Và cả là audiophile đích thực nữa thì quá tuyệt đó Bác. Bác đợi PM của em nha.Hơi dài và hơi lâu nha Bác. :lol: Chúc Bác vui.
Túm lại: - Đỉnh của Ô đi ô phi lơ là ... đi nghe nhạc sống. Cho dù có mua dàn máy ngon mắc nhất thế giới thì cũng không thể diễn tả được cái thực của nhạc sống - Không thể xác định được trình độ của Ô đi ô phi lơ khi tất cả mọi người không có 1 tiêu chuẩn chung để đánh giá. Nghệ thuật hay cảm tính chỉ có thể đánh giá trình độ khi nó có 1 hệ thống hóa tiêu chuẩn nhất định nào đó để mà dựa vào đó để mà cân đo so sánh mà xếp hạng - Sở thích thì không thể bảo là ai đúng hay ai sai; ai ngốc ai khôn; ai trọc phú hay ai thông thái. Có hay không chỉ có là sở thích đó mắc hay rẻ khi 1 cá nhân hay nhóm người nào đó đánh giá nó dựa vào kinh tế hay lý lẽ riêng của họ. Anh thích chơi đồ Ô đi ô mắc tiền nhưng tôi thì lại thích xe mắc tiền. Anh thích chơi bông sai thì tôi lại thích chơi hoa biết nói. Anh thích dàn máy có chấu loa mạ vàng thì tôi lại thích cầu tiêu của con bồ tui mạ vàng. Anh thích con bồ anh cỡi xe đạp nhưng tôi lại thích con bồ tui cỡi xe hộp mui trần nên tui mua cho nó 1 chiếc ... Thế thôi! :wink:
Lượn qua chỗ này thấy hay hay. Theo em thì audiophile đẳng cấp là người nghe bất cứ loại nhạc gì, được phát ra từ bất cứ bộ dàn nào đều có các biểu hiện sau (Nghe Ca sỹ hát luyến láy thì đầu lắc lư, nghe guitar thì tay gãi gãi, nghe sanhbal "tép" thì tay sẽ gõ gõ, nghe trống thì chân nhịp nhịp, nghe giao hưởng thì hai tay múa múa kiểu "nhạc trưởng", còn nghe nhạc mạnh thì như người bị khùng "giựt giựt liên hồi". Tổng hợp lại, một audiophile ngồi nghe nhạc sẽ như một người nghệ sỹ múa, chân, tay họ luôn luôn cử động theo điệu nhạc, biểu hiện trên khuôn mặt của họ theo cảm xúc của bài nhạc, khi nghe nhạc buồn ngoài những cử chỉ ra thì khuôn mặt đăm chiêu, đắm đuối. Nguợc lại khi nghe nhạc vui thì khuôn mặt vui tươi sảng khoái. Bác nào đạt đến trình như thế thì đã thành Ô đi ô phai rồi đấy. Em mới chỉ biết nghe nhạc mạnh thôi!!!
He he, nếu em có tiền thì em đi nghe nhạc sống. Các bác ở đây đi kiếm bộ giàn chỉ vì ko có tiền nghe nhạc sống thôi. Nếu nghe nhạc ở sân khấu thì cũng chưa sống lắm đâu, chỉ hơi tái tái thôi. Em làm Đẹ Doa thì em sẽ mới Mr. Đàm hay Mrs. Tâm về tư gia hát cho mình em nghe thôi. Đấy mới là đỉnh cao của âm nhọt he he.
Audiophile chủ yếu là chơi âm thanh, nhưng thường phải xuất phát trước tiên từ một ý thức là yêu âm nhạc sau đó mới đến âm thanh Còn nghe nhạc sống phải nghe các nhạc cụ unplus, ca sỉ hát không micro, phòng nghe tương ứng. Chứ như bác súpmod nói thì bác ấy xem biểu diễn live thôi, chứ sao bằng mấy cái đĩa CD, LP thâu âm trong phòng thâu setup đường hoàn được
Mấu chốt là ở chỗ này đó bác ! Chính vì sự hạn chế này mà dân chơi audio Việt không ít đã quay lưng lại với nhạc Việt .
