NHẠC PHẠM DUY

Discussion in 'Âm nhạc' started by vqthuthach, 27/6/08.

  1. tranlenguyen

    tranlenguyen Advanced Member

    Joined:
    29/10/07
    Messages:
    343
    Likes Received:
    94
    Em yêu hết tất cả các nhạc sĩ và ca khúc : Phạm Duy, Văn Cao, Đoàn Chuẩn -Từ Linh, Từ Công Phụng, Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn .v..v.. và nhiều nhiều nhạc sĩ nữa đã để lại 1 gia tài đồ sộ cho nền âm nhạc Việt Nam (mới biết được 1 năm thôi ). Bây giờ biết cũng không quá muộn, nếu không nhờ mẹ hát và kể lại thì em không thể nào biết được hết các ca khúc thật hay và thật nhiều ý nghĩa, đậm chất thời cuộc, nhờ nó mới sinh ra những con người cao đẹp như vậy. Thế hệ 8x như em cách đây 2 năm chỉ biết các nhạc sĩ gần đây như : Dương Thụ,Trần Tiến,Nguyễn Cường, Phú Quang ... Cứ tưởng đó là những nhạc sĩ đại diện cho cả nền âm nhạc Việt Nam hiện đại ... đâu ngờ rằng cách đây hơn nữa thế kỹ nó đã rực rỡ một thời hoàn kim ..... và biết bao giờ thời kỳ này được lập lại.

    Ha ha ha ha ....... Em đã sưu tầm rất nhiều bài hát và tập nhạc tổng hợp của các nhạc sĩ này qua các ấn phẩm mới bán ở nhà sách với bìa dựng Photoshop lòe loẹt màu mè in trên giấy trăng tinh, nhưng đa số là các bài hát tiêu biểu thôi , em lại muốn mỗi người có 1 cuốn tập nhạc riêng cơ ... Phạm Duy thì chỉ có được 2 cuốn mỏng lét 40 bài hát ..... nhạc Phạm Duy chỉ ít có thế thôi sao? Nghe mẹ kể mấy cuốn tập nhạc ngày xưa in trên giấy và biên soạn rất mộc mạc và kỹ thuật in ấn sơ sài nhưng rất hoài niệm ..... kiếm đâu ra bây giờ , không lẻ tới thế hệ 8X và 9X coi như bị thất truyền và mai một ????
     
  2. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Hì hì, các bác ơi, cái việc chép lời bài hát lên đây đúng hay không có cần phải thế ko? Miễn chúng mình nhắc đến vài từ là anh em đã nhớ ra bài hát rồi trỏ đường link đến cùng nhau nghe, cái đấy mới thích. Vừa nghe vừa gật gù hì hì, thích lắm.

    @tranlenguyen: không biết bác mấy tuổi, nếu ở Sài Gòn thì em nghĩ qua mấy cửa tiệm sách cũ có bán nhiều lắm. Em cũng không nhớ chính xác ở đâu, cái này nhờ các bác chỉ giúp. Em thì ở Hà Nội nhưng cũng đi loanh quanh tìm sách cũ nguyên một ngày ở Sài Gòn. Hôm đấy em thấy có bán những tờ A3 bằng bìa, có hình vẽ, tên bài hát bên ngoài, bên trong thì có bản nhạc và lời bài hát. Thấy bác Vinh Sử ngày trước có nói bán khoảng 500 bản như thế là mua được xe ô tô rồi, không biết thế nào? Cái này em nghĩ nhiều bác vẫn còn giữ. Mua sách cũ ở Sài Gòn hay phết, lang thang nhiều mà không mệt.
     
