Không có ý định gì với "con nghệ thuật", chỉ mong kể lể lại với bác những hình ảnh về đất nước mà em mới lần đầu bước chân tới. Ảnh đa phần ngồi trên ô tô hoặc trong khách sạn (chụp qua cửa kính) nên nhiều lỗi nhưng chắc để kể chuyện được Đường từ sân bay Narita về ven trung tâm Tokyo, ấn tượng về màu sắc trầm, tẻ nhạt của đất nước mặt trời mọc Vẫn còn ruộng nữa
Hệ thống giao thông hoàn hảo nhưng không có cảm giác nặng nề Nhà cửa có vẻ... Tây Và luôn luôn có ý thức phủ xanh... thành phố
Phố xá trầm uất Cứ gần ga thì đông Rất nhiều chi tiết được chăm chút chu đáo. Ví dụ như hàng rào bảo vệ này được thiết kế để người đi đường có thể ngồi lên thoải mái
Đúng hơn là đi JP trong thời gian ngắn nếu không có người dẫn đường thì chẳng mua được gì, chứ trước đây em ở đấy 9 tháng em thành ma xó, còn dắt cả dân Nhật đi mua cơ! Nói chung có nhiều chỗ bán đồ Audio hay lắm, chứ không thì một số cửa hàng trên này "móm" hết!
Trầm uất hay sầm uất bác kool ời? Trầm uất là nghiêm trọng lắm đấy (trầm uất, trầm cảm, stress)- nhẹ thì khó gần nhau còn nặng thì chết người như chơi! Bác chụp được nhiều ảnh nhỉ, dịp em công tác ở Yokohama chỉ rảnh buổi tối nên chụp ít thôi. Phải công nhận đô thị ở Nhật dành nhiều không gian cho cây xanh nhìn thích mắt và thở khoan khoái thật! Về đến TpHCM nhìn từ máy bay xuống chỉ thấy toàn mái tôn rỉ (em chưa đi Hà nội nên không biết nhưng đoán mật độ cây xanh khá hơn SG)
Em không dùng sai từ đâu bác ạ, cái em không thích nhất ở nơi đó là mọi thứ đều toát ra một sự chỉn chu, buồn buồn chẳng thấy có tí sức bật nào cả. Lại tiếp những hình ảnh nhìn qua kính xe ô tô nữa đây các bác Có cơ hội là người Nhật trình diễn các kiến trúc kiểu cổ Dân Nhật ngày xưa thấy ham tennis lắm, sân đẹp, không gian tốt nhưng giờ thấy ít người chơi. Nơi nơi thấy bày bán đồ đánh golf
Những khối công trình vẫn cái màu nhờ nhờ đặc trưng, trông cũng giống châu Âu, giống Hồng Kông hoặc giống nơi nào nữa trên TV
Tại Nhật Bản sử dụng hệ thống thông tin về giao thông rất thịnh hành Mô hình cửa thông gió của đường hầm dài khoảng 10km dưới vịnh Tokyo Trạm nghỉ trên biển của đường cao tốc trước khi xuống hầm Trên trạm có một gác chuông, nhiều người ra gióng chuông cầu may mắn
Cảm ơn bác đã cho xem những hình ảnh về xứ hoa Anh đào. Nhưng mà nhìn hình thấy thành phố như cái nhà thương ở Âu châu vậy: có vẻ lạnh lùng quá.