hự hự, các bác ở trong Nam, em ở ngoài Bắc, alo mần chi! Thôi, bác nào có file thì up lên đi, anh em down với!!!!!
Em khoái bài "..... sớm bắt bướm hái hoa kêu la nô đùa , chiều lại ra dạo chơi vườn hoa , tối quyến luyến má ba vui ca bên đèn , bảy giờ đêm nằm ngủ mơ thấy tiên ...." đây là bài "Tuổi Thơ" của nhạc sĩ Lê Thương , bài này là bài thiếu nhi em yêu mến nhất , bác nào có bản thâu trước 75 của bài nì thì cho em xin , mẹc xi các bác.
Re: Mod ơi, bác down về được từ chỗ nào thế ?!, em vào mà không được bác ạ, mong các bác giúp. Thanks
Còn em thì thích bài Bắt được con công, Phạm Duy sáng tác cho Thái Hiền hát. Bắt được con công, chú bé bắt được con công Mang về biếu ông, biếu ông ông cho cho gà... Nhạc thiếu nhi nghe yêu ơi là yêu...
Trong này tôi thích nhất bài EM BÉ QUÊ (Pham Duy 1953) Xin mạn phép bác Hùng tặng cho những ai chưa xin được băng của bác nghe thử bài này trước http://www.megaupload.com/?d=UCC9P76M Ai bảo chăn trâu là khổ Chăn trâu sướng lắm chứ Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau Và miệng hát nghêu ngao Vui thú không quên học đâu Nằm đồi non gió mát Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo Em đánh vần thật mau. Chiều vương tiếng diều Trên bờ đê vắng (ứ ư ư) xa. Đường về xóm nhà Chữ i, chữ (ư ư ư) tờ. Lùa trâu nhốt chuồng Gánh nước nữa là (a à a) xong Khoai lùi bếp nóng Ngon hơn là (a à a) vàng. Em mới lên năm, lên mười Nhưng em không yếu đuối. Thầy mẹ yêu cũng vì trẻ thơ Làm việc rất say sưa Em biết yêu thương đời trai Đời hùng anh chiến sĩ Ước mong sao em nhớn lên mau Vươn sức mạnh cần lao. Kìa trăng sáng ngời Đêm rằm Trung, Trung (ứ ư ư) Thu. Đời vui trống ròn Tiếng ca lẫy (ý y y) lừng Từ ngõ ngách làng Đèn đuốc rước triền miên Bao người đóng góp Vui chung một (ư ừ ư) miền. Trâu hỡi trâu ơi đi cầy Trâu ơi đi cấy nhé Đồng ruộng kia, với đồi cỏ kia Là của những dân quê Em bé dân quê Việt Nam Là mầm non tươi thắm Sức mai sau xây đắp quê hương Cho nước giầu mạnh hơn. Vàng lên cánh đồng Khi trời vươn ánh (ứ ư ư) dương Trẻ thơ nhớn dậy Giữ quê, giữ (ứ ư ư) vườn Đời vui thái bình, cây lúa sớm trổ bông Cỏ ngàn thơm phức, trâu ăn đầy (y ỳ y) đồng. (1953)
Các bác có link nào để dowload các bài hat thiếu nhi về ko, cho em với Em đã kiểm tra trong vnav.net@gmail.com rồi mà không thấy Cả ở đây :http://skymarket.biz/music/exor/VOV.rar không thể dow đựoc Cám ơn các bác
Ở đây http://www.mediafire.com/?1d9i5ybttwz http://www.mediafire.com/?7j09jbw9xvm http://www.mediafire.com/?7oxqyyucydw http://www.mediafire.com/?c1zydsahzgf có 50 bài hát thiếu nhi hay nhất do các ca sĩ "nhí" trước kia trình bày ( chỉ tiếc là Mp3 320kb/s). Bác nào chưa có thì tham khảo.
