Nhạc sĩ Quốc Dũng nhận xét về nhạc 'Sến'

Discussion in 'Âm nhạc' started by Audio Space, 6/11/12.

  1. qbho

    qbho Advanced Member

    Joined:
    11/7/09
    Messages:
    1.885
    Likes Received:
    7
    Location:
    Sài Thành
    Rất thích bài này của bác Haiauden.
    Thật ra nhạc sến, nhạc vàng, tiền chiến, nhạc hải ngoại, nhạc mùi... thì cũng là cái tên để phân biệt. Vấn đề là thái độ và quan điểm khi thưởng thức nó mới là quan trọng.
     
  2. qbho

    qbho Advanced Member

    Joined:
    11/7/09
    Messages:
    1.885
    Likes Received:
    7
    Location:
    Sài Thành
    Cám ơn bài viết hay và nhiều thông tin của chị BV. Em xin bổ sung 2 ý nhỏ cho đầy đủ thêm là:
    1. ngày mới GP, cuộc sống rất khó khăn và nghèo nên có nhậu thì chỉ nhậu dăm ba xị rượu đế thôi, nên gọi là "ba xị đế". Hồi đó mua rượu thì chỉ mua từng xị một, không phải chơi cả lít như bây giờ. Chứ thực ra cái xị đó chính là chai xá xị của Chương Dương, dung tích thực là 250ml, nên phải 4 xị mới là 1 lít được (hoặc như 3 lon gạo thì gần bằng 1 lít gạo...)
    2. Ngày chính thức Mỹ bỏ cấm vận là ngày 3/2/1994... xem thêm link sau: http://vtv.vn/Article/Get/16-nam-Hoa-Ky ... f98a5.html
    Xin hết.
     
  3. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Nhạc của bên cờ vàng bác ah. :p
     
  4. kthien

    kthien Advanced Member

    Joined:
    19/3/11
    Messages:
    1.538
    Likes Received:
    72
    Location:
    TP Công Nghiệp
    Đúng đó bác, đã là nhạc thì loại nhạc nào cũng có cái hay riêng của nó tùng thời điểm để ta cẩm nhận cái hay
     
  5. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Cảm ơn anh qbho về 2 chi tiết trên. Vậy là 4 chai "xị" mới thành 1 lít. :) Từ mà BV hay nghe là "lai rai ba xị", nhưng không phải nó xuất phát từ những năm đầu giải phóng mà là đã có từ xưa. Bởi ngày xưa hầu hết dân ta không có rượu Tây để uống. Đồng thời theo sự giáo dục ngày xưa của tầng lớp nho giáo hay trí thức thì việc uống rượu say sưa là việc làm không đáng khen ngợi và làm giảm tư cách con người. Trong sách công dân đức dục mới lớp một hay lớp hai đã có dạy hẳn một bài giáo dục về phẩm cách con người lương thiện, đạo đức và vững chải thì không bao giờ uống rượu. Vì rượu là căn nguyên nguồn cội đưa đến những đáng tiếc sau đó, dẫn đến sự suy thoái của dân tộc.

    Năm 1994 Mỹ bỏ cấm vận là đúng. BV thì định ghi là "đến sau 1992", vì BV nhơ nhớ là như vậy mà không có search trên internet, và đó là một cột mốc riêng của BV khi rời làm việc ở một cơ quan nhà nước đầy kỷ niệm đẹp. BV biết mình ghi thiếu dẫn đến không chính xác nhưng để luôn. BV cảm ơn anh nhé.

    --------

    Người ta đoán về 2 từ "nhạc vàng".

    http://vn.answers.yahoo.com/question/in ... 419AAHd4ya

    Vậy chữ "vàng" này có liên quan gì đến chữ vàng trong "Sách Vàng" - truyện tranh Phan Tân - Sỹ Phú, Lữ hân - Phi Lục - xì trum... trước 75 - dịch từ truyện Mỹ cho thiếu nhi ngày xưa?
     
  6. qbho

    qbho Advanced Member

    Joined:
    11/7/09
    Messages:
    1.885
    Likes Received:
    7
    Location:
    Sài Thành
    Thanks chị BV thật nhiều nữa... :D
    Mấy cái vụ Giáo dục công dân của ngày xưa là em rất tâm đắc và rất gần gủi, ví dụ như lễ phép với ba, mẹ chẵng hạn. Ngày nay cũng có môn này nhưng sao nó còn xa xa ở đâu đó...
     
