Số là em đây sống ở xa đất mẹ, rất thèm nhạc VN. Em có được xem một số film truyền hình của VTV và thấy nhạc trong các film ấy nghe cũng hay, xin hỏi có hãng thu âm nào ở VN phát hành CD nhạc trong các film truyền hình ấy không ạh. Nếu có thì xin các bác cái tựa. 39 các bác quan tâm!!! (nếu được Mod uocmi_01 .........)
Có CD "Hương đất" của ca sỹ Mai Hoa, thể hiện các nhạc phẩm trong phim của nhạc sỹ Trọng Đài mà, hầu hết các bài hát thành công trong một vài bộ phim truyền hình khá hay của VN. Hình như CD này đã được anh em "bình loạn" trong 4R rồi mừ Xin được chân thành chia sẽ nỗi niềm xa quê với bác !
Rất chia sẻ với bạn đang sống xa nhà, Giới thiệu với bạn Album nhạc phim truyền hình Việt Nam " Dòng sông không trở lại - Khi đời có em " do Bến Thành Audio phát hành 1. Dòng sông không trở lại - NS Bảo Phúc Ca sỹ Mỹ Lệ - Phim Dòng đời 2. Thiên Đường Mong Manh - NS Nguyễn Đức Trung Ca sỹ Lam Trường - Phim Đồng tiền xương máu 3. Chiếc cầu hò hẹn - NS Trần Hữu Bích Ca sỹ Vân Khánh - Phim Dòng suối không cầu 4. KHi đời có em - NS Bảo Phúc BD Nhóm Mắt Ngọc - Phim Cô thư ký xinh đẹp 5. Niềm riêng - NS Trần Hữu Bích Ca sỹ Thiên Bảo - Phim Chim phóng sinh 6. Cô đơn - NS Nguyễn Ánh 9 Ca sỹ Cẩm Vân - Phim Giao thời 7. Giã từ dĩ vãng - NS Nguyễn Đức Trung Ca sỹ Mỹ Tâm - Phim Giã từ dĩ vãng 8. Đất phương Nam - NS Lưu Nhất Vũ, Lê Giang Ca sỹ Tô Thanh Phương - Phim Đất phương Nam 9. Ánh mắt mùa xuân - NS Bảo Phúc, Anh Khoa BD Tam ca Áo trắng - Phim Tóc ngắn 10 Trên mảnh đất tình người - NS Trần Long Ẩn Ca sỹ Ngân Quỳnh - Phim Đất Khách 11 Lối về - NS Nguyễn Ánh 9 Ca sỹ Phương Thanh - Phim Xóm nước đen 12 Bến sông trăng - NS Trần Thanh Tùng Ca sỹ Nguyễn Chánh Tín - Phim Bến sông trăng
Còn đây là CD Hương Đất của Trọng Đài do Mai Hoa thể hiện trong các film Đất và người, Mùa lá rụng, Làm mẹ, Lời thề Hipocrat, Đường đời, Chuyện phố phường... Bạn vào đây nghe thử xem: http://www.avsnonline.net/music/index.p ... cd_id=2195
Có... dòng sông lặng lẽ Đời người như nước cuốn, Lạnh lùng trắng tay không khi nao`.... HÍ hí, đố các bác biết là bài gì, phim nao`??? Hát cho phim truyền hình em thích nhất chất giọng của Mai Hoa, mỗi tội nghe trên phim với nghe hát thành bài riêng nó ngang ngang làm sao ấy, hix, hay là do loa và ampli trong tivi hay hơn loa nghe nhạc của mình???? :roll:
Chà chà chà........... ngay chóc ý em rồi, Xin chân thành cảm ơn các bác và Mod uotmi_01. Em đang có cuộc đấu giá dây tín hiệu lấy CD, chắc em phải đặt hàng cho người win rồi quá. :lol: Nhạc trong film thì em chỉ biết nghe, chứ thuộc tựa và ca sĩ thì em đây xin giơ 2 tay đầu hàng.
