NHẠC PHẠM DUY

Discussion in 'Âm nhạc' started by vqthuthach, 27/6/08.

  1. Văn Thiên Tường

    Văn Thiên Tường Approved Member

    Joined:
    2/10/08
    Messages:
    19
    Likes Received:
    0
    Có 1 ca khúc hay là Mùa Thu Chết e ko thấy bác nào nhắc tới, nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ của nhà thơ Pháp, Bùi Giáng dịch.
    Ta ngắt đi một cành hoa Thạch Thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi...
     
  2. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Ngắt cành thạch thảo cầm tay
    Mùa thu đã chết xuân nay đâu còn :D

    Có bài hát này hở bác,vậy em phải tìm mới được,mà bác có nhớ nó ở CD nào ko ạ.Hồi còn đi học em cũng được đọc qua bài thơ này đó bác,giờ chỉ nhớ mang máng đâu như "L autome n ai plus hay là.. odeu du temps,le brain de bruyere ..hoặc là gì đó,hay lắm.
     
  3. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Bài này em nghĩ là các bác nghe nhạc xưa ai cũng biết cả, tại cụ Phạm Duy có quá nhiều bài hay nên chưa ai kịp bình tới bài này mà thôi. Còn Mùa thu chết thì khá nhiều người hát rồi, Elvis Phương, Duy Quang, Khánh Ly, Khánh Hà, Tuấn Ngọc, trước 75 ở SG thì có Julie Quang khá nổi với bài này. Ông nhà báo Nguyễn Lưu cũng lộ ra sự "kém tắm" của mình trong 1 bài viết đả kích cụ Phạm Duy hồi vài năm trước. (các bác xem thêm link đây http://vnmedia.vn/print.asp?newsid=46814).
    Cụ Bùi Giáng cũng tài, dịch A.Camus đã hay mà dịch Kim Kiếm Điêu Linh cũng tuyệt. Em rất thích 2 câu thơ của cụ "Có hàng cây đứng ngóng thu?Em đi mất hút như mù sa bay". Trong khi nhiều văn nghệ sĩ còn đang đánh vật với con chữ thì cụ đã chơi đùa với chữ, mang đến cho chữ nghĩa trong các tác phẩm của mình 1 dáng vẻ thật mới.
    Theo em được biết thì vốn là không có loài hoa tên là thạch thảo. Hoa bruyère trong bài thơ L'Adieu của Guillaume Appolinaire là 1 loài hoa dại mọc trên đá sỏi. Ở Nhật Bản cũng có loài hoa tương tự, gọi là cúc cánh mối. Có lẽ cụ Bùi Giáng vì đặc tính của loài hoa này nên đã Việt hóa nó thành thạch thảo. Rất đẹp.
    Sau này có chú Bằng Kiều cũng hát Mùa Thu Chết, em cho là rất khá.
     
  4. Văn Thiên Tường

    Văn Thiên Tường Approved Member

    Joined:
    2/10/08
    Messages:
    19
    Likes Received:
    0
    Cảm ơn bác Loving, bài báo hay thật. Em đọc xong buồn thiu.(có thể gọi cái bác kia là bác xxx DOT+ NHIET TINH được ko ạ)
     
  5. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Theo em không thể gọi thế được ạ. Mỗi người có 1 quan điểm về 1 vấn đề cụ thể riêng. Hơn nữa theo em, trình độ của cả hai nhân vật được nhắc đến trong bài báo nọ đều rất đáng khâm phục trong nhiều lĩnh vực.
     
