Nhạc Việt có cần phải thay đổi?

Discussion in 'Công nghệ nghe nhìn' started by misterVu, 29/9/09.

  1. daika

    daika Advanced Member

    Joined:
    19/9/07
    Messages:
    459
    Likes Received:
    14
    Location:
    Hà Nội - Hải Phòng
    Em giờ toàn nghe nhạc Việt hải ngoại. Trước đây cũng mua nhiều Cd sx tại VN nghe đài đĩa thấy còn tàm tạm được chứ giờ nghe ở bộ giàn còi cũng thấy không nghe nổi (đây là em nói chung chung CD sx tại VN).

    Daika
     
  2. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Sory nhé vì bác viết vậy ai mà hiểu cho, em tưởng bác xính ngoại thật :) Em cũng thích nghe nhạc ngoại lắm có cả nhạc Hoa, Anh, Mỹ Tây Ban Nha...nhưng em vẫn quan tâm đến nhạc VN và em ko thích sự so sánh.
    Em chỉ mong là có nhiều người tích cực như mình âm nhạc VN sẽ tiến lên và những người như ca sẽ có sức phấn đấu chứ, họ sẽ kô nản và chúng ta sẽ có những sản phẩm VN 100% mà kô phải lăn tăn so sánh. Mình nên yêu mình trước em gnhix thế.
    Thân
     
  3. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Hơn 6 tỷ người trên TG so với hơn 80tr người VN.
    Thấy ngay TG có nhiều chương trình hay, nên theo tỷ lệ ấy thì khoảng 75 chương trình thành công mới có 1 chương trình thành công ở VN.
    Cứ đem so sánh thế này chắc nhạc Việt là bét zen chăng, chắc chẳng ai thèm nghe nhạc Việt.
    Riêng em thích nhạc Việt vì em là người Việt.
    Em chẳng cần thay đổi gì hết. Nhạc Việt sẽ tự thay đổi thôi. Vì họ hiểu biết hơn em.
     
  4. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Seagames 22 ở VN, trong lễ khai mạc (hình như thế), có một anh ca sỉ người Philipin hát xong ca cùng Mỹ Linh, bài VN ságn tác (ko phải nhạc nước ngoài). Qua phần ML thì đến anh này, về thể hiện âm nhạc có thể nói ML thua xa vài bực (trừ vài chỗ phát âm tiếng V). Tiếc rằng tìm ko ra tư liệu đó.
    Lọ mọ thế nào lại tìm ra anh Hàn này hát bài VN. Nếu (cũng) bỏ qua rào cản ngôn ngữ dẫn đến phát âm đôi chỗ chưa đúng, có thể nói phần cảm thụ âm nhạc (nhạc VN sáng tác) của anh Hàn này còn hay hơn nhiều ca sỉ VN (cũng hát bài này).

    P/S: vừa tìm thêm được thông tin, anh Phi này là Carlo Orosa
     
  5. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Đây chắc chắn là phần ghi âm là Mỹ Linh và Carlo

    Cảm ơn Carlo Orosa.
     
  6. supermode

    supermode Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    768
    Likes Received:
    1
    Location:
    Vietnam
    Cái vụ Album CD nào, của ca sĩ nào nghe không có hồn hoặc thiếu chất thì cái này quá ... dễ ẹc! Các bác chỉ việc mua cái đầu máy băng cối về rồi thâu cái album CD đó qua cái băng cối và sau đó nghe từ băng cối thì âm thanh sẽ có hồn, tự nhiên, và có chất giọng ngay thôi ...Có thể là không cải thiện hoàn toàn nhưng được thêm mấy điểm nữa là từ kém sẽ thành trung bình hoặc khá là được rồi ...
    Muốn biết thêm về vấn đề này xin vui lòng qua mục "...Băng cối phê hơn CD..."

    ... Em phải té lẹ đây không thì nguy to ... :mrgreen:
     
  7. walkman

    walkman Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    4.574
    Likes Received:
    21
    Theo em nhạc Việt có nhiều bài rất hay, vấn đề ở chỗ là thiếu kỹ thuật thu âm cao cấp mà thôi.
    Xin bớt đi cái nhìn quá khắt khe với âm nhạc nước nhà trong khi chỉ cho rằng chỉ có âm nhạc người ta mới xứng với đẳng cấp của mình! Ít ai không rung động khi chợt nghe một ca khúc về miền quê của mình hoặc lâu lắm rồi mới chợt nghe lại một bài hát từ ký ức của thời thơ ấu !? Và đó chính là âm nhạc. Với em, âm nhạc là một phần cuộc sống!
     
