Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, mời bác (do NSND Thu Hiền trình bày bác ạ). [align=center](vnav.net@gmail.com _ pass: vnav11)[/align] Bài hát này cũng có câu chuyện vui thế này ạ: - Trước bọn em có tham gia dự án XD cảng Vũng Áng ở Hà Tĩnh, khi tới có cụ chợt hát "... mà mong chi mãi con tàu vào bờ" => làm cảng làm gì - Lại có người ăn tranh của chim (... chim hái được quả chín hồng tươi, ta cũng tìm lấy chi vài dăm quả) - Mà các cụ già ở đây rất ham học (... cả cuộc đời mà ngày hôm nay lên trang sách mới) (Xì pam tí cho vui thôi, các bác bỏ quá cho )
Thưa các bác, đúng là các tác phẩm nhạc đỏ của nước ta có sức sống thực sự mãnh liệt, nó khiến cho những người con việt nam thêm yêu tổ quốc mình hơn, giúp cho những người thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh như em đa thêm hiểu hơn lịch sử hào hùng của dân tộc, đó là những tác phẩm ĐI CÙNG NĂM THÁNG, mãi mãi bất hủ. Em nghi rằng bất kỳ dân tộc nào cũngđều có quyền tự hào về những nét văn hóa nghệ thuật riêng của mình. Em nhớ thời gian được đi học bên nước ngoài, đúng hôm Tết âm lịch của mình, chúng em cũng có tổ chức chức cũng giao thừa, sau đó mở bài Một mùa xuân nho nhỏ của cố NS Trần Hoàn: "...Một bông hoa tím biếc, Ôi con chim chiền chiện, hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay hứng về...." hichic, cảm động lắm các bác ạ, nhớ quê hương da diết, mấy đứa con trai tụi em mắt cũng đỏ hoe... Sao hồi đó các nhạc sỹ viết hay thế, tình cảm thế, lời ca thì dung dị, giai điệu thì mượt mà tự nhiên, chứ không lên gân lên cốt như bây h. Mời các bác tiếp ah...
Trường sơn đông trường sơn tây bên nắng đốt bên mưa quây, em dang tay , e xòe tay mà chằng tế nào mà xua tan mây , mà chẳng thế nào mà che a được ....... Đây là giai điệu theo E cùng năm tháng
Các bác có thể giới thiệu luôn các album nhạc đỏ nào hay luôn ko ? Để em kiếm CD về nghe Có loa rồi đâm ra không thích nghe mp3 nữa ;-)
1- Lan Anh có CD: Bài ca hy vọng 2- Anh Thơ có CD: Tình em 3- Trọng tấn. Rặng Trâm bầu, Tiếng đàn bầu, bộ CD hát về quê hương (em không nhớ tên) 4- Đăng Dương: Quả thật là nhiều quá em ko nhớ tên, nhưng bác cứ ra các cửa hàng đĩa CD của nhà nước (ở phố Hàng Bài đối diện trường Trưng Vương, hoặc Hàng Dầu) hỏi là có ngay. Chúc bác mua được CD ưng ý.
nếu nói đến nhạc Đỏ thì không thể bỏ qua bài " Tự Nguyện "" của nhạc Sỉ Lê Quốc Thắng ....... nếu là Hoa .....nếu là mây .... nếu là chim..." Nếu là Người...." , e nghe tới đoạn này là E giật mình liền ... E không biết mình hiện giờ là con gì nửa....!!!!! hehehe
Bạn Khicon ! 1. Chính xác là "Tự nguyện " là của Cố Nhạc sĩ Trương Quốc Khánh . 2. Lời hát là " Là người ..." chứ không phải " nếu là người ... "
Bác có thể xem kỷ lại ... bài nà có 2 đoạn như thế ... Nếu là người tôi sẻ chết cho Quê hương .... còn đoạn sao : Là người xin một lần nằm xuống nhìn em anh đứng lê cất cao ngọn cờ
Em phục bác Capricornus đó, em ít khi nhớ được tên nhạc sĩ sáng tác, trừ Phan Huỳnh Điểu. Em vừa đang nghe Trọng Tấn, CD "Một rừng cây một đời người" vừa MOD lại con dề đơn xin gia nhập DIY town. Album này Tấn trình bày mấy bài như "Thưo tình của núi"; "Chiều Biên giới"; "Hoa Sim biên giới"... rất nhiều cảm xúc. Em muốn review quá mà đang bận... hàn Hay em gửi tặng 01 bác nào 1 CD, bác đó review 1 bài nhé @khicon: em đang nghe bài đó nhé, bác ạ nhạc sĩ tỉnh lắm không sai đâu :wink:. Nếu là người thì hiện tại đang là...