  3. thichloato

    thichloato Advanced Member

    Joined:
    7/10/08
    Messages:
    314
    Likes Received:
    1
    Anh hỡi anh cứ về
    Anh vái trời
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Bà mẹ Gio Linh
    Bà mẹ Phù Sa
    Bà mẹ quê (Bà mẹ chiến sĩ)
    Bài ca dân chủ (Món quà tự do)
    Bài ca sao
    Bài ca trăng
    Bát cơm bát mồ hôi bát máu
    Bé bắt dế
    Bé, cây đàn, ngôi nhà xanh, đồi cỏ
    Bên bờ sông Seine ta ngồi ta khóc
    Bên cầu biên giới
    Bên ni bên nớ
    Bi hài kịch
    Bình ca một
    Cành hoa trắng
    Cây đàn bỏ quên
    Chàng dũng sĩ và con ngựa vàng (Đạo ca 3)
    Chào mừng Việt nam
    Chắp tay hoa (Quy y / Đạo ca 9)
    Chỉ chừng đó thôi
    Chỉ còn nhau
    Chiếc bóng bên đường
    Chiến sĩ vô danh
    Chiều (Thiền ca 6)
    Chiều đông
    Chiều về trên sông
    Chim lồng
    Chinh phụ ca
    Cho nhau
    Chú bé bắt được con công
    Chú cuội
    Chủ nhật buồn
    Chúa hoà bình
    Chum vàng
    Chuyện hai người lính
    Chuyện tình buồn
    Chuyện tình sơn nữ
    Cô bắc kỳ nho nhỏ
    Cỗ bài tam cúc
    Có bao giờ em hỏi
    Cô hái mơ
    Cỏ hồng
    Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh
    Coi chừng gái đẹp
    Còn chút gì để nhớ
    Con dế hát rong
    Con đường tình ta đi
    Còn gì nữa đâu
    Con quỳ lạy Chúa trên trời
    Cung chúc Việt nam
    Dã ca ngày mùa
    Dạ hành
    Dạ lai hương
    Đại nguyện (Đạo ca 2)
    Dân ca quan họ Bắc Ninh
    Dặn dò
    Dân quân du kích
    Đạp lùi tinh tú
    Dấu chân trên tuyết
    Để lại cho em
    Đêm xuân
    Đi đâu cho thiếp theo cùng
    Đi vào quê hương
    Điệp khúc Trần Thế Vinh
    Đố ai
    Đoàn quân văn hoá (Đàn nhịp trầm hùng)
    Đón xuân
    Đốt lá trên sân
    Đưa bé đến trường
    Đưa em tìm động hoa vàng
    Đừng bỏ em một mình
    Đừng xa nhau
    Ðường chiều lá rụng
    Đường em đi
    Đường lạng sơn
    Dường như là hoà bình
    Đường ra biên ải
    Đường về quê
    Đường xưa lối cũ
    Em bé quê
    Em hiền dịu (Làm sao mà quên được)
    Em hiền như ma soeur
    Em lễ chùa này
    Gánh lúa
    Giã từ ác mộng (Địa đàng tìm thấy)
    Giải thoát cho em
    Giết người trong mộng
    Giờ thì em yêu
    Gió thoảng đêm hè
    Giọt chuông cam lộ (Đạo ca 8)
    Giọt mưa trên lá
    Góc cũ Sài gòn
    Gọi em là đóa hoa sầu
    Gươm tráng sĩ
    Hạ hồng
    Hái hoa
    Hai năm tình lận đận
    Hát cho người ở lại
    Hát hay không bằng hay hát
    Hát trên đường tạm dung
    Hát trên đường vượt biển
    Hát với tôi
    Hãy yêu chàng
    Hẹn em năm 2000 (Rong ca 2)
    Hẹn hò
    Hò lơ
    Hoa rụng ven sông
    Hoa xuân
    Hoàng cầm ca 60
    Hỡi người chiến sĩ vô danh
    Huyền sử ca một người mang tên quốc
    Huyền thoại trên một vùng biển
    Kể chuyện đi xa
    Kẻ thù ta
    Khi con dế hát rong bước vào cõi lớn
    Khi tôi về, khi tôi về, khi tôi về
    Khởi hành
    Khối tình Trương Chi
    Không tên (Thiền ca 4)
    Khúc lan sầu
    Khúc tình buồn (Thà như giọt mưa)
    Kiếp nào có yêu nhau
    Kiếp sau
    Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau
    Kỷ niệm
    Kỷ vật cho em
    Lá diêu bông
    Làm sao mà quên được
    Lời chào bình yên
    Lời mẹ dặn
    Lời người thiếu phụ Việt nam
    Lời ru, bú mớm, nâng niu (Đạo ca 6)
    Lữ hành
    Lúa mẹ
    Mầu thời gian
    Mây trôi trôi hết một đời
    Mẹ đón cha về
    Mẹ năm 2000 (Rong ca 3)
    Minh hoạ kiều
    Mộ khúc
    Mộ phần thế kỷ (Rong ca 4)
    Mộng du
    Một bàn tay
    Một cành củi khô
    Một cành mai (Đạo ca 5)
    Một con chim nhỏ trên cành yêu thương
    Một đàn chim nhỏ
    Một mẹ trăm con
    Một ngày một đời
    Mùa đông chiến sĩ
    Mưa rơi
    Mùa thu chết
    Mùa thu paris
    Mùa xuân du ca
    Mùa xuân yêu em
    Mừng xuân
    Mười hai lời ru
    Mười hai tháng anh ði
    Nắng chiều rực rỡ (Rong ca 6)
    Nếu một mai em sẽ qua đời
    Ngậm ngùi
    Ngày đó chúng mình
    Ngày em hai mươi tuổi
    Ngày sẽ tới
    Ngày tháng hạ
    Ngày trở về
    Ngày xưa
    Ngày xưa Hoàng thị
    Nghìn năm vẫn chưa quên
    Nghìn thu (Vô hư / Rong ca 7)
    Nghìn trùng xa cách
    Ngồi gần nhau
    Ngọn trào quay súng
    Ngụ ngôn mùa đông (Rong ca 5)
    Ngựa hồng (Rong ca 9)
    Người con gái Việt rời xa tổ quốc
    Người đẹp trong tranh
    Người lính bên tê (Bên ni bên tê)
    Người lính trẻ
    Người tình (Thiền ca 7)
    Người tình già trên đầu non (Hoá sinh / Rong ca 1)
    Người về
    Người Việt cao quý
    Nguyên vẹn hình hài
    Nha trang ngày về
    Nhạc tuổi vàng
    Nhạc tuổi xanh
    Nhân danh
    Nhân quả (Thiền ca 10)
    Nhớ người ra đi
    Nhớ người thương binh
    Như là lòng tôi
    Như xa miền yên vui
    Nhục tình
    Những bàn chân
    Những cuộc tình tan vỡ
    Những điều tôi biết trong đời tôi
    Những gì đem theo về cõi chết
    Nợ xương máu
    Nụ tầm xuân
    Nửa đoạn tình buồn
    Nước mắt mùa thu
    Nước mắt rơi
    Nương chiều
    Ở bên nhà em không còn đứng đợi chờ anh
    Ở rừng u minh ta không thấy em
    Ông trăng xuống chơi
    Pháp thân (Đạo ca 1)
    Phố buồn
    Phượng yêu
    Qua suối mây hồng (Đạo ca 7)
    Qua vườn ổi
    Quán bên đường
    Quán thế âm (Đạo ca 3)
    Quê nghèo (bao giờ anh lấy được đồn tây)
    Răn (Thiền ca 8)
    Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà
    Rong khúc (Rong ca 10)
    Ru con
    Ru mẹ
    Ru người hấp hối
    Rừng lạng sơn
    Si mê
    Sống sót trở về
    Ta chống cộng hay ta trốn cộng?
    Ta là gió muôn phương
    Tạ ơn đời
    Ta và em
    Ta yêu em lầm lỡ
    Tâm sự gửi về đâu
    Tâm xuân (Tam giáo đồng nguyên/Đạo ca 10)
    Thà như giọt mưa
    Thầm gọi tên nhau trên chiến trường
    Thần tượng
    Thằng bợm
    Thằng bờm (phóng tác)
    Tháng tư đen
    Thanh niên ca
    Thanh niên quyết tiến
    Thế thôi (Thiền ca 3)
    Thị mầu lên chùa
    Thi nhau chăm học
    Thiên đường địa ngục (Thiền ca 9)
    Thiếu sinh quân
    Thinh không (Thiền ca 1)
    Thu ca điệu ru đơn
    Thu chiến trường
    Thú đau thương
    Thương ai nhớ ai
    Thương nhớ sài gòn
    Thương tình ca
    Thuyền viễn xứ
    Tiễn em
    Tiếng bước trên đường khuya
    Tíêng đàn tôi
    Tiếng hát to
    Tiếng hát trên sông Lô
    Tiếng hò miền nam
    Tiếng sáo thiên thai
    Tiếng thời xưa
    Tiếng thu
    Tìm nhau
    Tình ca
    Tình cầm
    Tình em
    Tình hờ
    Tình hoài hương
    Tình khúc trên chiến trường tồi tệ
    Tình kỹ nữ
    Tình nghèo
    Tình nhân loại, nghĩa đồng bào
    Tình sầu
    Tình thu
    Tình tự
    Tình tự tin
    Tổ khúc bầy chim bỏ xứ
    Tơ tình (Tình ca mùa thu)
    Tóc mai sợi vắn sợi dài
    Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe
    Tôi còn yêu tôi cứ yêu
    Tôi đang mơ giấc mộng dài
    Tôi không phải là gỗ đá
    Tôi ước mơ
    Trả lại chồng tôi
    Trả lại em yêu
    Trả lại tôi tuổi trẻ
    Trăm năm hò hẹn
    Trăm năm như một chiều
    Trấn thủ lưu đồn
    Trăng già (Rong ca 8)
    Trên đồi xuân
    Trong tiếng đàn của anh
    Trường ca con đường cái quan
    Trường ca Hàn Mặc Tử
    Trường ca Mẹ Việt nam
    Tuổi bâng khuâng
    Tuổi biết buồn
    Tuổi hồng
    Tuổi mộng mơ
    Tuổi ngọc
    Tuổi xxx ngơ (tuổi vu vơ)
    Tuổi sợ ma
    Tuổi thần tiên
    Tuổi xuân
    Tưởng như còn người yêu
    Tỳ bà
    Vần thơ sầu rụng
    Vắng bóng người yêu
    Về đây
    Về đồng hoang (Về đồng quê)
    Về miền Trung
    Vết sâu
    Viễn du
    Việt bắc
    Việt nam
    Vợ chồng quê
    Võng (Thiền ca 2)
    Xin em giữ dùm anh
    Xin tình yêu giáng sinh
    Xuân (Thiền ca 5)
    Xuân ca
    Xuân hành
    Xuân hiền
    Xuân nồng
    Xuân thì
    Xuất quân
    Yêu em vào cõi chết
    Yêu là chết ở trong lòng
    Yêu tinh tình nữ
    trong abums một mai em đi cũa thùy dương có bài mùa thu chết julie hát hay
     
