Em xin cảm ơn bác. Nhìn chú Ngô Đại Dung phim này bảnh quá. Em La Huệ Quyên vào vai người xấu rất hay. Cô này em mê từ hồi đóng Hoắc Thanh Đồng trong Thư Kiếm Ân Cừu Lục. Nom phê hơn hẳn em Lương Bội Linh...
Vâng , em hiểu ý bác ạ Ý em chỉ so sánh kiểu như..Tiếng Quảng gần gũi và thực dụng , đơn giản như tiếng Sài Gòn còn tiếng Phổ thông câu ngữ chặt chẽ , mềm mại như tiếng Bắc ạ :lol:
Cám ơn bác ly hung Nhưng sao em nghe tiết tấu có vẻ hơi dật, không dứt khoát. Ngày xưa em thích nhất anh Lâm Xung cầm mâu đứng trên núi, mặt trời rọi sau lưng. Sau này xem phim Musa gặp anh nô lệ xử giáo, chả khác nào đang quen Trương Phi lại thấy Triệu Vân, mê luôn :lol:
Cảm ơn bác Lý Hùng. Phim này do Đại lục làm, em nhờ post vô đây - phim HK, là hơi phạm luật. Tách riêng góc độ âm nhạc để xem xét thì phim Thủy Hử làm nhạc rất hay. Phần một bác H đã đưa là thời kỳ Lương Sơn Bạc đang hưng thịnh. Phần hai cũng của bộ này, tức thời kỳ LSB bắt đầu suy tàn thì nhạc nghe rất buồn. Tư duy âm nhạc rất sâu sắc. Bác cố kiếm em cái phần hai của bộ này nhé.
Vâng, Ngô Đại Dung nhìn rất thư sinh, còn La Huệ Quyên thì trông rất hiền và dễ thương, nhưng hai diễn viên này đóng phim tương đối ít và cũng không mấy nổi tiếng.
Theo em biết La Huệ Quyên từng 1 thời là con cưng của TVB đấy. Cô này hồi đóng trong Người nơi biên giới được hâm mộ quá xá, phim đấy tình củm mà em cũng theo dõi đầy đủ không sót tập nào. Còn anh Ngô Đại Dung thì em mê nhất là vào vai Phó Hồng Tuyết, đóng rất đạt. Anh này đóng vai ác trong Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại cũng khá đạt, sau này đóng Ngọc Diện Phi Hồ lại càng có khí chất hơn. Cơ mà mấy người bạn cùng lứa với em thì chỉ mê anh này đóng Hoa Vô Khuyết trong Song hùng kỳ hiệp, hi hi...
Vâng, em hoàn toàn đồng ý với bác, riêng phim nói về lịch sử thì TQ làm nhạc nghe rất hùng tráng và đầy cảm xúc còn phim thì xem quá hoành tráng, cái này thì em nghĩ HK và ĐL không thể sánh bằng.
Phim Trung Quốc từ cốt truyện chiều sâu, hóa trang, phong cảnh, diễn xuất đều rất tốt. Phim Hong Kong em chỉ thích xem xã hội đen thôi.
Thế hả bác, vậy mà em không biết. La Huệ Quyên và Ngô Đại Dung em cũng ít xem phim của hai diễn viên này đóng. Kiến thức phim ảnh của bác Loving thực sự làm em bái phục
Cá nhân em thì cho rằng phim chưởng bộ TQ ngày nay không tạo được ra cái không khí đậm màu sắc kiếm hiệp như phim Hong Kong thập niên 80 - 90 và một số phim hồi đầu thập niên 90, dù có thể được đầu tư kỹ hơn, dàn dựng hoành tráng hơn, kỹ xảo oách xà lách hơn. Ngày xưa em xem phim của TVB cứ gọi là mê man đắm chìm vào thế giới đó, cảm giác như câu chuyện nó xảy ra ngay xung quanh mình. Xem phim TQ bây giờ thấy có vẻ giả tạo, không thật, hay nói khác đi là mình không hòa nhập được vào với không khí, câu chuyện trong phim. Cũng có thể là do em bị định kiến kiểu "hậu cổ bạc kim", cứ cái gì của ngày xưa là hay, là tốt hơn ngày nay. Chắc tại em già rồi :lol: Về độ hoành tráng thì HK, Đài Loan không thể so được với phim đại lục hiện nay rồi. Nhưng để lại ấn tượng trong lòng khán giả đến đâu thì em không chắc. Phim truyền hình cũng thế, mà phim điện ảnh cũng vậy...
