Audiophile đẳng cấp cao là phải kiếm tiền được từ thú chơi audio :lol: Nhưng, chưa phải là đỉnh, kiếm được tiền từ thú chơi mà mọi người không biết và vẫn hàm ơn vì mua được đồ hay giá rẻ. Đó mới là audiophile đẳng cấp cực cao :lol:
Dễ ẹc à : - Phần mềm đa dạng, phong phú, nhiều bằng mấy shop chuyên bán băng đĩa trên này cộng lại. - Nâng niu, giữ gìn, sắp xếp các phần mềm một cách khoa học, cẩn thận. - Đã từng chơi hoặc có điều kiện tham khảo nhiều hệ thống âm thanh, nhiều hãng, nhiều chất âm. - Sẵn sàng tư vấn, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho AE. - Có một phòng nghe đc setup kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện của mình. - Có điều kiện đôi chút về kinh tế để có vốn đổi chác các bù và bổ sung phần mềm - .......mời các bác tiếp ạ.......
Audiophle có đẳng cấp là Audiophile không vào đây để bàn về ... đẳng cấp (thôi chết thế em thì cũng không có ĐẲNG CẤP rồi...)
Em tiếp nhé Đam mê là điều kiện cần của một Audiophile kể cả việc có khả năng lôi kéo ,xúi bẩy… người khác tẩu theo cũng được xếp hạng. Nhưng chưa đủ để gọi là đẳng cấp, tuy vậy nếu cho điểm để xếp hạng em tạm cho 5/10 Cái khẳng định đẳng cấp cần có thêm những yếu tố sau 1-Kiến thức âm nhạc : Audiophile này phải có vốn hiểu biết sâu, rộng về âm nhạc như thể loại nhạc, nhạc lý..vv nếu sâu hơn nữa phải biết được hoàn cảnh ra đời, tác giả …nhưng như vậy quá rộng ,cũng khó có người nắm hết được trừ những người được đào tạo bài bản ra, nhưng hổng lẽ đẳng cấp mà lại không biết ?? Em tạm cho điểm tối đa ở mục này là 1,5/10 điểm ( Tự chấm chả được điểm nào )
Em đọc ở đâu đó thấy họ nói thế này: - Audiophile là một từ hữu danh vô thực. - Người có đẳng cấp nhất về âm thanh là các kỹ sư thiết kế, chế tạo ra các thiết bị âm thanh
Từ Audio-phile theo tôi cũng như từ High-end, chính từ này đã chỉ đẳng cấp rồi, còn đẳng cấp tới đâu thì như hình có Chị Thủy đã nói ở trên: là vô cấp! :lol:
http://en.wikipedia.org/wiki/Audiophile "A person with an interest in high fidelity sound reproduction and its associated technology". Audiophile: 2 điều kiện: - Nghe nhạc chất lượng cao - Sử dụng các thiết bị chất lượng cao Dĩ nhiên cao đến đâu là 1 khái niệm tương đối vì có vô số cách chơi khác nhau. Đương nhiên 1 nghệ sỹ đại tài, 1 nhạc trưởng chứ danh, 1 đôi tai vàng...., cũng không phải là audiophile nếu không có 2 điều kiện trên. Trong khi 1 người mix nhạc ở phòng thu cũng có thể coi là audiophile bởi công việc hàng ngày của họ đã bao gồm 2 điều kiện trên.
Chắc là mấy ông kỹ sư, thiết kế, chế tạo ra các thiết bị âm thanh viết thế đấy bác Nam à. :lol: :lol: :lol:
Vậy ở Việt Nam ta có Hùng loa, Tiến Đạt, Phong, Tiến hợp .... và vô số Bác ở khu vực chợ Trời, đê tô hoàng là người có đẳng cấp nhất về âm thanh, bây giờ thì Em đã hiểu.
Em cũng đọc ở đâu đó thấy người ta viết thế này: - Audiophile là một từ hữu danh vô thực. - Người có đẳng cấp nhất về âm thanh là chuyên gia Marketing của hãng sản xuất và chuyên gia viết bài cho các tạp chí âm thanh.
Như thế nào là Audiophile có đẳng cấp? Theo tôi Audiophie có đẳng cấp là người " nhất hô bá ứng ". Ông ấy bẩu cái "rì" hay hoặc mua một thương hiệu nào về "rùng" thì lập tức một "nô nốc" đàn em lao ra lùng mua làm thị trường phát sốt phát rét về mặt hàng ấy. HN có mấy vị đang là quan chức xèng nhiều như nước sông Hồng mùa lũ, không biết tai to bằng chừng nào nhưng hễ mấy ông ấy liếc mắt đến món đồ nào là lập tức món đồ đó tăng giá gấp rưỡi, gấp đôi... Hỡi ơi tâm lý bầy đàn tưởng chỉ tồn tại trên thị trường chứng khoán không ngờ nó lại ảnh hưởng đến cả cái thú chơi mà tôi nghĩ là thuộc về cảm nhận chủ quan của mỗi người.
