Trạm dịch vụ trên đường cao tốc và cảnh vật xung quanh. Trạm này khác hẳn các trạm khác, trông bình dị, gần gũi
Người ta trang trí bằng nhiều đồ vật rất vui mắt Đây chắc là cái "mai hoa thung" để tập tấn kiểu Thiếu lâm Có khi đây là cái bàn (thấy có người ngồi lên ) Mô hình máy đào hầm theo công nghệ TBM (đã thi công một đường hầm dài gần 10km trên đường này)
Công ty quản lý show hàng, máy gạt và máy dọn tuyết Các cô gái ở đây thì gấp rất nhiều con hạc giấy để tặng khách cho may mắn
@Bác ThanhVNS: Em còn chụp nhiều hình nhưng vì công việc nên các hình ảnh về nước Nhật của em đa phần là về Văn hóa, Nghệ Thuật, Kiến trúc. Về đồ audio ở Nhật. Theo hiểu biết của em thì dân chơi Nhật rất coi trọng đồ vintage nên khá đắt. Người dân Nhật có thu nhập cao nên họ thường mua đồ ở những nơi có bảo đảm, ít chịu lọ mọ. Em có may mắn gặp 1 ông người Nhật, chơi đàn contre bass và ông cũng chơi audio đã 30 năm. Nên được đưa đến 1 cửa hàng đĩa nhựa, 1 cửa hàng phụ kiện, bóng đèn, tụ sò cho lắp ráp. Còn về khu chợ cũ của Akihabara thì nó hơi giống như chợ nhật tảo của Sài Gòn thôi. Không có nhiều đồ audio. Hình ảnh về người bạn chơi đàn và cũng chơi audio
@nck_kool: Mặc dù qua hình ảnh nước Nhật của bác hơi lạnh lẽo nhưng người Nhật có rất nhiều thứ đáng học hỏi. Con người ta muốn phát triển được thì cần biết nhìn lại bản thân, nhìn ra những cái không hay của mình chứ không bưng bít. Một trong những điều cần học của người Nhật là sự ngăn nắp.
Chắc chắn bác nck_kool đã học hỏi được một số điều bổ ích, xin chúc mừng bác. Nhưng Kool cũng có cái khó của Kool. Khi cả cỗ máy đang ngủ thì Kool cũng không thể thức. :lol: :lol: :lol:
Nhiều người biết một cũng có vài kẻ biết 2. Vài kẻ biết 2 lại tưởng mỉnh mình biết nhiều lắm :lol: :lol: :lol: Biết mình biết ít mới là hơi biết vây he he he
Bác pheulong ơi, cái bác không gì cả là bạn em chơi contre bass lâu không gặp, quên mất nhau rồi. Hôm nào lại về Hà Nội call em nhé.
Những khoảng thời gian còn lại ở đất nước phát triển Cuộc sống bình thường ở Shirakawago Những công trình hết sức cơ bản, được xây dựng một cách... cơ bản