  8. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Mời các bác thưởng thức, tiếc là không trọn bản:

     
  9. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Em thì thấy anh Hàn xẻng này đc cái kỹ thuật thanh nhạc khá tốt chứ phần cảm thụ thì... :(
    Thứ nhất thấy anh ấy hơi giống Lý tử Long :) nên em có cảm giác anh ấy sắp đi đánh nhau chứ chả phải hát một bài hát mang nỗi niềm tâm tư của một người đi xa HN.
    Thứ hai chả hiểu biểu cảm kiểu Hàn quốc nó thế nào nhưng em thấy mắt anh ấy hấp háy như nhìn thấy có em nào mặc áo bị trễ cổ để lộ sân bay vậy, trong khi mồm vẫn leo lẻo nhớ nhớ với chả thương thương :)
    Thứ ba nếu so với Ngọc Tân, Quang Lý...thì anh này ko có cửa đâu bác ơi kể cả em nghe bằng loa tivi
     
  10. supermode

    supermode Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    768
    Likes Received:
    1
    Location:
    Vietnam
    Em hoàn toàn đồng ý với bài post của bác walkman nhất là cái khoảng bôi đỏ!

    Em xin 1 chút mở rộng ra về vấn đề chất lượng thu âm mà ví dụ điển hình là Album CD gọi là "Audiophile 24-bit Digital Master của Susan Wong" mà nhà nhà Audiophile xứ ta và 1 số nước Á châu khác thường luôn có trong tủ và mỗi lần đem biểu diễn dàn máy xịn của mình ra là đem ra ịn vào cái CDP để chứng tỏ hay tự hào 1 điều gì đó ...

    Thú thật với lỗ tai cây của em và có lẽ những giải thưởng băng nhạc trên thế giới chưa ai nói (thậm chí chưa biết tới) Susan Wong hát những bản nhạc của Carpenter mà có hồn, hay, hoặc lôi cuốn bằng Carpenter và đương nhiên tương tự với những ca khúc Tây phương thập kỷ 60-70 khác trong Album. Chỉ ngoài những bài của phim Nhật mà trước đó ít ai hoặc ngay cả không ai hát tiếng Anh thì em thấy hay bởi vì ... chưa nghe được ai hát để mà so sánh hay hoặc có hồn hơn!

    Nhưng tại sao những Audiophile xứ ta và 1 số nước Á châu lại thích có cái đĩa Susan Wong để demo mà hình như em ít thấy những người này lại thích cái đĩa Carpenter và nhiều album thập kỷ 60-70 khác để demo cho bộ dàn thật đắt tiền như kiểu Audiophile? Ngược lại những dân chơi và thích Carpenter và những người thường nghe nhạc thập kỷ 60-70 thì thường là dân chơi "dàn cỏ" nhiều hơn là lý do tại sao nhỉ ?

    Theo em người ta nhiều lúc thích và ca tụng cái album nhạc không phải hoàn toàn là vì bản nhạc trong album đó, cái hồn của ca sĩ, chất giọng ca sĩ ... mà nhiều lúc chỉ là âm thanh cái đĩa nhạc đó. Em biết và đã nghe ca trù ả đào từ rất lâu nhưng mãi 10, 15 năm sau em mới thấy các bạn em (rất nhiều là dân chơi và bán hàng Audiophile HIEND) bắt đầu hỏi em "... ông đã nghe thử đĩa CD ca trù ả đào của Ngọc Khuê chưa ... nghe phê lắm ..." Ậy em chỉ cười và nói rằng "...nhạc ca trù đã có ở VN từ rất lâu mà từ đó đến giờ tôi đâu có nghe mấy ông nói đến chữ ca trù hồi nào đâu mà tự nhiên bây giờ mấy ông tự dưng nhào vô nghe và lại hỏi tui là có nghe ca trù bao giờ chưa? Tôi biết ca trù từ rất lâu nhưng mà trên đời thế hệ trước Ngọc Khuê thiếu gì người hát ca trù hay mà tại sao mấy ông phải chỉ nghe Ngọc Khuê ?... " thì các bạn em đều bảo rằng "... vì âm thanh cái CD Ngọc Khuê thâu bá phát âm thanh đã lắm bỏ vô dàn ... nhà tui nghe thấy hứng (tình) phê và khiếp lắm ..."

    Thú thật, nếu nhạc xì tin mà thâu âm thanh lóc cóc leng keng hoặc trống Jazz trống Rock ... ngay cả tiếng chũm chọe, mà thâu sao cho tai nghe (chỉ là phù phép trong phòng thâu không có nghĩa là thực sự ở nhạc sống âm thanh nó giống như vậy) thấy tiếng phát ra rõ ràng, nổi bật, văng nước miếng, khạc cả đờm, ngay cả hứng tình ... cho đã cái tai, tê cả người, đồng thời làm cho dàn máy nghe thêm giá trị ... thì em nghĩ sẽ có nhiều người đồng tình và ủng hộ mua những đĩa nhạc xì tin này lắm chứ không phê bình nặng như hôm nay và biết đâu cùng lúc nó được liệt vào loại nhạc dành cho giới Audiophile HIEND ....