  4. nguyenlequan

    nguyenlequan Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    732
    Likes Received:
    5
    ước ghì em có từng nầy bài nhỉ
    :D
     
  5. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Tại em tìm mãi mà chẳng có topic nào nên em mượn đỡ vào đây vậy.

    Số là em đọc báo thấy có nói về nghệ sĩ cải lương Thanh Nga, chị cùng mẹ với cả Bảo Quốc. Thấy bảo hát hay lắm, diễn tốt lắm, mà vai diễn đầy tiên là Sơn nữ Phà Ca, không biết bác nào có biết rõ không? Con gái của bà Bầu Thơ. Quan trọng nhất là em muốn hỏi xem bác nào còn lưu giữ được những vở cải lương, tuồng ngày xưa để chia sẻ cho anh em thì hay quá. Công nhận nữ nghệ sĩ này hồi trẻ xinh thật, xinh hơn tất cả các cô hát cải lương bây giờ, nhất là đôi mắt, không biết có phải do ảnh hồi xưa nó an alog hơn bây giờ hay sao mà có hồn thế không biết.
     
  6. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Thanh Nga đẹp lắm Up ơi, lúc bà chết anh hơn 10 tuổi chẳng nhớ rõ, nhưng chỉ nhớ là ông cụ anh ko mê cải lương tẹo nào nhưng vở nào có Thanh Nga là đi coi à :roll:
     
  7. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Vâng, em cũng thích lắm. Đại loại là hôm hai vợ chồng bả bị bắn là năm 78, lúc đó bả mới có 36. Bả lên sân khấu lúc mới có 16, là vào năm 58.

    Trong bài báo đó thì có nói là cảnh sát vì mến mộ quá mà không cởi quần áo bà để khám nghiệm tử thi, cứ thế là quàn luôn và để gia đình lo. Về sau này có phê bình kiểm điểm gì đó về việc này nhưng rồi cũng xong. Không biết bây giờ có ai còn giữ tiếng ca của bả nữa không?
     
  8. HungAudioNT

    HungAudioNT Advanced Members

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    365
    Likes Received:
    5
    Location:
    NHA TRANG-KHÁNH HÒA
    đây nè .có tư liệu nói về nữ nghệ sỹ thanh nga.

    "Trăng sầu ủ rủ khóc Thanh Nga
    Đệ nhất tài danh,đệ nhất hoa
    Người đi thả tiếng,đông lạnh giá
    Gửi lại cho đời,khúc thương ca"

    Đó là những lời thơ đầy tiếc thương và xót xa của soạn giả Nhị Kiều
    cảm tác,nói lên nỗi niềm thương xót một người nghệ sĩ tài hoa,một người
    con gái nuôi,nữ nghệ sĩ Thanh Nga_Sơn Nữ Phà Ca.Một nghệ sĩ tài danh,
    một nữ hoàng sân khấu đã vĩnh viễn ra đi trong lúc tuổi đời,tuổi nghệ thuật
    đang sung mãn nhất.

    Nghệ sĩ Thanh Nga tên thật là Nguyễn Thị Nga,sinh ngày 31/7/1942
    tại Sài Gòn và mất ngày 26-11-1978 tại Sài Gòn. Xuất thân từ Thái Hiệp
    Thạnh Tây Ninh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga là một trong những ngôi sao sang
    của nền nghệ thuật Sài Gòn trước và sau năm 1975. Bà đã từng được trao
    huy chương vàng giải Cải Lương Thanh Tâm vào năm 1958 khi chỉ mới 16 tuổi.

    Trên sân khấu nghệ thuật Cải Lương, nghệ sĩ Thanh Nga là một ngôi sao
    sáng. Được khán giả biết đến từ năm 12 tuổi (1954). Nổi danh từ vai diễn chính
    đầu tiên Sơn Nữ Phà Ca trong vở Người vợ không bao giờ cưới,vai diễn đã đem
    lại cho Thanh Nga huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1958, khi mới 16 tuổi.
    Khán giả gọi Thanh Nga hồi nhỏ là thần đồng của sân khấu cải lương và ít năm
    sau đó được gọi là Nữ hoàng sân khấu ở miền Nam. Ở lĩnh vực cải lương, khi
    trên sân khấu, nghệ sĩ Thanh Nga có nét diễn sống động, tự nhiên, biểu cảm
    vào vai diễn như sống với nhân vật, có sức cuốn hút người xem qua các vở diễn
    như: Con gái chị Hằng (vai Trinh), Tấm lòng của biển (vai Thanh), Bông hồng
    cài áo (vai Thảo), Nửa đời hương phấn (vai Hương), Đời Cô Lựu (vai Kim Anh),
    Ánh sáng và bóng tối (vai Vân), Phụng Nghi Đình (vai Điêu Thuyền), Bên cầu
    dệt lụa (vai Quỳnh Nga), Tiếng Trống Mê Linh (vai Trưng Trắc), Thái hậu
    Dương Vân Nga (vai Thái hậu Dương Vân Nga)… Bên lĩnh vực điện ảnh, nghệ
    sĩ Thanh Nga đã từng tham gia nhiều phim với các vai diễn đáng ghi nhớ như cô
    con gái nhà lành tên Liễu trong phim Xa Lộ Không Đèn,mối tình đầy trắc trở
    của một cô thôn nữ và anh lính việt nam cộng hòa trong phim Nắng Chiều.

    Thanh Nga đã chết bởi phát súng của bọn bắt cóc con trai Thanh Nga vào
    tối Chủ nhật 26/11/1978 cùng với chồng là luật sư Phạm Duy Lân khi cả hai vợ
    chồng chống cự lại bọn bắt cóc tống tiền. Cái chết của Thanh Nga dưới cái tên
    "Vụ án Thanh Nga" đã từng được nhiều lần dự định dựng thành phim nhưng
    không thành công bởi sự nhảy cảm của câu chuyện.

