NHẠC PHẠM DUY

Discussion in 'Âm nhạc' started by vqthuthach, 27/6/08.

  1. Hacoi

    Hacoi Advanced Member

    Joined:
    25/12/05
    Messages:
    410
    Likes Received:
    58
    Theo mình thì bạn mở TOPIC này là tốt rồi, anh em có thêm được nhiều kiến thức và biết nhiều hơn về Phạm Duy, tuy nhiên không nên đề cập sự so sánh giữa nhân vật nọ với nhân vật kia điều đó không nên, vì cổ nhân thường có câu" Mọi sự so sánh chỉ là khập khiễng"
     
  2. Mèo Sạch Thỉu

    Mèo Sạch Thỉu Advanced Member

    Joined:
    3/1/08
    Messages:
    713
    Likes Received:
    7
    Em thích Phạm Duy với những bài như Thuyền Viễn Xứ, Áo anh sứt chỉ đường tà, quê nghèo ...
     
  3. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Ừ thì nhiều người thích mấy bài ý nghĩa đó như bác lắm. Ca từ hay mà nhạc không hay như mấy bài trên thì em không thích(tại em không thích)
    Em thì thích nhạc Phạm Duy với âm điệu hay như "còn gì nữa đâu", "chiều về trên sông"
     
  4. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Em thì lại thích những "cây đàn bỏ quên",cô Bắc ky nho nhỏ",hai năm tình lận đận",chuyên tình buồn" hay "thà như giọt mưa"...nghe nhẹ nhàng,hơi hoài cổ, ko quá nặng nề.
    Nhưng bài em thích nhất là bài "Hẹn hò",ngoài Khánh Ly ra còn ai hát hay bài này ko các bác nhỉ??.
    Mới đây,thấy ca sỹ Đức Tuấn hay hát nhạc Phạm Duy,nhưng thấy nhạc này hát trau chuốt quá như tay này lại thấy giả giả,nghe ko vô
     
  5. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
  6. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Cái này bác nên đọc nhiều về nhạc sĩ trước khi nghe một vài tác phẩm của ôg ấy rồi khen or chê ôg ấy, :idea:
    Cám ơn bác SanhTrang nhiều ạ :!:
     
  7. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    550
    Location:
    Saigon
    Với em thì bài Hẹn Hò do Lệ Thu hát là tuyệt vời nhất.
    Thân.
     
  8. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon


    Anh Doitmyself ơi, BV còn cả gan hơn anh nữa. Năm học lớp 12, BV đã dám đem lời bài hát "Tình Ca" của Phạm Duy vào bài làm luận văn "Nghị Luận Chứng Minh về Tình Yêu Đất Nước". Kết quả là được luôn 8 điểm vì Cô Giáo Chủ Nhiệm cũng là cô giáo dạy môn Văn là "fan" hâm mộ BV. Hi hi... Cô phê trong bài là: "Khá lắm, nhưng chỉ cho lần này thôi nha! :D ". Hên thiệt! Không bị cho đuổi học còn được tới 8 điểm lận. Hi hi... lúc đó BV đúng là đứa con nít... yêu quê hương... nhu wá chừng! :D

    Thần tượng của BV là Nhạc Sỹ Phạm Duy đó. Đúng chủ đề rùi. Tuy nhiên, BV có biết có một số lời nhạc, ông có mua lại của các nhạc sỹ khác. Cái này để BV hỏi lại người bạn... cũ, anh ta thì một bụng! Nhạc của ông rất phong phú, kiến thức uyên bác, chính kiến mạnh mẽ và rõ ràng. Phạm Duy là một người yêu nước từ trong lòng mẹ:

    "Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
    Mẹ hiền ru những câu xa vời
    À à ơi ! Tiếng ru muôn đời...
    Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
    Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi..."

    Nói về Phạm Duy và Tác Phẩm, chắc mình khỏi phải bàn rùi.

    Về nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, BV rất cảm nhạc của Ông từ lòng yêu nước, nhân hậu, nét đa tình lãng tử, cũng thích cái đôi khi bi quan yếu đuối thể hiện qua ý tướng triết lý, qua các ca từ phảng phất nét kinh kệ, triết lý, phiêu bồng, lãng tử của Ông (Ông là fan hâm mộ Thi Sỹ Bùi Giáng). BV không thích bài "Người Mẹ" của Cố Nhạc Sỹ TCS viết sau 1975, nên có lúc... chân thành sorry nhạc sỹ TCS, đã lỡ ghét luôn Ông. Bây giờ mình đã hối hận rùi. :D Thương nhìu, tại vì... lẫy thui!