Thông thường người ta đưa ra định nghĩa trước để quán triệt tư tưởng rồi mới đưa vài dẫn chứng cho thêm phận hùng hồn. Nhưng xem ra bác chủ thớt chưa đưa ra được định nghĩa nào khả dĩ được tuyệt đại đa số chấp nhận. Phàm cái gì không sợ lửa thì sợ nước, cái gì không sợ nước thì sợ lửa. Cái gì ta làm xuôi không ổn thì ta làm ngược lại. Hay là anh em ta cứ tiến cử ra vài gương mặt điển hình của audiophile có đẳng cấp rồi từ đó ta xây dựng định nghĩa thế nào là audiophile rồi công bố cho toàn thế giới họ biết. Tôi xin làm phát đầu: Có ông ô đi ô phai được tôi nhờ tư vấn nên mua loa gì. Không cần biết thể loại nhạc tôi hay nghe, gou nghe và phòng ốc của tôi ra sao đã dạy ngay rằng:"Bác chơi đôi này đi, sau này có bán đi khônglỗ". Vậy đã là đẳng cấp chưa ạ?
Chưa đâu bác ơi, em thì đc tư vấn " sao anh ko chơi đôi này trông cho nó khủng ? " hoặc " bây giờ ai chơi cái đồ cổ lỗ sĩ như chú mày, thằng con anh mới mua tặng bố bộ dàn vừa xem phim lại vừa nghe nhạc đc, hàng xách tay từ Hàn quốc về đấy, đẹp lắm . Hôm nào qua anh nghe thử xem có hơn đứt bộ của chú ko ?"...híc, hic.
Em lại vừa đọc thêm ở đâu đó thấy người ta phán thế này: - Audiophile là một từ hữu danh vô thực. - Người có đẳng cấp nhất về âm thanh là người đã khai sinh và quảng bá thành công khái niệm "audiophile" cho toàn thế giới.
Ừ nhỉ, mấy ông này mình cũng đã gặp ở đâu đó. À, phải rồi, có ông anh sang chơi thấy mình thay mắt cho cái cd player 500000.bác ấy bảo: Chú có điên không đấy. Đã nghèo còn hoang. Sô tiền đó thằng cháu chú nó mua được cái đầu gì ấy vừa có cả hình lại có dãy đèn xanh đỏ nhấp nháy nom vui mắt lắm.
Lần này thì bác có phần đúng. Mà họ là ai vậy bác Nam. Nếu là người Tây thì nên tạc cho họ bức tượng. Là người Ta thì mỗi miền nên xây cho họ cái miếu, rồi anh em ta tuần rằm mùng một tới thắp cho họ nén nhang, gọi là để tưởng nhớ tới công đức.
Dạ, tiếc quá là em chưa đọc được ở đâu đó nói chính xác người đó là ai. (Nhưng em có đọc được ở đâu đó là người này được các hãng sản xuất hi-end tài trợ cho thực hiện dự án "Nghiên cứu tìm ra khái niệm mới về đẳng cấp âm thanh")
Audiophile có đẳng cấp là người có đồ nghe đẳng cấp. Để có đồ nghe đẳng cấp đòi hỏi phải chịu chi và rất hiểu biết đồ. Để hiểu biết đồ đòi hỏi phải mất rất nhiều thời giờ nghiên cứu. Nôm na như thế có đúng kg các bác. :mrgreen:
Sáng nay, nhân lúc nông nhàn, ngồi hàng cafe bốc phét. Có bác nói với tôi: "Audiophile có đẳng cấp, phải là người dành tình yêu lớn nhât cho niềm đam mê audio". Ôi! Tôi hạnh phúc quá. Nếu vậy thì ô đi ô phai lơ đẳng cấp đích thì là cái thằng tôi rồi: Gân đây xem triển lãm thây họ toàn bỏ kệ mà xếp đồ đánh xuống đất. Tôi bắt trước làm theo thì cũng có nhiều bác khen:" Để thế này mới thể hiện được đẳng cấp". Tính tôi vốn đua đòi và ưa nịnh nên được khen thì phổng mũi bèn tiếp tục dấn thêm bước nữa trên con đường chinh phục đỉnh cao audiophile bằng cách là khi nghe nhạc thì không thắp nên nưa mà tắt đện luôn cho nó đẳng cấp. Vợ tôi đi qua vấp phải cái ampli téo cả máu chân. Tôi la lên như mất sổ gạo và đem ngay đèn soi xem ămni quý hóa của mình có sứt mẻ gì không. May quá, nó cứng hơn chân vợ tôi. Yên tâm rồi tôi mới quay lại quát vợ lúc này đang chết lịm vì đau: Mù à. Lần khác con bé út được điểm 10 cuống cuồng chay lên khoe bố, làm đổ chồng đĩa audiophile toàn hàng khủng. Tôi xót như như bị cắt ruột liền cho nó cái bạt tai nảy đom đóm mắt. Rồi vồ lấy đống đĩa kiểm tra từng cái. Ơn Chúa không có cái nào xước xát gì. Lúc này mới nhìn đến con thì nó ngất lịm. Tôi vội vàng đưa con đi cấp cứu nhưng trước đó vẫn không quên che đạy loa đài cho nó khỏi tàn úa với thời gian. Tôi rất tụ hào vì mình yêu loa hơn vợ, quú đĩa hơn con. Có bác nào dám đọ đẳng cấp với tôi không?