    "Màn nhung khép mở đời sân khấu
    Chuông vẫn ngân vang khắp hí trường
    Thanh Nga vẫn hồng trong ánh sáng
    Dẫu thân tằm sớm dứt tơ vương"

    Để hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của nữ nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn này,
    xin mời các bạn xem bộ phim tư liệu "Thanh Nga_Nữ hoàng sân khấu" với ấn bản
    mới nhất của tác giả Lê Quang Thanh Tâm thực hiện.Bộ phim tư liệu này do
    LQTT Production vàcông ty băng đĩa nhạc Lạc Hồng sản xuất,là bộ phim tư liệu
    đầu tiênvề Thanh Nga. Phim đã gây bất ngờ cho khán giả về sư sưu tập công phu
    những sự kiện, hình ảnh, phim ảnh, sân khấu liên quan đến Thanh Nga.Đặc biệt,
    trong đó có những băng hình trích đoạn rất quý hiếm như vở cải lương Giữa
    chốn bụi hồng,Phụng Nghi Đình, phim Loan mắt nhung, Năm vua hề về làng.....
     
  9. ptnghiep

    ptnghiep Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    401
    Likes Received:
    11
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em thấy nhà sách Phương Nam có đĩa tuyển chọn của Thanh Nga đó bác up.
     
  10. Cau Yem

    Cau Yem Advanced Member

    Joined:
    5/1/07
    Messages:
    1.289
    Likes Received:
    14

    Câu chuyện Phạm Duy dẫn bà Khánh Ngọc đi ăn kem (chè) ở nhà bè hai lần bị một số nhà báo phanh phui ra. Vụ này làm ầm ỉ cả Sàigon thời bấy giờ. Từ đó câu "ăn kem nhà bè" của dân Saigon để chỉ những hành động ăn vụng trong tình yêu.

    Với em thì "cả hồn thương đau" cũng không đủ nói lên nỗi đau khổ của PĐC chứ nó gì chỉ có "nửa hồn". Phạm Duy còn nhiều câu chuyện "dê" và "tục" lắm các Bác ơi!
     
  11. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    "Dê" và "Tục" thì tôi nghĩ trong bản thân chúng ta ai cũng có hết :roll: , ngay cả bác cũng vậy, không may ông là người nổi tiếng nên mới bị soi mói và phanh phui để làm đề tài cho các báo kiếm sống. Rất mong mỏi bác đừng tiếp tục chuyện này trên đây, coi chừng cả diễn đàn bị vạ lây đó.

    Kính.
     
    ndhuynguyen likes this.
  12. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Joined:
    5/12/07
    Messages:
    338
    Likes Received:
    0
    Cuộc đời NS Phạm Duy kể từ khi sáng tác bài "Bên Cầu Biên Giới" năm 1949 (hay 1950 gì đó, chính là bên cầu Cốc Lếu ở Lào Cai đấy ạ, khi ấy NS lên Lào Cai, tá túc một thời gian ở quán cafe văn nghệ do vợ chồng NS Văn Cao mở trên đó trong thời kháng chiến) đã có nhiều tai tiếng, trong đó có những tai tiếng do người ta ghét mà dựng lên, có những tai tiếng quả thực do chính ông gây ra (hình như cái vế sau này nhiều hơn). Tuy nhiên, là con người ai chả có lúc cảm tính chi phối, nhất là đối với một tâm hồn đa cảm...
    Nói gì thì nói, PD vẫn là một đại thụ trong làng tân nhạc VN.
     
  13. NCT

    NCT Approved Member

    Joined:
    22/11/08
    Messages:
    12
    Likes Received:
    0
  14. cafesound

    cafesound Advanced Member

    Joined:
    3/12/08
    Messages:
    532
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hanoi
    KHông biết các bác thế nào, chứ em nghe KHánh Hà hát mấy bài của Phạm Duy như "Cành hoa trắng", "Nghìn trùng xa cách", "Kiếp nào có yêu nhau", "Còn gì nữa đâu"... hoặc Trần Thái Hòa, Elvis Phương hát "Áo anh sứt chỉ đường tà"... thì thấy ca từ, giai điệu quả là không còn chỗ nào bàn nữa. quá tuyệt.
    Không chỉ là nhạc sĩ sáng tác giỏi và nhiều, Phạm Duy còn là người đại tài (dùng từ thiên tài sợ hơi quá) trong việc phổ thơ người khác thành nhạc, cũng như đặt lời Việt cho nhạc nước ngoài.

    Ai mà không từng rung động trước "trở về suriento", "ôi dàn thiên lý đã xa", "dạ khúc"... các tác phẩm nước ngoài danh tiếng được PD phổ lời.

    Phạm Duy là nhạc sĩ số 1 trong nền tân nhạc Việt Nam, cũgn là nhạc sĩ VN số 1 trong lòng em các bác ạ

    @ Listen_by_heart: Em đồng quan điểm với bác!
     
  15. minhtriet

    minhtriet Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    4.527
    Likes Received:
    5
    Location:
    Huế

    Em thì lại thấy Khánh Hà hát nhạc của Phạm Duy không có hồn. Theo e chỉ có mấy ca sĩ thuộc gia đình Phạm Duy; Khánh Ly và Lệ Thu là thể hiện tốt nhất nhạc của ông mà thôi.
     
  16. Doitmyself

    Doitmyself Advanced Member

    Joined:
    21/4/06
    Messages:
    312
    Likes Received:
    1
    Location:
    Saigon
    Lục lọi trên internet tìm được ít tư liệu này khá hay mời các bác tham khảo
    _________________________________

    Các tác phẩm của Nhạc sỹ Phạm Duy
    Bước đầu

    Sáng tác đầu tay: Cô hái mơ

    Hùng ca, từ tráng sĩ tới chiến sĩ: Gươm tráng sĩ, Chinh phụ ca, Xuất quân, Thu chiến trường, Chiến sĩ vô danh, Nợ xương máu

    Nhạc tình đầu mùa kháng chiến: Cây đàn bỏ quên, Khối tình Trương Chi, Tình kỹ nữ

    Một bài ca xã hội: Tiếng bước trên đường khuya

    Toàn quốc kháng chiến

    Thanh niên ca: Nhạc tuổi xanh, Về đồng hoang (Về đồng quê), Ðường về quê, Thanh niên ca, Thanh niên quyết tiến, Đoàn quân văn hoá

    Quân ca: Khởi hành, Thiếu sinh quân, Quân y ca, Một viên đạn là một quân thù, Dân quân du kích, Ngọn trào quay súng, Việt Bắc, Thiếu sinh quân, Ðường Lạng Sơn, Bông lau rừng xanh pha máu

    Nhạc tình trong kháng chiến: Bên cầu biên giới, Tiếng đàn tôi, Ðêm xuân, Chú Cuội

    Một bài hát đoạn tình: Cành hoa trắng

    Dân ca mới

    Sự vinh quang: Nhớ người thương binh, Dặn dò, Ru con, Mùa đông chiến sĩ, Nhớ người ra đi, Bên ni bên tê, Tiếng hát trên sông Lô, Nương chiều