Cách đây khỏang 6 năm mình có nghe loáng thoáng 1 bài hát trong phim truyền hình của đài Hà Nội, ko nhớ phim gì, ko biết giờ còn chiếu ko, nhưng mà nghe hay lắm, chỉ nghe trên TV, chẳng hifi lowfi gì ráo, vậy mà rợn cả da gà da vịt lên. Đại khái chỉ nhớ đứt đoạn : "...Từ trong bảo dông.... năm tháng xa mờ trên quê hương .... ". Hình như là phim về săn bắt cướp thì phải. Bác nào biết rỏ và có phát hành CD cho mình biết với nhé. Đa tạ. A
OST của film "Cảnh sát hình sự" nghe chán chết, mà trong 1 bài, (Thùy Dung) hát đi hát lại đến mấy lần. Nói chung nhạc VN từ sau năm 90 là chẳng có cái gì hay ho cả (theo em)!
Em xin bác đừng phê phán âm nhạc trong nước thế chứ, có lẽ do anh em mình không xa Tổ quốc nên chưa hiểu lắm. Thấy bác kanehoshi quan tâm tới nhạc trong nước mà em mừng phát khóc, riêng bản thân em thấy âm nhạc trong nước là "cái thứ" mà tâm hồn khô cứng của em dễ rung động nhất đấy bác ạ. Em nghe cả Ca trù lẫn hát xẩm đấy và thấy rất hay, để mấy hôm nữa em post bài để "khêu gợi" các bác. Mong bác đừng giận nhé. "Tôi yêu giai điệu Tổ quốc tôi"
Em có nghe qua TH bài hát "Hoa cỏ may" nhưng tìm hoài kg thấy. Không biết nó có đúng tựa kg nữa. mà ở trong phim nào em cũng kg nhớ luôn!
Của đáng tội, bác Quyda nói thế cũng hơi một phía. Gì thì gì,nghe nhạc quê mình vẫn rất thích. Có điều nó không đúng theo cái mình đang tìm kiếm thôi. Ví dụ như Hà Trần 98-03, mặc dù mọi thứ đều xịn, từ nhạc công đến phòng thu nhưng nghe kô nổi. Không phải vì Hà hát không hay, không phải vì bản nhạc không hay, hay lắm chứ. Nhưng cách ghi âm, phối khí không toát nên được cái thần của con chữ, của nốt nhạc. Chẳng hiểu vì sao. Em mới mua đĩa của Billie Holidays, càng nghe càng mê đắm, thế mới lạ. Có lẽ trong âm nhạc, cái anh em đang đi tìm là cái thần thái, cái mộc mạc, dung dị, cái sâu thẳm bên trong của ca từ, của trái tim đang rung động trong từng lời hát của ca sĩ, lột tả được ý tưởng của nhạc sĩ. Để có được như thế thì những yêu cầu về thiết bị phòng thu cũng như cách để clone ra thị trường sẽ rất khác so với những gì mà nhạc sĩ chúng ta đang làm hiện nay??? Lại nói lại về ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân Lê Dung, em vẫn rất mong được một lần nghe chất âm được thu mộc mạc qua những thiết bị tốt nhất nhưng mà khó quá. Nghe mấy cái đĩa đã được phát hành thì nó bị méo nên gây chói rất khó chịu. Tiếng piano nghe như tiếng organ xài hiệu ứng ấy.
