Đây là một mất mát rất lớn cho nền văn nghệ Việt Nam và cho gia đình riêng của người nghệ sĩ này. Xin chúc ông về với cõi Phật và để lại cho chúng ta các tuyệt phẩm vô giá!
Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi ! Xin vĩnh biệt nhạc sỹ Phạm Duy, người nhạc sỹ huyền thoại ! Bộ ba huyền thoại của âm nhạc Việt Nam, Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy đã lần lượt ra đi. Những bài hát của họ vẫn sẽ là bất hủ nhưng triết lý và tài năng âm nhạc của họ chưa thấy có ai kế thừa nổi. Thật đáng buồn.
Đời em lần đầu tiên gặp một lời chia buồn chuối cả nải thế này. Chắc bác Mike viết trong tâm trạng mụ mị vì khóc quá nhiều.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn nhạc sĩ Phạm Duy, một trong những thiên tài của nền tân nhạc Việt Nam.
Thương nhớ Nhạc Sĩ Phạm Duy, tôi tin rằng Ông vẫn sẽ sống mãi trong lòng mỗi người yêu âm nhạc chúng ta.
Hôm nay, chắc là phòng trà nào cũng tưởng nhớ về Nhạc Sỹ Phạm Duy, thần tượng của bao người. Từ khoảng 26 năm trước, BV đã nghe người ta gọi Ông là Phù Thủy Âm Nhạc.
Mấy tháng trước em xem show Ý Lan ở Phòng trà, Ý Lan có chia sẻ rằng sẽ cố gắng đưa Mẹ là ca sỹ Thái Thanh về VN hát 1 lần. Ước gì nhân dịp này, cả Thái Hiền, Thái Thảo, Thái Thanh cùng về làm 1 chương trình nhạc Phạm Duy, bất cứ giá nào em cũng phải đi xem.
Vĩnh biệt nhạc sĩ Phạm Duy, tối nay em phải nghe lại bài Những gì sẽ đem theo vào cõi chết trong album Khánh Ly 50 năm đời vẫn hát.
Vĩnh biệt Ông người nhạc sỹ đã sống và đi qua 2 cuộc chiến tang thương trên đất Mẹ Việt Nam nhiều đau thương và mất mát, người đã đi suốt theo chiều dài đất nước và là nhân chứng sống của cả 2 bên chiến tuyến. Chúc Ông an nghỉ ngàn thu giữa lòng đất Mẹ Việt Nam đầy thương yêu và bao dung!
mình có nghe lời việt của bài hát nầy trong CD nhửng ca khúc bất tử vol2 nhưng lại không biết là lời của Phạm Duy và chỉ với tựa tiếng Pháp:Sombre dimanche,vậy bác có thể cho mình Anh ngữ của bài nầy không .Cảm ơn bác thật nhiều