    Sự đau khổ: Quê nghèo, Bà mẹ Gio Linh, Về miền trung, Mười hai lời ru

    Những bài hát cuối cùng trong kháng chiến: Gánh lúa, Ðường ra biên ải

    Tình tự với quê hương, dân tộc

    Tình ca quê hương Tình hoài hương, Tình ca

    Tình tự dân tộc: Bà mẹ quê, Vợ chồng quê, Em bé quê

    Cuộc lữ

    Lên đường viễn du, viễn xứ: Thuyền viễn xứ, Viễn du

    Lên đường trong tâm tưởng: Lữ hành

    Phát triển dân ca

    Dân Ca - Tình cảm - Xã hội: Nụ tầm xuân, Ðố ai, Hẹn hò, Ngày trở về, Người về, Tiếng hò miền nam, Thi đua chăm học, Tình nghèo, Hò lơ, Phố buồn

    Tiếp tục nhạc tình

    Nhạc tình cảm tính: Tìm nhau, Thương tình ca, Ngày đó chúng mình, Kiếp nào có yêu nhau, Ðừng xa nhau, Mưa rơi, Ðường em đi, Mộng du, Nếu một mai em sẽ qua đời, Còn gì nữa đâu

    Tình yêu - Sự đau khổ - Cái chết
    Nuớc mắt rơi, Ðường chiều lá rụng, Tạ ơn đời, Một bàn tay

    Bổn phận công dân
    Chào mừng Việt Nam, Chim lồng

    Một bài bé ca: Một đàn chim nhỏ

    Ca hát bốn mùa
    Hoa xuân, Xuân thì, Xuân nồng, Tơ tình (Tình ca mùa thu), Dạ lai hương, Chiều về trên sông

    Tiếp tục đi - Tiếp tục yêu

    Tiếp tục lữ hành: Xuân hành, Những bàn chân, Xuân ca, Bài ca sao, Bài ca trăng

    Tiếp tục nhạc tình: Cho nhau, Ngày em hai mươi tuổi, Tôi đang mơ giấc mộng dài

    Trường ca

    Con đường cái quan: Anh đi trên đường cái quan - Tôi đi từ ải Nam Quan - Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa - Người về miền xuôi - Này người ơi - Tôi đi từ lúc trăng tơ - Ai đi trong gió trong sương - Ai vô xứ Huế thì vô - Ai đi trên dặm đường trường - Nước non ngàn dặm ra đi - Gió đưa cành trúc la đà - Tôi xa quê nghèo ruộng nghèo - Anh đi đường vắng đường xa - Nhờ gió đưa về - Ði đâu cho thiếp theo cùng - Ðèn cao Châu Ðốc gió độc Gò Công - Cửu Long Giang/Về miền Nam - Giã ơn cái cối cái chầy/Về miền Nam - Ðường đi đã tới

    Mẹ Việt Nam: Mẹ ta, Mẹ xinh đẹp - Mẹ chờ mong/Lúa mẹ - Mẹ đón cha về - Mẹ hỏi/Mẹ bỏ cuộc chơi - Mẹ trong lòng người đi - Mẹ trả lời/Mẹ hóa đá - Muốn về quê mẹ, Sông còn mải mê - Sông vùi chôn mẹ - Sông không đường về - Những dòng sông chia rẽ - Mẹ trùng dương - Biển Ðông sóng gợn - Thênh thang thuyền về - Chớp bể mưa nguồn - Phù sa lớp lớp - Mẹ Việt Nam ơi/Việt Nam Việt Nam

    Phục hồi dân ca

    Dân ca miền xuôi: Lý cây đa, Qua cầu gió bay, Cây trúc xinh, Se chỉ luồn kim, Lý chim khuyên, Lý che hường, Hái hoa, Nước chẩy bon bon

    Dân ca miền núi: Ngày mùa, Chiêng trống cồng, Một mẹ trăm con, Hát đôi, Về đồng bằng, xuân trên buôn, Mẹ gọi con, Anh mau về

    Một bài dân ca nữa: Anh hỡi anh cứ về

    Tâm ca
    Tôi còn yêu tôi cứ yêu, Tôi ước mơ, Tiếng hát to, Ngồi gần nhau, Giọt mưa trên lá, Ðể lại cho em, Một cành củi khô, Kẻ thù ta, Ru người hấp hối, Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe, Hát với tôi, Những gì sẽ đem theo về cõi chết

    Cho người trong cuộc chiến
    Huyền sử ca một người mang tên Quốc, Cùng nhau xây ấp mới, Khoác áo mầu đen, Hát hay không bằng hay hát, Bát cơm bát mồ hôi bát máu, Chiến sĩ gương mẫu

    Tâm phẫn ca
    Tôi không phải là gỗ đá, Nhân danh, Bi hài kịch, Ði vào quê hương, Người lính trẻ, Chuyện hai người lính, Bà mẹ phù sa

    Phong trào du ca
    Trả lại tôi tuổi trẻ, Du ca mùa xuân

    Cho cuộc đời
    Một ngày một đời, Cung chúc Việt Nam, Những điều tôi biết trong đời tôi, Kể chuyện đi xa, Dạ hành

    Cho cuộc tình

    Tình ca một mình: Nghìn trùng xa cách, Trả lại em yêu, Con đường tình ta đi, Nha Trang ngày về, Cỏ hồng, Tóc mai sợi vắn sợi dài, Mùa thu chết, Ðừng bỏ em một mình, Giết người trong mộng, Nước mắt mùa thu

    Tình ca mùa hạ
    Phượng yêu, Ngày tháng hạ, Hạ hồng, Gió thoảng đêm hè

    Cho quê hương tồi tệ

    Thương ca chiến trường: Kỷ vật cho em, Khi tôi về, Tình khúc trên chiến trường tồi tệ, Thầm gọi tên nhau trên chiến trường tồi tệ, Tưởng như còn người yêu, Áo anh sứt chỉ đường tà

    Chiến ca: Ðiệp khúc trần thế vinh, Mười hai tháng anh đi, Chiến ca mùa hè

    Ðạo ca
    Pháp thân - Ðại nguyện - Chàng dũng sĩ và con ngựa vàng - Quán thế âm - Một cành mai - Lời ru, bú mớm, nâng niu - Qua suối mây hồng - Giọt chuông cam lộ - Chắp tay hoa - Tâm xuân

    Cho xã hội 1965

    Vỉa hè ca: Sức mấy mà buồn, Nghèo mà không ham

    Tục ca: Gái lội qua khe, Mạo hóa, Úmbala....., .....

