Em vừa gửi vào hòm thư bản Caprice Viennois. Bản này do Henryk Szeryng chơi, rât sắc xảo nhưng lại cũng tinh tế và ngọt ngào.
Lâu lâu bác không giảng giải cho anh em thêm tí kiến thức đó nhé :wink: Cảm ơn bác về bản Caprice và cao thủ Violin này
Hôm qua đi lượn đã thấy DVD Bình Nhưỡng Concert bán ở 05 Đinh Liệt rùi. Nhanh thật. Cụ Kool thích thì lên đó mà mua nhé.
Oài, bác cứ quá nhời. Em bây giờ là tụt hậu về kiến thức rồi. Nhân bác loving nói về DVD em đề xuất các bác cái đĩa này bổ cả tai lẫn mắt.
Cai Universal Classic DVD sampler em mua lâu rồi ko nhớ lắm. Hình như ở CD 05 đinh liệt hoặc Victory Hàng Bạc. Track list đây các bác ạ Pres des remparts de Seville from "Carmen" (Bizet) - Baltsa & Carreras; Non piu andrai from "Le Nozze di Figaro" (Mozart) - Terfel; Di quella pira from "Il Trovatore" (Verdi) - Pavarotti; Ich lade gern from "Die Fledermaus" (Strauss) - Brendel, Fassbaender, Perry, Steinbeisser & Wechter; Mir ist die Ehre widerfahren from "Der Rosenkavalier" Op. 59 (Strauss) - Bonney & von Otter; Se quel guerrier io fossi... Celeste Aida from "Aida" (Verdi) - Domingo; Die Strahlen der Sonne from "Die Zauberflote" (Mozart) - Moll; Violin and Piano Sonata No. 5 in F major Op. 24 "Spring" (Beethoven) - Mutter & Orkis; Radetzky March Op. 228 (Strauss) - Vienna Philharmonic Orchestra; Lacrymosa from "Requiem Mass in D" (Verdi) - Cossotto, Ghiaurov, Pavarotti & Price; Tonight from "West Side Story" (Bernstein) - Carreras, Ollmann, Te Kanawa & Troyanos; O Sole Mio (Di Capua) - Carreras, Domingo & Pavarotti; Nel volto estatico from "La Cenerentola" (Rossini) - Bartoli, Corbelli, Dara, Gimenez & Pertusi; Bella figlia dell'amore from "Rigoletto" (Verdi) - Gruberova, Pavarotti, Vergara & Wixell; Ancora un passo or via from "Madama Butterfly" (Puccini) - Domingo, Freni & Kerns; Libiamo ne lieti calici from "La Traviata" (Verdi) - Gheorghiu & Lopardo; Mehr gabst du, Wunderfrau from "Gotterdammerung" (Wagner) - Jones & Jung; Dance of the Mirlitons from "The Nutcracker" Op. 71 (Tchaikovsky) - Chmil, Miltseva & Pykhachev; Act II - Pas de deux from "Giselle" (Adam) - Bruhn & Fracci; Act IV - Pas de deux from "Swan Lake" Op. 20 (Tchaikovsky) - Fonteyn & Nureyev; Panis Angelicus (Franck) - Bocelli. Em khoái nhất mấy cái bôi đậm nhưng nói chung cái nào cũng hay.
Riêng tặng cho những người bạn, thi thoảng vẫn "thử nghe" xem có... ngấm On the Beautiful Blue Danube - Johann Strauss Lại quá quen nhưng cứ nghe và cảm nhận nhé :wink:
Tuần này chưa thấy bác Kool gửi gì nhỉ. Em gửi các bác tiếp: Pablo de Sarasate's opus 23, no. 2 - Zapateado Zapateado là một điệu nhảy của Tây Ban Nha trong đó vũ công dùng sự va chạm của giày vào sản nhảy để tạo thành âm thanh có nhịp điệu của âm nhạc. Violin - Michael Rabin Piano - Leon Pommers
Tuần này em hơi bê bối, may mà có bác, em download về cho vào điện thoại. Lại chuẩn bị lên đường, để đó nghe cho khoái Bác có nhiều món thuốc độc thật đấy
Đợi mãi không thấy bác Kool up nhạc cổ điển cuối tuần, thôi thì em cuối tháng 11, em tặng các bác 1 phần bản Mùa đông vậy. Em sẽ up vào vnav.net@gmail.com nhé.
