Nhạc Thúy Nga có phải là Nhạc Vàng không ?

Discussion in 'Âm nhạc' started by luckymen0001, 26/3/10.

  1. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    Dạ ở chỗ em (cư xá Tự Do) cúp điện là chiệng hiếm có vì nhiều nhà có máy phát điện riêng. Còn chiệng anh bẩu em cứ zựt zựt ý là bẩu em khong lên và viết bài thường xuyên phải không ợ? :roll: :D

    Em đang đợi mãi để tu bổ kiến thức âm nhạc của mình mà chưa thấy những anh chuyên nhạc Vàng giúp đỡ các anh em ... Buồn quá. Chắc kiểu này lại phải bàn vụ nhạc Vàng Thúy Nga trong mục .... trao đổi âm thanh kiểu CD vs băng cối quá ... :evil: :lol:
     
  2. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    135
    Dạ giọng cụ mosfet chuyến này đổi giọng hay sao ấy nhẩy. nghe là lạ. :mrgreen:
     
  3. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Em vừa xem xong CT Divas của TN, thấy có 3 thứ rất hay:
    - Áo dài của bác Kevin may quá đẹp, nhất là bộ Khánh Ly mặc. Đẹp quá đi mất
    - Hương Giang hát Sang Ngang tươi vui quá, nhưng bù lại bác này nom xinh kinh khủng. Em mê bác này nhất trong các "divas" của TN.
    - Mai Thiên Vân hát Hàn Mặc Tử rất hay. Đã lâu rồi em mới lại thấy có người hát bài này hay thía.

    Còn lại thì bình thường.
    Hết ạ.
     
  4. thuylong

    thuylong Advanced Member

    Joined:
    17/3/08
    Messages:
    150
    Likes Received:
    0
    Một Cd khá hay của TT Thúy nga với giọng ca Mai Thiên Vân nên có trong tủ CD
     
  5. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    135
    Gửi cụ thủylong nè: tiểu sử trước khi qua mẽo của em Thiên Vân ạ:


    ((Mai Thiên Vân có tên thật là Mai Thị Hậu sinh năm 1976. Quê của cô ở huyện Bình Đại, Bến Tre. Nếu như Bến Tre được xem là nơi sản sinh ra bài "Hò cống chùa" nổi tiếng thì huyện Bình Đại của xứ dừa này lại được biết đến như là miền đất sinh ra bài dân ca Lý con cua: “Bắt con cua bỏ vô mà trong giỏ. Nó kêu chàng hỡi, nó kêu chàng ơi...”.

    Năm học lớp 7, bé Mai Thị Hậu được cả nhà đưa đi tham dự cuộc thi Tiếng hát dân ca tỉnh Bến Tre. Không hề ngần ngại, cô chọn ngay bài Lý con cua và bài dân ca Cây trúc xinh, vốn là hình ảnh quen thuộc (vì được trồng tràn lan trong vườn nhà) để thi thố. Cuộc thi không hạn chế thành phần, lứa tuổi nên lần ấy, việc Mai Thị Hậu - một cô bé 11 tuổi, vượt lên các “cô dì” để giành giải nhất đã trở thành một sự kiện. Giải thưởng đầu tiên trong đời này đã đưa cô học sinh nhỏ bé, nhút nhát trở thành giọng hát “sao” của tỉnh Bến Tre và là gương mặt “gà chiến” của nhà trường trong các cuộc thi văn nghệ. Cô đã lần lượt mang về cho trường và tỉnh nhà tất cả các giải thưởng cao nhất mà cô tham dự tại các cuộc thi mang tầm cỡ “quốc gia” như Liên hoan Tiếng hát Hoa phượng đỏ, Liên hoan Búp sen hồng ...

    Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô theo học chuyên ngành âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo 3 tại Sài Gòn. Ở đây, giọng hát ngọt ngào của cô được phát huy và nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi nhà trường khi cô đoạt giải cao nhất trong cuộc thi Tiếng hát dân ca do quận 10 tổ chức và được Câu lạc bộ chuyên về dân ca Chim Quyên kết nạp làm thành viên. Từ quận 10, cô sang quận 1 thi và cũng đoạt luôn giải A Tiếng hát dân ca quận 1.

    Được thể, cô ghi danh thi Tiếng hát Truyền hình HTV và đoạt giải tư ngay lần đầu tham dự năm 2002. Ở giải Tiếng hát Truyền hình năm ấy, Mai Thị Hậu đã chinh phục được đông đảo khán thính giả khi cô trình bày rất xuất sắc hai ca khúc mang âm hưởng dân ca Khúc hát người đi khai hoang (Lư Nhất Vũ - Lê Giang) và Đau xót Lý chim quyên (Vũ Đức Sao Biển). Khác với nhiều thí sinh đăng quang Tiếng hát Truyền hình, giải thưởng này đã đưa cô đến với các phòng thu trước khi dẫn cô lên sân khấu.

    Cô là một gương mặt quen thuộc của khá nhiều phòng thu như Saigon Audio, Hãng phim Trẻ, Phương Nam Phim,.. và vô số các phòng thu khác. Chính băng đĩa đã mang tiếng hát của cô đi xa và từ đó, những chủ phòng trà, quán bar mới ngỡ ngàng nhận ra một giọng ca hay lâu nay bị bỏ quên và liền mời cô cộng tác.

    Lịch làm việc của cô dày đặc, ban đêm hát ở phòng trà, quán bar, quán cà phê; ban ngày cô chạy như đèn cù đến các phòng thu. Chất giọng nữ cao của Mai Hậu nghe nhẹ nhàng, trong sáng, thiết tha, thích hợp với những bài hát mang âm hưởng dân ca và chất trữ tình. Còn khi nào thấy cô xuất hiện trên sóng truyền hình, bà con cả xóm ở Bình Đại í ới gọi nhau vào xem “bé Hậu” lên tivi với niềm tự hào nở trên những nụ cười. Tuy là một ca sĩ trẻ song Mai Hậu luôn xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo dài truyền thống nền nã và dịu dàng. Cô cho rằng mình đã chọn phong cách đúng với sở trường của giọng ca và hạnh phúc là đã được đông đảo khán giả chấp nhận. ))
     
  6. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.909
    Likes Received:
    56
    Em thấy bác nói không chuẩn. Cái nhạc đỏ không phải là yêu nước, nó được đẻ ra để phục vụ cho chính trị, kích động bạo lực bắn giết. Không biết cái loại nhạc này có đáng được gọi là nghệ thuật không nữa. Ngược lại, nhạc vàng luôn ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, thậm chí những bài lính cũng không hề có sự thù hận, khát máu mà tinh thần của họ luôn là bất đắc dĩ mới phải cầm thép súng bảo vệ quê hương. Em thì ghét nhất là cái nhạc đỏ, những giai điệu lời ca đằng đằng sát khí sặc nồng mùi máu tanh đó làm em ghê sợ ( nói giảm )

    Vài lời nói thẳng.
     
  7. loveBasso

    loveBasso Advanced Member

    Joined:
    9/4/08
    Messages:
    2.170
    Likes Received:
    110
    Location:
    Thuận An-Bình Dương
    Có bài Tạp bút này gửi các bác đọc chơi:
    Nhạc vàng-nhạc đỏ
    Ủa, nhạc làm gì có màu vậy cà? Thế mà lâu nay chẳng biết ai là người đầu tiên phang đại cái màu lên âm nhạc vậy nhỉ? Đương không kêu bằng nhạc vàng, rồi nhạc đỏ, để phân biệt loại nhạc mà ai đó có quyền phán xét, cho rằng thứ nhạc này là ủy mị phù phiếm và thứ nhạc kia là hào hùng rực lửa, để làm gì vậy nhỉ? Để có cái mà cấm à? Nội cái việc định danh ủy mị phù phiếm hay hào hùng rực lửa cũng chưa chắc biết ai đúng ai sai, đều cần nói là loại nhạc nào dễ thấm vào hồn người nhất, đó mới là căn bản của nghệ thuật âm nhạc, chứ muốn dùng quyền ta đang có mà chụp cho nó một cái mũ vàng hay mũ đỏ thì ai làm mà chẳng được?

    Ngày xưa một thời cấm tiệt! Ai đó cứ quy ra nhạc trước năm 75 của Miền Nam là nhạc vàng, người nào hát là bị chụp mũ vào tù như chơi, thế nên chỉ hát nho nhỏ với nhau nghe cho đỡ ghiền, mà cũng thật lạ, ngày xưa cấm bao nhiêu thì ngày nay lại lôi ra hát gần hết, vậy ngày xưa đúng hay ngày nay đúng nhỉ? Thưa ông Lịch sử? Ông phán xét giùm cho.

    Tớ thì không phân biệt màu đỏ hay vàng, vì lắm bài đỏ chẳng ra đỏ mà vàng chẳng ra vàng, đỏ quá thì nóng quá, cứng quá, chẳng ai ưa hát ngoài cái anh nhà đài, mà vàng quá thì xanh xao đôi mắt và vàng vọt luôn tâm hồn, cả hai loại ấy tớ đều không ham, thế thì tớ trộn hai màu lại thành màu cam vậy, dù sao thì màu cam cũng dễ nhìn và cũng dễ cảm hơn, còn hơn là loại nhạc xám ở chợ đời văn hóa hiện nay, chẳng biết ai là người cho phép và cổ xúy nữa loại nhạc này nữa, nhưng cái loại hình ấy chẳng chóng thì chầy thì nó cũng sẽ mau chóng biến mất khỏi lòng người thôi, tất nhiên vì lòng con người ta chẳng phải là cái chợ nên đâu có cái chỗ cho nó.