    Cho tuổi thơ
    Kỷ niệm

    Bé ca: Ông trăng xuống chơi, Chú bé bắt được con công, Thằng Bờm, Bé bắt dế, Ðưa bé đến trường, Ðốt lá trên sân, Bé cây đàn ngôi nhà xanh đồi cỏ, Trong tiếng đàn của anh trong tiếng cười của em, Một con chim nhỏ trên cành yêu thương

    Cho tuổi ô mai

    Nữ ca: Tuổi mộng mơ, Tuổi ngọc, Tuổi hồng, Tuổi thần tiên, Tuổi sợ ma, Tuổi xuân, Tuổi vu vơ (Tuổi xxx ngơ), Tuổi bâng khuâng, Tuổi biết buồn, Ngày em hai mươi tuổi

    Cho hòa bình trong lòng người

    Bình ca: Bình ca một, Sống sót trở về, Dường như là hoà bình, Xin tình yêu giáng sinh, Xuân hiền, Ru mẹ, Lời chào bình yên, Giã từ ác mộng (Ðịa đàng tìm thấy), Chúa hoà bình, Ngày sẽ tới

    Mùa xuân 1975

    Những bài hát cuối cùng trên đất nước: Trên đồi xuân, Mừng xuân, Tình hờ, Yêu là chết trong lòng, Ta yêu em lầm lỡ, Nửa đoạn tình buồn, Những cuộc tình tan vỡ, Yêu tinh tình nữ, Chỉ chừng đó thôi

    Tị nạn ca

    Những bài hát tuyên ngôn: Ta chống cộng hay ta trốn cộng, Tháng tư đen, Người Việt cao quý, Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh?

    Chủ đề quê hương: Nguyên vẹn hình hài, 1954 cha bỏ quê 1975 con bỏ nước, Bên bờ sông Seine ta ngồi ta khóc, Tiếng thời xưa, Thương nhớ Sài Gòn, Quê hương còn đó niềm vui, Giấc mơ khủng khiếp

    Chủ đề chia ly: Thư em đến, Bên nhà em không còn đứng đợi chờ anh, Lấp biển vá trời

    Ra với thế giới: Hát trên đường tạm dung, Ta là gió muôn phương, Bây giờ các ngài đâu

    Chủ đề vượt biển: Hát trên đường vượt biển, Biển máu

    Chủ đề phụ nữ: Giải thoát cho em, Trả lại chồng tôi, Lời người thiếu phụ Việt Nam, Người con gái Việt rời xa tổ quốc, Xin em giữ dùm anh

    Bài hát tâm tình: Chỉ còn nhau, Nghìn năm vẫn chưa quên, giờ thì em yêu, Con dế hát rong, Như là lòng tôi, Dấu chân trên tuyết, Tình nhân loại nghĩa đồng bào

    Hát cho mọi người: Hát cho người, Lại

    Ngục ca - Hoàng Cầm ca

    Ngục ca: Từ vượn lên người từ người xuống vượn, Ðảng đầy tôi, Ngày 19 tháng 5, Xưa Lý Bạch, Những thiếu nhi điển hình chế độ, Tôi có thể hay là vô địch, Chuyện vĩ đại bi ai, Thấy ngay thủ phạm, Nước Đổng Trác Ðiêu Thuyền, Sẽ có một ngày, Cái lầm to thế kỷ, Ðôi mắt Trương Chi, Vì ấu trĩ, Tia chớp này vĩ đại, Ôi mảnh đất hình hài chữ S, Ðất nước tôi, Xin hãy giữ mầu trong trắng, Biết đến bao giờ lời thơ của tôi, Trong bóng đêm, Thời đại Hồ Chí Minh

    Hoàng Cầm ca: Tình cầm, Lá diêu bông, Qua vườn ổi, Cỗ bài tam cúc, Ðạp lùi tinh tú, Trăm năm như một chiều

    Những bài ca tị nạn cuối cùng: Tình thu, Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà, Bài ca dân chủ

    Bầy chim bỏ xứ
    Bầy chim buồn bã - Chim quyên từ độ bỏ thôn Ðoài - Bầy chim nhỏ bé - Con chích choè, Con chào mào - Chim bay từ đồng lúa phương nam - Một đôi phượng quý - Trên cành vàng, Con hoàng khuyên - Bầy chim hoài xứ - Én bay thấp, Én bay cao - Bầy chim một nhà - Lên rừng ba mươi Sáu thứ chim - Bầy chim nghìn xứ - Én bay dọc, Én bay ngang - Bầy chim một tổ - Bầy chim tỉnh giấc - Bầy chim huyền sử - Bầy chim hồi xứ - Chim quyên về đậu ở thôn Ðoài

    Rong ca
    Người tình già trên đầu non - Hẹn em năm 2000 - Mẹ năm 2000 - Mộ phần thế kỷ - Ngụ ngôn mùa xuân - Nắng chiều rực rỡ - Bài hát nghìn thu - Trăng già - Ngựa hồng - Rong khúc

    Thiền ca
    Thinh không - Võng - Thế thôi - Không tên - Chiều - Xuân - Người tình - Răn - Thiên đường địa ngục - Nhân quả

    Trường ca Hàn Mặc Tử

    Phần 1 Tình quê: Tình quê - Ðây thôn Vỹ Dạ - Đà Lạt trăng mờ

    Phần 2 Trăng sao: Trăng sao rớt rụng - Hồn là ai - Trút linh hồn

    Phần 3 Ave Maria: Lạy bà là đấng tinh truyền thánh vẹn - Ôi sứ thần thiên chúa Gabriel - Phượng Trì ôi Phượng Trì

    Thơ phổ nhạc

    Thi sĩ thời trước
    Lưu Trọng Lư: Tiếng thu, Vần thơ sầu rụng, Hoa rụng ven sông, Thú đau thương
    Thế Lữ: Tiếng sáo Thiên Thai
    Huy Cận: Ngậm ngùi
    Xuân Diệu: Mộ khúc
    Bích Khê: Tỳ bà
    Ðoàn Phú Tứ: Mầu thời gian

    Thi sĩ thời sau
    Cung Trầm Tưởng: Mùa thu Paris, Tiễn em, Kiếp sau, Chiều đông, Bên ni bên nớ, Về đây
    Phạm Thiên Thư: Ngày xưa Hoàng Thị, Em lễ chùa này, Ðưa em tìm động hoa vàng, Gọi em là đóa hoa sầu, Huyền thoại trên một vùng biển
    Nguyễn Tất Nhiên: Thà là giọt mưa, Cô Bắc kỳ nho nhỏ, Anh vái trời, Hai năm tình lận đận, Em hiền như ma soeur, Hãy yêu chàng

    Các thi sĩ khác
    Lê Minh Ngọc: Tâm sự gửi về đâu
    Nhất Tuấn: Con quỳ lại chúa trên trời
    Bình Nguyên Lộc: Quán bên đường
    Ðỗ Quý Toàn: Mùa xuân yêu em
    Vũ Hữu Ðịnh: Còn chút gì để nhớ
    Nguyễn Tiến Cung: - Rừng U Minh ta không thấy em
    Paul Verlaine: Thu ca điệu ru đơn
    Nguyễn Long: Anh yêu em vào cõi chết
    Du Tử Lê: Tình sầu, Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau
    Thanh Lan: Khúc lan sầu
    Phạm Văn Bình: Chuyện tình buồn
    Nguyễn Xuân Quang: Mây trôi trôi hết một đời
    Nguyên Sa: Vết sâu
    Phùng Quán: Lời mẹ dặn