    Có gì mộ phạm xin các bác cho chữ xá ....
     
  11. misterVu

    misterVu Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.199
    Likes Received:
    23
     
  12. Candino

    Candino Advanced Member

    Joined:
    18/9/07
    Messages:
    577
    Likes Received:
    26
    Location:
    GL- HN
    Ui cha, bác Siêu mẫu nói chí phải. Em rất khoái nghe Đờn ca tài tử, cải lương, những điệu hò quê hương nhưng phần thu âm của ta đúng là cần phải nâng cấp rất nhiều. Em nghĩ nếu những bài đó được thu âm ở Mỹ quốc thì chắc chắn là nghe vãi cả.... linh hồn mất.
     
  13. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Có nghĩa là có món nguyên liệu ngon rồi nhưng chưa biết chế biến các bác nhỉ,cũng là thịt bò bánh phở nhưng ăn ở nhà ông..Thìn ngon hơn ở hàng bên cạnh.Mà càng vắng khách,càng ế hàng,rồi sẽ càng ẩu,càng kém,cuối cùng khéo phá sản,dẹp tiệm.
    Nhưng bí quyết làm ra bát phở ngon cũng ko phải ngày 1 ngày 2 mà có được!.
     
  14. Candino

    Candino Advanced Member

    Joined:
    18/9/07
    Messages:
    577
    Likes Received:
    26
    Location:
    GL- HN
    Em lại nhớ ngày xưa khi nghe cải lương phát trên đài or băng cát xét, cải lương nghe đã hay thỉnh thoảng lại thấy thêm vào 1 bài nhạc vàng phù hợp với tâm trạng nhân vật. Ôi phải nói là tuyệt vời. " Em ngồi bên song cửa, Anh đứng dựa tường hoa, Nhìn nhau mà lệ ứa,...". Nghe mà lắm lúc thương cho nhân vật, đúng là ứa nước mắt.
    Hic.
    ps: Thế mà không có nhà tài trợ nào cho cả đoàn sang Stock Fish thu âm nhỉ? Tiếc thật, rồi dần dần nó sẽ mai một mất.
     
  15. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG
    Em lại thấy ngược lại.Lâu rồi mới nghe ai đó hát bài này xúc động đến thế,nghe xong muốn khóc,mặc dù ngày nào em cũng ở Hà Nội.

    Nên dùng từ khả năng thanh nhạc chứ không chỉ đơn thuần là sử dụng kĩ thuật.Chắc một điều rằng,trước khi biểu diễn bài này,anh ta đã nhìn,đọc,nghiên cứu,lao động rất nghiêm túc với bản nhạc gốc.

    Nắm bắt nội dung bài hát,tình cảm của nhạc sĩ muốn gửi gắm,truyền tải được tình cảm,nội dung ấy đến khán giả.Hát đúng nhịp điệu,xử lí tiết tấu đúng,hát bằng cả tấm lòng.Đó là những gì anh ca sĩ Phi này làm được.Rất đáng trân trọng.

    Thực sự có khả năng,biết người,biết mình và sự lao động nghệ thuật thực sự nghiêm túc,theo em,đó là những gì nền âm nhạc Việt của chúng ta hiện nay cần phải có.
     
  16. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Vâng, đó là cảm nhận của bác, nó hơi khác em :)

    Vậy khi bác nghe Ngọc Tân, Quang Lý hát bài này thì thấy hai vị đó lao động ko nghiêm túc bằng anh Hàn này ư :( ?

    Đúng là nền âm nhạc VN hiện nay có nhiều vấn đề cần phải nhìn lại nhưng ko có nghĩa là ta vơ đũa cả nắm, coi tất cả nền âm nhạc này là đồ bỏ, chỉ có đồ ngoại mới đáng tôn sùng, học hỏi.
     
  17. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    261
    Em nghĩ các bác sẽ mắng em nhưng em lại thấy dân ta may mắn được thụ hưởng nền ấm nhạc Âu từ khá sớm, cho nên nhạc ta dù sao nghe vẫn sang hơn nhạc hàng xóm như Thái, Cam, Mã...

    Cũng do lịch sử chiến tranh, ly tán, chiến đấu hào hùng... của dân tộc mà ta có nhiều dòng nhạc từ tiền chiến, rồi nhạc Đỏ, nhạc Vàng ... đều hay mà mấy nước xung quanh hổng có đâu.

