Re: Ca sĩ nhạc vàng hát nhạc đỏ Lão Ham !!! Nếu em nhớ không lầm thì em nghe nguyên cái này bằng băng cối . Không biết bản lão Ham là gì ??
Những bài hát ôn lại một thời đã qua về Hà Nội những ngày đêm khói lửa: 1/Hà nội, những đêm không ngủ (Phạm Tuyên) 2/Người Hà nội (Nguyễn Đình Thi) Mời các bác tiếp....
Em đang nghe bộ 03 đĩa có tên "những bài hát trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng tổ quốc", rất nhiều ca khúc, nhạc sỹ, ca sỹ. Một số bản thu âm cũ nghe không tốt lắm nhưng rất hào hùng. Các bác nghe thử đi ạ, đĩa có bán tại rất nhiều cửa hàng đấy ạ. Nhạc đỏ mới hiện nay em chỉ thấy có Lan Anh và Đăng Dương thể hiện được chất hào hùng nhưng trữ tình của một thời máu lửa ấy, các ca sỹ còn lại hay bị "gồng" khi thể hiện. Trọng Tấn có một số bài nhưng thiên về nhạc trữ tình hơn vì giọng thiếu chất hào hùng. Một số ý kiến riêng, nếu không đúng xin các bác bỏ qua...cho kẻ tai trâu
Bác cho em xin hình cái bìa với, thú thật là em chưa biết bộ đĩa này, hoặc giả bác làm ơn chỉ cho em chỗ mua với. Cảm ơn bác nhiều
Em mua tại cửa hàng băng đĩa gần nhà trên đường Mai Dịch (nhà em ở Mỹ Đình nhưng hay đưa đón con đi học trong khu Mai Dịch) vị trí nằm gần với đường vào khu văn công quân đội Mai Dịch, cạnh một cửa hiệu bán sách cũ, em ko nhớ địa chỉ Tên chính xác của bộ đĩa là: "Tuyển chọn những bài hát trong công cuộc xây dựng & bảo vệ tổ quốc" Nếu bác ko tìm thấy thì em sẽ mua hộ cho bác
Vậy bác giúp em với nhé, được cái bác cho xin cái số DĐ em qua xin bác (hoặc em nhờ Gina Giáo chủ nhà em nhận hộ, ổng công cán ở đó) Cảm ơn bác nhiều. Kool
@Bác ThaoNguyen : bác đã thương thì thương cho chót, bác mua dùm em luôn 1 bộ đĩa như thế nhé, cảm ơn bác nhiều @Bác Kool: có gì bác gửi hộ tiền luôn cho bác ThaoNguyen giúp em được không ạh,sau đó em sẽ gửi lại bác sau ở 10HBT, bác giúp em nhá Chân thành cảm ơn các bác Cồng Thanh bang
Em có đưa một số bản em có lên đây do các nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân hát, em còn nhiều lắm, để hôm nào em up tiếp lên vậy. http://blog.360.yahoo.com/blog-vVajsmow ... cq=1&p=198 Thật ra là hồi trước em chép lại của thằng này: http://blog.360.yahoo.com/blog-VKAqjbA5eq9XNI2gEKE5
Có một bài hát mới mà em nghe rất là thích, mới được lão đại trong tennis club của em tặng cho. Các bác thấy sao ạ: ftp://trungtamtin.tnvn.vn/TinhYeuLinhTang.mp3
các cụ cho em xin bài này : .... mà sao ko là bão ,là giông, là ánh lửa đêm đông mà sao ko là phù sa ,dâng mỡ màu cho hoa sao ko là mặt trời ,gieo hạt nắng vô tư... hãy sống như biển trào, như biển trào..