    Nhạc cảnh

    Chức Nữ về trời, Tấm Cám
    Người đẹp trong tranh
    Thằng bờm
    Thị Mầu lên chùa
    Trên đồi xuân
    Chum vàng
    Mối tình sơn nữ
    Ba cô lên chùa

    Các sáng tác về sau

    Minh họa Kiều 1: Rằng năm Gia tĩnh triều Minh, Ngày xuân con én đưa thoi, Thanh minh trong tiết thang ba, Ngổn ngang gò đống kéo lên, Sè sè nắm đất bên đường, Đau đớn thay phận đàn bà, Một vùng cỏ ấy ác tà, Dễ hay tình lại gặp tình, Gốc cây lại vạch một bài cỏ thi, Dùng dẳng nửa ở nửa về, Chàng Vân quen mặt ra chào, Tình trong như đã mặt ngoài còn e

    Minh họa Kiều 2: Người đâu gặp gỡ, Lơ thơ tơ liễu, Cách tường một buổi, Biết đâu hợp phố, Đá biết tuổi vàng, Hán Sở tranh hùng, Tư mã phượng cầu, Này khúc kê khang, Chiêu Quân, Càng tỏ hương nồng, Trăng thề còn đó

    Minh họa Kiều 3

    Hương ca: Trăm năm bến cũ, Vô thường, Tắm sông trăng, Ngày xưa một chuyện tình buồn, Ngựa biển, Hương rừng, Mơ dạo xuận Hà Nội

    Lời Việt Phạm Duy

    Nhạc bán cổ điển phương Tây
    Khúc hát thanh xuân, Chiều tà, Vũ nữ thân gầy, Dạ khúc, Dòng sông xanh, Trở về mái nhà xưa, Mối tình xa xưa, Sầu, Hắt hiu, Khúc ca ly biệt, Mơ mộng, Bi ca, Chủ nhật buồn, Tình vui, Ave Maria (của Schubert), Ave Maria (của Gounod)

    Dân ca thế giới
    Hoa đào ca, Nhớ thương, Bài ca cấy lúa, Nàng đi xem hội, Vai áo mầu xanh, Clê Măng Tin nơ (Clémentine), Tôi như đứa bé không mẹ, Chúa thương America, America tuyệt vời, Phép đến bên tôi, Chú bé đánh trống, Ðêm âm thầm, Chúc mừng năm mới, Về đây đất mới

    Nhạc Pop Mỹ 1965-1970
    Lắng tai nghe, Vòng tay nữ sinh, Hai khía cạnh cuộc đời, Hè 42, Chuyện tình, Hỡi người tình Lara, Người yêu nếu ra đi, Cho đến khi lìa nhau, Không cần nói yêu, Mùa nắng đẹp, Chủ nhật tươi hồng, Ðã chót yêu anh

    Nhạc Pop Pháp 1965-1970
    Khi xưa ta bé, Em đẹp nhất đêm nay, Những nụ tình xanh, Viễn du tưởng tượng, Cuộc phiêu lưu, Trong nắng trong gió, Nắng đã tắt, Giàn thiên lý đã xa, Tình yêu mùa đông, Chàng, Nàng, Chỉ cần một giọt lệ, Tiễn nơi phi trường, Gọi tên người yêu

    Nhạc Pop đầu 1970
    Cuộc tình tàn, Dắt nhau lên núi, Người đẹp, Còn đâu bạn vui, Xa em rồi, Cơn đau tình ái, Tình cho không, Tay trong tay, Ngày tân hôn, Ngày cưới em, Ðừng phá vỡ ân tình, Căn nhà xinh, Tango xanh, Hoa tím ngời, Yêu người mãi mãi, Chút hờn ghen, Cánh buồm xưa, Bông hồng Trung Quốc

    Nhạc Disco, New Wave
    Leo lên xe này, Hỡi hỡi cô bé, Cô kia, Hận tình trong mưa, Twist nữa đi nào, Niềm vui của lứa đôi, Tân hôn kỷ niệm, Kiếp hoa bướm, Cầu cứu tình yêu, Thưa ba, Tình muộn, Tình đã len vào trái tim, Sau ngày cuối tuần, Thứ hai chán chường, Như ốc biển, Tìm kiếm người yêu, Nhốt trái tim, ôi cây đàn, Nhẩy điệu Raggae, Qua đi từng ngày, Mưa và nước mắt, Chúng ta ngày đó, Hoài niệm, Giã từ người yêu, Mong chàng đừng đi, Anh soi sáng đời em, Em, Nhưng tim thì vẫn trong ta

    Nhạc khiêu vũ
    Ngày nào, Paris âu yếm Paris, Nhớ lúc yêu nhau, Anh vẫn không đổi thay, Lại gần, Bên em, Chỉ có thế thôi, Người lìa xa, Người mà ra đi, Tuổi ba mươi ba, Hello, Mắt nâu đen, Hãy cố nhìn coi, Vỗ tay nào, Trong đêm, Giữa hai người tình, Tuổi đôi mươi, Người tinh cầu, Tình thiêng liêng, Yêu ta đềm êm

    Nhục tình ca
    Emanuelle, Nơi trần thế, Biết yêu đương, Tình vẫn trói ta, Tình giang hồ, Cho cuộc tình tàn, Còn gì để lại không, Anh và em, Cõi tình, Tình đến rồi đi, Gìn giữ tình anh, Khói mờ mắt người yêu, Giữa hai người tình, Dứt tình, Khóc dòng sông ấy, Ðừng nói đã quên, Nàng đã ra đi, Anh và tôi

    Nhạc Nhật
    Nắng xuân, Dòng sông quê cũ, Ru em qua đời, Tuổi xưa quê nhà, Người đi trong đêm, Người tình bên gối, Vĩnh biệt tình ta, Em như khăn hồng, Tôi yêu người hoài, Có bao giờ, Ðời là ấm áp, Ngày ta còn bé, Ði trong mùa thu, Tình yêu đó, Nhớ thương mùa thu, Dòng sông tình ái, Giờ biệt ly, Thần ái tình, Sao đành quên nhau, Cô em nào kia, Nhớ ta thì về, Bơ vơ, Cơn mưa tình, Một trời cô đơn, Tiếng diều cao, Rong ruổi đường tình

    Nhạc quốc tế 1980
    Bơ vơ, Mất người yêu, Người từ đâu tới, Nhớ không, Cô em người Ðức, Nắng thu, Về nơi đất hứa, Ðường về đất thánh, Người ca nhi, Tình nghèo, Tình là bóng ma, Tình đã tàn rồi, Tình là hung ác, Tình điên, Tuyết rơi, Tiếng cười trong đêm, Yêu nhau, Ðã lâu quá rồi, Yêu em rồi, Nhớ anh mà thôi, Mối tình oan khiên, Không có em trên đời, Hãy tới bên anh, Ðã yêu rồi hiểu chưa, Này em, Còn yêu nhau, Bãi cát yêu đương, Lữ khách trong mưa, Những ai âm thầm, Khi ai lìa xa ta, Ðưa em về quê hương, thư gửi mẹ, Ðại khúc tình yêu, Hạnh phúc đầu ngày, Nàng hồng hoa, Nói năng chi, Nô lệ ái tình, Nguyệt cầm tê tái, Cuộc tình đẹp nhất, Dấu vết thời gian, Người ru tình ta, Lá xanh mùa hè, Trái tim dễ vỡ, Sống trong mơ mộng