    Khi có dịp sang giao lưu với bà con các nước láng giềng, ngoài nhạc Dân tộc của bạn mình nghe không nổi, còn nhạc POP thì cũng na ná nhau thôi, cũng tuyền một mớ lai căng hỗn tạp cả .

    Hơ hơ hôm trước mượn xe của bà chị suốt 1 tháng phải nghe toàn nhạc Teen, ví dụ như : Một lần lừa dối , Cầu vồng khuyết ... nghe cũng khoái đấy chứ các bác :oops:
     
  18. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG
    Ơ,bác để ý kĩ và công bằng chút nhé,em có nhắc đến Ngọc Tân,Quang Lý trong bài viết đâu.Những tên tuổi này,theo em là lao động nghệ thuật rất nghiêm túc,em rất tôn trọng.

    Em có nhắc đến trong bài viết đâu??Có so sánh với ca sĩ nước ngoài này đâu?

    Sao lại chụp mũ em như vậy?Tại sao lại làm vậy?Em có thể hiện sự tôn sùng ngoại quốc nào đâu?

    Bác trả lời đi,sao lại gán cho em những gì em không viết,không nói?

    Nếu không trả lời thì cũng không sao,miễn là chúng ta cùng nhau rút kinh nghiệm là được rồi.

    Còn sự lao động(không cứ nghệ thuật)nghiêm túc thì ở đâu,bất cứ ai cũng cần chứ riêng gì nước Việt ta.
     
  19. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Vâng có thể em hơi vội vàng khi nhắc đến tên hai ca sĩ cụ thể để bác có cớ trách em, nhưng nếu bác coi mình thật sự công tâm thì khi đọc dòng dưới đây bác nghĩ thế nào ?
    Theo sự hiểu biết nông cạn của em thì em thấy bác đang mang tấm gương về lao động nghiêm túc nọ kia của một anh ca sĩ ngoại để răn dạy cho cả nền âm nhạc VN đó ạ.

    Chỗ này thì bác hiểu nhầm rồi, em ko nói bác mà nói chung trào lưu sính ngoại của cả XH ta hiện nay
     
  20. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Bản thân em chẳng sính ngoại, cũng không sùng nội (hoặc có thể sính-sùng cả 2). 8)
    Nhưng chẳng hiểu tại sao dòng tiền chiến nội ngày trước ngày lúc càng thấm sâu,
    khác hẳn dòng nội "oh... yeah..." hiện hành, chỉ phơn phớt như nước trợt lá môn.
    Nhiều lúc chợt tự hỏi: hay là... ta đã chớm già rồi? :roll:

    p/s: thèm được cảm giác teen như lão Via ghê nơi! :lol:
     
  21. audible

    audible Advanced Member

    Joined:
    6/7/07
    Messages:
    878
    Likes Received:
    21
    Location:
    Sài Gòn

    Đúng là cụ Thích đã chơm chớm rồi đấy :D

    Khi có tuổi ta nghe bằng nội tâm nhiều hơn là nghe bằng màng nhĩ. Mấy cái vàng bạc ngày xưa thì có kèn trống gì đâu, hoặc có cũng phụ họa tý xíu cho có, còn hầu như là phô diễn giọng hát của ca sỹ là chính, mỗi người mỗi vẽ, mỗi chất giọng, hiếm khi na ná như nhau chứ đừng nói là giống nhau. Càng nghe càng thấm đượm nhiều ý nghĩa, tình cảm ướt át, hồn nhạc cứ bay phảng phất,.....

    Xin lỗi Cụ ! Cụ đừng chửi em dạy đời cụ nhé ! :roll:
     
  22. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    261
    Hê hê bắt giò cụ cái, mấy bác tốt nghiệp trường nhạc ở miền Bắc trước giải phóng đều có cái kiểu uốn miệng y chang như nhau khi bác Quốc Trụ còn giảng dạy ở đó :lol: , quá đáng tới mức chỉ dám nghe mà không dám nhìn .
    :lol:
     
  23. HaiLua

    HaiLua Advanced Member

    Joined:
    22/1/06
    Messages:
    1.872
    Likes Received:
    12
    Location:
    Go Vap-TPHCM
    Khiếp, cụ này giờ chơi tới nhạc teen mới ghê chứ, còn thuộc cả tựa bài hát nữa chứ em mà biết chết liền :lol:
     
  24. HaiLua

    HaiLua Advanced Member

    Joined:
    22/1/06
    Messages:
    1.872
    Likes Received:
    12
    Location:
    Go Vap-TPHCM
    Cái vụ này em thấy nhiều cụ chơi lắm à nha, mua CD có chương trình hay về ịn qua R-R, nghe nói cũng phê phết...
     
  25. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    ...very già = đồ cổ:mrgreen:
     

Share This Page

Loading...