To Bác XQHT: Em down được 2 files đầu rồi, buổi sáng thì nhanh đến buổi chiều chậm quá nên nếu down thì chiếm hết dung lượng khiến em không làm việc được. Hiện em đang down tiếp. Ủa em tưởng Bác gom lại rồi split ra từng file sau đó vừa unrar vừa nối chứ down hết mới unrar luôn chứ. Em nhìn không kỹ. Thế thì em nghe liền vậy! Hehehee... Cám ơn Bác nhiều! Nhân đây Bác chỉ em cách burn sao cho ko giảm chất lượng âm thanh nhé. Em dùng Nero 6 untra edition.
Em cũng không biết cách nào khác để burn cả: Dùng Nero, chọn make audio CD Add các file cần tạo CD Chọn tốc độ thấp nhất mà phôi đĩa của bác có thể chấp nhận Pha một ấm chè hoặc rót sẵn ly rượu Lấy đĩa ra và cho vào đầu đọc Thế bác nhỉ
To Bác XQHT: cám ơn Bác nhìu, em down xong rồi ạ! Sáng giờ ngồi nghe trên PC bài I am the man of constant sorrow rồi liên tưởng đến cuộc đời của 3 anh chàng trong film thấy buồn ghê. Đã vậy, SG hôm nay không có nắng nhiều nên càng sorrow hơn. Tối nay về tắt hết đèn nằm thưởng thức vậy. Cám ơn Bác nhiều. Cái vụ đĩa có DTS đó em cũng máu quá, chắc vài bữa nữa em lại down tiếp thôi. Chúc các Bác nghe nhạc vui! Có cái nào hay thì cho em ké với nhé các Bác!
Nói đến nhạc trong phim (OST) thì không nên bỏ qua cd nầy. Với tài soan nhạc của tác gia: Ennio Morricone (các bác muốn tìm hiểu thì nhờ Nhà Google nhé). Tác phẩm điện ảnh kinh điển về Cách mạng của hãng The Miramax Pictures: Maléna. Ennio Morricone - Malena Have some more classics! :wink:
Em quên mất, hôm nọ qua nhà bác Hùng Nha Trang thấy có đĩa than này. Chất lượng bình thường nhưng chắc vẫn ổn. Bác thử liên hệ. Kính.
Bác Hùng ới, đánh Đốc tờ Ghi Va Gâu ra CD đi, soundtrack của bộ phim này quá quá hay. E xin 1 copy đc kô?
The Sound of Music phải xem phim nghe nhạc mới thấy đã các bác nhỉ? Nhất là đoạn dậy hát ý. Far, a long long way to run... Nhân tiện nói thêm về cái món này thì... Em rất khoái phim ca nhạc, ở nhà có đủ cả The Sound of Music, Singing in The Rain, West Side Story, Oklahoma, South Pacific, My Fair Lady từ ngày xưa cho tới Moulin Rouge, Phantom of the Opera, Chicago ngày nay. Đặc biệt là Grease, 1 phim toàn nhạc disco hồi năm 80 có John Travolta và Olivia Newton John đóng chính, hát chính nghe rất phê. Hiện em vẫn đang đi tìm phim The King and I có bài Shall We Dance rất hay (em thích nhất nghe Stacey Kent hát bài này) mà chưa thấy, hix. Mới xem Shrek 3 thất có bản Good Morning trong Singing phê ghê...
Em vừa lục trong đống cd cũ ra và lại thấy phê vật khi nghe lại cái soundtrack EVITA này, cái tai eem nó chỉ thấy mỗi cái cd này là Madonna hát hay thôi :
Vâng, nhưng Antonio Banderas thì hơi dở, nhất là bản Oh What A Circus bác nhỉ... Madonna cũng là favourite của em đấy, nhất là bản You'll see...
Bác thaothucsaigon có nhiều soundtrack hay quá ! Em thì mê The Beatles nên rất thích soundtrack " I am Sam " Phim rất cảm động, lại lồng vào những bài nhạc bất hữu của Beatles được các ca sĩ thời nay recover lại rất hay, fan The Beatles o thể bỏ qua http://www.stlyrics.com/i/iamsam.htm
Nếu ở HN thì bác lên 05 Đinh Liệt là có. Ra Victory Hàng bạc cũng có thể có. Còn ở SG thì em chịu à......