    Những năm đầu 1990
    Biển khơi tình yêu, Tình ca bất tận, Lại đây với em, Khóc cùng mưa, Bướm ma, Ta như tro bụi, Xanh như cánh đồng, Anh sẽ về, Chiều buồn, Trở về với em, Tình như lá rụng, Làm sao có em, Làm sao có anh, Cô em trong mơ, Ðiệu múa điên, Ðừng dối gian, Tình ta, Người tình nơi nao, Tình như giấc mộng, Bước chân người tình

    Những năm cuối 1990
    Trái tim còn trinh, Người làm sáng tươi đời ta, Về đảo vắng, Dứt tình, Ði tìm tình yêu, Cuộc tình thế thôi, Cô đơn, Tình xưa nghĩa cũ, Tóc chị Hoài, Trái tim sắt đá, Người tình kiếp xưa, Nỗi sầu xa xứ, Mộng đẹp, Con chim non, Về quê xưa, Bọt nước chung tình, Bản Tango đầu, Bản Tango cuối, Xa cõi thiên đàng, Tình mãi xxx ngơ, Căn phòng xanh, Có thấy không em, Mặt trời tình yêu, Em đến rồi đi, Một chiều đông, Hồn ma tình cũ, Tìm nhau, Người tình đã tới, Dắt nhau lên đồi, Mộng huyền, Tình nồng đắm say, Valentine, Người tình bên nhau, Nước mắt khô, Hạnh phúc tình đôi
     
  17. casauhoaca

    casauhoaca Advanced Members

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    263
    Likes Received:
    14
    Location:
    Saigon
    Đúng là một tư liệu quá hay. Cám ơn bác rất nhiều
     
  18. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    rồi nữa...Áo anh sứt chỉ đường tà, Hai năm tình lận đận...

    các bác làm em nhớ đến lúc nhỏ xíu, thời học cấp 2 nghe nhạc ké của người lớn. vào lớp học, nhẩm hát theo (có mấy bài của Ngô THuỵ Miên nữa ). thế là cô giáo la " mấy đứa này còn nhỏ xíu, biết gì bài này mà hát ". làm quê quá chừng. bây chừ thấy cô nói đúng thiệt... sau này mới biết cô giáo là fan của 2 ông ca sĩ này ... hèn chi... :D

    ps: correct cái dòng xanh nhé: Em hiền như ma seur. Masseur làm em nghĩ là proper name cô nào đó :mrgreen:
     
  19. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Vâng ạ. Cảm ơn bác đã chỉnh sửa hộ em. Viết theo trí nhớ nó khổ thế đấy. Em cũng xin correct bác 1 tý ạ. Ma soeur, not ma seur.

    Còn bài Hai năm tình lận đận, yêu nhất câu "Trước ngày lên ngôi Chúa, ai chắc không dại khờ".Tình quá là tình... Em xin tặng các bác bài thơ Hai năm tình lận đận của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên.

    1.
    Hai năm tình lận đận
    Hai đứa cùng xanh xao
    Mùa đông, hai đứa lạnh
    Cùng thở dài như nhau

    Hai năm tình lận đận
    Hai đứa cùng hư hao

    Em không còn thắt bím
    Nuôi dưỡng thời ngây thơ
    Anh không còn lính quýnh
    Giữa sân trường trao thư

    Hai năm tình lận đận
    Hai đứa đành xa nhau

    Em vẫn còn mắt liếc
    Anh vẫn còn nôn nao
    Ngoài đường em bước chậm
    Trong quán chiều anh ngóng cổ cao

    2.
    Em bây giờ có lẽ
    Toan tính chuyện lọc lừa
    Anh bây giờ có lẽ
    Xin làm người tình thua

    Chuông nhà thờ đổ mệt
    Tượng Chúa gầy hơn xưa
    Chúa bây giờ có lẽ
    Rơi xuống trần gian mưa

    Dù sao thì Chúa cũng
    Một thời làm trai tơ
    Dù sao thì Chúa cũng
    Là đàn ông ... dại khờ

    Anh bây giờ có lẽ
    Thiết tha hơn tín đồ
    Nguyện làm cây thánh giá
    Trên chót đỉnh nhà thờ

    Cô đơn nhìn bụi bậm
    Làm phân bón rêu xanh
    Dù sao cây thánh giá
    Cũng được người nhân danh

    3.
    Hai năm tình lận đận
    Em đã già hơn xưa!
    1972
     
  20. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    khà khà,...

    trước e có học tiếng Tây vài năm.. dạo này toàn in lít thôi... chữ o và e dính nhau thì phải bác nhỉ ??? :D

    topic này làm em vui quá bác ạ. hãy nói những điều mình thích về PD các bác ạ.... các chuyện khác, hãy ignore đi...
     
  21. Deja_Vu

    Deja_Vu Advanced Members

    Joined:
    22/1/09
    Messages:
    159
    Likes Received:
    6
    Thật sự là chưa có nhạc sĩ Việt Nam nào hơn bác Duy cả (ý kiến riêng của em :twisted: )
     
  22. Doitmyself

    Doitmyself Advanced Member

    Joined:
    21/4/06
    Messages:
    312
    Likes Received:
    1
    Location:
    Saigon
    Hihihi, cái dòng xanh đó phải viết là ma soeur thì đúng hơn (chữ oe được viết dính nhau)
     
  23. HungAudioNT

    HungAudioNT Advanced Members

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    365
    Likes Received:
    5
    Location:
    NHA TRANG-KHÁNH HÒA
    tôi có cuốn này, nếu bác thích photo tặng bác nhé.
     
  24. HungAudioNT

    HungAudioNT Advanced Members

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    365
    Likes Received:
    5
    Location:
    NHA TRANG-KHÁNH HÒA
     
  25. NguyenTruc

    NguyenTruc Approved Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    30
    Likes Received:
    1
    http://www.mediafire.com/file/1gzkhjfmyk1/Pham Duy - 70 nam tinh ca VN.mp3
    Xin mời nghe Ông Hoài Nam bình luận về NS P Duy và ~ sáng tác tiêu biểu qua các giai đoạn của Ns
    Mình cũng mê, trước thì có mấy bản như các bạn đã đưa ra, sau thì 2 băng Rong ca và Thiền ca, riêng Rong ca nghe từ hồi băng cassette còn thịnh hành ( khoảng 1987-88), băng hư giờ tìm lại chưa ra đủ 10 bản trong băng,
    :( , bạn nào có không ?
     

Share This Page

Loading...