Nói thế là cụ ... chưa được nghe nhạc live ở hí viện lớn với microphone, ampli và loa đài gồi - Nhạc sống (LIVE) có ampli loa đài: microphone --> preamp --> bàn trộn --> sound processor (EQ, reverb, delay, echo ...) ---> ampli ---> LOA ---> không gian xung quanh ---> tới tai - Nhạc chết (DEAD): microphone ---> preamp --> máy thâu ---> máy phát ---> bàn trộn ---> sound processor --> master ---> album gốc (cassette, đĩa than, CD) --> đầu play back (cassette player, LP, CDP) ---> ampli --> LOA --> không gian nghe nhạc ở nhà --> tới tai ---> Khoảng màu xanh là sự khác nhau giữa nhạc chết và nhạc sống với ampli và loa đài. Chơi nhạc sống người ta chưa chắc cần phải đổi tín hiệu Analog --> Digital rồi lại đổi Digital ---> Analog như nghe nhạc chết; có hay không là nhạc sống có phần đổi qua đổi lại Digital <---> Analog là giai đoạn trích 1 phần âm thanh Analog chính ra để đổi qua Digital vì dùng Reverb, Delay, Echo bằng công nghệ DSP của digital rồi sau đó đổi lại Analog rồi trộn/cộng chung với tín hiệu Analog chính rồi đưa ra ampli khuyếch đại ra loa. Và cũng vì cái khoảng xanh xanh đó mà tạo ra lắm vấn đề tranh cãi Analog vs. Digital; rồi thì đồ cỏ vs. đồ Hái Èn; LP vs CD ... và rồi giờ là vấn đề đẳng cấp phi lơ :wink:
Để được gọi là audiophile (hobbyist who seeks high-quality audio reproduction via the use of non-mass-produced high-end audio electronics - tríck wikipedia) thì khi đi nghe nhạc sống bác phải tìm hiểu họ xài mic gì, dàn máy gì, loa gì, bố trí loa, dây nhợ đi như thế nào ... etc, rồi so sánh các buổi nhạc sống khác nhau.. etc. Chắc việc này ko dễ nên các bác audiophile mua về nhà rồi từ từ tìm hiểu cho nó hiệu quả .
Ý của bác Supermode là nghe nhạc sống, như cổ điển, hát, hoà tấu .... mà không qua thiết bị biểu diễn như loa, míc, dây dợ bác ạ... Chứ nghe qua thiết bị biểu diễn thì nói làm gì. Bởi vì ko phải ai cũng có điều kiện nghe nhạc sống, mà hơn nữa nghe những bản mình mình thích nên phải nghe qua thiết bị ở nhà bác ạ. Vả lại, các nhạc công cũng không thể chơi riêng cho từng người một, hay từng tốp người, (như nhạc thính phòng ý ạ). Mà số người muốn nghe lại lên đến hàng triệu người. Nên cái đỉnh của ô đi ô phi lơ là thế ạ. Rất đơn giản phải ko bác.
Bác í có nói về nghe nhạc LIVE có loa đài kìa bác. Còn nghe không có thiết bị thì lại càng không thỏa mãn định nghĩa của audiophile, vì thiếu "via the use of non-mass-produced high-end audio electronics".
Cái này ngoài Bắc gọi là hát vo bác ạ! Mấy ông lắm tiền đi nhà hàng gọi phòng riêng, rồi gọi mấy em ca sĩ đến ngồi hát chay. Hay lắm! Rượu ngon, gái đẹp ngồi hát cho nữa! Đẳng cấp thật
Bác Mu phán đúng đấy ạ. Nhiều lúc em thí các Ô đi ô phi lơ chơi toàn loa khủng ampli khủng mắc hơn cả cái ampli loa đài ở nhạc sống đến 10-100 lần vậy là nó nghe hay hơn nhạc sống chứ phải không bác? Nếu không thì ... :lol: Em đi xem mí cái loa nhạc sống thì không Dzây Bi Eo thì cũng EV hay EAW hoặc Martin ... không có cặp nào quá 5KUSD thậm chí còn có thêm cái Sub Woofer (không biết chơi cái Wúp phơ có còn được liệt vào phi lơ hay Hái Èn không nữa) Còn ampli thì toàn Crown, Martin, hay QSC ... không có cục ampli nào quá 3K. Để muốn giống nhạc sống sao không chơi mấy cái ampli hay loa đài này đi cho gẻ trừ khi ... muốn hay hơn nhạc sống nên phải lên tới phi lơ hay đồ Hái Èn mới đạt được :roll: Còn dây cáp nguồn, dây loa ... của nhạc sống thì hình như toàn loại ... điện lực hay vi tính mới ác. Thú thật em mà chen chân lên gần cái lão chuyên viên âm thanh của show Michael Jackson thì em sẽ nói lão thay dàn cáp nguồn để Mai cồn ... hát hay hơn, đỡ mệt hơn biết đâu sống lâu hơn được 1 chút ... :mrgreen:
Bác nói đúng 100% Còn như supermode nói ở post trước, ấy là đẳng cấp cao hơn nữa rồi, audiophile ở chiếu dưới! @Teablue: Bác cũng là audiophile chính hiệu lun!
