Re: CHIM CHÍCH CONTEST 2010 Mạch này em làm cho cái classA trước đây rồi,Cụ nói nó không có áp thì mạch ổn áp này cũng không có áp luôn. :roll: Cụ chờ em 10 phút em lắp cái mạch CCS này rối chụp hình cho cụ coi kết quả đo. :wink:
Re: CHIM CHÍCH CONTEST 2010 Đây mạch CCS của em ráp vừa xong. Em cấp nguồn 15VDC. Khi không có tải gì cả,em đưa nguồn vào chân D,em lấy nguồn ra trên chân E của BJT(xem như qua trở 470 ohm) Em đo được +12V Khi em mắc tải vào thì áp rơi trên điện trở 470 ohm là 0.59V Thím Lọ suy nghĩ phức tạp quá,em thấy nó bình thường mà :wink:
Re: CHIM CHÍCH CONTEST 2010 Hình như khi gắn đồng hồ vô đo thì nó là tải rồi Cụ ạ. Không biết có phải vậy không? Mà sao Cụ không thử gắn bóng đèn 6H1P đúng như mạch Cụ thiết kế xem nó có chạy hay không mà cứ cố chứng minh là nó chạy nhỉ ???
Re: CHIM CHÍCH CONTEST 2010 Bên đây em không có bóng nào,phải đi mua mới có mà tối quá rồi không đi mua kịp :lol: Hix,chỉ cần nó có áp là mạch phải chạy thôi,em ráp vô mạch cũng y vậy thôi mừ. :wink: Em sure 100% là nó chạy,thề với cụ là em không nhầm lẩn :roll:
Re: CHIM CHÍCH CONTEST 2010 Thề mà làm gì cho rước khổ vào thân Cụ ơi! :mrgreen: :wink: Có điều kiện thì Cụ cứ lắp thử mạch này đi sẽ thấy tại sao nó không chạy. Thân mến!
Re: CHIM CHÍCH CONTEST 2010 Mai em kiếm cái bóng lắp vào cho cụ xem,không khác được,cái đồng hồ số của em trở kháng lớn hơn 2M ohm. Cụ lấy 12V/2M = 6uA gần như không đáng kể, cái dòng nạp ban đầu của tụ nối tầng cũng lớn hơn giá trị này vì vậy không thể lý luận vụ trở tải ở đây được. Hẹn gặp lại...tối mai :wink:
Một anh thì vọc tan nát cái mạch này rồi và cũng dĩ vãng rồi, mặc dù vậy không có bằng chứng nên không thuyết phục, còn một anh thì cứ làm nửa vời rồi sure 100%, thôi em tạm chia đều cho mỗi anh 5 điểm nhé @ UngChaNai: cứ từ từ có kết quả ok rồi sure 100% cũng không muộn Bác ơi, em cảm giác cái sure quen quen ấy nó cứ làm khổ Bác hoài Thân mến
Hix,cái mạch này em dùng rất nhiều trong các thiết kế của em,cái nào cũng chạy tốt chổ CCS này(bán dẩn classA,6AS7PP...) tự nhiên Thím Lọ nói nó không chạy làm em giật mình,mà em gặp mạch kiểu này trong các thiết kế của nhiều người khác cũng thấy nó bình thường mà,em vừa thí nghiệm xong cũng thấy bình thường luôn... Hix, không hỉu :lol:
khổ quá, cái schematic trên em cũng ráp một cái hoàn chỉnh rồi Bác nhé, em còn hàn nhúng nữa đấy nên chắc chắc là đẹp hơn cái của Bác luôn Thôi stop tại đây nhé, hẹp ngày tái nạm Bác Ung ui
Khuyên bảo ae sao không PM mà pot làm wê quá, sì pam nữa. Topic có vẻ giống Dự án 3D21WB của TBG cùng các gương mặt wen thuộc chuyên về nổ, hy vọng kỳ chim chích nổ nhỏ hơn tí, để khán giả sau tấm màn blink test khỏi giật mìn :mrgreen:
AE không hà cần gì phải PM, chơi là chính ông ạ, ai nổ thì cứ để họ nổ cho nó sướng chứ có sao đâu, vui là chính mà, đã chơi thì đừng để mặt hình sự như ông kẹ, nhanh già :mrgreen: , còn nói gì nói phải luôn giữ tính cộnng đồng đừng phá nhau, "móc-xỉa-mói" em nó gì không phải mod dẹp dùm ạ Chào thân ái :mrgreen:
Bác ghi vậy anh Ung không hỉu đâu, mà phải là "Bác UL híu thắng quá" :lol: Khi nào về alo cafe nha bác UngChaNai
Dạ có lẽ em phải thêm từ "lầm" bên cạnh từ "lừa" cho bớt "hung hăng" phải không anh? Sở dĩ em dùng từ "lừa" vì nhiều nơi bán quảng cáo dùng loa Horn đánh ampli Tube SE mới hay nhưng thực tế ở hãng sx thì người ta ... kiểm tra chất lượng cái loa Horn đó với ampli không phải Tube SE ---> Như thế người mua nghe quảng cáo và mua về để phối với ampli Tube SE là có bị "lừa" không hở anh? Đã vậy mua xong về không thích thì hiếm khi nào đem trả lại được hoàn tiền lại 100% thì có thể gọi bị "lừa" không ạ hay là ta phải gọi là "thuận mua vừa bán" (trong cái sự lừa) cho nó đỡ "hung hăng" không anh?
Ối vốn em là Newbie đã không biết nhiều; đã vậy nó xuất phát từ "linh cảm" thì còn chết nữa ạ. Anh thấy có ai thiết kế kỹ thuật mà dùng "linh cảm" đâu anh? Chỉ có 1 lần em đọc được topic nào đó trên diễn đàn này có 1 số anh dùng cảm xạ đi tìm linh kiện mà thật hư và chính xác như thế nào thì cao siêu quá em ngộ không nổi!
Cái này không gọi là híu thắng được,gọi là không chịu dể...thua thoai :lol: OK,khi nào về anh em cà phê với nhau cho vui,nhưng nếu cần cãi thì cứ cãi không cần khách sáo nhá. :wink: