Nhật Bản “nới” việc cấp visa cho công dân Việt Nam và cơ hội của chúng ta. hehe không biết cơ hội gì nhưng từ từ em kể Ngày hôm nay thì chính phủ Nhật Bản đã chính thức áp dụng việc nới quy định cấp visa phổ thông cho công dân Việt Nam, mọi đối tượng. Tức là bây giờ các bác xin visa vào Nhật sẽ được cấp thị thực trong thời hạn 3 năm, multiple entries. Mỗi đợt nhập cảnh vào Nhật theo thị thực ra vào nhiều lần nói trên được kéo dài tối đa là 15 ngày, thời hạn 3 năm. Như vậy cũng quá đã rồi. Apham đã có 2 lần xin visa, 1 lần cách đây 8 năm, còn lần thứ 2 là vào năm ngoái. Nhớ hồi đó làm hồ sơ dày cui, mất đúng 1 tuần để có được visa vào Nhật đúng theo lịch công tác, có nghĩa là lúc đến và lúc về cho đúng thời hạn mà mình xin là 4 ngày. Còn năm ngoái thì họ cho mình vào 1 tháng. Đối với anh em VNAV thì Nhật quả là thiên đường...mua sắm thiết bị. Hy vọng qua vụ này giá hàng 2nd của các shop sẽ cạnh tranh hơn, nếu không mình tự đi mua vác về
Có phải ai cũng có điều kiện đi được đâu hả bác? Mà giả sử có đi được cũng chắc gì đã có đủ trình và thông tin để mua hàng đã qua sử dụng ở Nhật?
Em nghĩ đây là cơ hội tốt cho anh vnav, dù sao ra vào nhật thoải mái hơn trước đây là tốt rùi. Còn tìm địa chỉ và thông tin trên đất nhật thì mình nghĩ không là vấn đề lớn vì thời buổi công nghệ thông tin hiện nay đáp ứng được. Em chỉ ngại là chi phí vé máy bay và ăn ở trên đất nhật thôi. Mà bác nào biết vé máy bay khứ hồi đi nhật là bao nhiêu các bác? Em định qua thăm maria ozawa chuyến, lâu nay chỉ thăm trên mạng không àh!!! :lol:
Dành cho các bác nào mê đồ cổ Dành cho các bác nào mê chụp hình Dành cho bác nào đi hành hương - Chùa quan âm trong ảnh Hay chỉ để sang đi chơi như kiểu khu "Suối Tiên" Còn vụ audio em sẽ kể sau
Vậy hả bác, em mới tham gia 1 năm nay mà cũng lọ mọ ráng đu theo mấy bác trong này à. Các bậc cao thủ mà không rành thì dân đen như chúng em sao biết đường đây ta
Em thấy bác rành Nhật hơn 99% anh em trên diễn đàn rồi. Đồ chụp hình, đồ cổ, audio, đi thăm thú...bác đều đã kinh qua. Nếu nói thế thì bác mới là cao thủ và bọn em là dân đen mới đúng chứ. :mrgreen:
Mời các bác ghé thành phố Kobe. Hồi em qua Nhật năm ngoái thì chẳng biết gì về hí èn audio hết, lúc này mình chỉ chủ đích đi mua băng đĩa để về bày lên kệ nên em hỏi đường đến mấy chỗ bán băng đĩa thôi Công nhận mấy tiệm CD bên Nhật hoành tráng hơn các nước khác em đã đến nhiều (Mỹ, Sing, Hàn...). Chỗ em vào là cái shop nó là 4 tầng lầu, mỗi tầng để từng thể loại khác nhau, từ đĩa nhạc đến phim. Họ bay rất ngăn nắp và khoa học Có cả 1 tầng dành cho đĩa mới ra mắt, chỗ này em đi qua thật nhanh vì giá cũng cao lắm (từ 15usd trở lên) Tha hồ sales ọp Nghe thử Có nguyên 1 tầng dành cho việc thanh lý Clearance CD, em vào đây lựa hoa cả mắt, giá chỉ 50 xu cho đến 2usd, đủ các tựa CD hay, ca sỹ nổi tiếng như Celine Dion, Mariah Carey, Elton John, Air Supply, v.v... Lựa đã đời khi check out thì mấy em bán hàng rất cẩn thận bóc từng cái để cho mình xem (vì hàng thanh lý không cho trả lại), họ rất kỹ và nhiệt tình mặc dù đối với mình máy cái CD này mới nguyên seal, mình chỉ muốn trả tiền nhanh nhanh để đi mua đồ tiếp.
