Nhân có topic Nhạc Pháp,tôi mạo muội mở chủ đề này mời các bác thích nhạc Ý cùng vào đây trao đổi,bàn luận và chia xẻ các bài nhạc,CD,LP... để anh em mở mang kiến thức.Bản thân tôi rất thích ca sĩ ToTo Cutugno với bản nhạc nổi tiếng L'italiano mà Worlcup 2006 chúng ta hay nghe trên TV.Ngoài ra ca sĩ này còn có những bài rất quen thuộc như Felicita;Donna,donna mia;Et si tu n'exitais Pas....Tôi không biết tìm đâu ra CD của ca sĩ này ở VN.Mong các bác chia xe thêm.
câu này là tiếng Pháp mà bác em có người bạn đang ở Rome. để em hỏi xem người Ý thích nghe nhạc gì. nói về ca sĩ Italia, em chỉ biết có Pavarroti. cố ca sĩ này có hát chung 1 bản tình ca rất hay cùng Celine Dion.
Nghe nhạc Ý mà thiếu bài này là thiếu xót. Tặng các Bác bài rất quen này. http://www.youtube.com/watch?v=zRDVQT_MT-o
Những bài hát này Mặt trời của tôi, Trở về Surỉentô, Santalucia, Jamaica,... em được nghe đĩa của nam ca sỹ thiếu niên 16 tuổi Robentino hát, khoảng năm 1966, khi đó đĩa quay 78 v/ph.
Cho mình gia nhập hội fan nhạc Ý với nhé. Nhưng mình nhớ không lầm Felicita là của Al Bano and Romina Power hát chứ không phải của Toto Cutugno (không biết có đúng không). Nhắc tới nhạc Ý sẽ chưa đầy đủ nếu không nhắc đến opera hay classical pop (có nhiều ca sĩ hát các dòng này đều chọn tiếng Ý làm chủ đạo, ví dụ như có cô Emma Shaplin là người Pháp hẳn hoi nhưng cứ thích hát tiếng Ý cho nó...sang). Ngoài ra chắc có nhiều bạn còn nhớ tới loại nhạc mà châu Âu gọi là Italo disco rộ lên như nấm hồi những năm 80 (vd: Gazebo: I Like Chopin, Baltimora: Tarzan Boy, Ken Laszlo: Hey Hey Guy ... được ủng hộ nồng nhiệt bởi các "đồng chí Tây Đức": Modern Talking, CCCatch, Bad Boys Blue, Sandra). Hồi nhỏ mình là fan cuồng nhiệt của dòng nhạc ..."sến" này đấy. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn nghe và thấy hay mới "đau" chứ :lol: .
Em cũng giống bác. Bây giờ em nghe mấy món đấy vẫn thấy hay. Mà vài bác gạo cội trên này nhìn thấy đĩa C.C.Catch, Sandra, Modern Talking, Gazebo... của em vẫn kêu, anh kiếm mãi mấy cái đĩa (xịn) này mà chả thấy đâu, hê hê. Bad Boy Blue thành phần rất international, em nghe nhóm này hát bài A World Without You cài 1 câu tiếng Pháp vào phê thế. Đây là bài em ưng nhất của nhóm này. Gần đây em mới kiếm được cái đĩa nhạc dance chơi lại các tác phẩm cổ điển nổi tiếng, nghe sướng tê người. Y như nghe dàn Paul Mauriat đổ trống trong mấy album Classics In The Air.
Em cũng giống bác. Bây giờ em nghe mấy món đấy vẫn thấy hay. Mà vài bác gạo cội trên này nhìn thấy đĩa C.C.Catch, Sandra, Modern Talking, Gazebo... của em vẫn kêu, anh kiếm mãi mấy cái đĩa (xịn) này mà chả thấy đâu, hê hê. Bad Boy Blue thành phần rất international, em nghe nhóm này hát bài A World Without You cài 1 câu tiếng Pháp vào phê thế. Đây là bài em ưng nhất của nhóm này. Gần đây em mới kiếm được cái đĩa nhạc dance chơi lại các tác phẩm cổ điển nổi tiếng, nghe sướng tê người. Y như nghe dàn Paul Mauriat đổ trống trong mấy album Classics In The Air.[/quote] Vậy hoan nghênh bạn vào hội... Italo disco. Bạn nói rất đúng, bây giờ tìm đĩa xịn của mấy tay này hơi khó. Mình cũng chỉ còn giữ được 1 đĩa gazebo và vài đĩa tổng hợp, gần 20 năm trôi qua vẫn nghe tốt. Mình nhớ không lầm bài A World Without You bạn nói tới nằm trong 1 album của BBB mà trong đó các bài đều dễ nghe và khá đều nhau. Quên mất tên album này rồi. À mà bạn có lên You tube xem chương trình Đại nhạc hội disco tổ chức ở Moscow năm 2004 chưa? Các cụ của những năm 80 (CCCatch, Savage, Lian Ross, Patty Ryan...) lại hiện ra hát trong đó đấy.
Vậy hoan nghênh bạn vào hội... Italo disco. Bạn nói rất đúng, bây giờ tìm đĩa xịn của mấy tay này hơi khó. Mình cũng chỉ còn giữ được 1 đĩa gazebo và vài đĩa tổng hợp, gần 20 năm trôi qua vẫn nghe tốt. Mình nhớ không lầm bài A World Without You bạn nói tới nằm trong 1 album của BBB mà trong đó các bài đều dễ nghe và khá đều nhau. Quên mất tên album này rồi. À mà bạn có lên You tube xem chương trình Đại nhạc hội disco tổ chức ở Moscow năm 2004 chưa? Các cụ của những năm 80 (CCCatch, Savage, Lian Ross, Patty Ryan...) lại hiện ra hát trong đó đấy.[/quote] Nhạc Ý nói chung thì em không nghe nhiều bằng các bác ở đây, nhưng có 1 tác gia người Ý là thần tượng của em: Ennio Morricone. Hôm rồi xem DVD dàn nhạc giao hưởng Rome chơi các tác phẩm (dĩ nhiên toàn nhạc phim rồi) của ông mà tê tái hết cả người. Còn album của mấy ban euro disco thập niên 1980 kia thì em may mắn giữ được đĩa xịn. Nhạc hay, mà nghe rất có không khí hoài niệm. Nhớ một thời đi đâu cũng Jumpin' My Car với In The Heat Of The Night... :lol: L'Italiano mà sang tiếng Việt thành Say tình kể cũng chuối thật. Nhưng Back To Surriento thành Trở về mái nhà xưa thì lại thật tuyệt vời :lol:
Godfather Speak softly, love and hold me warm against your heart I feel your words, the tender trembling moments start Were in a world, our very own Sharing a love that only few have ever known Wine-colored days warmed by the sun Deep velvet nights when we are one Speak softly, love so no one hears us but the sky The vows of love we make will live until we die My life is yours and all becau-au-se You came into my world with love so softly love (instrumental interlude> Wine-colored days warmed by the sun Deep velvet nights when we are one Speak softly, love so no one hears us but the sky The vows of love we make will live until we die My life is yours and all becau-au-se You came into my world with love so softly love
... Gần đây em mới kiếm được cái đĩa nhạc dance chơi lại các tác phẩm cổ điển nổi tiếng, nghe sướng tê người. Y như nghe dàn Paul Mauriat đổ trống trong mấy album Classics In The Air.[/quote] Bác ơi vui lòng cho em biết tên CD này nhé. Em rất thích thể loại dance chơi mấy tác phẩm cổ điển. Tks Bác nhiều. Mong tin.