    Pha màu cho nó vui mắt thế thôi chứ nhạc cần gì có màu sơn của ai đó quét vào? chỉ cần có hồn nhạc dệt vào trong bài hát hay không mà thôi là đủ, nhạc mà không có hồn thì y như người vô tâm, người mà không có tâm thì làm gì biết cảm nhận văn hóa, không có cảm nhận văn hóa thì làm sao biết âm nhạc là gì... Do vậy nên xin ai đó đừng dùng sơn tô màu đỏ hoặc màu vàng lên ca khúc làm gì nữa nhé, vì nó là giá trị văn hóa, mà giá trị văn hóa thì có hàng triệu màu như trăm hoa đua nở, không đủ màu sơn trên đời tô cho vừa đâu, màu sắc của nó làm sao thấy bằng mắt thường được, mà bằng chính con tim mỗi người. Hãy để màu sắc tự nhiên thoảng qua theo lời thơ ý nhạc bằng những cảm xúc thăng hoa của con người, chứ định hình cho nó một màu nào đó e rằng không còn tính văn hóa hay nghệ thuật gì nữa ráo.
    (nguồn: http://hglan.blogspot.com/2010/03/nhac-vang-nhac-o.html)
     
  8. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    263
    Hê hê bác tự vả vào mồm 1 cái dùm em, cái này không thù hận thì là gì ?

    ... Tôi thường đi đó đây Bùn đen in dấu giày Lửa thù no đôi mắt ... Gio linh đón thây giặc về làm phân xanh cây lá Pleime gió mưa mùa Tây Ninh nắng nung người, mà trận địa thì loang máu tươi...
     
  9. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    17
    Phân biệt màu theo kiểu "dân trí thấp" cho dễ hỉu thôi mà bác :wink:
     
  10. ADN

    ADN Advanced Member

    Joined:
    2/5/10
    Messages:
    6.417
    Likes Received:
    66
    Cụ hơi nặng lời em nó. Nhưng được cái đúng. :lol: :lol:
    Bài này hay đó, Trên 4 vùng chiến thuật phải hok cụ?
     
  11. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.909
    Likes Received:
    56
    Lưỡi gươm vung với cánh tay sắt , đầu giặc rụng nổ súng đồng đồn giặc vỡ tan...

    Ghê tởm quá :mrgreen: Những ca sĩ hát những bài này chắc chắn họ bị ép hoặc chẳng hát thì đói chứ thực sự chẳng có hứng thú gì :mrgreen:
     
  12. Info_Seeker1309

    Info_Seeker1309 Advanced Member

    Joined:
    2/6/07
    Messages:
    699
    Likes Received:
    1
    Location:
    HCM - Vietnam
    Đầu năm mới... tranh luận vụ này e rằng sẽ mất hoà khí, không hợp lắm thì phải

    Xanh đỏ tím vàng gì cũng là nhạc, ai thích gì nghe cái đó và cũng ráng hạn chế bài xích người khác các cụ ơi :)
     
  13. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    263
    Hì hì, nhạc Việt bài nào em cũng thích, cho dù ở bên nào, chỉ ghét mấy chú không hiểu gì về lịch sử , suy bụng ta ra bụng người , tưởng người ta hát vì bị ép buộc hay sợ đói :lol:

    Đối với em thì 2 câu này đều hay và có ý nghĩa sâu sắc như nhau : "...Đường ra trận mùa này đẹp lắm ..." vs "...Ngày mai đi nhận xác chồng, say đi để thấy mình không là mình... "

    Chúc các bác năm mới vui vẻ
     
  14. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.909
    Likes Received:
    56
    Đúng cái con khỉ :) Có cần rúc vào "vĩ" nhau rồi khen thơm thế ko, phô quá :) Hôm trước tưởng dễ ăn ai dè bị đá cho vỡ be sườn đau quá bây giờ thù vặt à :mrgreen:

    Tủn mủn, bới lông tìm vết. Trên 4 vùng chiến thuật thế 4 vùng chiến thuật nó nằm ở đâu ? Giặc đến nhà đàn bà chả đánh à, mà đánh thì chả đổ máu à . Đó là lẽ tự nhiên như cái giai điệu của bài hát vậy . Ngày xưa cái bài Lời Người Ra Đi cũng bị bề hội đồng vì giai điệu lời lẽ sến sịa không lẽ bây giờ cũng lấy nó làm tiêu chí đánh giá nhạc đỏ . To đầu mà nói chuyện đếch biết suy nghĩ :roll:

    Đến cái tuổi dùng Viagra không vả được ai lại kêu người khác tự vả vào mồm à ? Quên đê :mrgreen:
     
  15. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    263
    Sao lại đến nỗi này hở bác ? Dù sao thì nhờ những dòng trên mà em hiểu ( chắc các bác trên diễn đàn cũng vậy ) bác thuộc loại người gì, xin không tranh luận tiếp tục nữa .

    Anyway, chúc mừng năm mới
     
  16. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.909
    Likes Received:
    56
    Những cái bài hát chẳng có giá trị nghệ thuật, không được sinh ra bằng thiên chức tự nhiên mà phải "nhân tạo" này cũng chỉ là một hòn đá lót đường cho bánh xe lịch sử chẹt qua thôi. Sáng tác cho hăng rồi bây giờ tự do thoải mái hơn thì cóc ai thèm hát, thèm nghe. Mấy bản nhạc đó ng ta vứt vào sọt rác lâu rồi . Khổ thân mấy ông nhạc sĩ có tiếng mà không có miếng, thiếu nước uất mà chết
     
  17. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG
    Em thấy các bác nặng nề xa xôi quá rồi đấy ạ. :roll:

    Tranh đấu mà, muôn đời vẫn vậy, "mình ghét người ta thế nào thì người ta ghét mình thế ấy". Vậy thôi, công bằng và đơn giản. :idea:

    Thúy Nga số Tết 2011 có bài đầu tiên "Ngày Tết Việt Nam" là em rất khoái, thay được "Happy New Year" mỗi dịp Xuân về.

    Hê...hê... :lol:
     
  18. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG
    Nếu có thể, vui lòng không khóa Topic này!

    Hê...hê...hê, coi bộ khó.

    Căng như dây đàn...
     
  19. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.909
    Likes Received:
    56
    Đánh giá một con người dễ thế sao? Nhất là còn đại diện cho cả diễn đàn nữa chứ, tự tin quá e rằng hố đấy bác. Vừa có người nói với tôi rằng bác hợm, nghĩa là diễn đàn này cũng chẳng ít người không ưa bác nhưng bác đâu có biết . Thử sờ lên gáy xem xa hay gần . :roll:
     
  20. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.909
    Likes Received:
    56
  21. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Nhạc đỏ : Cổ động có...nhạc đệm !!! Phục vụ cho một thời kì,cho một lý tưởng.. :evil:
    Nhạc vàng : Có thể cũng phục vụ cho một mục đích nào nó, nhưng vấn đề là nó lại dễ nghe,dễ cảm...đi vào lòng người ! :wink:
     
  22. TiNgocuatoi

    TiNgocuatoi Advanced Member

    Joined:
    1/10/10
    Messages:
    1.909
    Likes Received:
    56
    :lol:

    Định đá vỡ nốt be sườn bên kia thì lại trốn mất rồi, nói rồi lại không dám nói, cứ thải ra rồi lại thu hồi . Thôi được rồi có ý thức giữ vệ sinh thế là tốt dù có hơi...dơ :mrgreen:

    Cho chừa cái thói kẻ cả khệnh khạng . Hèn lắm . :)
     
  23. ducati999

    ducati999 Advanced Member

    Joined:
    3/1/10
    Messages:
    225
    Likes Received:
    1
    Location:
    Thăng Long thành ngoại
    Bác TyNgocuatoi yêu nhạc vàng (đặc biệt là Trường Vũ?) thì rõ rồi ạ!
    Nhưng em e bác đang hơi tiêu cực về dòng âm nhạc cách mạng (nhạc đỏ?) đó bác!
    Em nghĩ, âm nhạc trong thời kỳ nào cũng có phần phản ánh thực tại lịch sử và có giá trị riêng đáng được trân trọng bác à!
    (mở ngoặc với bác là em cực mê nhạc vàng kể cả pre75 nhưng cũng nghe cả nhạc đỏ! Karaoke thì lại càng đỏ! :lol: )
    Kính!
     
  24. ADN

    ADN Advanced Member

    Joined:
    2/5/10
    Messages:
    6.417
    Likes Received:
    66
    He..he... ông ơi nói chuyện với ... mà làm giề, lên đây chỉ thích uýnh nhau thì kệ ... đi.

    Con Twin 1000 đã đập hộp chưa ? :D :D Mới bằng nhà lão Sonbeo ko ? :mrgreen:

    @@@ Steelman : mồng mấy khai xuân quán thế ?
     
  25. ducati999

    ducati999 Advanced Member

    Joined:
    3/1/10
    Messages:
    225
    Likes Received:
    1
    Location:
    Thăng Long thành ngoại
    Chắc cũng ngang ngửa ông Beo-sớn đới!
    Gì chứ cứ hơn cái lão béo nhất là được rùi! :lol:
     

Share This Page

Loading...