  6. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Nhân nói về nhạc Phạm Duy, em cũng rất thích 1 bài mà các bác ít nhắc đến - Em Lễ Chùa Này. Nhạc rất đong đưa, nhịp nhàng, như bước chân cô thiếu nữ tung tăng đi lễ mùa xuân. Đến đoạn cuối, vẫn là nét giai điệu đó nhưng nhịp điệu trở nên kịch tính, bi thương. Hồi nhỏ em nghe bài này mà cứ xúc động mãi. Cụ Phạm Duy đặt nhạc cũng hay, mà cũng phải cảm ơn cụ Phạm Thiên Thư viết thơ rất có nhạc tính... Bài này em ít thấy ai hát, chỉ được nghe Thái Thanh & Thái Hiền. Như thường lệ, em vẫn thích Thái Hiền - vừa có sự ngây thơ, hồn nhiên của tuổi xuân mà không mất đi kỹ thuật xử lý điêu luyện của một tài năng. Thái Thanh em không dám chê, nhưng thực sự em vẫn không thích được sự điệu đà của bà...
     
  7. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
  8. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Về tình ca của nhạc sỹ Phạm Duy, tôi thích nghe bài "Ngày đó chúng mình yêu nhau" với một vài kỷ niệm thời trai trẻ.
    "Ngày đó có em đi nhẹ vào đời... "
    (Em đi giày cao gót nhọn hoắc không nhẹ chút nào làm con tim các chàng trai mới lớn đau nhói...) :(
    Nhưng bài nhạc thật hay nhất là với giọng ca của Sỹ Phú hay Duy Trác. :wink:
     
  9. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Joined:
    5/12/07
    Messages:
    338
    Likes Received:
    0
    Bác ơi, Phạm Duy chứ đâu phải Nguyễn Duy. Một ông nhạc sĩ đại thụ của làng tân nhạc Việt Nam, một ông nhà thơ đi bán giấy dó, bác nhầm thế tai hại quá. :mrgreen:
     
  10. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Joined:
    5/12/07
    Messages:
    338
    Likes Received:
    0
    Bài này Lệ Thu hát thì quên sầu luôn bác ạ. Phê cứ gọi là tê lê mê.
     
  11. minhtriet

    minhtriet Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    4.527
    Likes Received:
    5
    Location:
    Huế
    Hic, hầu như bài nào của Phạm Duy mà Lệ Thu hát thì cũng quên sầu hết!
     
  12. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Nhạc Phạm Duy, hề hề các bác viết dùm tên nhạc sỹ ra cái chứ viết tắt PD ngại quá.

    Những năm gần đây, anh em bắt đầu nói nhiều đến thể loại nhạc "dân ca đương đại", nhưng theo em thì Phạm Duy là nhạc sỹ hàng đầu về thể loại này. Rất rất nhiều tác phẩm của ông này chất ngất mang đầy âm hưởng dân ca, mà những bài này sáng tác từ cách đây cả nửa thế kỷ. Dù gì đi nữa thì ông này vẫn là dấu ấn trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, không thể bỏ qua.

    Bên cạnh đó, công nhận ông này có những bài với nét nhạc khó nghe kinh :roll: , nhưng nếu khai thác để hát kiểu jazz thì lại có đất, hề hề.
     
  13. Bake 's

    Bake 's Advanced Member

    Joined:
    22/9/06
    Messages:
    53
    Likes Received:
    1
    Không như nhạc Trịnh Công Sơn giai điệu nhẹ nhàng, giàu chất thơ, bài nào cũng mang âm hưởng buồn buồn, bài vui cũng không hẵng đã vui. :wink:

    Nhạc Phạm Duy thể loại đa dạng hơn, hay nhưng khó hát hơn. Hôm rồi có dịp nghe cô ca sĩ điệu đà Mỹ Linh hát live bài "Kiếp nào có yêu nhau" của Phạm Duy, chả hiểu sao em nổi cả gai ốc vì hay wa :mrgreen:
     
  14. Văn Thiên Tường

    Văn Thiên Tường Approved Member

    Joined:
    2/10/08
    Messages:
    19
    Likes Received:
    0
    Ngắt cành thạch thảo cầm tay
    Mùa thu đã chết xuân nay đâu còn :D

    Có bài hát này hở bác,vậy em phải tìm mới được,mà bác có nhớ nó ở CD nào ko ạ.Hồi còn đi học em cũng được đọc qua bài thơ này đó bác,giờ chỉ nhớ mang máng đâu như "L autome n ai plus hay là.. odeu du temps,le brain de bruyere ..hoặc là gì đó,hay lắm.[/quote]
    Bác thử tìm trong dĩa TÌNH KHÚC PHẠM DUY(bộ có 4 đĩa). Bài này cũng nhiều người hát lắm bác ạ/.
     
