Chương trình thông lệ hằng tháng của DNGHVN,em vừa đi nghe về,cũng hay lắm các bác ạ.Chương trình toàn là kèn và kèn.Nghe điệu la cumparsita(ko biết viết có đúng ko nữa) còn gọi là Tango chơi bởi mấy chục cái kèn phê lắm. Thông thường vẫn có giấy mời,tuy nhiên em thấy vẫn có thể vào nghe thoải mái.Các bác đi nghe sẽ có lịch biểu diễn cả năm của dàn nhạc. Liên hệ thực tế mỗi khi đi nghe về là chán loa đài(vì chả loa đài nào làm nổi như vài chục bác nhạc công hết),do đó bớt tẩu hỏa,hạn chế lên đời,rất có lợi
Cứ đến nghe cũng được bác ạ,vào cửa thoải mái lắm vì họ ko hỏi đâu.Bác đến lấy cái lịch diễn về cho chủ động time.Các chương trình lớn thì mới có bán vé. Phòng vé:04 5651806 098 3067996
Chú thích dùm bác 1 chút là bản La cumparsita, bản này điệu Tango đó bác (có dịch lời Việt "vũ nữ thân gầy" ngày xưa Khánh Ly hay hát). Nghe live thì quá sướng rồi, loa đài cũng chỉ mục đích là đi tới đó thui.