    BV có cảm nghĩ giữa nhạc sỹ PD và TCS, thì tính cách của hai Ông ngược nhau, nhưng đều có chung một nhịp đập. Đó là lòng yêu nước sâu sắc và mãnh liệt! Còn về tài hoa thì BV cũng thiển nghĩ NS TCS vẫn là em út, đứng sau nhiều NS Phạm Duy vì sau Phạm Duy vẫn còn có nhạc sỹ Cung Tiến, Lê Thương, Phạm Đình Chương... cùng thời.

    Nếu TCS dùng "ca từ" phảng phất nét nhà Phật, mang tính triết lý để diễn tả cái tôi tình yêu dạt dào về con người, lứa đôi, tình yêu đất nước, và viết nhạc từ cái TÂM. Thì nhạc sỹ Phạm Duy rất đẹp ở "ý nhạc". Ông dùng nhạc để diễn tả về tất cả những gì hiện hữu, tồn tại trên cõi đời này, trong cả từng "sắc-nơ" của tạo hóa. Nhạc của Ông thì bao trùm lên thôn quê đến thành thị, từ em nhỏ đến cụ già, từ nhạc dành cho nhi đồng đến chiến sỹ miền xa. Từ "Tình Hoài Hương", "Nhớ Người Thương Binh", "Người Về" đến "Ly Rượu Mừng". Bài nào cũng tuyệt vời, cũng TÂM HUYẾT. Nào "Tâm Ca", "Du Ca", "Đạo Ca", "Thiền Ca".v.v... Phạm Duy đã viết nhạc từ cái THẦN. Nhưng không phải là tất cả.

    BV cũng rất thích "Hẹn Hò - Tuấn Ngọc", và thích Thái Thanh nhất nhất với một số nhạc của Phạm Duy.

    BV
     
  9. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Cô Bích Vân nhầm rồi. Bài "Ly rượu mừng" của cố nhạc sỹ Phạm Đình Chương (ca sỹ Hoài Bắc) :wink:
     
  10. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Ôi trời,sao bác BV lại nỡ so sánh thế.Phạm Duy là Phạm Duy,Trịnh Công Sơn là Trịnh Công Sơn,ko thể,và ko nên so họ với nhau bác ạ.
    Lứa các bác thì những chuyện ngoài lề,giai thoại của các nhạc sỹ có cơ hội biết nhiều hơn,nhưng em cho rằng nghe và cảm nhận những tác phẩm của họ,mới là điều thú vị nhất.
     
  11. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    À à, cảm ơn Chú Sanh Trang, đúng rồi, là của NS Phạm Đình Chương. BV tự nhiên lại nhớ nhầm không biết. Tks Chú nha!
     
  12. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Tôi thì thích bài "Đừng bỏ em một mình" " Kiếp nào có yêu nhau" " Ngày đó chúng mình yêu nhau" :) :) :)
     
  13. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    :D Hi hi... dạ đúng rồi đó. Vấn đề hâm mộ thì là vấn đề nhạy cảm.

    Đứng trên phương diện người thưởng thức thì cũng có quyền nhận xét về tác phẩm phải không ạ?. Cũng như ngày xưa mình học luận văn, mình cũng có chương trình "Phê Phán Văn Học Lãng Mạn Thời Kỳ 1945 của Tự Lực Văn Đoàn" mà? Sách vở đã... chê văn của Khái Hưng và Nhất Linh là đề cao "cái tôi", "cái Chủ Nghĩa Anh Hùng Cá Nhân" (!?), làm mụ mị tinh thần của thanh niên, đắm chìm họ trong cái lãng mạn tầm thường, mà kéo xa rời họ trong cái thực tế "nóng bỏng" trong tinh thần cao cả của thời đại là "đấu tranh". TCS và PD cũng vẫn là ngưồi bình thường như chúng ta, cũng có lúc bị... tâm ma, nào phải là Thánh Nhân. Nhưng BV khen vì rất khâm phục Nhạc Sỹ mà, có dám một lời... gì đâu. Chỉ... có tí nhận xét. :mrgreen:
     
  14. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Dear Chú Sanh Trang,
    Mấy bài Chú Sanh Trang đưa ra, BV nghe Cô Lệ Thu hát thật hay. "Kiếp Nào Có Yêu Nhau" thì BV thích nhất Tuấn Ngọc hát.
     