Nhạc đỏ làm cho em có cảm giác hào hùng nhất là bài Tiến Về Sài Gòn: "Rầm rập bước chân ta đi, rung chuyển đường phố Sài Gòn, như con chim én báo mùa xuân về, ..." Nhạc đỏ làm em xúc động nhất là bài Màu Hoa Đỏ: "Chiều biên cương trắng trời sương muối, mẹ già mỏi mắt nhìn theo Việt Nam ơi ... Việt Nam ... Núi cao như tình mẹ bốn mùa tóc bạc nỗi thương con" Một bài nhạc em rất thích nhưng bị cấm hát vào thời đó là bài Thời Hoa Đỏ. Mỗi khi điệp khúc "Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi" vang lên, có cảm giác như hoài niệm quay về, lâng lâng lòng buồn để thốt lên: "chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say" "Sau bài hát rồi em lặng im Cái lặng im rực màu hoa đỏ Sau bài hát rồi em như thể Em của thời hoa đỏ ngày xưa ..." Nhạc miền Bắc những năm tháng ấy luôn có lửa, ca sĩ hát nhạc Đỏ được xem là thành công thì trước hết phải khơi gợi được, hung nóng được trái tim người nghe, sau đó thổi bùng lên những cảm xúc nồng đượm nhất. Có thể là Bi nhưng phải Tráng phải Hùng.
Bài này là "Khát vọng" của Phạm Minh Tuấn, bác search trên mạng nhiều lắm. Bài này Lan Anh hát rất hay nhưng em mới được nghe ở TV thôi, bản CD không có. 5 dòng kẻ thể hiện cũng được
em thì thích tình ca của Hoàng Việt, lời người ra đi của Trần Hoàn...và một số bài hát trong phong trào "hát cho dân tui nghe".... Kính
Bình thường thì em cực kỳ thích Bài " Huyền thoại mẹ" (NS Trịnh Công Sơn) và bài " Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa " ( NS Nguyễn Văn Tý) nghe rất xúc động ạh ! Còn khi mà em setup dàn audio không thành công thì em lại thích nghe bài " Dậy mà đi " hình như của NS Nguyễn Xuân Thân thì phải ! :lol:
Re: Ca sĩ nhạc vàng hát nhạc đỏ Có bác nào có bản nào share cho em 1 bản ạ,dạng gì cũng được vì nhìn cái list đã thấy phê rồi. .Kiểu này giống như Quý Dương hát 24 giờ phép,Quang Thọ chơi Xuân này con ko về hay Lê Dung ca "nếu lỡ chúng mình 2 đưa 2 nơi,nhìn mưa trên phố em có âu sầu..."
Re: Ca sĩ nhạc vàng hát nhạc đỏ bản này chỉ có MP3 thôi anh ạ, nhưng chắc cũng có người có bản đẹp, em cũng đang truy lùng bản đẹp đây, nghe CD này lạ nên cũng thấy thích
Re: Ca sĩ nhạc vàng hát nhạc đỏ Em mới tìm dược cái Dow ,nghe thì thấy Lệ Thu hát ẹ nhất,Họa My và Hà Thanh thì hay. http://nhacvangmuonthuo.free.fr/TONG%20 ... ng%201976/
EM LÀ NGƯỜI CON THA HƯƠNG XA QUÊ HƯƠNG.CỨ MỖI ĐỘ XUÂN VỀ LA GIA ĐÌNH EM LẠI HÀNH TRINH TRÊN CHIẾC XE YÊU QUÝ ĐỂ CHỞ VÊ QUÊ HƯƠNG HẢI PHÒNG THÂN YÊU CUA MÌNH.MỖI ĐỌAN ĐƯỜNG TỪ NAM RA BẮC EM ĐI QUA TỪNG ĐỊA RANH TỪNG DẤU ẤN LỊCH SỬ.VỚI NHỮNG BÀI HÁT NHẠC ĐỎ KHÁC GHI SÂU ĐÂM ĐIỀU THIÊNG LIÊNG HÀO HÙNG CỦA DÂN TỘC VIÊT NAM.EM XIN GỞI TỚI DIỄN ĐÀN SÀI GÒN QUẬT KHỞI THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG QUẢNG NAM YÊU THƯƠNG TRƯỜNG SƠN ĐÔNG TRƯỜNG SƠN TÂY BÌNH TRỊ THIÊN KHÓI LỬA QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI MÔT KHÚC TÂM TÌNH NGƯỜI HÀ TĨNH HÀ NỘI NGÀY TRỞ VỀ BẾN CẢNG QUÊ HƯƠNG TÔI VÀ EM ĐÃ VỀ ĐẾN QUÊ