các trường hợp sự cố như đến giao hàng không có người nhận , nhân viên nó chảnh cóc thèm gọi điện ,đem hàng về trung tâm ...ngâm chờ khổ chủ liên lạc hừm , làm bưu điện lương cao , tác phong chưa xa rời bao cấp cho nên ...hết sức thông cảm chờ ..đổi mới -- các bác phương xa nên gởi bưu điện trung tâm , họ có xe lớn , đi máy bay với cabinet riêng, an toàn ... vấn đề còn lại là khâu đóng gói cẩn thận hơn , cái này thuộc về khách hàng : đóng gói để chịu được va đập chứ không phải ...che mắt cho đẹp - hàng dể vỡ thì mua mấy cái hộp xốp , thùng xốp đựng đá , hải sản ... an toàn 100% , hàng nặng đóng sao cho họ dể khiêng vác ( chứ khó khó là ...lăn như thùng phuy he he ) ---- vận chuyển các laọi âm ly , loa đắt tiền cồng kềnh thì nhờ các cửa hàng audio thân thiết chuyển giúp - họ có mối quen , đi an toàn hơn nhiều ,nhất là đi xe lửa -- có điều ..không được nổi nóng với mấy anh xe ôm HN ( mấy ông này khi xưa chắc con nhà quan thì phải hê hê ) từ tốn thì hàng tới êm , không thôi cứ quát thẳng trên Đt " ông ..éo nhận nữa - mày chở trả lại chổ cũ đi ..." ... cũng tới ngon lành :mrgreen: mấy cha xe ôm này chỉ muốn thể hiện chút đỉnh thôi , chứ cũng tốt tính , không gian manh .. ở nhà ở xóm làm cha chú quen rồi , ra đường có tí men vào là cứ tưởng con cái quanh đây he he ...... ..... ..... ----- he he - sau vụ vận chuyển thành công các âmly sumo ra HN thi đấu , chắc em mở thêm ..dịch vụ đóng gói và chuyển hàng quá ( với điều kiện rủi ro ...ráng chịu :mrgreen: )[/b]
Dạ bưu điện trung tâm huyện Lạng Giang tỉnh BG ạ ! Bác không ở chỗ em nên bác không cần phải liệu rồi.
Anh Dũng nhiều kinh nghiệm với việc gửi hàng quá. Trước năm 2003 em gửi bưu điện Thủ Đức có cả dịch vụ đóng gói hàng hóa ạ.
Ở phố huyện có nhiều cái rất dở nhưng vẫn phải niềm nở chấp nhận bác ạ. Đôi khi người ta làm việc theo tình cảm. :lol:
lại chuyện cái bưu điện, em là em ghét lắm. lần nào đi gửi bưu phẩm nó cũng hành đủ đường :-<. em thích gửi GNN hơn, mỗi tội mắc qá. lần bạn e gửi cái kèn acmonica bé xíu nó cũng lấy 55k