Mình là lính mới của nhạc cổ điển, xin đóng góp một bài nhạc Terega: Capricho Arabe do Stefano Grondona đánh guitar thùng. Vì mình mới biết nghe nhạc cổ điển nên không biết bài nhạc của mình gửi có quá bình thường hay quá quen thuộc...? xin các bạn hướng dẫn thêm. Thanks. Tại email của các bạn vnav.net@gmail.com (PW : vnav11)
Không phải cuối tuần nhưng mà là cuối năm. Xin kính gửi các bác mấy bản nhạc toàn đàn dây cho tăng thêm không khí mênh mang, nhẹ nhàng như khói mây của những ngày cuối năm. 1. Csárdás (Monti) 2. Sabre Dance from Gayaneh (Khatchaturian) Hai bản này do 48 nhạc công Violin của các dàn nhạc The London Philharmonic, Royal Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra (London) chơi. 3. Greensleeves Suite (Balcombe) Bản này thì chỉ có 40 nhạc công Cello của 3 dàn trên cùng với dàn BBC Symphony Orchestra chơi. Chúc các bác có một năm mới nhẹ nhàng du dương như những bản nhạc này (à quên, thi thoảng hùng hổ chút như bản số 2 ).
Mai bác lắng nghe BS của em trình diễn bản này nhé, bản này trong CD của em chỉ chơi với 2 guitar acoustic, đây chính là 1 trong những bản em nghe mãi ko chán và luôn phấn khích. Chỉ với 2 cây guitar thôi mà bản nhạc này đưa chúng ta đến tất cả các cung bậc cảm xúc của lãng mạn, sự nhẹ nhàng, vui tươi, cả những lúc như trốn chạy, kiếm tìm...
Càng ngày càng yêu quê ta các bác ạ! Nhân dịp bác loadeu thuốc dân ca, nhân dịp Quan họ và Ca trù của ta được công nhận di sản văn hóa phi vật thể Nhân dịp cuối tuần, mời các bác cùng em thưởng thức chút giai điệu quê ta theo hướng classic nhé: 1. Mùa thu - Cát Vận http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=K8QpX0D9K_ 2. Quê hương - Lưu Cầu http://www.youtube.com/watch?v=0axHum3q ... r_embedded
Hê hê. Còn em mời các bác nghe Hungarian Rhapsody số 2 của F. Lizst do một nhân vật đặc biệt chơi (cái này chắc nhiều bác nghe qua rồi nhưng không để ý đâu :lol: ) Em thấy quá hay luôn. http://www.youtube.com/watch?v=SWGQaczNL5I
Với Mùa thu - Cát Vận giai điệu đẹp, giản dị, mộc mạc, tình cảm, dễ đi vào lòng người, em nghe cứ thấy xao xuyến Quê hương - Lưu Cầu giai điệu da diết, tình cảm, nhưng kiêu hãnh, em thấy hiện lên như 1 thức phim cũ hình ảnh Việt Nam đang trong thời kỳ kiến thiết, đổi mới... Nghe dễ chịu quá, em cám ơn bác Kool , em vẫn còn đương nghe
@kool, XX: E mạn phép hỏi 2 bác 1 điều, nói đúng hơn, là nghe cảm nhận của 2 bác về 2 người: - Heifetz & Kogan. E chưa được nghe Kogan chơi Concerto in D của Beethoven, nhưng đã nghe Heifetz chơi. Tương tự, cũng đã nghe Heifetz, Ricci, Rabin chơi Concerto của Brahms, Mendelssohn. Cá nhân e chỉ nhận xét 1 điều: Sự tinh tế của Rabin, uyển chuyển của Ricci & mạnh mẽ, lạnh lùng của Heifetz. Có thể do e không có kiến thức đối với âm nhạc, mà chỉ đơn thuần do nghe để thành nhận xét, cũng có thể do tính e nó thích sự khô khan, lạnh lùng & chính xác. Phải chăng, nghe nhạc, cả bản nhạc, nhạc sỹ .. cũng tùy thuộc và tính cách mình, thưa các bác? Thanks!