Anh à? Các link trên của mình đều chết hết rồi, A cập nhập cho em link mới với... Kết quá mà em chưa được nghe! hĩ
Các bác nào có lòng tốt up lên Mega1280 hoặc megashare với, các link trên đều die hết rồi. Thanks các bác trước
Các link này mình test rồi. Vẫn đang ngon lành hết mà. Các bác đổi 12345 thành media là ngon lành thôi. Chúc vui
Ko hiểu sao những trưa hè về quê nằm ngủ trong đầu em thỉnh thoảng vẫn vang lên nhưng câu, Những trưa tháng sáu Nước như ai nấu Chết cả cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy Nhạc thiếu nhi hồi đó giờ em cảm nhận thấy rất gần gũi với tuôi thơ, cách hòa âm và cả cách hát rất hồn nhiên trong sáng, mộc mạc. Còn nhạc thiếu nhi bây giờ cứ thế nào. Em hay để nhạc chờ điện thoại là nhạc thiếu nhi mà tìm mãi ko có bài nào ưng í.
Em download vèo cái xong. Công nhận là MP3 nhưng nghe cũng thấy hình ảnh 1 thời trẻ con. Em sẽ ghi ra đĩa cho con gái em nghe. Thanks bác anhbayxi nhiều nhé.
Có bác nào nhớ được đầy đủ bài hát em quên mất rồi giúp em với, tác giả luôn ạ, Hồi nhỏ em rất thích và giờ em kô tìm được nữa, lời bài hát như sau: "Mỗi khi quàng khăn đỏ Là nhớ ở trên vai Em mang một điều ước..." Bài hát thiếu nhi rất hay em chỉ nhớ giai điệu mà quên hết cả bài với tác giả. Giúp em nhé . Thanks
.."Từng nét chữ xinh xinh thẳng hàng, ngòi bút viết theo tay nhịp nhàng, điều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy em thế"... Tình cờ em mới được nghe lại ca khúc này. Chao ôi, nhớ ơi là nhớ. Ngày đó em còn đeo khăn quàng đỏ, đứng trong đội đồng ca của trường. Hát say mê, lời ca như thấm đẫm trong huyết quản . Bây giờ, nghe trẻ em hát nhí nha nhí nhố, vui thì có vui thật nhưng cũng có đôi chút âu lo. Vẫn biết mỗi thời một khác, mà sao lòng chợt đôi chút gờn gợn.
Em lại thích "Tổ khúc bôn mùa" của Ns: Hoàng Vân-" Trơi cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh, bày chin non hát ca vang đàn bướm nhỏ bay tung tăng lượn. theo bước chân em tới trường. trời cao trong sáng nhìn đất nước đổi mới muôn màu, mùa xuân đã đến mang cho chúng em bao hy vọng.......... hoa soan tín tung bay dắc khắp trời dắc khắp miền vương trên mái tóc em những cánh hoa sang muôn màu. ôi đẹp sao mùa xuân ôi đẹp sao mùa xuân...... em bổ xung thêm vì chưa có bác nào nhắc tới bài hát này. Cũng buồn là trẻ con bây giờ ko biết hoa xoan nó như thế nào?
Em thì thích nhất " ... có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đ ta ... " chứ có phải nhờ ơn bố mẹ các cháu lai nưng ra đâu híc hích :evil:
---- Theo hướng dẫn của bác nào đó trên này , thay 12345 bằng media là lấy xuống tốt. Cám ơn bạn hiền , đã chia sẻ , thiệt tuyệt vời !
Theo em thì ở thể loại nhạc này chưa ai qua được...Xuân Mai Xuân Mai có lẽ là ca sỹ đạt doanh thu bán đĩa khủng nhất cả về đĩa gốc lẫn đĩa lậu ạ , là ca sỹ mà cho đến tận bây giờ...chả ai thích lớn :lol:
Kìa chú ếch con phiên bản tiếng Italia. Phối khí lại rất chi là hay. Em đã post bên topic Những bài hát sống mãi nhưng đưa sang đây có lẽ hợp hơn. Đúng là một thời thơ ấu...