  7. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    324
    Chỉ có mấy bác cứ thích look down người khác mới thấy mềnh nghe giao hưởng là... oai, đối với em nhạc sến là số 1... :)
     
  8. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Cảm ơn anh qho, BV cũng tâm đắc với sách giáo dục và các tập san văn nghệ ngày xưa, cùng chương trình giáo dục của các trường tư thục. Ngày xưa BV học ở Chân Phước Liêm. Một trường tư thục đạo Công Giáo.

    Về nhạc, riêng BV thì chỉ thích nghe nhạc và lời Việt, hoặc thơ phổ nhạc. Nếu nhạc ngoại thì lời Việt của Phạm Duy vì thời đó chỉ có PD mới dịch hoặc phóng tác lời theo ý nhạc của nước ngoài. Bởi lời Việt mới giúp cho BV có nhiều cảm xúc. Nếu nghe nhạc ngoại thì chỉ thích nhạc... khơi lòng - không lời. :D

    Mà BV cũng rất thích nghe dĩa than hoặc băng cối với chất âm ấm, mộc mạc, nổi lên trên nền nhạc. Nghe thơ cũng được. Nhưng tiếc quá, dĩa than nhạc Việt trước 75 không biết tìm ở đâu!

    BV thỉnh thoảng có đi ăn cơm ở quán ăn Cục Gạch ở số 9-10 Đặng Tất, P. Tân Định, Quận 3. Đến đó đi thì các bạn sẽ thấy một nét độc đáo chưa từng có, ôn lại những gì mộc nhất, chân quê nhất với cách thiết kế rất xưa và dàn băng cối với tiếng hát Thái Thanh và Khánh Ly xưa trước năm 75. Vậy mà đến đó, BV toàn thấy dân Tây đến thưởng. Bà Smith vợ của Bradpid đã từng đến đó dùnng cơm. :)
     
  9. qbho

    qbho Advanced Member

    Joined:
    11/7/09
    Messages:
    1.885
    Likes Received:
    7
    Location:
    Sài Thành
    Một sự trùng hợp hay nữa :D , em cũng đã ăn ở quán này 1 lần, có 1 phong cách rất riêng, k "đụng hàng" bao giờ. Ngay cổng vào cũng đã đặc biệt vì cánh cửa gổ khép hờ và chỉ vừa đủ 1 người lách qua. Quán sử dụng toàn đồ cổ, chén bác đa phần đều có 1 chút sứt mẽ, sờn củ... đặc biệt em nhìn thấy các lon Liquor bằng nhôm mà hồi bao cấp dùng để dở cơm theo ăn, hoặc đựng nước uống... 1 kỷ niệm khó quên với em...
    mà giá cả cũng OK nữa.
     
  10. viethoangosaka

    viethoangosaka Moderator

    Joined:
    11/7/10
    Messages:
    541
    Likes Received:
    42
    Location:
    Hanoi
    Trái lại là đằng khác. Có bác nào biết đến dòng nhạc Enka của Nhật bản chưa nhỉ? Toàn chơi Bolero từa tựa như nhạc vàng của ta. Một số bản Enka đã được dịch sang tiếng Việt và nghe rất hay, ví dụ : Mùa hoa anh đào, Mưa trên biển vắng, Ước hẹn.....Thập niên 70(không nhớ rõ lắm) nước Nhật có mời Trịnh Công Sơn, Khánh Ly( hồi đó có cả nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 đi thì phải) sang Nhật biểu diễn, giao lưu và những nhạc phẩm như Hạ Trắng, Vai em gầy như cánh vạc bay...đã được hoan nghênh nhiệt liệt, sau này những nhạc phẩm đó đã được các ca sỹ Nhật trình diễn trong nhưng chương trình nhạc Enka của họ. Dân Nhật, nhất là những người trọng tuổi rất thích nghe Enka vì hình như nó gắn với những kỷ niệm của họ. Tôi thường thấy có những người lặng lẽ khóc khi nghe một bản Enka nào đó.
     
