Với hàng trăm ca khúc nhạc sến, nhạc trữ tình để đời như: Áo đẹp nàng dâu Anh hãy về đi Bao đêm không ngủ Bằng lòng đi em Cầu tre kỷ niệm Chiều nước lũ Chôm chôm lý qua phà Chuyện tình người con gái hái sầu riêng Chuyện tình ong bướm Chuyến xe lam chiều Đẹp lòng người yêu Đêm lang thang Đêm nhớ người tình Đoạn buồn đêm mưa Đời chưa trang điểm Đừng nhắc chuyện lòng Đừng trách em tội nghiệp Em sẽ yêu anh mãi Giã biệt trường xưa Giết người anh yêu Gõ cửa trái tim Hai bàn tay trắng Hỏi nàng xuân Khi không Khổ tâm Không còn nhớ người yêu Không giờ rồi Làm dâu xứ lạ Lần đầu tiên nói dối Lỗi hẹn cùng ca dao Lời cô giáo trẻ Mưa bụi Mực tím mồng tơi Năm 17 tuổi Nét buồn thời chiến Người không cô đơn Người phu kéo mo cau Người tình luật khoa Nhành cây trứng cá Nhẫn cỏ cho em Nối lại tình xưa Phận bạc Qua ngõ nhà em Quên cây cầu dừa Rước dâu trên đường quê Thà trắng thà đen Thôi em hãy về đi Tình chỉ đẹp Tình đẹp mùa chôm chôm Tình ngoại Trả nhẫn kim cương Trách người trong mộng Vẫy tay chào Vòng nhẫn cưới Xa người mình yêu Yêu người chung vách .............. Nhạc sỹ xứng đang được vinh danh trên con đường âm nhạc. Thật đáng tiếc là giờ đây ông lại đang mang trong mình căn bệnh nan y. Xin cầu chúc cho ông được mạnh khỏe và tiếp tục có những ca khúc thật hay nữa.
Dân Sài Gòn hiện tại gọi Vinh Sử là vua nhạc sến. Theo em thì còn lâu vị này mới xứng đáng với danh xưng phong tặng đó. Vua nhạc vàng phải là những Lam Phương, Trần Thiện Thanh, Trúc Phương.
Mỗi phong cách nhạc, mỗi lối sáng tác của một người một khác chứ bác. Rất rất nhiều ca khúc của ông rất gần gũi với cuộc sống của người dân Việt nam.
Vua nọ chúa kia chỉ là cái danh không chứng nhận thôi mà các bác, còn Vinh Sử thì đúng là sến hết biết luôn. Trước còn nhỏ em nghe mãi mâý cuốn "thời trang nhạc tuyển Kim Đằng" của bác này với bác Lính Chê.
mấy hôm nghe báo chí la ầm lên đây là vua nhạc sến giờ me mới biết đó chứ , em xem cái lít bài nhạc trong kệ đĩa của em ko có bài nào.
Em mê nhất ông này có cái kính mà cái chỗ giữa 2 mắt gắn chữ VS. nhìn phê hết biết luôn. Nhạc thì đúng là siêu sến. Đi cưa gái gẩy ghi ta đủ 3 gam sì lâu rốc là hát đc nhạc bác này rồi.
Bác này bị hổng kiến thức nặng. Vinh Sử nổi danh trước 75 với vô số bài hát, và cũng là 1 tay chơi có tiếng trên đài phát thanh SG (mà các cuốn Kim Đằng em nhắc ở trên là 1 ví dụ). Nếu là "nhạc Việt em chỉ nghe nhạc trước 75" mà không biết vài bài của ông này thì kể cũng lạ.
Em thấy danh xưng đó hoàn toàn xứng đáng với cụ ấy đấy chứ. Nhạc vàng cụ này nghe băng cối và băng cát xét hồi em còn bé tí nghe phê lắm. Em cũng rất thích Lam Phương, Trần Thiện Thanh nhưng các cụ đó thiên về nhạc trữ tình, mặc dù nghe cũng não nề, ai oán nhưng về độ sến đối với em thua cụ Sử nhiều lắm :mrgreen:
Em thì thấy bài nào của cụ cũng hay cả. Nhẫn cỏ cho em có lẽ là bài hát siêu sến mà rất rất nhiều anh em thích.
thế bạn cho ai mới xứng,phải gọi vinh sử là siêu sến.ns lam phương-trúc phương cũng là những nhạc sỉ lớn ko ai phủ nhận nhưng dòng nhạc mà họ sáng tác phần lớn là nhạc trữ tình.Còn trần thiện thanh là nhac sỉ của lính chứ.