Kính Bác Casauhoaca. Mình rất thích đường link này cũa Bác. Tuy nhiên kô hiểu vì sao mình kô nghe được ! có sai sót gì chăng? Mong Bác giúp nhé ! Cám ơn. Thân.
Chào Bác tridung992002, em cũng thử đăng ký thành viên rồi nhưng cũng không nghe được bác à, tiếc quá, chắc trang web đã khóa chức năng này. Vào phần forum em thấy cũng khá thú vị, bác khám phá thử nhé. Ah hôm thứ 7 nhân lúc rảnh rang, em có ghé vào nhà sách và tìm thấy các tập nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy. Các tập nhạc này rất hay vì trước mỗi bài nhạc đều có nói đến hoàn cảnh sáng tác do chính nhạc sĩ Phạm Duy viết. Đọc qua em rất thích vì tử đó hiểu rõ hơn ý nghĩa sâu sắc của từng câu nhạc mà tác giả muốn thể hiện, muốn chia sẽ cùng các bác. Xin trích 1 đoạn ngắn trong hoàn cảnh sáng tác nhạc phẩm "Tình hoài hương": "1951, lúc gia đình tôi dọn từ miền Bắc vào Nam, tôi đang là 1 nghệ sĩ vừa phải xa miền quê "Bắc Kỳ" và đang nhớ cảnh quê cũ cho nên khi bắt đầu sáng tác lại (1953), tôi soạn bài Tình Hoài Hương....Trong tân nhạc đã khởi sự loạt bài về sau được gọi là tình ca quê hương. Bài Tình Hoài Hương (và nhất là bài Tình Ca) có thể được coi là những bài khởi xướng cho xu hướng này..." "Nước Việt nam sau 1945 đã bước vào 1 thời đại mới của cuộc diện thế giới, vĩnh viễn xóa bỏ ý niệm "cố hương" theo kiểu cũ. Cho nên tôi mô tả quâ hương với tất cả các nét đằm thắm một thời của nó, đồng ruộng, lũy tre, làn khói, con sông, cây cỏ, con trâu, bà mẹ... Tôi cảm nhận được cú định mệnh đang giáng xuống Việt nam bắt buộc đi vào một thời đại hoàn toàn mới, từ tình hoài hương tôi kịp chuyển qua các báo hiệu cho một tâm cảm mới: Chiều xoai hướng ! Sống vui trong mối tình muôn đường. Tình ngàn phương ! Biết yêu nhau như lòng đại dương... Qua bài tình hoài hương qua tình ngàn phương, tôi chỉ có thể hát lên cung bậc chuyển tiếp cho một dự cảm. Người Việt Nam bắt buộc phải ra khỏi cái nôi ấm áp thôn dã hàng ngàn năm của mình, cái bước đi đã được ý thức và thực tập từ thời Đông Kinh Nghĩa Thục, thời Đông Du nhưng chưa bao giờ thành hiện thực."
Tui sưu tầm được vài CD nhạc thu âm theo kiểu hồi xưa của các ca sĩ Sĩ Phú, Khánh Ly, Lệ Thu, Thanh Tuyền, Thái Thanh... Ai thích thì hẹn bữa nào uống cafe nghe nhạc nhé!
Em có cái link này cũng khá nhiều nhạc xưa, các bác đang ký thành viên xong là download được ! đây : http://www.hotmit.com/diendan/viewforum.php?f=10