Bác quynhhung ơi, cho em lại cái link đầy đủ nhé, em vào link bác cho mà chẳng được. Giúp em tý nhé. Cám ơn nhiều
1 sợi rơm vàng là 2 sợi vàng rơm, bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ, chổi to chổi to bà wet sân kho, ấy còn chổi nhỏ bà để dành bé chăm lo wet nhà Đi học về là đi học về, em vào nhà em chào cha mẹ, cha khen em là con rất ngoan, mẹ âu yếm hôn lên má em (Đi học về là đi học về, em vào nhà không chào cha mẹ, cha kêu em vào cho 4roi, mẹ âu yếm cho thêm 6 roi) Ai yêu nhi đồng bằng bác HCM, ai yêu bác HCM bằng thiếu niên nhi đồng, ah có bác Hồ đời ta được ấm no, chúng em ước mơ được có thật nhiều bác Hồ Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi ko hỏi mẹ biết đi đường nào, khi đi em hỏi, khi về em chào, miệng em chúm chím mẹ có yêu ko nào Bắc kim thang cà lang bí rợ, cột wa kèo là kèo wa cột, chú bán dầu wa cầu mà té, chú bán ế ở lại làm chi, con lele đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tò tí te tò te Có con chim là chim chik chòe, trưa nắng hè mà đi đến trường, ấy thế mà ko chịu đội mũ, tối đến mới về nhà nằm rên, ôi tôi đau nhức hết cả đầu, chik chòe ta cảm liền suốt đêm suốt đêm Đứng bên sông mà trông chú cò, trưa nắng hè cò ta đi mò, thấy cái gì ăn liền vội vã, uống nước lã rồi lại quả xanh, ăn tham lam tố đến về nhà, đau bụng nằm rên rỉ suốt 3 ngày đêm Con chim non trên cành cây, hót véo von hót véo von, em yêu chim, em mến chim, vì mỗi lần chim hót em vui. Chim ơi chim, chim đừng bay, hót nữa đi, hót nữa đi, em yêu chim, em mến chim, vì mỗi lần chim hót em vui. (con ơi con, con đừng cry, khóc nữa chi, nín đi con, ba yêu con, ba mến con, vì mỗi lần con khóc ba run. Ba ơi ba, ba đừng die, bế nữa đi, bế nữa đi, con yêu ba, con mến ba, vì mỗi lần con khóc ba bế) Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng, con sang chơi nhà bạn ý a, con cầm cây đàn con hát, con cầm cây đàn con hát, hát cho mẹ về với con, hát cho mẹ về với con Te tò te đây là ban kèn hơi, tò tò tò tò te có anh nào muốn chơi, mau vào đây góp thêm kèn te tí, tò tò tò te tí bước đều ta cùng đi Em đi chơi thuyền trong thảo cầm viên, chim ca hót mừng chào đón xuân về, thuyền em thuyền con vịt nó bơi bơi bơi, thuyền em thuyền con rồng nó bay bay bay, má dặn em ngồi yên khi đi chơi thuyền, vui quá bạn ơi mai em về em đi xe hơi Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo, cô thương cháu vì cháu ko khoác nhè, ko khóc nhè để mẹ trồng cây trái, ba vào nhà máy ông bà vui cấy cầy, là lá la la là là lá la la :lol: Mùng 8-3, em ra ngoài vườn, chọn 1 bông hoa xinh tươi tặng cô giáo, nào bông nào đẹp, nào bông nào tươi, mang đến thăm cô tung cánh hoa ra chào (mang đến thăm cô phi cánh hoa vô đầu) ..... rồi bài cuộc đời mình như chiếc thuyền nan trôi nó trôi bồng bềnh, bài Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa.. rồi em sẽ là mùa xuân của mẹ... bài 1 vòng tròn xoe bay giữa bầu trời...v.v... E post ko nổi nữa vì mỏi tay quá :lol: Em hát hết cái liên khúc này con trai em nó mới ngủ hồi nó 1 tháng tuổi, nó khó ngủ kinh khủng :lol:, mấy cái chữ nghiêng nghiêng là khi em mệt quá em bịa ra hát cho nó đỡ căng thẳng :lol:
Bác Ven vất vả quá, em chỉ cần chơi mỗi câu: Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ nó đi ...vào nồi!!thế là cu cậu hãi nằm im ngủ luôn. :mrgreen:
Mà nào yên bác, vừa hát vừa đu đưa, nhún nhảy nhẹ nhàng nữa chứ :lol: Tự nhiên nhớ ra quá trời bài để hát, ngưng lại nó khóc thét lên, thế là em hát liên khúc luôn, sau 2 tháng ru con giờ hông em dẻo và đẹp :lol:
Có một đĩa đánh thức trẻ em và làm người lớn giật mình. It's Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Ein straussfest ( em thấy cực hay) Em không có đĩa chỉ có bản flac. Link torrent sau (có 3 seed): Erich_Kunzel-_Cincinnati_Pops_Orchestra_-_Ein_Straussfest_-_Telarc_-_EAC_-_FLAC_[mininova].torrent Sorry em sì pam tí
Re: Em kết nhất bài này: kỉ niệm thành phố tuổi thơ. Ngày sưa có file bài này nhưng do Linh hương hát râấ hay và hồn nhiên nhưng bị mất rồi, tiếc quá. Link: http://media.vietboom.com/media/mp3/200 ... 477716.mp3
Trời nóng.......Hà nội mất điện.....làm em chợt nhớ đến bài hát "Bàn tay mẹ" có câu: "Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon" Nhưng em chẳng tìm được link nghe online. Có bác nào cao thủ tìm hộ em cái nhỉ???
các bác có bài "em yêu trường em, với bao bạn thân, và cô giáo hiền, như yêu quê hương,..." không ạ. Mấy link hình như die hết rồi các bác ơi.
Sáng nay em đọc bài của pác mà em cười đau cả bụng. E thích tính "trạng" của pác. E cũng mới vừa down xong, trưa nay tranh thủ làm cái đĩa cho cái "cu ngồi" nhà em.
Có một số bản nhạc đã theo em từ thời thiếu nhi và niên thiếu mãi tới nay vẫn nằm lòng. Em vừa google thì ra được 1 bản. Tuy có hơi hướng du ca, điệu nhạc buồn và có lẽ ....... dành cho người đã trưởng thành thì hơn. Những lúc gặp và phải ứng sử khó khăn trên trường đời, em hay lẩm nhẩm và nghêu ngao "Đường Đi Khó", link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=kx1_dBOdrk
Em có một ít bài hát thiếu nhi sưu tầm được về làm của riêng hôm nay mời các bác thưởng thức cùng để nhớ về một thời thơ ấu http://www.mediafire.com/?sharekey=b6f6 ... 3401dfd0b8