Lâu nay , khi nói đến nhạc trẻ , thường chúng ta hay thấy báo chí nói đến nhạc trẻ trong nước , nhạc teen , còn khi nói đến nhạc xưa thì thường nghĩ đến thế mạnh là các trung tâm băng nhạc hải ngoại như THUYNGAPARIS , ASIA v.v . Nhưng còn 1 dòng nhạc trẻ của những nhạc sỹ hải ngoại thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe ở đâu đó rất hay , mang một sắc thái riêng nhưng ko chủ định tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ ai sáng tác , ai hát hôm nay tình cờ em nghe một vài bài của nhạc sỹ TRỊNH NAM SƠN , thì thấy rất hay , có một cảm giác rất lạ nên có ý định làm 1 topic về nhạc trẻ hải ngoại để bổ sung cho mình và những người chưa biết về những tác phẩm của người VIỆT chúng ta trên thế giới , các bác biết và từng nghe thì bổ xung cho topic nhé TRỊNH NAM SƠN : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=_8I-S4xKZZ :http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=XwiDg_jt3O
Dòng nhạc trẻ Hải Ngoại em thích Đức Huy hoặc các kiểu hát liên khúc :Trung Hành-Kiều Nga-Ngọc Lan (nhạc ngoại quốc lời Việt)
buồn thì chịu ... nhạc trẻ hải ngoại giọng hát và hòa âm nghe rất hay... còn nhạc trẻ việt nam em chúa ghét ... em không thể nào tả nổi ...
Nói đến nhạc trẻ không thể không nhắc đến album Asia 11 - New Wave. http://music.hatnang.com/audio/by/album ... -_new_wave Đây là Album nhạc trẻ do trung tâm Asia phát hành vào năm 1988, Các ca sĩ thể hiện cũng rất hot ở thời đó như: Kiều Nga, Tuấn Anh, Như Mai, Cao Lâm, Billy Shane, Tuyết Nhung. Bây giờ nghe gợi nhớ lại một thời , Theo em đây là album hay, và em rất thích nghe cách hòa âm của trung tâm Asia từ nhạc trẻ sôi động cho đến nhạc trữ tình nhẹ nhàng đều rất hay.
Mình đâu có thiếu ca sĩ đẳng cấp-chỉ thiếu nhạc sĩ sáng tác và hòa âm phối khí đẳng cấp thôi các bác ạ
em vừa mua cai cd LỆ QUYÊN acoustic giá 75k , nghe chán kinh , hòa âm cứ lổn nhà lổn nhổn , ko có chiều sâu .nhạc VN cứ toàn thích phá cách ko đâu , hú hú hét hét , làm mất hết cái hồn của bài hát , mua xong thấy phí cả tiền
Nhắc tới Trịnh Nan Sơn em nhớ lại kỷ niệm cũ của dòng nhạc Hải Ngoại sau 75. Nhạc sỹ Trịnh Nam Sơn tự biên và tự diễn, cũng là một hiện tượng lạ của mấy năm đầu thập niên 91-94 ? Đi đâu đâu cũng nghe dòng nhạc của anh ta, từ những quán cà phê tới các nhà hàng ăn uống, ngay cả dạo quanh những khu vực cửa hàng người Việt. Với cá nhân em, có lẽ bản nhạc nổi trội lúc đó có lẽ là bản Dĩ Vãng, link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=XwiDg_jt3O Trước đó ít năm, khoảng 88 - 90 thì dòng nhạc của nhạc sỹ Đức Huy cũng là hiện tượng lạ, một trong những bản như .... Đường Xa Ướt Mưa, link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZNaLgoo4Q6 Sau đó một thời gian lại có thêm một bản nhạc cũng gây khá ấn tượng ...... là bản Mười Năm Tình Cũ của nhạc sỹ Trần Quảng Nam, link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Y6M39um2zh Khoảng 86 -88, một giọng ca cũng khá được ủng hộ. Ca sỹ Kim Anh với giọng khá trầm ấm (Alto) với những bản nhạc "Buồn, đầy kỷ niệm" cũng rất được những người quen chung quanh mà em biết đã từng thưởng thức. Thời điểm này vẫn còn là cassette, chưa có CD. Khoảng thời gian đó, trong xe của em lúc nào cũng có ít cuốn của ca sỹ này để thưởng thức trên đường dài. Còn rất nhiều, em tạm nêu lên ít trải nghiệm của dòng nhạc Hải Ngoại trong quá khứ.
Mua đắt rồi, em mua có 65 ngàn. Vừa mua hôm qua, đang nghe. Của đáng tội được bài đầu tiên. Không hiểu sao ông Thanh Hải mời Lệ Quyên hát acoustic nhỉ, Lệ Quyên đâu phải mức độ đẳng cấp. Vả lại chọn bài đĩa này chán quá Anh Quân mua Hoàng Nhật Minh Acoustic đi, giọng nam nghe khỏe khoắn hơn. Các bài hạc lựa chọn cũng tinh tế hơn
Bác nên đem đóng vào thùng vì để trên kệ trong garage thì sẽ dễ bị hư vì mùa đông ẩm và mùa hè thì nóng. Cứ để như vậy thì em e rằng đống casset vô giá của bác sẽ hư mà không có cách nào cứu được.
Hết chổ chứa rùi bác ui !!!...... Trong nhà cũng đã có hai dãy vách tường như ngoài garage tuy nhiên nhạc Việt là số ít nên đã được ưu tiên giữ trong nhà. Em vừa tìm ra được hình cassettes trong garage đã post lên lúc trước: viewtopic.php?f=68&t=1178&start=75
Em toàn chờ các cao thủ upload lên net nghe qua trước mà không hay là ko bao giờ mua đĩa gốc cả kể cả của Thanh Hải. Nếu album mới chưa kịp có trên net em làm em CD f1 loại 5k vnd nghe thử hay mới lấy bác ạ. CD VN mà ko chơi kiểu đó cứ mua gốc các anh các chị ca sỹ cứ đầu tư làm toáng lên bán toàn 70-110 k vnd thì phí lắm. Em dính quả Thanh Lam Acoustic mua đắt bán rẻ roài :lol: . Em thấy CD Audiophile của VN được đúng 2 CDs thu âm tạm được là Le Hiếu - Dạ Khúc Dương Cầm và Bóng Tối Ly Cà Phê của Thanh Hải "giá trong tầm hay" :lol: .
nói hơi cực đoan , từ ngày em nghe nhạc hải ngoại em ko dám nghe nhạc trong nước nữa vì sợ hỏng lỗ tai , hải ngoại chơi bài nhạc dở cũng thành hay , trong nước chơi bài hay cũng thành dở
Em thấy đúng là cực đoan. Có thể trình độ thu âm ở hải ngoại tốt hơn nhưng không đến nỗi thế :mrgreen:
A ui, mua thêm cái QUÁ KHỨ 60k - của Hồng Ngọc đi, E vừa dính đạn xong, chả nhẽ lại mang đi cho, không biết con Cún nhà E nó mang đi đâu rồi ấy.