Theo lời bài hát thì có 3 chữ Nếu -> khẳng định tác giả là người rồi :lol: Bài này có nhiều người nhầm lời lắm . http://www.vnmusic.com.vn/music/index.p ... hac&id=504 TỰ NGUYỆN Nhạc và lời: Trương Quốc Khánh Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm Là người, tôi sẽ chết cho quê hương Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm Cùng muôn trái tim ngất say hoà bình Là mây, theo làn gió tung bay khắp trời Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời Là người, xin một lần khi ngã xuống Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ.
Em thì lại nhớ : Đỗ Nhuận với " Việt Nam quê hương chúng tôi " http://www.vnmusic.com.vn/music/index.p ... nhac&id=62
Em là: - đường lớn đã mở, đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay..., là: - làn gió thơm hương đưa từ bao căn nhà tôi mới cất xong chiều qua, là - từ một ngã tư đường phố, khi nắng ban chan hòa..., là - con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui... và .............................................................................. bác ạ
nếu suy luận theo logic và giai điệu ..... thì phải có chử " Nếu" ....hehehe nếu thiếu " Chử Nếu" thì... giai điệu và lời hát nghe thấy kỳ kỳ ....
Ca sĩ nhạc vàng hát nhạc đỏ Đường chúng ta đi - Sài Gòn 1976 Băng nhạc phát hành 1976 do Ngọc Chánh - Kim Cương thực hiện 01_ThanhTuyen-PhuongDai_TiengChayTrenSocBomBo 02_ThaiChau_LaDo. 03_LeThu_HaNoiNiemTinHyVong. 04_HoaMi-PhuongDai_CuocDoiVanDepSao 05_ThanhPhong_CungAnhTienQuanTrenDuongDai. 06_HoaMi_BongCayKNia. 07_HaThanh_QuangBinhQueTaOi. 08_ThanhTuyen_NoiLuaLenEm. 09_LeThu_TuNguyen 10_HoaMi_LenNgan. 11_ThanhTuyen-ThanhPhong_TruongSonDongTruongSonTay. 12_HaThanh_CauHoBenBenHienLuong. 13_LeThu_TrenDinhTruongSonTaHat. 14_HoaTau_TiengDanTaLu.mp3
Các bác cứ mua bộ đĩa của nhạc sỹ người Ý là Mauro Giuliani (1781-1829) về nghe thử nhé, tuy rằng hơi khó kiếm....sau đó nghe mới thấy nhạc sỹ của VN mình đại tài. Sau khi nghe xong đĩa Complete Guitar Concertos, em thấy ông nhạc sỹ người Ý này viết nhạc đỏ của ta hay lắm. Bác nào muốn thử thì qua em nhé!
Gặp em, trên cao lộng gió Rừng Trường Sơn, au au lá đỏ ... Hay: Cùng mắc võng trong rừng Trường Sơn Hai đứa ở hai đầu xa thẳm ... Hay: Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần, một tiếng chim rừng, một làn gió biển Quả không có gì đẹp hơn giữa lửa đạn... Tiếng hát át tiếng bom. Một dòng nhạc đượm chất oai hùng hơn bất kỳ dòng nhạc nào.
Trước ở 135 Hàng Bông có bộ CD này 2 đĩa (TQ) do Pepe Romero chơi đấy ạ. Nhân tiện, còn có 2 album khác nữa của Pepe Romero chơi Famous Spanish Dances Song my father taught me Đều không thể chê vào đâu được.