Cám ơn bác JiJi, bác comment em mấy lần rồi mà không biết gì về bác. Bác cho em biết mấy thông tin về bác đi cho đỡ mất ngủ. E.g. bác dùng dàn gì, nghe loại nhạc gì và quan trọng nhất là bác có giống cái ảnh không? nếu bác đúng là cái ảnh đấy thì em có cơ hội quên ... nó cái audiophile và chuyển niềm say mê mình sang chỗ khác. Bác hiểu em muốn nói gì. Kính Không dùng từ phản cảm. ThanhChi
Một phần nữa không đông lắm trong giới chơi audio là những người đam mê âm nhạc. Họ quan tâm nhiều hơn đến âm nhạc và sự tương tác của âm nhạc với tâm hồn hơn là "khả năng tái tạo âm thanh trung thực". Đối với những người này, âm thanh trung thực là phương tiện, không phải mục đích. Họ đi tìm triết lý, cảm xúc, hình tượng... trong âm nhạc hơn là tiếng bass tiếng treble. Em coi đây là nhóm siêu mềm. á á... em thuộc nhóm siêu mềm rồi. Thế nên em thích nick: lí sần bi hót (xin lỗi bác Listen by heart) và câu: Nghe cảm thấy hay là được. Lúc nào có tiền thì em để ý nâng cấp còn bình thường thì em bằng lòng với những gì mình đang có, chứ không sùng sục lên đổi chác các bù
Em quen mấy bác đạt đủ các tiêu chí trên. Đầu tư cỡ cũng mười mấy k. Nhưng trong nhà chỉ có độ dăm cái đĩa thuốc nghe đi nghe lại vui ra phết các bác ạ.
Em nghĩ Bác TuanCD viết vui những dòng trên đây thôi,nếu có vợ mà ko yêu vợ, có con mà ko quý con,thì đâu còn là hạnh phúc,đâu còn lòng dạ để thưởng ngoạn âm thanh, cuộc đời là bã , còn gì để bàn đẳng cấp nữa!
Làm Musiclover sướng hơn làm Audiophile các bác ạ. Nhàn hơn,đỡ tốn tiền bạc & sức lực hơn,thư giãn hơn... Em đang tập set-up & nghe nhạc bằng dàn cỏ mà sao...khó quá!
câu trên của bác em tưởng bác đang landing ai dè đọc câu dưới vẫ thấy bác vẫn còn chưa hạ được :lol: bác cứ thử hôm nào ngồi nghe một đĩa nhạc mà đừng tập trung vào nghe bass làm sao trép làm sao, chỉ nghe ca sỹ hát và ý nghĩa của những ca từ xem sao, em chờ phản hồi của bác nhé! :wink:
Tại cái chữ Audiophile cứ lởng wởng bên cạnh bác nên bác mới thấy khó! Ờ mà nếu nó không lởng wởng xung quanh bác thì bác đâu thèm vô topic này viết nhể .. cũng khó nhể :x
Musiclover - Phải như mấy em ca sỹ mới nổi : "Đời em làm âm nhạc (Music Is My Life ) !! " Kiếm cái ipod mà nghe bằng headphone. Nghe một thời gian ...nghễnh ngãng, đi nghe dàn cỏ hay ..khủng đều thấy hay :lol: :lol:
Khổ nỗi bass mid treble chưa như ý lại không cảm thấy hay bác ạ Khi mà tất cả landing hết thì đã đến lúc viết cáo phó cho Hi-end show thường niên :lol: @supermode: U 2,Mr.D :mrgreen:
Thôi thì bác cứ thử một hôm xem nào, xem nó có nhẹ thở hơn không??? EM toàn loa lởm nhưng do hay nghe headphone và không khắt khe nên nghe nhạc lúc nào cũng thấy hay. :lol:
Nhất bác! Những lúc em đi công tác nghe bằng Iphone,nhạc tự rip từ CD,hình nền là...bộ dàn ở nhà cho nó có tí hơi ấm đèn đuốc mới phê được :wink:
Hơ hơ em thì chả thấy có ông Audiophile mà đang chơi dàn khủng nào trên thế giới mà đánh đàn piano nhạc Chopin "đẳng cấp" bằng nhạc sĩ Đặng Thái Sơn nhà ta mặc dù nhạc sĩ ĐTS nhà ta thời kháng chiến chốn bom chỉ tập đàn với bàn phím vẽ trên cát không có dàn tube hay sô lit hay âm thanh trống Jazz, chũm chọe gì ráo chọi ... Vì thế theo em thì Audiophile có đẳng cấp là không có dàn máy hay loa đài gì ráo! Quá lắm là tiếng B52, SAM-2, Mig-21 hoặc Con ma Thần sấm Cánh cụp cánh xòe là quá mạng ...Các bác có đồng ý với em không? :wink:
Em nghe đâu một bác chủ hãng audio người Tây ampli trong nhà chỉ là cặp Quad II Classic đời cổ,còn một bác Nhật khá đình đám hàng ngày vẫn nghe nhạc bằng cdp Marantz SA7,amp Mc 275,loa JBL 4348. Em đồ là họ nghe nhạc thật(hoặc là nghe nhiều thứ khủng quá rồi nên... :| )
Người ta thường nói :"...chỉ có người mua lầm chứ người bán đâu có lầm ..." :roll: Mấy ông Tây tung ra thị trường bán Cognac toàn thứ khủng có thứ mí ngàn USD/chai bán ra ngoài cho thiên hạ bỏ tiền ra uống ... chứ mấy ổng ở nhà cùng gia đình vợ con lẫn đãi khách quý (đôi khi cũng đều là dân trùm sx Cognac cả) ở nhà toàn là thứ không tên tuổi đóng chai bằng bấc do chính tay họ làm ra ... (không biết có phải gọi là Cognac DIY không nữa ?) ... Chai khủng thương hiệu mấy ngàn USD/chai họ bán ra ngoài và chai "no name, DIY Cognac" họ uống ở nhà đãi tặng bạn bè trông xấu hoắc thì cái nào "đẳng cấp" hơn ? Hay là có gì họ biết mà ta không biết? Còn không thì ta mua từ họ thì ta biết mà họ là người sx ra không biết ? :lol:
Em nghĩ sau 5 trang bàn về audiophile có đẳng cấp, thì họ chính là những người "hài hước, thông minh nhưng lại không biết rõ về chính mình"
Sau 5 trang bàn luận , có người rỉ tai nói với Em "Lão audiophile có đẳng cấp là lão cuồng thanh". Em bỏ ngoài ta , mà cho rằng : 1-audiophile có đẳng cấp là người được anh em phục (câu này chính xác) 2-Đã phục tức anh em phải quỳ (câu này chính xác ) 3-Mà anh em đã quỳ , tức mình lên nóc tủ ngồi (câu này cũng chính xác) 4-Đã lên nóc tủ thì tuần dằm được ngắm gà nuy(chính xác nốt) 5-ÔI... (Em xin biến đây kẻo audiophile cốc vỡ đầu).Hì hì..
Thấy các bác đả kích dân Audiophile quá nên thấy thương cho họ, nhảy vào cãi hộ họ vài câu cho vui . - Bản thân từ Audiophile có nghĩa là người yêu thích Âm thanh chứ có nói đến nhạc nhẽo gì đâu. - Những audiophile đích thực là những người yêu âm nhạc một cách hơi cực đoan, họ muốn âm nhạc đến với họ thông qua dàn máy phải thật sự cầu kỳ, chau chuốt. Giống như đi ăn họ phải chọn nhà hàng đẹp, sang trọng, sạch sẽ, phục vụ tận tình chu đáo thì mới hài lòng, không như đa số chúng ta chỉ cần ăn để tái sản xuất sức lao động nên có thể sà vào bất kỳ quán nào dọc đường, vỉa hè bụp cho xong bữa là được. Sau đó ngồi vỉa hè uồng nước chè tráng miệng liếc mắt lườm mấy vị vào nhà hàng bên cạnh dè bỉu "bọn dở người, cứ làm ra vẻ ta đây..." - Cũng không loại trừ một số vị trọc phú, sắm những bộ dàn vài trăm ngàn $ về để bày là chính và họ tự coi mình nghiễm nhiên là audiophile vì được mấy chủ shop bơm vá. Đây có lẽ là những đối tượng bị AE chỉ chích nhiều nhất và hiểu sai nghĩa tốt của từ audiophile vốn chỉ dành cho những người có năng khiếu, chiều sâu, trải nghiệm...trong thú chơi âm thanh. - Bản thân tôi được đi nghe khá nhiều hệ thống âm thanh của người quen, bạn bè, chiến hữu...nên có thể khẳng định có những bộ dàn trị giá cả trăm ngàn $ của một ông trọc phú âm thanh thua xa một bộ có giá chỉ độ 5 ngàn của một ông audiophile đích thực vì họ bỏ bao công sức tâm huyết cho niềm đam mê của mình, và họ cũng chỉ là những người hết sức bình thường như chúng ta chứ không nổi đình nổi đám như mấy ông au đí ồ phi lê trọc phú kia. - Tóm lại chúng ta cần có cái nhìn đúng hơn về Audiophile-những người chơi thật sự và au đí ồ phi lê trọc phú-những người muốn đốt cháy giai đoạn bằng tiền.