Ôi z ời, cái kiểu này hihix, nói chung là tởm. Nhưng mà cũng thích. Nhưng vẫn kinh kinh. Đã thế lại rách việc. Ghi ta lởm, xong rồi gõ bát gõ đũa. Mà cái kia thì cũng tởm luôn. Tựu chung là kô ngửi được.
Ê ê ở đây là ca sĩ đàng hoàng nhá không có gì là kinh kinh với tởm đâu. Nghe ca sĩ hát chứ có ngửi đâu? :lol:
Ca sĩ thiệt luôn, đang học trong trường nhá, đi hát hội diễn nhá, có số má đàng hoàng nhá. Hic hic! Ấy nhưng mà vẫn cứ thế nào ấy! Hic hic! Mà tịu chung lại rồi cũng thế mà thôi.
Hì hì, em nghĩ là bác ý đi nghe rock.. :lol: :lol: Hay nghe live qua thiết bị biểu diễn với các loại nhạc phổ biến khác, tất nhiên hay hơn ngồi ở nhà nghe là cái không khí. Không nói ai cũng biết. Nhưng còn về chất lượng thì em chịu. Tuỳ ban nhạc, ca sĩ, thiết bị cụ thể. Còn ý kiến của em thì cũng giống ý kiến của bác Teablue...HÌhì
Nghe nhạc sống thì bá cháy rồi,có điều không nhấn được nút repeat,nên không thể nghe đi nghe lại những tác phẩm mà ta yêu thích,có phải ngày nào dàn nhạc cũng chơi riêng cho mình đâu Vậy mới phải có bản thu & bộ dàn để tái hiện lại âm nhạc,từ đó sinh ra các khái niệm "hí-ènd" & "ô-đi-ô-phai-lơ" như bác nói. No way.
em có thắc mắc muốn hỏi các bác cái? cứ bảo nghe Live...em thấy hòa nhạc ở nhà hát lớn cũng qua hệ thống tăng âm đấy thôi...có phải Live thật sự đâu. chỉ thấy cỡ như Berlin philharmonic thì mới chơi live sống chính cống, nhưng dàn nhạc họ cả trăm người ( xem qua cái DVD Symphony No.9 Bethoven- Karajan) thế thì thật sự Vn ta mấy bác đã được nghe Live?
Bác có thể nói rõ thêm ko ạ? Bác nghe chương trình hoà nhạc nào mà qua tăng âm ạ? Chương trình hoà nhạc khác với các chương trình biểu diễn, hát hò, văn nghệ, trao giải thưởng... nhá bác.
Chắc bác sơn tước nói chung chung, đúng là một số chương trình ca nhạc, sự kiện v.v. tổ chức tại Nhà Hát Lớn đều sử dụng tăng âm, nhưng các chương trình hoà nhạc như Toyota Classic, Hennesy ... vừa rồi đều là nghe trực tiếp mà bác . Hay lắm.
Đúng bác BJ, năm nay hình như Toyota Classic, Hennesy diễn ra ở SGN thì phải. Nếu có vé bác cho em (hoặc bán rẻ cho em) 1 cặp nha, em rất gần nhà hát TP Thân
Em cũng ít đi nghe nhạc sống, nên cũng không dám nói là nó hay hay dở hơn dàn máy, tuy nhiên theo em nghe nhạc sống cũng không thể thay thế dàn máy vì: 1. Không thể nghe bài nào, ca sĩ nào, khi nào mình thích. 2. Không thể chỉnh chọt để nâng cấp chất lượng âm thanh (cái này là thú vui chính của audiophile - theo định nghĩa). 3. Khong thể nghe một mình, mà phải chịu đựng khán giả bên cạnh. Còn vụ audiophile phải xài hàng mắc tiền hơn live em đoán là do audio reproduction trong phòng nhỏ nó mắc hơn ngoài trời chăng?