Hic, bác ơi, cái này là do ngày xưa mê muội quá xá, hình tượng của dàn sao TVB dính chặt vào đầu em, muốn gỡ cũng không ra nổi. Bác có tin không, em vẫn còn giữ được mấy quyển album hình sao TVB sưu tầm từ ngày xưa. Hic. Hồi đấy đang TV đen trắng, Bôm-bốp, Đia-nốp, 17 khoảnh khắc mùa xuân, Hồ sơ thần chết, tự nhiên chuyển sang chưởng bộ nó là 1 cái gì đấy vô cùng khác biệt, có thể nói là ăn sâu vào ký ức Nhưng em thực sự mê phim chưởng bộ, vì em là một con nghiện kiếm hiệp :lol:
Em nghỉ phim kiếm hiệp của TVB thành công được như vậy một phần là do tác phẩm của Kim Dung quá hay, và dàn diễn viên thời đó quá tuyệt, vì đa số phim kiếm hiệp của TVB sản xuất đa phần là tác phẩm của Kim dung. Nói về phim của Đức ngày xưa em cũng rất mê, như phim Họng súng vô hình, Hồ sơ thần chết, Trên từng cây số....nhớ thời đó hay bị cúp điện, mỗi lần như vậy thì phải chạy qua xóm bên để xem nay muốn tìm lại xem cũng khó.
Thực ra, theo em, mình có định kiến đó là do ngày xưa chưa được thưởng thức nhiều "của ngon vật lạ", nên những thứ được xem/nghe từ hồi đó thường có ấn tượng sâu đậm hơn. Nhiều bạn trẻ bây giờ cũng xem cả phim TVB ngày xưa và phim TQ mới, đa số họ lại thích phim TQ mới hơn. Em nghĩ mỗi thời mỗi gu thưởng thức thôi, chứ còn nói cái nào hay hơn cái nào thực ra cũng rất khó. Như âm nhạc cũng vậy, cùng một bài hát, thế hệ các bác 40 - 50 mê Thái Thanh hơn, thế hệ em thì đa số lại thích Thái Hiền, Ngọc Hạ. Cho nên để nói hay hơn - dở hơn một cách chính xác nhiều khi cũng khó, đơn giản là mình thích cái nào hơn thì cho là nó hay hơn, vậy thôi
Em nghĩ truyện Kim Dung hay nên phim hay chỉ là một phần. Ví dụ như phim Bích Huyết Kiếm, version năm 85 (Huỳnh Nhật Hòa, Trang Tịnh Nhi) em thấy hay hơn hẳn version năm 2000 (Lâm Gia Đống, Xa Thi Mạn) dù bản năm 85 xào xáo nội dung lung tung beng cả, fan Kim Dung xem xong chỉ có tức hộc máu. có lẽ là hồi xem bản 85 em máu me hơn, nhập tâm hơn hồi xem bản 2000. Nhưng phải công nhận là dàn diễn viên của TVB thì thật sự xuất sắc, diễn viên truyền hình TQ sau này diễn xuất không thể hấp dẫn bằng. Em nghĩ phim kiếm hiệp TVB không thể dựa vào Kim Dung được, vì ông viết có 15 bộ, trong đó Bạch Mã Khiếu Tây Phong, Việt Nữ Kiếm và Uyên Ương Đao không hề được TVB dựng thành phim, Hiệp khách hành, Liên Thành Quyết, Lục Mạch Thần Kiếm (bản năm 83), Tiếu Ngạo Giang Hồ (bản Châu Nhuận Phát vai Lệnh Hồ Xung) kịch bản bị cải biên đến mức không ai còn nhận ra. Phim dàn dựng từ truyện của Cổ Long, Lương Vũ Sinh cũng rất hay, mà các phim kiếm hiệp kiểu tự viết kịch bản như Doanh Đơn Truyền Kỳ, Ma Đao Thần Kiếm, Ma Vực Đào Nguyên, Ngọc Diện Phi Hồ, Cái Thế Hào Hiệp... xem cũng oách không kém. Em cho là do kịch bản hay - đạo diễn tốt và diễn viên xuất sắc. Còn về hoành tráng, kỹ xảo thì làm sao đọ được với phim ngày nay... Đấy là mảng phim xã hội của TVB còn chưa kể đến đấy bác nhỉ. Toàn phim hay, hic...