một audiophile đúng nghĩa thướng là ít khoe đồ,hay đi nghe để tích lũy cách nghe cho mình,làm sao để hoàn thiện bộ giàn một cách tối ưu nhất.và một điều quan trọng nhất là họ hiểu biết rất nhiều và cũng trả giá rất nhiều,điều trớ trêu là họ càng đẳng cắp bao nhiêu thì họ càng ít bạn nghe bấy nhiêu.
"...một audiophile đúng nghĩa thường là ít khoe đồ,hay đi nghe để tích lũy cách nghe cho mình,làm sao để hoàn thiện bộ giàn một cách tối ưu nhất." Em rất thích câu này của bác Moigot.
Nếu bảo là Audiophile thì những người mê âm thanh thật khó tính hoặc cầu kỳ thì tại sao họ ... không đi nghe nhạc sống nhể? Này nhé, 1 vé đi nghe nhạc giao hưởng hay nhạc sống trung bình khoảng 30 - 50USD. Mỗi tuần đi nghe 1 chtrình nhạc sống 1 lần có thể nói là tương đương với mỗi tuần mua 1 Album CD thì mỗi năm tốn đến 2500USD cho cái sự nghe "cầu kỳ" cho 1 năm. Và với thời khóa biểu nghe nhạc kiểu này thì phải mất đến 40 năm mới hết được 100KUSD tương đương 1 dàn khá khủng ở Hai En Sô. Và đương nhiên nếu có ai ngay cả chính hãng sx những dàn Hai En trên thế giới mà bẩu "dàn tôi hay dàn hãng tôi sx nghe hay hơn nhạc sống thì đúng là ... bá láp" Do đó cái gọi là Ô đi ô phi lê hay cái gì đó là gọi là trình độ Ô đi ô phi lê thì, theo em, chỉ là do "mình và ta" hoặc 1 nhóm chơi nào đó tự bầu và nếu họ có 1 logic gì đó đễ chứng minh là họ "trình độ" hoặc mê âm thanh hơn những người nghe nhạc dàn kẹo kéo hay tiếng sáo diều ... thì em sẵn sàng bóng bàn cho ra lẽ để mà ... chúng ta cùng đóng topic này cho đỡ tốn giấy mực của diễn đàn :lol: Cụ Kà ra dzan là nhạc trưởng của những dàn nhạc lẫn album nhạc dao hưởng nổi tiếng nhất thế giới mà trong tiểu sử của ông cũng chưa ai nói lẫn ông tự công nhận là Ô đi ô phi lê ... và chắc chắn là ông không nghèo đến độ không mua được 1 dàn mà người ta gọi là Ô đi phi lê gờ rết hay Hái Èn như những người Ô đi ô phi lê khác. Và đương nhiên về trình độ tai nghe hay chuyên môn của ông về lãnh vực này chắc cũng tối thiểu ở trình độ vừa đủ ... :wink:
Cho em phản biện chút nha : Dù bộ dàn của em chẳng đáng giá gì, nhưng em rất ngưỡng mộ những người dám bỏ ra cả trăm ngàn mua máy khủng, bởi đối với em người giàu chắc chắn không xxx, nếu hôm nay họ chưa biết thưởng thức thì từ từ họ sẽ biết ... còn đỡ hơn đốt tiền vào sới bạc, hay nuôi hổ nuôi trăn ...