Hic hic cụ apham lão làng bên vnphoto các bác cứ khen chụp đẹp là sao! :lol: Vụ visa này hay thật, năm ngoái em đi phải giấy mời rất phức tạp và phí visa đâu đó $100. Tuy nhiên mua hàng ở Nhật chắc phải có thổ địa dưamddi chứ giá tại các siêu thị rất cao. Năm nay có thêm tin vui nữa cho các cụ đi Nhật là đồng yen rẻ đi rất nhiều so với năm ngoái.
Ơ, cụ Jacky5555 làm em lộ "hàng rồi", hehe Đề chiều rảnh em mời các cụ đi Akihabara "vùng đất thu vàng" nhá
Vâng, vậy em mời bà con đi tàu nhanh tí nhé. Em là dân chụp phong cảnh nên có nhiều hình lắm, tuy nhiên khuôn khổ bài này chỉ mời các bác đi mua hàng ở Nhật thôi. Năm vừa rồi em không rành nên chỉ có mang nửa vali CD về chứ em thấy bên đó mấy món đồ "linh tinh" của Audio Technica đầy. Bây giờ mới biêt là mấy cái chân hài, nước rửa, chổi than, kekeke Em này chạy hơn 300km/h, êm hơn máy bay, khi chạy và dừng gần như không có cảm giá giật cục gì cả
Mời các bác thăm khu Akihabara. Akihabara theo tiếng Nhật có nghĩa là Vùng đất thu vàng, nó có địa thế nằm ngay trung tâm Tokyo, bác nào mà đi tàu điện thì cứ chọn nhà ga Akiba (Akihabara) là đến tận nơi. Khu này rất rộng, là một complex chứ không chỉ là 1 building như Sim Lim Square bên Singapore. Nơi đây được biết như là thủ phủ của hàng điện tử, bán cả đồ mới và cũ, kể cả đinh ốc vít dây điện chỉ có giá vài Yen. Về quy mô thì nó là nơi có giao dịch đồ điện tử lớn nhất và nhiều mẫu mã tập trung nhất thế giới. Nhưng apham có nói từ topic trước là giá không rẻ do có thuế, bà con nào mua nhớ xin form hoàn thuế. Tuy nhiên sang đây mà lùng mua đồ cũ độc, đồ sưu tầm thì bá cháy. Quảng cáo hoa cả mắt Đường bên này sạch như chùi Nghe bà con nói là hệ thống LAOX lớn nhất bán đồ (như kiểu Nguyễn Kim nhà mình) Nhìn các shop dài dọc dọc, đi shop hết chắc cũng mất mấy ngày
Nhìn nước Nhật năm 2013 này em chỉ ước 1 thế kỷ nữa Xứ Vịt mình cũng được như thế, không biết ước mơ của em có quá viển vông không nhỉ... Ôi chuyện tình buồn 100 năm... :cry:
_ Viển vông gì, e nghĩ chắc là được, nước Nhật 100 năm trước cùng lắm cũng chỉ đẹp như Việt Nam bây giờ :mrgreen:
Cái này mấy bác nào 40 trở lên mới biết thôi, năm đó chưa sinh ra sao biết được bác ah! Chỉ coi qua hình thôi :lol:
Bác anpham đi vòng vòng ở ngoài đường làm anh em sốt ruột quá. Bác nhanh vào chi tiết luôn đi ợ :lol:
Hồi đó em làm gì biết đến audio, vào shop CD là hoành tá tràng lắm rồi. Đến đây em vào mấy shop camera chụp nhiều lắm nhưng VNAV mấy anh em quan tâm đồ audio không à, post mấy hình camera lên thì bà con chửi chết.
Hoa anh đào thì tháng 4 bác ơi, còn mùa thu vàng thì là đầu tháng 11. Em là dân chụp hình nên quan tâm mấy vụ này lắm. Các bác nào hỏi em mùa nào đi Mộc Châu/ Hà Giang em trả lời liền, keke