Phê thiệt, biết ngay là cô bé con vẫn người mình mà :lol: Khoai Tây phối khí sáng tạo thiệt, xem mà thương cho mấy bác hợp xướng nhà mình, thi đấu với các bạn Asian thôi mà cứ đứng đờ ra hát trông như khúc cây
Bài "Kìa chú ếch con" phối hay quá, em bé biểu diễn cũng hay, clip này theo em biết là từ năm 1993, ko hiểu cô bé này lớn lên như nào nhỉ Hè đến, có 1 bài em rất thích: "Kỷ niệm thành phố tuổi thơ" http://youtu.be/pCyDOn5JMxk
Em đọc được thông tin về cô bé hát chú ếch con rồi Chú ếch con, ca khúc thiếu nhi của nhạc sĩ Phan Nhân viết năm 1967, đã xuất ngoại. Ca khúc này được Studio Antoniano ở thành phố Bologna (Ý) thu vào album CD ca nhạc thiếu nhi mang tên Zecchino d"Oro vào năm 2003. Nhạc sĩ Phan Nhân cho biết ông viết Chú ếch con tại nhà nhạc sĩ Bửu Huyền năm 1967 (thời điểm miền Bắc bị giặc Mỹ đánh bom dữ dội) khi tình cờ nghe cháu Vĩnh Thanh (con nhạc sĩ Bửu Huyền) đang học bài về chú ếch. Ca khúc này nhằm ngợi ca sự quả cảm của trẻ em VN "mặc áo giáp rơm chống bom bi". Chú ếch con (dịch ra tiếng Ý là Ma va la) trong album do cháu Lê Nguyễn Hương Trà, 8 tuổi, người Hà Nội, hát bằng hai thứ tiếng Việt - Ý. Album có 14 giọng hát thiếu nhi từ 3 - 9 tuổi của các nước Ý, VN, Uruguay, Serbia, Colombia, Lebanon, Mỹ và Pháp. Đây cũng là album mới nhất của Studio Antoniano. Theo chị Nguyễn Thị Thu Hương, mẹ cháu Hương Trà, album là kết quả của cuộc thi "Tiếng hát trẻ em quốc tế" do Trường Piccolo Coro ở Bologna tổ chức vào cuối năm 2003. Hương Trà được Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chọn và thu cho cháu hai ca khúc Con gà gáy le te và Chú ếch con gửi đi thi. Ban tổ chức cuộc thi đã chọn Chú ếch con để đưa vào album và bình chọn Hương Trà là "người hát tiếng Ý hay". Hương Trà đã đi Ý hai lần để học tiếng và hát thu thanh. Hiện Hương Trà đang học ở Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (có lớp dành riêng cho các cháu) và cùng gia đình ở phố Khâm Thiên. T.N.V. Việt Báo (Theo_TuoiTre)
" Chị Ong nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu, chị bay đi tìm mật...làm nhụy hoa cho đời..". Ngày bé, bài hát này gần như cứ đi theo em suốt quãng đời vô tư, trẻ con ấy. Em cũng chả nhớ tên bài hát là gì...nhưng chắc nhiều bác nhớ !
Xuân Mai là Cs hát cho.."thiếu nhi" đời mới rồi bác ! :mrgreen: . Anh em đây hầu hết là "thiếu nhi Vintage" cả :lol: . Hơn nữa,dù đất nước thống nhất nhưng những bài hát đi liền với thời thơ ấu của 2 miền cũng khang khác nhau hay sao ý ạ...Và thời ấy, xem Bông hoa Nhỏ, Ca nhạc thiếu nhi có thể thấy các em bé HCM hát rất hồn nhiên,ko bị "cứng" như các em ngoài Bắc..