  11. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Dạ cũng may là ly uống không bị mẻ. Nhìn anh Tây so từng chiếc đũa cái cao cái thấp cho bạn thật là thú vị. BV thích nhất là những cái bàn hay kệ quầy làm bằng nguyên tấm gỗ màu nâu dầy 4 phân thô sơ, nứt nẻ và bóng lên ở các góc cạnh hay chỗ nứt mẻ như đánh dấu kỷ niệm của thời gian. Còn nữa, chiếc gác xép áp mái ngói chữ A được làm 2 phòng ăn mà từ dưới phải leo lên một cái thang gỗ rất dốc, và phải cúi đầu mới có thể bước vào trong được, bởi khung cửa thấp hơn người. Dưới ánh đèn vàng nhẹ, trần gỗ ghép, tường quét vôi trắng, những bộ ghế bàn gỗ cũ kỹ, cửa kính khung gỗ lớn, không khí mát lạnh như ở Tây :) ngồi thư giãn nhâm nhi chai Corona chấm muối chanh (chấm muối vào miếng chanh và rà quanh miệng chai trước khi... tu :D ), gọi món canh nghiêu rau thì là, một dĩa bông bí xào tỏi và một thố cá bống kho tiêu hay đậu hủ mềm chiên xả - nghe bên ngoài văng vẳng tiếng hát Thái Hằng được phát ra từ chiếc loa cổ AR hay là Trio gì đó "Vườn rau, vườn rau xanh ngắt một mầu. Có đàn, có đàn gà con nương náu. Mẹ quê, mẹ quê vất vả trăm chiều. Nuôi đàn, nuôi một đàn con chắt chiu. Bà, bà mẹ quê, gà gáy trên đầu ngọn tre. Bà, bà mẹ quê. Chợ sớm đi chưa thấy về. Chờ nụ cười con, và đồng quà ngon..."
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ba-me-que-Th ... W8ID0.html
    Nhìn 2 cuộn băng quay từ từ chầm chậm như quay ngược thời gian về với quá khứ, BV thấy mình thật hạnh phúc!
     
  12. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Chuẩn :lol:

    Tương tự như nhạc đỏ và nhạc xanh (cờ giải phóng) hả bác :lol:
     
  13. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bài Mùa hoa anh đào là cố NS Thanh Sơn sáng tác hay nhạc Nhật dịch lời Việt vậy bác?
     
  14. Focus_HiFi

    Focus_HiFi Advanced Member

    Joined:
    21/11/12
    Messages:
    617
    Likes Received:
    2
    Location:
    Ha Noi city
    Em thì quan niệm thế này: ai thích nghe nhạc gì là tùy gout người đó, phàm đã là khẩu vị thì miễn bàn, không có chuyện cao cấp hay thấp cấp ở đây. Còn chuyện cái tên gọi, thực ra nó chỉ là danh từ, thế thôi.

    PS: em nghe jazz và cổ điển là chính :mrgreen:
     
  15. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Đỏ thì đúng òy.
    Nhạc xanh là dòng nhạc dành cho lứa tuổi thiếu nhi, dòng nhạc chuyên về tình yêu quê hương đất nước, thầy cô, bạn bè, học tập... không có ưu tư muộn phiền của đời sống....
    :p
     
  16. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Em cũng đồng quan điểm như bác. Có điều khi ngồi trên xe đi đâu xa, em lại hay mở nhạc bolero (em hay dùng từ này để gọi dòng nhạc vàng trữ tình). Trên chuyến đường dài mở dòng nhạc này nghe rất thích, quan trọng là ông tài xế cũng thích, không buồn ngủ cũng đỡ cho mình :D . Khi nào có tí men sau khi làm vài ly với đối tác, thì làm tí ti nhạc sàn cho nó ... tỉnh :D

    Dòng nhạc vàng em chủ yếu chỉ nghe các ca sỹ cũ: Hoàng Oanh, Thanh Thúy, Giao Linh, Phương Dung, Hương Lan ... Kế đến là các ca sỹ mới của Thúy Nga: Quang Lê, Mai Thiên Vân... Còn các ca sỹ mới của Asia hay trong nước hát dòng nhạc này chưa bao giờ em đụng tới, vì họ làm cho dòng nhạc này thành ... sến nghe không vô :D
     
  17. qbho

    qbho Advanced Member

    Joined:
    11/7/09
    Messages:
    1.885
    Likes Received:
    7
    Location:
    Sài Thành
    Nhạc xanh chắc là nhạc Làn Sóng Xanh rồi :roll: , em đoán thế vì mới nghe khái niệm này.
     
  18. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Hồi nhỏ thì BV tưởng nhạc vàng tức là nhạc quý. Quý như vàng. :lol: Còn nhạc đỏ là màu máu lửa, hiếu chiến, màu tượng trưng cho cách mạng, cho chủ nghĩa cộng sản. :oops: Lúc đó BV cũng chẳng quan tâm chữ vàng nó đến từ đâu. Miễn nghe được là mừng rồi. :p
    Mà làm gì có nhạc xanh. Các bạn lại đùa rồi.
    Đố các bạn, lá cờ vàng ba sọc đỏ, cờ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước 75 là có từ đâu? (Định nói là của Nước Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, nhưng là sai vì nước ấy đã không còn nữa).
     
