Theo các tiêu chí này thì em chỉ đúng được mỗi dòng bôi đỏ. Còn dòng trên dòng bôi đỏ thì em nghĩ là nhiều bằng 1/3 cửa hàng là ok rồi các bác nhỉ. Với lại phần mềm của em toàn CD, vậy em xin tự nhận mình là CDphile :lol:
Audiophile có đẳng cấp là được nhiều người ( Hãng ) mời tư vấn, setup, nghe, nhận xét và sau đó được tặng luôn một bộ nghe chơi mà không phải trả tiền !...hì hì :lol:
Như các bác đã bàn , người ta chẳng chịu nói ra đẳng cấp cho mình biết, tiêu chí đánh giá cũng không có thì mình biết mình đang ở đâu. :roll: Vậy phải tập hợp chắt lọc ý kiến của các cao thủ rồi đưa lên để bình luận , sửa đổi …lấy được cái chung nhất soi lại mình cái chơi :wink: .Vậy thôi, đâu dám đưa ra định nghĩa ,chuẩn mực gì đâu ah 2-Kinh nghiệm phối ghép : Một số Audiophile có một kiến thức rất sâu rộng và chuẩn về phối ghép thiết bị để đạt được âm thanh tốt nhất theo sở thích. Họ là một cây từ điển sống về vấn đề này mà không tìm thấy ở trong bất cứ sách vở nào. Các newbie cứ túm được những người này thì dỡ hao tổn xương máu bội phần…Như vậy là đẳng cấp hơn người rồi .Em tạm cho điểm 1/10 điểm ( Tự chấm vẫn chả được điểm nào )
khi nào bác dám bỏ vợ mà không bỏ loa rùi mới tự hào yêu loa hơn vợ bác ui :mrgreen: có lần con gái em làm bể cái bóng đèn trong khi em đem ra lau chùi... em cũng muốn bạt tai lắm... nhưng sợ tốn thêm tiền thuốc... đành ngậm ngùi xin vợ đền cho cái khác
Nhận chứ sợ gì mà không nhận. Đã lên đây là mê âm thanh rồi. Nhưng ít người dám nhận là có đẳng cấp mà thường là ai trải nghiệm nhiều, có kiến thức cao so với mặt bằng thì được anh em phong đẳng. Nếu hay nhiệt tình giúp đỡ mọi người thì ccàng đức cao vọng trọng. Ít khi người ta chê nhau không phải là audiophile mà thường nói "nghe bằng mắt" hoặc"dán nhã mác vào tai"
Khoái câu này nè :roll: Bổ sung thêm: Nhiều người không biết mình thích cái gì, cần cái gì cho cái sự nghe, nhưng máu lắm, bẩu mí bác í không phải audiophile xem, coi chừng u đầu chứ chẳng chơi 8)
Rồi, Bác nói em mới nghiệm ra là đúng, em cũng vừa mới tậu được một chú revox, và nghiệm ra là mình thấp cấp.
đẳng cấp phải đúng là như thế này! còn vẫn phải bỏ tiền ra mua đò chơi, CD mới ra chả có hãng nào nó gửi tặng cho nghe thì chưa có gì hết :lol: chỉ tự sướng thôi :mrgreen:
3-Khả năng nghe Mấy hôm vừa rồi chợt nhận thấy tai mình vẫn trâu, nghe ké nhiều bộ dàn mà chẳng phân biệt rõ ràng được cái hay cái dở của nó một cách rõ rệt . Thậm chí ngầm so sánh với những người nghe giỏi , những người được cho là có đôi tai vàng thấy nhận xét trong đầu của mình trật khấc với họ.Các nhà thẩm âm nghiệp dư này nghe ra được nhiều thứ lắm ,tinh tế lắm Thấy bẩu , khả năng nghe này ngoài việc rèn luyện ra còn có đôi chút năng khiếu hay gọi là tố chất nữa :roll: . Tạm cho điểm này là 1đ/10 Tự chấm cho mình thì ...
Cái này mới làm nên sự khác biệt đáng kể . Bác cho có 1 điểm là hẻo quá. Theo thang này mà bác chấm cho tôi thì diễn đàn có 9000 member, tôi có bao nhiêu số không đằng sau dấu phẩy,900 hay 9000 số không. Bác vào số điểm kiểu gì. :lol:
Em muốn tìm hiểu xem ngoài cái món " âm hình " đang đc thảo lộn trên này họ còn nghe thêm đc những thứ gì nữa ( VD như màu âm, vị âm, mùi âm, xúc âm... ) ? Liệu bác có thể giúp em đc diện kiến họ một lần ko ạ ? Thanks bác .
Có hết: -Dàn này sáng(trắng), dàn kia tối(đen) = màu âm. -Dàn này chua, dàn kia ngọt =vị âm. -Dàn này tiếng gai, dàn kia nuột, sờ thấy =xúc âm. -Duy có mùi âm là cũng có nhưng phải là cỡ nhật đẳng huyền đai mới nhận ra. Tôi đang đai vàng nên chưa biết.
Ôi may quá, vàng cũng là đai rồi, em thì mới đứng lấp ló cửa nhìn vào thôi, thỉnh thoảng còn bị trưởng tràng ra đá đít đuổi đi chỗ khác chơi cho các đàn anh luyện tập. Bác làm ơn thì làm ơn cho chót, cho em biết nốt cái mùi âm nó thế nào đi mà, đừng giấu em tội nghiệp , em hứa biết xong là em chạy đi chỗ khác chơi để các anh luyện tập.
Thấy chưa. :lol: Nhưng chưa ăn nhằm gì. Có ông nghiện chị Mutter, nghe nhiều đến nỗi còn phát hiện ra khi kéo những đoạn tốc độ cao, ra mồ hôi nhiều, ngửi thấy mùi....hôi nách. Không phải tôi ngửi thấy đâu nhé.
Bây giờ phải nói thật chứ spam mãi mod xóa mất thì ngượng chít. Có lần mình nghe đôi Dynaudio gì quên mất rồi. Cái loa bát còn bé hơn bát ăn cơm mà bản 1812 gì đó ( lại không nhớ chính xác) có mấy phát đại bác bắn ra tại ngay bức tường sau loa làm mình phê quá, mắt lim dim thả hồn về "nơi xa lắm" chắc tựn châu Âu lun. Đúng là ngửi thấy mùi thuốc súng và hình như còn lờ mờ nhận thấy khói bốc ra từ nòng súng đến tận chỗ mình ngồi. Rồi tiếng nổ đầu nòng đánh "bộp". Hóa ra tay chủ nhà vỗ vai mình. :lol: Mấy phát đại bác gần quá làm dãn không khí, bay luôn tàn lửa từ điếu thuốc lá đang cháy đượm xuống quần, ngay gần khẩu pháo nhỏ, để lại lỗ thủng bằng cái lá nho. Đúng là có khói, có lửa, có mùi khét. Tay chủ nhà vội cho mình mượn quần rôi đưa ngay vào viện của cụ Thích cứu chữa. Chả biết mình ở đẳng cấp nào.
đêm qua em được nge cá voi hát phê quá , cứ tưởng mình đã đạt đến cảnh giới audio , rật mình tỉnh giấc hóa ra mơ :lol: