Người Nhật vẫn đi lại trên tàu điện ngầm Còn người Việt Nam lên tàu ra sân bay. Chào tạm biệt xứ sở hoa anh đào _ FIN _
"Còn người Việt Nam lên tàu ra sân bay. Chào tạm biệt xứ sở hoa anh đào": Lên đường về Việt Nam mà không mua được đồ Audio gì làm kỷ niệm khi thă sứ sở Hoa anh đào thì thật là tiếc công của bác Kool quá. Nhưng phải nói phóng sự ảnh của bác vậy là cũng khá đầy đủ về chuyến đi Nhật với khá nhiều nhận xét rất chuẩn về đất nước này.
Chính ủy dộ này chụp lên tay phết nhờ. Mà Chính ủy nâng cấp lên PS CS4 đê, giờ ai lại còn sài PS7.0 nữa
Em kể lại cho bác câu nói của một kỹ sư mà em biết được cấp trên cho đi học cao học: "Kỹ sư dùng mãi còn chưa hết, học cao học làm gì" Nói như thế có nghĩa là bác xem có ít tài liệu nào để em học làm kỹ sư 7.0 hết đã cũng được
Ai lại so sánh "Tài xế" với "Toyota" như thế chính ủy ời :lol: Tài liệu thì em không có, dưng truyền mồm kiểu phủi thì em có 1 tý. E rằng chính ủy không có thời gian thôi.
Chuyên gia bắt bẻ bác này chắc mắt mũi tinh lắm? Bác dạo này có gì hay không bác để em còn rủ bác ........ ấy qua nhà bác :mrgreen:
Xem phóng sự của bác lại nhớ Nhật ghê. Lâu lắm rồi chưa có cơ hội sang lại Đúng là ở Nhật cái gì cũng có màu xam xám: nhà cửa, công trình và cả quần áo người Nhật mặc hàng ngày cũng có tông màu sẫm nữa. Các màu sắc sặc sỡ chỉ thấy được mỗi khi lễ hội hay mỗi độ xuân về muôn hoa đua nở. Nó cũng như bản tính người Nhật, bên ngoài rất trầm lặng nhưng bên trong rất sôi nổi và nhiệt huyết. Ở Nhật em thích nhất là sự quy củ của xã hội, sự nhường nhịn lẫn nhau của con người. Chẳng bù cho ở Việt Nam mình, con người bon chen thành phản xạ vô điều kiện, có khi cũng không nhận thức được việc bon chen đó nhằm mục đích gì :roll:
Em cũng có mấy tuần ở Nhật, chả mua được món đồ audio nào cả, toàn thăm thú theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa thôi. Khi về cũng lưu luyến ra phết. Thèm ăn shushi uống kèm trà xanh Nhựt Bủn quá. :lol: Thăm Nhật, chứng kiến người Nhật tận tụy trong công việc mới hiểu tai sao Nhật Bản tiến nhanh thế, để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Ước gì sang năm được quay trở lại ngắm hoa anh đào.