  15. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Em đột nhiên lại nhớ đến bài:

    Em như con mèo khờ, em đi qua nhà thờ, hihi

    Các bác có bác nào up load lên MegaUpload em down nhờ tí, lâu kô nghe.

    Trong cái nhaccuatui dot com có nhiều lắm, nhưng chất lượng không đáp ứng được. Hôm qua em nghe lại bài "Em hậu phương, anh tiền tuyến" trong ws này, cỡ gần 10 lần do hoàng oanh, trung chỉnh hát, phê quá.
     
  16. HungAudioNT

    HungAudioNT Advanced Members

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    365
    Likes Received:
    5
    Location:
    NHA TRANG-KHÁNH HÒA
    đây nè bác. chỉ chừng đó thôi
    https://www.yousendit.com/download/Y2ov ... a1B2Wmc9PQ
     
  17. minhtriet

    minhtriet Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    4.527
    Likes Received:
    5
    Location:
    Huế
    Đúng là nhạc Phạm Duy nghe hoài không thấy chán, các tác phẩm của ông rất đa dạng, đa thể loại. Từ những bài hát mộc mạc chân quê đến những bài trữ tình lãng mạn, những ca khúc triết lý... Theo tôi hầu như thể loại nào cũng có nhạc của ông. Nghe nhạc của ông luôn cảm thấy lạc quan vui vẻ, nghe xong vẫn còn lắng đọng lại rất lâu.
    Xin giới thiệu với các bác bài Mủa thu chết và một bài rất mộc mạc chân quê với giọng hát của 2 ca sĩ cũng rất là mộc mạc, trong sáng.

    Mùa thu chết: http://www.huepro.com/music/Muathuchet_Lethu.aac


    Vợ chồng quê: http://www.huepro.com/music/Vochongque.mp3
     
  18. Văn Thiên Tường

    Văn Thiên Tường Approved Member

    Joined:
    2/10/08
    Messages:
    19
    Likes Received:
    0
    Nhân nói về các tác phẩm của nhạc sĩ PHẠM DUY, bài Nước Mắt Mùa Thu là ca khúc hay và e cũng hết sức yêu thích. Được biết là tác giả viết riêng bài này cho Lệ Thu (tựa bài hát dựa theo tên của bà). Như vậy cũng thấy được tác giả đã ưu ái ca sĩ đến mức nào. Khánh Ly thể hiện cũng rất thành công.
     
  19. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Bác thử tìm trong dĩa TÌNH KHÚC PHẠM DUY(bộ có 4 đĩa). Bài này cũng nhiều người hát lắm bác ạ/.[/quote]

    Em đã kiếm được cả chị Thu Phương lẫn anh Bằng Kiều bác ạ,anh Kiều hát có vẻ phê hơn. :D
    Cái bài này vì có liên quan đến bài thơ Pháp thôi,nhạc điệu cũng ko quá đặc sắc,lời lẽ cũng giản đơn,lấy nó liên hệ đến những chuyện vĩ mô thì cũng lạ thật.Bác NL có lẽ chỉ bình Xi gêm là hay thôi.
     