  15. Doitmyself

    Doitmyself Advanced Member

    Joined:
    21/4/06
    Messages:
    312
    Likes Received:
    1
    Location:
    Saigon
    Hoài Bắc Phạm Đình Chương, có vợ là ca sỹ Khánh Ngọc tuy không nổi tiếng lắm trong lĩnh vực âm nhạc nhưng ai cũng biết tiếng do có giai thoại "ăn cháo vịt ở Nhà Bè" :D
     
  16. Doitmyself

    Doitmyself Advanced Member

    Joined:
    21/4/06
    Messages:
    312
    Likes Received:
    1
    Location:
    Saigon
    Úy, tưởng cô giáo là fan hâm mộ Phạm Duy mới tha cho chứ. Mà cô giáo nào hay thiệt fan cho cả học trò mình :lol:
     
  17. vqthuthach

    vqthuthach Advanced Member

    Joined:
    7/2/07
    Messages:
    269
    Likes Received:
    4
    :D :D :D
    chị BV vui thiệt
     
  18. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    :D Nói đùa chơi thôi. Cố ấy thương BV nhất lớp cả 3 năm chủ nhiệm và dạy Văn cho BV năm 10, 11, 12. Cô ấy thì tuyệt vời, văn chương lai láng, sâu sắc tột cùng! Cô ấy yêu tâm hồn của TCS, và lúc đó BV cũng thích nhạc của Ông. Tuy là ai thế hệ khác nhau, nhưng BV cùng Cô có sự đồng cảm lớn về văn học... Ngày xưa Cô học cạnh lớp với Nguyễn Chánh Tín, và yêu Anh với tác phẩm "Hẹn Hò" của Phạm Duy. :D
     
  19. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Phải thừa nhận trong các nhạc sĩ Việt Nam thì cụ Phạm Duy là người có sức sáng tác mạnh mẽ nhất, dòng nhạc nào cũng có thể để lại được những tác phẩm cực kỳ có giá trị. Trường ca thì các bác chắc chắn biết Con đường cái quan rồi, nhưng Hàn Mặc Tử cũng rất độc đáo đấy chứ. Thi sĩ họ Hàn theo Công giáo, vì thế trường ca này Phạm Duy đã viết theo lối siêu thực (surrealist), đặc biệt là trong phần 3 - nhiều đoạn nghe cứ như gospel vậy (Sáng vô cùng, sáng láng cả mọi miền/ Không u tối như cõi lòng ma quỉ/ Vì có Ðấng Hằng Sống hằng ngự trị/ Nhạc thiêng liêng dồn trỗi khắp u linh...). Thiền ca và Đạo ca mang nhiều màu sắc tâm linh của người phương Đông, nhưng em lại thích 10 bài rong ca - nghe cái tít đã phê rồi: Người tình già trên đầu non. Còn Ngục Ca và Tục Ca em xin miễn bàn tới.

    Về nhạc phổ thông (popular - em tạm gọi thế cho nó tổng hợp) thì quá nhiều rồi phải không các bác. Em may mắn được nghe Thái Hiền hát nhạc của bố từ năm cô 13 tuổi (băng casssette ạ), toàn những bài trẻ con mà đằng sau lại có ban Dreamers danh tiếng đệm đàn, thật là đỉnh cao. Nào là Chú bé bắt được con công, Tuổi sợ ma, Tuổi thần tiên (bài này em ấn tượng lắm - suốt ngày Em ước mơ mơ gì tuổi 12 tuổi 13...) cho tới Ông trăng xuống chơi. Đến Cỗ bài tam cúc (phổ thơ Hoàng Cầm, bài này rất khó hát) hay Tuổi hồng thì đã là dành thiếu nữ rồi (Hôm nay em đi trời không có nắng/ Nhưng sao đôi mắt em vương màu hồng/ Nơi em đi qua lửa không bốc cháy/ Nhưng sao môi mắt em như người say... Chưa ai cho em một câu ân ái/ Em chưa biết uống li rượu người mời/ Em chưa nghe thiên tình ca êm ái/ Nhưng em đã bước chân vào huyền thoại...). Sau này nữa, lớn thêm thì lại có Ngày xưa hoàng thị, Con đường tình ta đi (hồi đó là em ấn tượng với Văn khoa, Trưng Vương ghê lắm), Trả lại em yêu, Nghìn trùng xa cách, Cô Bắc Kỳ nho nhỏ, Em hiền như Masseur, Chuyện tình buồn (bài này ngày xưa nghe Ngọc Lan hát hay, Tuấn Ngọc hát hay, Duy Quang cũng hay nhưng em chịu nhất là Trần Thái Hòa)... Phạm Duy gắn liền với Thái Thanh, nhưng em lại đặc biệt mê giọng ca Thái Hiền khi cô hát nhạc của bố. Theo thiển ý của em thì Thái Thanh hát nhiều lúc hơi nặng kỹ thuật (đặc biệt là luyến láy) nên phần tình cảm bị nhẹ bớt đi. Nghe Thái Hiền hát Ngày xưa Hoàng Thị em cảm được cái ngây thơ hồn nhiên của "theo nhau bụi đỏ đường mưa", còn nghe Thái Thanh hát sao thấy mệt quá. Về mảng nhạc quê hương của Phạm Duy em không nghe nhiều, nhưng chịu nhất là Bà mẹ quê và Tình hoài hương (em thích bản Ngọc Hạ hát nhất).