Nói chuyện kiểu của bác này còn hơn đánh vào mặt người ta, xã hội bao la mỗi người 1 ý mà.... Tôi cũng thích lên website này để hóng chuyện và vui với anh em. Nhưng mà viết lách và nói chuyện như bác hèn chi dạo này lên đọc new post toàn thấy cãi lộn, nói xỏ nói xiên lẫn nhau nhiều hơn là giúp đỡ và xây dựng... buồn thay.... A
Thưa các bác, đặc biệt là thưa bác Audionut, Em không hề có ý cái cọ, em đưa ra quan điểm cá nhân của em, bác chú ý giúp đoạn "(theo em)". Không lẽ em không thích, nhưng vì lý do giữ forum êm ấm mà em không được nói? Có thể cách tiếp cận vấn đề của em chưa được hài lòng mọi người cho lắm, em xin tiếp cận lại: Thực sự là như vậy, bây giờ đưa 1 số tên bài hát ra, em tin là những bài nào bác tâm đắc thì phần lớn là nó ra đời trước năm 90. Hoặc là do em không biết gì nên phán bừa, mong các bác thông cảm và kể giúp em 1 vài bài hát, nhạc sỹ có thành tựu đáng kể từ thời kinh tế thị trường trở lại đây với ạ.
Đang thảo luận về nhạc Việt nam trong phim - một góc nhỏ bé dành cho các bác ở xa tổ quốc. Bác nào muốn thảo luận về nhạc Việt nam từ những năm 90 trở lại đây, năm 90 trở về trước :lol: :lol: thì nên mở chủ đề mới. Rgds,
Có bác nào có 2 bài này thì cho iem xin nhé: - Nắng hồng soi mắt em - phim Hướng nghiệp - Hương phù sa - phim cùng tên Vợ cả em mè nheo đòi hỏi nên tìm giùm Cảm ơn các bác nhìu!!!!
Cô Tấm ngày nay, bài này thì còn nhiều bác ạ. Có bác nào biết bài "Lênh đênh - ... hai đứa như hai vầng mây xa, trôi theo sóng bồng bềnh bồng bềnh, anh vẫn đi mãi tận nơi xa mà sao vẫn lênh đênh, lênh đênh" ở trong phim gì không?
À mà quên, em đi tìm đỏ con mắt cả ngày Chủ nhật mà không thấy Album nhạc phim truyền hình Việt Nam " Dòng sông không trở lại - Khi đời có em " do Bến Thành Audio phát hành Đi tất cả các cửa hàng lớn lẫn các hàng trong chợ Giời. Có lẽ đĩa này đã bị tuyệt chủng tại Hà Nội rồi. Các bác (nhất là các bác tại SGN) nếu có thấy thì làm ơn mua giùm em nhé. Cảm ơn các bác nhiều.
Sao không thấy bác nào kể đến đĩa "Những ca khúc phim được yêu thích Mong ước kỷ niệm xưa" do Phuơng Nam phim phát hành nhỉ: 1. Cô Tấm ngày nay - Ngọc Châu - Nhóm Tik Tik Tak (phim Chuyện nhà Mộc) 2. Thiên đường mong manh - Nguyễn Đức Trung - Phương Thanh & Hoàng Dũng (phim Đồng tiền xương máu) 3. Lối về - Nguyễn Ánh 9 - Trần Thu Hà (phim Xóm nước đen) 4. Mưa trong mắt em - Bảo Phúc & Phạm Thị Ngọc Liên - Bảo Phúc (phim Trái tim không xxx̉ yên) 5. Mong ước kỹ niệm xưa - Xuân Phương - Tam ca 3A (phim Xin hãy tin em) 6. Trên mảnh đất tình người - Trần Long Ẩn - Cẩm Vân (phim Đất khách) 7. Lời ru cho con - Xuân Phương & Kiều Anh - Trần Thu Hà (phim Của để dành) 8. Trái tim không biên giới - Thanh Tùng - Lam Trường (phim Tình không biên giới) 9. Biển chiều - Tuấn Phương - Thu Phương (phim Đảo vắng) 10. Đất ru - Phó Đức Phương & Nguyễn Quang Thiều - Ngọc Anh (phim Chuyện làng Nhô) CD này cũng là đáng có trong tủ nhạc của các bạn đấy!
em góp vui với bài Lời Chưa Nói - Trần Thu Hà, trong phim Phía Trước Là Bầu Trời mms:mms://210.245.24.10/Music/NhacTruTinh/TranThuHa_HaTran9803/demo/04_TranThuHa_LoiChuaNoi_XuanPhuong.mp3