Cuối tháng 3 và đầu tháng 4 bác ạ. Tuy nhiên cũng tùy từng vùng, phía nam khí hậu ấm áp thì nở sớm, còn phía bắc thì nở muộn hơn vì lạnh, thời gian nở hoa khoảng 1 tuần thôi, nếu bác muốn thưởng ngoạn vùng nào thì phải hỏi kỹ trước khi đi nhé.
Thía vào mùa nước đổ tây bắc để chụp ruộng bậc thang " Lao Cai" là tháng mấy ? :lol: Em không phải là dân chụp hình nhưng thấy sapa đúng là điểm đến của nhiếp ảnh Việt bác nhỉ
Vụ này chắc có lẽ anh em trên vnav sếp lịch rồi cùng nhau đăng ký đi chuyến nước Nhật là hay các bác nhẽ! Có ai trong vnav này làm du lịch thì khởi xướng đi nào mình thấy hay lắm đó.
Bác ui 100 năm trước nó khác bác ợ. 100 năm trước Nhật còn thua Vịt ấy chớ. Nhưng giờ thì khác xa rồi. Em vẫn không tin 100 năm nữa cái xứ Vịt này bằng nước Nhật bây giờ. Đơn giản xứ Vịt bây giờ ngành công nghiệp không bằng nổi thằng Nhật cách đây 50 năm, 1/2 của 100 năm và với cái cách "đi tắt đón đầu" kiểu Vịt này cái tương lai 100 năm nữa càng u ám...
Cả 2 kụ đều tò nhâm. 100 năm trước Nhật đã là nước CN hóa và được xếp vào hàng ngũ Đế quốc rồi ạ. Từ khoảng cuối TK19 đầu TK20 Nhật đã đủ sức hấp diêm Đế quốc Mãn Thanh và oánh cho Đại đế Nga la tư thua liểng xiểng mà không cần nhờ ngoại bang giúp sức đâu ợ http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA% ... %E1%BA%ADt Vịt ta có lẽ 1000 năm nữa nhóe, hy vọng hão tý cho đời nó tươi :lol:
Xời , chỉ toàn bi quan ... Năm 1980 mình đã có người bay vào vũ trụ rồi nhá :wink: .Nhật có mà mơ :mrgreen:
[quote="nghenhinhs1" Vịt ta có lẽ 1000 năm nữa nhóe, hy vọng hão tý cho đời nó tươi :lol:[/quote] _ Ôi roài, 1 thiên niên kỷ nữa thì oải quá nhỉ hy vọng thế này thì e thấy đời nó chả tươi nổi, có 100 năm mà e thấy chuyện tình bác phidiep đã buồn, 1000 năm thì e nghĩ cụ nghenhins1 chắc phải thống thiết lắm nhỉ ?
Đế cuốc Nhịt của bác S1 hiện giờ vưỡn đang bị Mẽo chiếm "đóng" nhoé , sao dám so vs Vịt cồ ta trong ngót trăm năm đánh bại cả 3 tên đế cuốc đầu sỏ :lol:
Chán các cụ quá. Thôi tập trung vào chơi đi cho ló xướng cái thằng người. Xưa cụ Tản chẳng dạy: "Lệ ai giàn giụa với non sông Dân hai nhăm triệu, ai người lớn Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con" Sau này chút cụ Tố: Tiếp "Cảm ơn Người, ..... Bốn nghìn năm, ta lại là ta." Thôi coi như xong. :cry: mong hơn nhật hàn làm giề :cry:
Dương sướng thật, được đi Nhật công tác và lòng vòng mua sắm. Nếu chị một mình vác ba-lô đi Nhật có dễ dàng không em? Hay phải đi tour? Đây là nơi chị rất thích đi vì văn hóa của họ. Nghị lực của họ thật phi thường. Em tiếp thêm hình chụp những ngôi nhà cổ đi em. Và những căn nhà trước nhà có trồng hoa anh đào, cùng những người Nhật và sinh hoạt. Thank em.
Em nghĩ là đi theo tour sẽ rẻ hơn vì họ mua vé đoàn, ăn theo đoàn và di chuyển theo đoàn nên giá vé đoàn rẻ hơn nhiều vé lẻ. Hiện tại thì tour Viettravel đi Nhật còn có 38 triệu, giá rẻ nhiều rồi. Còn nếu mình đi phượt 1 nhóm gồm 3, 4 người thì sẽ rẻ vì mình chỉ cần thuê 1 phòng khách sạn, ăn uống chung cũng tiết kiệm, tụi em toàn đi theo nhóm. Ở Nhật thì đi bằng phương tiện công cộng và đi bộ rất thuận tiện, chứ ko có cửa đi taxi đâu, hehe Em chụp hình nhiều lắm, nếu bà con thích xem ảnh thì em phải mở topic trong box Nhiếp ảnh VNAV chứ ở đây sẽ loãng
Chị cảm ơn em. Chị biết chi phí ở Nhật rất đắt nên đâu dám đi đâu. Tụi chị rất mê ảnh chụp ở Nhật, bất cứ gì. Vậy em post hết ảnh nghe, vì chị nghĩ là hình của em chụp toàn bộ là giá trị. Em tạo ra topic về Nhật rất hay đó, chị rất thích. Cảm ơn em. Xem như là giúp tụi chị được "du lịch Nhật tại chỗ".
Đã đến Nhật thì không thể bỏ qua khu du lịch ở Asakusa được các bác nhỉ. Xin phép bác apham em post mấy tấm hình chụp bang máy còi của em nhé.
Lang thang trong Akihabara em thấy dây cỡ như Oyide black mama, Tsunami, treo lủng lẵng bán ở chợ trời.
Sang tận nơi mua đồ thì cũng chỉ mua được ít. Đi du lịch là chủ yếu thôi ^^ chứ tốt nhất vẫn nên order ở địa điểm uy tín
sing với hàn quốc sướng thật, hầu như đi nước nào cũng chỉ cần mua vé rồi đi, được đi đến 188 nước không cần xin visa