  19. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Hình như trước 75, người ta gọi dòng nhạc Bolero này là nhạc trữ tình, chi BV để ý lời giới thiệu đầu các băng nhạc Sơn ca hay nói như thế. Sau 75 mới gọi là nhạc vàng, chắc để phân biệt với màu cờ như bác Regular nói. Không biết có đúng không :D
     

    Attached Files:

  20. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Có lẽ khg nên bàn thêm về món này. :p
     
  21. Only Time

    Only Time Advanced Member

    Joined:
    12/9/08
    Messages:
    3.474
    Likes Received:
    324
    Em thấy mod nên dì mốp các thứ liên quan đến 3 que hay sao vàng :)
     
  22. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Nhạc vàng, cờ vàng hay bài hát "Sinh viên hành khúc" (hay "Tiếng gọi thanh niên" hoặc "Tiếng gọi công dân") bản chất nó chẳng làm gì nên tội, có tội là cái tội cố tình hiểu nó sai đi hoặc dùng nó để làm một động cơ khác. Cứ nhìn nhận vấn đề đơn giản nhẹ nhàng như nó vốn có, như một yếu tố lịch sử của một thời kỳ đã qua chúng ta sẽ thấy nó rất bình thường.
    Nước Nga, khi kỷ niệm Cách mạng tháng 10 hay chiến thắng phát xít các cựu chiến binh, các công dân Xô viết một thời xuống đường tuần hành với lá cờ đỏ búa liềm, cờ của Hồng quân Liên Xô... chả có ai phản đối, chả có ai ý kiến.
    Nước Mỹ, chiến tranh Nam-Bắc đã làm nên một Hợp chủng quốc Hoa Kỳ to lớn và mạnh mẽ như bây giờ. Đến tận ngày nay vào ngày chiến thắng của Miền Bắc đánh dấu sự sụp đổ của Miền Nam, các Bang của cả 2 miền đều kỷ niệm. Miền Nam, các cựu chiến binh và con cháu của họ vẫn mặc nhưng bộ quân phục Miền Nam, đem theo lá cờ của Liên minh Miền Nam và... chả sao cả.
    Quá khứ là một phần của lịch sử, đúng sai hay dở để hậu nhân sau này phán xét. Hãy coi nó là những thứ bình thường, là chứng nhân lịch sử của một giai đoạn lịch sử đau thương và mất mát của cả dân tộc. Tại sao phải suy diễn nó, phán xét nó khi mỗi chúng ta chưa vượt qua được tầm nhìn hạn hẹp của mình. CNCS ra đời làm thay đổi lịch sử khiến cho CNTB phải thay đổi theo hướng tích cực hơn nhân văn hơn, không có sự ra đời của CNCS liệu CNTB có tốt đẹp và nhân văn được như ngày hôm nay không? Cái gì cũng có tính 2 mặt của nó. Hãy để hậu nhân sau này có sự phán xét công bằng với tầm nhìn rộng hơn. Vậy thì chúng ta hãy chấp nhận nó mà đừng nên phán xét. Và tốt nhất trong khuôn khổ diễn đàn em mong các bác hãy bao dung hơn khi nhắc đến các yếu tố mang tính chất lịch sử nhạy cảm này. Kính!
    @ nếu có chỗ nào phạm quy các mod cứ xóa.
    Em edit mấy lỗi chính tả do mổ cò bằng iphone
     
  23. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Bác Phidiep mới đọc xong cuốn sách kia chăng? :D
    Nói về nhạc thôi, cho nó "bay bổng" các bác ah.
     

    Attached Files:

  24. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Em đọc nhiều nên chả nhớ đọc được ở đâu cụ walkman ạ. Rảnh nên đọc nhiều, rảnh nên nhiều lời mong các cụ bỏ quá cho em nếu có gì chưa phải! :D
    @ topic âm nhạc nên em cũng chỉ mong ta chỉ nói về âm nhạc! :mrgreen:
     
  25. ducnhi_mc

    ducnhi_mc Advanced Member

    Joined:
    29/4/08
    Messages:
    293
    Likes Received:
    3
    Location:
    Global Citizen
    Nhạy cảm nhỉ?? :roll:

    Cờ vàng (Long Tinh Kỳ) là hoàng kỳ của nước Việt từ triều Nguyễn, và thực ra đã xuất hiện từ thời Lý. Các bác tham khảo thông tin ở link dưới đây:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Long_tinh_k%E1%BB%B3
     

Share This Page

Loading...