Copy theo 1 4Room cảm thấy hay nên em lập topic này mời các bác, các anh, các chị có tâm sự, kỷ niệm về Audio, công việc,cuộc sống xung quanh.... post lên để cùng nhau chia sẽ, để niềm vui càng vui hơn, còn nỗi buồn sẽ được chia sẽ.
Re: Nhật ký thường ngày(Dayly Dairy) Hai hôm nay em bận chẳng có thời gian nghe nhạc. Cuối tuần nghe bù vậy.
Re: Nhật ký thường ngày(Dayly Dairy) Em viết luôn đây: Hôm qua nhà em điện cứ chập chờn lúc bật lúc tắt, ôi nguy hiểm quá, may mà loa đài không sao cả. Sau khi kiểm tra thì ra là cái đầu dây chỗ đồng hồ điện ngoài cột bị cháy đen thui nên chập. Bốc máy gọi trung tâm khách hàng điện lực, sau khi chuyển đến cuộc gọi thứ 3 thì gặp được điện Phường, mấy tay bên đó bảo phải mang hóa đơn tiền điện ra thì mới xuống sửa chứ không chấp nhận thông báo mồm :lol: Chiểu theo yêu cầu các ảnh, em cầm hóa đơn ra, ảnh cho 2 bác xuống mà chẳng mang cái gì, cứ đứng dưới gốc cột rồi nhìn vào nhà phán "Điện có mất đâu mà sửa, bao giờ mất lại ra gọi" :roll: Em bực quá bảo có cần nhìn ko em mượn cho cái thang, sau đó leo lên thấy hỏng rồi nên bảo thôi để mai xuống sửa Sáng nay cho 3 ông xuống, 1 ông leo lên cột còn 2 ông tay đút túi quần nhìn lên :lol: Đúng là điện lực, nhố nhăng nhất quả đất nhưng vẫn phải dùng vì trót mê Audio mất rồi