    Phạm Duy là một trong những tượng đài lớn nhất của nền tân nhạc Việt Nam - đó là điều hiển nhiên. Nhưng em cũng thích nhiều nhạc sĩ thế hệ sau không kém Phạm Duy - đặc biệt nhất là Lê Uyên Phương và Ngô Thụy Miên.
     
    ndhuynguyen likes this.
  20. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Đồng tâm trạng với anh Loving quá! BV cũng vậy. Yêu "Tình Hoài Hương"... Mơ mộng từ "Tuổi Thần Tiên", "Tuổi Ngọc", "Tuổi Mộng Mơ" - chủ đề "Nữ Ca"... và tất cả... Giọng ca của Ngọc Hạ có sức trẻ, khỏe, sáng và diễn tả rất đẹp bài "Tình Hoài Hương". Mình rất thích đa số những bài cô hát.

    À, Vũ Thành An có bài "Dốc Mơ" cũng hay, sáng tác trước 75 nhưng không thấy phát hành: "Đêm đã về trên dốc, gió xôn xao ru êm tình mình, em có về nơi đó dõi mắt trông theo, trông theo tình bền. Và nơi ấy bao ngày tháng đợi chờ, người yêu dấu đưa em về bên dốc mơ..." nó chỉ diễn tả chữ tình lứa đôi... nhưng khi mình nghe, cảm thấy được đang đứng dưới đêm trăng để hẹn hò, mong đợi, tiếng gió thổi trong không gian nhiều cây cối xảo xạc đưa niềm thương nhớ đến nơi ấy, bên kia Dốc Mơ...
     
  21. dang

    dang Approved Member

    Joined:
    19/9/07
    Messages:
    27
    Likes Received:
    0
    Ngày xưa mỗi lần xem thi đấu thể thao quốc tế mà ban nhạc thổi kèn bài Việt Nam của nhạc sỹ Pham Duy, thì tất cả mọi người từ vận động viên đến khán giả đều rất xúc động và hãnh diện vì mình là người Việt Nam.
    Nhạc sỹ Phạm Duy còn có một biệt tài nữa là viết nhạc phổ thơ rất tuyệt như Áo anh sứt chỉ đường tà,hai năm tình lận đận,ngày xưa hoàng thị ...v.v.
     
  22. casauhoaca

    casauhoaca Advanced Members

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    263
    Likes Received:
    14
    Location:
    Saigon
    "Hẹn hò" do ca sĩ Lệ Thu ca trong băng Phạm Mạnh Cương 12 cũng hay lắm bác àh.

    Em thấy trong nhà sách có bán các tập nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy và trước mỗi bài đều có hoàn cảnh sáng tác do chính ông viết hay lắm các bác. Em cũng đã mua về nhưng tiếc là đi rất nhiều nhà sách vẫn không mua đủ cả bộ này được vì hình như không còn xuất bản nữa. Thật lạ, những điều có giá trị lớn lại không xuất bản trong khi một số sách dỏm thì xuất bản ào ào. Đáng buồn.
     
  23. pdq

    pdq Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    172
    Likes Received:
    0
    Location:
    SÀI GÒN
    Khi còn học phổ thông em hay nghe Quán thế âm và Phượng yêu; Chả hiểu sao mà mình thích nghe mấy bài này ??? Trời mưa phùn nằm trùm mền nghe Khánh Ly hát thì thôi rồi , buồn tê tái! thiếu điều là vô chùa tu luôn :D :D .

    Em không biết tựa bài hát Quán Thế Âm hay là Quan Thế Âm nữa, nhưng em thì hay gọi là Quán Thế Âm.

    Về giai thoại "Cháo Vịt Nhà Bè" gì đó thì kg biết vì cái giai thoại này mà Phạm Đình Chương sáng tác bài "Nữa Hồn Thương Đau" kg nữa? Thông tin em lượm lặt là như vậy còn sự thật đúng sai chỉ có mấy người đó biết. :D
     
  24. casauhoaca

    casauhoaca Advanced Members

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    263
    Likes Received:
    14
    Location:
    Saigon
    Bác kể cho anh em nghe giai thoại này đi. Thiệt khó tin bài "Nữa hồn thưng đau" lại liên quan đến cháo vịt :D
     
  25. HoangThuyLinh

    HoangThuyLinh Advanced Member

    Joined:
    14/3/08
    Messages:
    79
    Likes Received:
    0
    Bác nào có list các bài hát của Phạm Duy được phép lưu hành tại VN ko aj ?
     

Share This Page

Loading...