Người chơi Audio được chia là bẩy nấc : + Nấc trên cùng số 7 - Nghệ sĩ + Nấc 6 - Con buôn âm thanh + Nấc 5 - Người chơi nghiệp dư. + Nấc 4 - Người nghe nhạc + Nấc 3 - Người chơi máy + Nấc 2 - Người giầu chơi nghiệp dư + Nấc 1 - Người nghe âm thanh Và gần đây xuất hiện thêm một loại người mới rất đặc biêt ......Nấc 0 - Những chuyên gia Audio trên Internet. Những người ngồi trên ghế bành nhưng nghiên cứu Audio trên toàn thế giới :lol: Thư giãn nhé, mời các bác chọc nhau cho xôm 8)
Bác LuanHN chắc k tẩu, hoặc là tẩu nặng Tẩu là tầng thứ 18, có nhiều người nhẩy cóc lên nấc này rồi quay trở lại vài ba lần
Em thấy các bác nhậy cảm quá, mất cả vui. Sự thực những kiểu topic như thế này sẽ rất vui khi mọi người tham gia vui vẻ, chứ không phải chọc choạch, gọi nhau là loại nọ loại chai. Đề tài này em đọc thấy ở một forum nước ngoài, định đem về đây mua vui cho các bác. Không ngờ Tại sao đề tài này ở chỗ khác thì được tán thưởng, về đây lại bị chọc ngáy nhỉ. Thôi thì em phải xem lại mình vậy.
Nhận diện mấy ông này hả, dễ ợt : - Đa số nghiện thuốc( lào, lá ), trà, cà phê... - Bình thường thì trông thì có vẻ lù đù, lờ đờ nhưng hễ cứ thấy băng, đĩa, loa, dàn.... là lập tức hoạt bát, nhanh nhẹn hẳn lên, tám thì như bọn làm PR, chả quen biết gì mà rôm rả như bạn tri kỷ. - Tóc tai thường là bù xù, mặt mũi hốc hác, mắt thâm quầng vì hay lọ mọ ban đêm. - Những vị nghiện nặng thì hay xục xạo, bới móc, xoi mói ở mấy hàng đồng nát, mấy vị này thường hơi ngơ ngơ, quần áo xộc xệch, xe cộ bẩn thỉu, sẵn sàng ngồi cả ngày ( nếu chưa bị chủ hàng đuổi ) để chê bai ( mặc dù bụng thì cực thích )và mặc cả một món đồ nào đấy. - Khi nghe nhạc thường hay gật gù, mắt thì lim rim, hoặc hơi nghiêng nghiêng đầu để nghe. - Hay bình phẩm, khen chê đồ nhà người khác nhưng đồ nhà mình thì hay khiêm tốn : "đồ nhà em cỏ ấy mà" theo kiểu một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu và ông nào mà chê thì coi chừng. - - Mời các bác tiếp cho vui.....
Bác LuanHN ơi! Topic của bác đang có "hiệu ứng nhà kính" đấy.Bác vui lên mới đúng chứ? Bác cứ gắn cho mỗi ông audiophile chọc chạch bác , mỗi ông một nấc là vui ngay mà.
Xem nào :lol: Thường thì em nằm ở bậc thứ 4 nhưng hôm nào rảnh dạo tiệm vài vòng về thì lại nhảy sang nấc số 03, tối nằm nhỏ to với ampli vô địch thì sẽ bị chuyển sang lại nấc 4 thôi :lol: Nói chung lên bậc cũng khó :mrgreen: Chúc cả nhà thật vui!
Em thấy em ở nấc trên cùng số 7 - Nghệ sĩ vì ở nhà chẳng có bộ dàn nào ra hồn ...chỉ toàn đi nghe ké ! hihi
Không phải nấc -1 mà là nhảy dần từng nấc đến nấc thứ 7 rồi làm cái oạch bán hết đồ nghỉ chơi 1 thời gian rồi lại tái nghiện. Cái này trong game gọi là "Level Reset" còn ở đây gọi là "Audio Reset". Bác Nào Reset quá 3 lần (7x3=21) thì coi là tẩu, tẩu có nghĩa là tẩu hỏa nhập ma, khi đó con ma âm thanh nhiễm vào người nên nhìn cái gì cũng liên hệ đến Audio Cứ thấy núm là vặn, thấy nút là ấn và thấy lỗ là... cắm vào rút ra :mrgreen:
Không phải nấc -1 mà là nhảy dần từng nấc đến nấc thứ 7 rồi làm cái oạch bán hết đồ nghỉ chơi 1 thời gian rồi lại tái nghiện. Cái này trong game gọi là "Lever Reset" còn ở đây gọi là "Audio Reset". Bác Nào Reset quá 3 lần (7x3=21) thì coi là tẩu, tẩu có nghĩa là tẩu hỏa nhập ma, khi đó con ma âm thanh nhiễm vào người nên nhìn cái gì cũng liên hệ đến Audio Cứ thấy núm là vặn, thấy nút là ấn và thấy lỗ là... cắm vào rút ra Cho em hỏi tí nhé: Bác Cà chua " Audio Reset " mấy lần rồi ạ?
Trước em chơi MU thì reset nhiều lần còn Audio thì mới từ nấc 0 chuyển sang nấc 1 . Hy vọng trong tương lai sẽ reset nhiều hơn 3 lần. Bác nào reset nhiều rồi thì nói xem làm sao để nhanh lên Level
Đầu tiên Em là dân nghiệp dư nghe nhạc nên ở nấc số 5, sau khi nghe nhạc phê quá đâm ghiền người nghe nhạc ở nấc số 4 , tiếp theo vì ghiền nên thay đổi máy móc để thỏa mãn cơn ghiền người chơi máy ở nấc số 3, nhưng vì thay đổi máy móc suốt nên phải biết nhận định máy nào cho âm thanh hay nên luyện luôn nghe âm thanh mà biết phân biệt người nghe âm thanh ở nấc số 1, tiếp tục lâu ngày thì lậm đủ thứ nào là đổi máy, lên mạng tìm thông tin, nào là DIY thỏa mãn sở thích, nào là bỏ bê mọi thứ loanh quanh với audio nói chung, rồi suy tính lẩm bẩm như mất bệnh thần bố ...... thế là tạm gọi là tẩu vì audio nên ở nấc 0 ..... Cuối cùng topic này dời luôn vô topic tầu vì audio của thichduthu làm tẩu trưởng cũng hợp lắm đó.!!!!