Tôi nghi rằng nhạc nào no cũng có cái hay của nó, Chỉ nên nói thích hay không thích thôi, còn bảo là không hay có nghĩa là người đó không cảm nhận được cái hay của nhạc Vàng," Mắt không nhìn thấy mầu vàng" :mrgreen: Phải nói rằng Nhạc vàng rất hay. Tôi tận mắt chứng kiến họ tìm mua 2 cái Dia Hải Ngoại năm 92 gì đó mà tới 2M VND Không hiểu các bác Nghi sao ??.
Bác Sonus Sonny nói quá đúng rồi. Người Nam rất open, có sao nói vậy. Bọn em miền bắc nên giờ bĩ nhiễm cái bệnh: biết là đúng cũng không dám nói, nói sợ bị.....
@Trungquoc: tránh nhận xét chính trị trong diễn đàn bác ạ, chả giải quyết được gì mà sẽ lại sai chủ đề :wink:
Các bác lại làm lêch chủ đề của thớt rồi. Em thấy thúy nga là cái nồi lẩu thập cảm. Chẳng phải thuần nhạc vàng. Mà cả POP, RỌck linh tình xòe. Nhưng em vưỡn yêu thúy nga
Em thấy thúy nga là cái nồi lẩu thập cảm. Chẳng phải thuần nhạc vàng. Mà cả POP, RỌck linh tình xòe. Nhưng em vưỡn yêu thúy nga[/quote] Em đồng ý với Bác, Thúy nga không chỉ có nhạc vàng. Còn em cứ nhạc gì hay thì em nghe không kể màu gì và phát hành ở đâu :lol:
Theo định nghĩa ngày trước giải phóng thì: "Nhạc vàng là loại nhạc ủy mị, sướt mướt không phục vụ cho sản xuất và chiến đấu"
Trước 75 ở miền Nam không có loại nhạc nào được gọi là "nhạc Vàng" hay nhạc có màu gì cả. Sự phân loại chi xuất hiện sau này. Định nghĩa quái đản trên do ai đó làm ra để ám chỉ cho dòng nhạc đầy cảm tính và nhân bản mà bọn em sinh ra và lớn lên đã được nghe và vẫn còn nghe cho tới bây giờ.
Sau này người ta nghiên cứu lại mới thấy trong thời kỳ chiến tranh nhạc vàng có tác dụng rất tích cực nó giúp quân Cộng sản rất nhiều trong việc làm mềm yếu cái tinh thần của lính Cộng hòa. Một bên toàn hát những bài ca Trường Sơn hào hùng bên kia cứ ôm mấy cái bài nhớ nhà, nhớ người yêu ủy mị thì tinh thần chiến đấu còn đâu nữa. Có tin người ta cũng định trao giải thường cho mấy nhạc sỹ chuyên viết nhạc vàng vì đã góp công lớn cho cách mạng trong việc thống nhất đất nước xong có lẽ vì bận nhiều việc quá nên người ta quên mất!
Em đồng ý với Bác, Thúy nga không chỉ có nhạc vàng. Còn em cứ nhạc gì hay thì em nghe không kể màu gì và phát hành ở đâu :lol:[/quote] Em bổ sung : Hiện tại, để duy trì hãng băng nhạc, THUYNGA còn nhảy sang cả lĩnh vực làm phim nữa bác ạh :lol: :lol: Em có một bộ phim do THUY NGA phát hành là phim Căn nhà ma - xem còn nhìn thấy con ma trong hòm gỗ là người giả ma thò cánh tay ra... :lol: :lol:
Đề nghị các bác kô đi quá xa, chủ đề là 1 câu hỏi ở dạng "Có" hoặc "không". Theo em, câu trả lời là "không phải". Vì 2 lí do: - Làm gì có "nhạc Thúy Nga?". - Làm gì có "nhạc vàng". Chỉ có nhạc cổ điển, nhạc pop, nhạc rock...Vậy lấy đâu ra mấy thứ nhạc nói trên mà các bác bàn bạc kinh thế.
Các bác thân mến, diễn đàn chúng ta không đề cập đến các vấn đề dính líu đến chính trị..., còn như thế nào là có đề cập, XX tin rằng các bác tự mình hiểu rõ. Vì vậy, các post xét thấy không hợp với VNAV sẽ được dọn dẹp.
Nhạc Thúy Nga người ta gọi là Nhạc Tiền Chiến ạ! Tức là loại nhạc làm ra để kiếm "Tiền" và phải "Chiến" với bọn in sang đĩa lậu! :mrgreen:
Em nhất trí với bác gì ở trên là Thúy Nga là nồi lẩu thập cẩm, và tương đối ngon. Còn Asia thì em rất dị ứng, từ cái ông MC trở đi cho đến phục trang, bài hát, múa may.
Em thì ngược với Bác. Nếu bỏ qua những vấn đề nhạy cảm thì em thấy Asia hay hơn. Chủ đề của mỗi chương trình rõ ràng,chi tiết hơn.Cách dẫn chương trình cùng với sự giới thiệu hoàn cảnh sáng tác, thân thế và cuộc sống hiện tại của nhạc sĩ ca sĩ làm người nghe hiểu rõ hơn. Nói chung mỗi người mỗi ý thích.
Em thì ko cho TN là cái nồi lẩu, có lắm thì các món kia như những thứ gia vị thêm vào cho nó lạ miệng thôi( nhưng cho hơi quá tay). Mà mỗi thời mỗi khác chứ , ca sĩ còn đi đóng phim, làm người mẫu ùm bà lằng, có trách thì trách người xem vì sao thị hiếu của họ lại kì quặc tới như vậy :?:. Xét cho cùng họ làm vậy chỉ để đáp ững được " nhu cầu" của thượng đế mà thôi .
mình nghe đâu thúy nga sắp phá sản hay sao âý hết số 100 là đôỉ chủ mơí, thâý đồn có cả ca sĩ đàm Vĩnh Hưng nhà ming có cổ phần trong đó,theo mình nhạc vàng là nhạc sáng tác trước năm 75 ở miền nam VN, nhưng mình thâý nhạc vàng nhiêù bài rất hay ca ngơị tình yêu, quê hương đất nước chứ ko phải bài nào cũng buồn,bây giờ thì ko còn khái niệm nhạc vàng nhiêù chỉ gọi cho dễ nhớ thôi, các ca sĩ vn bây giờ hát quá nhiêù mà lại rất hay và đông khách ví dụ như đàm vĩnh hưng, cẩm ly, quang linh, châu gia kiệt, quốc đại, cả anh bo nữa...rất hay
em thì lại nghĩ 'sắc thịt, màu da mới đúng'. Cái thứ nhạc vàng vọt này nó ăn sâu vào máu thịt của rất nhiều ngươì rồi(trong đó có em he he)
trương trình TN phải nói là hay thật , rất thuần VIỆT , ca sỹ của TN ko nhưng thể hiện bài hát hay mà còn phải biết diễn cho nó thể hiện được cái hồn của bài hát nên nhưng bài hát chở nên rất xuất sắc , ca sỹ trong nước có hát lại cũng chưa thể hiện được như ca sỹ hải ngoại ,thế giới tu bản là thế giới cạnh tranh sòng phẳng , 1 cái cd bán hơn 10 usd ko phải là rẻ , nên phải làm thế nào để người ta mua thì ko thể làm hời hợt và đơn giản , nói xin lỗi các bác , em thấy nền âm nhac trong nước hình như chỉ phục vụ cái bọn tuổi teen nhí nhố , nghe nhạc bằng mắt là chính , nghe trên internet là chính chứ bảo chung nó mua cd, đợi đấy chúng nó mua còn bây giờ dang có phong trào các ca sỹ trong nước hát nhạc tiền chiến đấy , và thậm chí ca sỹ ĐT , 1 ca sỹ mới hát nhac tiền chiến hát trên cd thì thấy tạm được , còn hát trên ti vi thấy chẳng ra ghì gần đay trong 1 bài phỏng vấn trên báo online đã tự phụ cho rằng " khán giả nghe ĐT hát ko cảm thụ được là do khán giả chứ ko phải do ĐT " , thật hết nói , kieu ngạo quá , em chưa thấy 1 ca sỹ hải ngoại nào dám phát biểu coi thường khán giả như vậy http://hn.24h.com.vn/ca-nhac-mtv/duc-tu ... 98595.html
Hi hi, bác mê Thúy Nga là chuyện của bác, tuy nhiên các nhận định của bác em chả thấy có gì nhất trí được cả : 1- Âm nhạc ở VN bây giờ chạy theo thị trường, cạnh tranh ... chả kém gì ở bên cái thế giới tư bản mà bác nói . Cũng đình đám, cũng xì căng đan, đạo nhạc ... 2- Xu thế thời đại này nó vậy, khi mà nhịp sống càng gấp gáp thì món ăn văn hóa tinh thần nó cũng thành fast food, chuyện này đang diễn ra trên toàn thế giới chứ đâu riêng gì ở VN, em mạn phép hỏi bác những bài hát Tây nhạt nhẽo trên MTV chúng ta nghe mỗi ngày có gợi cho bác điều gì không ? bác có thuộc nổi lời bài hát nào như thời anh em mình từng hát L'amour cest pour rien mà thậm chí chả cần biết tiếng Phú, hay gần đây hơn vẫn còn nghêu ngao Come away with me, nhưng mà được mấy bài sót lại trong ngàn bài hát/clips được phát ra rả suốt ngày đêm ? Hình như em hơi lạc đề mất rùi, với lại em cũng không khoái TN nên tranh luận mất vui, đơn giản ý em muốn nói chúng ta ai cũng thích nghe thứ nhac thuộc về thuở thanh xuân của mình, bởi nó không chỉ là âm nhạc mà còn là kỷ niêm của một thời để nhớ, nhưng không vì thế mà chê bai nhạc của người khác được hát vào thời đại khác ... còn việc Nghệ sĩ hát lại nhạc Sến/Tiền chiến cũng chả khác Diana Krall cover lại Besame mucho có gì đâu lạ bác . Ờ mà gần đây chả hiểu sao em lại rất khoái nhạc teen cũng có nhiều bài khá lắm ...hay là em đang hồi xuân ? chít rùi Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là kính đề nghị bác Nguyenlequan viết đúng chính tả và ngữ pháp dùm ạ, bác hay lặp lại từ " thuần việt " mà em thấy bác viết như Ngoại kiều vậy . Mời các bác tiếp ạ.
Cũng bởi do kiến thức của mình nó hạn hẹp nên em thường có thói quen không biết thì tốt nhất là đi hỏi những người chuyên. "Nhạc Thúy Nga có phải là Nhạc Vàng không?" em xin hiểu là "Những đĩa nhạc, loại nhạc và chương trình của trung tâm Thúy Nga đạo diễn và sx có phải là Nhạc Vàng không?" nếu có hiểu sai xin anh chủ topic chỉnh dùm em. Em xin cám ơn trước. 1- Về mặt nhân sự em thiết nghĩ nếu thật sự người mà biết những đĩa nhạc và chtrình của Thúy Nga có phải là nhạc Vàng hay không thì người có thể trả lời hy vọng chính xác nhất là những anh thường hay nói về nhạc Vàng, hay bàn về nhạc Nhạc Vàng ở mục âm nhạc nghệ thuật, hoặc/và những anh thường bẩu là thâu nhạc Vàng vào băng cối để nghe trong những mục trao đổi về âm thanh ... 2- Về mặt tranh cãi thường xuyên trên 1 số topic các nguồn âm với nhau ở mục âm thanh thì thường có chiều hướng là "CD nhạc Vàng thâu vào băng cối nghe hay hoặc phê hơn là nghe từ nguyên cái CD gốc đó!" ---> Nếu theo chiều hướng kết luận này thì em rút ra là "nếu lấy đĩa CD hoặc DVD gốc Thúy Nga rồi thâu vào băng cối mà thấy hay hoặc phê hơn thì hy vọng nó là ... nhạc Vàng!"