Bài hát trong phim Nghĩa Bất Dung Tình do Trần Bách Cường hát Trong phim này xem cảnh (Lam Khiết Anh) mẹ của Đinh Hữu Kiện (Huỳnh Nhật Hoa) đang mang thai đứa bé trong bụng là Đinh Hữu Khang (Ôn Triệu Luân) vì bị kết án oan mà phải nhận án tử hình, khi xem cảnh bị treo cổ làm em không cầm được nước mắt.
Bài này thì quá hay bác nhỉ. Nghĩa bất dung tình cũng được xếp vào top 10 phim hay nhất thập niên 80 của đài TVB. Hồi cu Jimmy Nguyễn chế bài này thành Ngồi đây vẫn mong đợi em nghe vừa buồn cười vừa bực vì hát dở quá... Phim này giới thiệu Ôn Triệu Luân ra với thiên hạ, mà em Châu Hải My thì xinh ơi là xinh. Đây là một trong những phim bi kinh điển của TVB. Cảm ơn bác rất nhiều!
Võ Tắc Thiên bản Phan Nghinh Tử đóng hả bác? Phim này em không xem, hi hi. Còn Sở Lưu Hương bản Trịnh Thiếu Thu đóng có phải là Huyết Anh Vũ và cái gì đó em quên béng òy. Hi hi. Có nhân vật Sở Bất Tri Ngô Bất Tri/Địa Tạng Vương Trần Chấn, rồi Đường Ngọc, Đường Khuyết không? Phim đấy em cũng rất thích, nhưng không thích bằng bản của TVB/Miêu Kiều Vỹ. Trước khi sang Đài Loan thì Trịnh Thiếu Thu cũng đóng Sở Lưu Hương cho TVB mà, phần Huyết hải phiêu hương táng nhau với chu Vu Hoa hòa thượng đó bác.
Nói về Trịnh Thiếu Thu thì anh này sở trường các vai đại hiệp phong lưu rồi, rất có cốt cách. Em đặc biệt mê anh này trong phim điện ảnh Danh Kiếm, đánh rất hay, trận cuối tện nhau với bác Từ Thiếu Cường có thể coi là màn tỷ kiếm kinh điển của điện ảnh Hong Kong. Phim này bây giờ khá khó kiếm, may quá em lượm được 1 bản DVD, giữ làm bảo bối trấn sơn :lol: http://www.amazon.com/Sword-Adam-Cheng/dp/B0000897D5
em mới lọ mọ mấy trang web tàu lụm được nhạc film " Tam Quốc Diễn Nghĩa" khá hiếm bác nào thích thì down zìa nghe thử. "chữ biết em chứ em hỏng biết chữ" nên đừng bắt em dịch nhoa. chúc vui 原声大碟 -《三国演义》央视版[APE] 239.85MB http://u.115.com/file/f3f01faa94 01、滚滚长江东逝水(杨洪基)(片头曲) 02、这一拜(刘欢)(刘关张之歌,桃园三结义插曲) 03、烈火雄风(吕继宏)(吕布之歌、董卓霸京师插曲) 04、貂蝉已随清风去(万山红)(貂蝉之歌、凤仪亭插曲) 05、淯水吟(毛阿敏)(邹氏之歌、宛城之战插曲) 06、有为歌(戴建明)(诸葛亮之歌、三顾茅庐插曲) 07、民得平安天下安(崔京浩)(刘备之歌、携民渡江插曲) 08、豹头环眼好兄弟(尹相杰)(张飞之歌) 09、当阳常志此心丹(崔京浩)(赵云之歌、舌战群儒插曲) 10、丈夫歌(吕继宏)(周瑜之歌、群英会插曲) 11、短歌行(杨洪基)(曹操之歌、横槊赋诗插曲) 12、江上行(崔京浩)(关羽之歌、单刀赴会插曲) 13、七步诗(刘欢)(曹植之歌、曹丕篡汉插曲) 14、哭诸葛(刘欢)(诸葛亮之歌、秋风五丈原插曲) 15、历史的天空(毛阿敏)(片尾曲)