  20. Văn Thiên Tường

    Văn Thiên Tường Approved Member

    Joined:
    2/10/08
    Messages:
    19
    Likes Received:
    0
    Em đã kiếm được cả chị Thu Phương lẫn anh Bằng Kiều bác ạ,anh Kiều hát có vẻ phê hơn. :D
    Cái bài này vì có liên quan đến bài thơ Pháp thôi,nhạc điệu cũng ko quá đặc sắc,lời lẽ cũng giản đơn,lấy nó liên hệ đến những chuyện vĩ mô thì cũng lạ thật.Bác NL có lẽ chỉ bình Xi gêm là hay thôi.[/quote]


    Vâng bác ạ/ quả thật sức tưởng tượng con người ta là ko có giới hạn.
     
  21. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Em cảm ơn bác nhiều. Em đang nghe Chỉ chừng đó thôi ah.
     
  22. titoet

    titoet Advanced Member

    Joined:
    25/11/07
    Messages:
    1.504
    Likes Received:
    3
    Location:
    Sai Gon
    Em thì nổi da gà khi nghe Julie Quang hát " Nước mắt mùa thu"
    Phơi phới khi nghe Thái Thanh hát " Vợ chồng quê"
    Ampli vô địch nhà em lại thích chàng Sĩ Phú ê a bài " Đưa em đi tìm động hoa vàng"
     
  23. minhtriet

    minhtriet Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    4.527
    Likes Received:
    5
    Location:
    Huế
    Hic, bài Vợ chồng quê này nếu bác nghe Hà Thanh song ca với Duy Khánh thì phải nói giọng của Hà Thành là quên sầu luôn :D.
     
  24. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Joined:
    5/12/07
    Messages:
    338
    Likes Received:
    0
    Bài "Chỉ chừng đó thôi", chưa giọng ca nào qua được Duy Quang khi thể hiện bài này (tất nhiên là Duy Quang hồi đỉnh cao phong độ, chứ bây giờ thì...). Đoạn này bác nhớ sai. NGuyên văn phải là: "khi xưa em gầy gò/trông như con mèo khờ/đi ngang qua nhà thờ/chờ bàn tay nâng đỡ..."
    Trước đây em có 01 CD (đĩa gốc đàng hoàng, hình như do Trung tâm Diễm Xưa phát hành, kg biết em nhớ có đúng kg), nhan đề: "Tứ quái Sài Gòn", gồm các giọng ca: Duy Quang, Tuấn NGọc, Evis Phương và Sĩ Phú. Một album tuyệt trần ai, trong đó đỉnh cao nhất có: "Chỉ chừng đó thôi" của NS Phạm Duy do Duy Quang trình bầy, "Không" của NS NGuyễn Ánh 9 do Evis PHương trình bầy, "Riêng một góc trời" của NS Ngô Thụy Miên do Tuấn Ngọc trình bầy và "Hà Nội ngày tháng cũ" của NS Song Ngọc do Sĩ Phú trình bâỳ. Cả disk có 12 bài, nhưng vì 4 tuyệt phẩm kia quá đỉnh, được trình bầy bằng những giọng ca quá tuyệt vời hồi đương sung sức khiến em quên hết các bài còn... Thế mà, các đây 3 năm, hồi đó em dại dột sửa nhà, linh tinh beng mất mấy tháng, đến lúc dọn dẹp ổn định đâu vào đấy, kiểm tra lại "kho tàng" mới thấy một số "báu vật" đã lặng lẽ ra đi, trong đó có album kể trên. Nhắc lại bây giờ em vẫn đau lòng quá. Nếu ở đây có bác nào đang sở hữu một album như vậy thì có thể cho em 1 bản sao đc kg, hoặc biết ở đâu có thì chỉ giùm em. Em đa tạ lắm.
     
  25. minhtriet

    minhtriet Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    4.527
    Likes Received:
    5
    Location:
    Huế
    Em mới nghe lại bài này thì bác cũng nhầm chút, nguyên văn câu này là:
    Khi xưa em gầy gò/ đi ngang qua nhà thờ / trông như con mèo khờ / chờ bàn tay nâng đỡ!
     

Share This Page

Loading...