Em mạo muội mở topic này để các bác cùng đam mê chia sẻ và gìn giữ tiếp nối cho một thời vàng son của nền âm nhạc Việt. Đặc biệt các bác cao niên có nhiều hiểu biết nhiều về giai đoạn lịch sử này của dân tộc chỉ bảo thêm thông tin để hậu thế chúng em được mở thêm tầm nhìn. Vì đây là diễn đàn về âm nhạc, các bác có thể chia sẻ dãi bày tâm sự và chính kiến của mình, --- nhưng tuyệt đối không được tranh luận về chính trị --- Cảm ơn và xin mời các bác ..........
Bác nào biết bản nhạc này có trong tape được thu trước 75 cho em xin với ạ! Cảm ơn các bác. ::: Lam Phương ::: Chiều Hoang Vắng Những ngày cuối cùng của năm 1968 Có những chiều mưa buồn giăng giăng khắp lối Có những chiều giá lạnh tím cả hoàng hôn Tôi đi qua thôn xa heo hút lưng đèo Rừng cây hoang vắng tiêu điều Và lòng như thấy cô liêu Mấy năm trời cuộc đời quân nhân đây đó Mấy năm trời xuôi ngược cuối nẻo đường xa Tôi đây mang tâm tư anh lính xa nhà Mà lòng vẫn thấy xót xa Vì non nước còn đau buồn Ai có về miền sông Hương yêu thương Nhắn cho rằng người chiến sĩ phong sương Ngày gặp nhau từ khi lửa khói binh đao Người ơi giờ biết ra sao Đầu xuân đến nay là bao Tóc buông dài hoa cài tung bay theo gió Má em hồng, ấm lòng ấm cả mùa Đông Ôi chia ly, tâm tư ôm kín khuê phòng Ngày đi ai nhớ ai mong Mình tôi gói trọn nỗi niềm
Âm nhạc thời đó gắn với thời cuộc, gắn với chiến tranh, gắn với cả tư tưởng và chế độ mà bác lại bảo tuyệt đối không được tranh luận vầ chính trị thì hơi bị khó đấy. Ví dụ nhé, ông Lam Phương viết trong "Chuyến đò vĩ tuyến" (bản thân cái tên bài nghe đã chính trị rồi) có câu......rồi mai đây quân Nam về Thăng Long, đem thanh bình sưởi ấm muôn lòng....: vậy nếu phân tích câu này thì nó quá là liên quan đến chính trị rồi còn gì
Tôi có version MP3 cvhất lượng khá do Trúc Mai hát. Nếu bạn ko chê MP3 thì tôi gởi lên[/quote] Cảm ơn bác, Em cũng vừa tìm được bản MP3 từ reel Dáng Xưa 1972 và đang tìm xem bác nào có để thâu lại
Anh Cường ơi, em đã nghe Sơn Ca 11 nhưng không có bài này anh ạ. SƠN CA 11: TIẾNG HÁT PHƯƠNG DUNG A1. Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình (Đỗ Kim Bảng, Y Vân) A2. Thu Tím Lá Vàng (Vân Tùng) A3. Bao Giờ Quên % h Linh) A4. Nửa Đêm Thức Giấc (Lê Mộng Bảo) A5. Chiếc Bóng Công Viên (Phượng Linh) A6. Chiều Tưởng Nhớ (Lan Đài, Hoàng Phương Trang) A7. Vọng Gác Đêm Sương (Mạnh Phát) A8. Đường Về Khuya (Lê Minh Bằng) A9. Hai Mùa Mưa (Mạc Phong Linh, Mai Thiết Lĩnh) B1. Hoàng Hôn Trong Đáy Mắt B2. Kiếp Cầm Ca (Huỳnh Anh) B3. Lời Giã Biệt (Nguyễn Văn Đông) B4. Mưa Buồn (Minh Kỳ, Hoài Linh) B5. Đêm Không Trăng Sao (Mạnh Phát) B6. Bảy Ngàn Đêm Góp Lại (Trầm Tử Thiêng) B7. Còn Thương Nhau Hoài B8. Cho Người Vào Cuộc Chiến (Phan Trần) B9. Không Bao Giờ Quên Anh (Hoàng Trang)
Em mới biết địa chỉ này, chia sẻ với các bác: http://music.hatnang.com/audio/by/album Chỉ tội khi biết rồi kiếm được mới khó
Em thấy nhạc giai đoạn này ca từ hay, chất thơ nhiều, giai điệu dễ đi vào lòng người, chỉ tiếc là chất lượng nguồn âm sau bao năm bây giờ nghe í ẹ quá . Có cao thủ nào chuyên làm về phần mềm chỉnh sửa lại cho bớt lỗi đi thì hay biết bao