http://dantri.com.vn/c76/s76-523447/dao ... at-tao.htm Niềm tự hào của DIYer miền nam. Vậy Văn Môn miền bắc nơi nao???? :twisted:
Em rời khỏi đất Sài Gòn về Bắc kỳ sinh sống và làm tròn bổn phận đạo hiếu làm con cũng mang theo niềm tiếc nuối về chợ NT,đi chợ trời ngoài bắc mình không thể có nhiều đồ như vậy được,trong đó nếu một tuần mà em không ra chợ NT thì em cảm giác như mình bị thiếu đi niềm vui của cuộc sống ấy có nhưng khi người bán hàng thấy em ra xem nhiều quá đến nỗi cô ấy còn nói hàng tuần này vẫn y nguyên chưa có hàng gì mới cả hôm khác hẵng quay lại vậy mà em vẫn kiếm được đồ lạ cho mình,cho đến bây giờ em vẫn còn mộtố kỷ niệm về chợ và số điện thoại của người bán hàng cũng như thợ sửa chữa ở chợ vậy,nếu ai có niềm đam mê DIY lớn thì chợ NT quả là nơi lý tưởng thật sự,còn VM em chưa được đi nên em chưa biết hôm nào bác trinhngoc293 đi cho em đu theo chân bác với nhé.
Chắc bác đi khỏi SG cũng lâu rồi. Làm gì còn cảnh thợ săn đi tìm con mồi ở NT, chỉ còn toàn cọp beo thú dữ chờ .... xẻ thịt thợ săn thôi :lol:
Hôm thứ 7 dẫn thằng bạn đi mua đầu đổi Dislayport ra HDMI! Lựơn qua phía bên kia của Lý Thường Kiệt treo led nhấp nháy "Chuyên HDMI" vô hỏi thì đưa ra cái đầu giá 250k, nói ko phải em nó thấy 2 anh hơi khờ khờ hay sao mà đưa cái khác và nói "Cái này mắc hơn nha anh!"... "Mắc là bao nhiêu?... "Dạ! 380k"... trong đầu 2 thằng đều nghĩ "Hừm ko biết 2 ông là fan của google hử, sợi này trên mạng có 320k". Ghét quá chạy ngược lại chợ âm phủ(Khu chợ NT mới bên lô C)... vô thấy bày la liệt, bóc sợi DP--HDMI hỏi phủ đầu "Cái này em lấy chục sợi chị tính nhiêu?"... "Ừ thì... 295k thôi! Hàng mới lên hôm qua!"..."Trời sao lên dữ dzậy? Bớt chút đi chị!"... "Trời giá dzậy rẻ rồi! Em lấy mấy ngàn sợi thì chị cũng bớt em thêm có 5k sợi!"... "Thôi được rồi! Tại thằng bạn nó nói ghé tiệm này coi thử, tiệm bên kia hết hàng rồi! giờ thì đang cần gấp để giao tỉnh! Em lấy 1 sợi về coi sao? Sếp em ok thì em ra lấy tiếp... à chị có card visit hôn cho em cái!"... thanh toán xong 2 thằng chạy thẳng ra làm 2 tô bún bò cùng ăn rồi thở dài "Cách có mỗi con đường... lời 2 tô bún bò giò heo" :wink:
Bác gà bò ơi bác bị phản pháo nè bác em rời khỏi Sài Gòn từ năm 2007 mà,năm đó là chưa xây lại chợ và em cũng đã ra nhà bác Hùng loa làm lại loa rất nhiều cho đơn vị ạ,mua loa cũ thì em hay vào hàng Dũng Chi ạ,linh kiện thì dễ mua vô cùng,giờ về đây khó kiếm vô cùng,có khi lại phải tiến về thủ đô để mua mới có ạ
Em là em sợ cái chợ Nhật Tảo như giờ lắm rồi, hồi đó em còn siêng đi như đi siêu thị :lol: , giờ chỉ chạy xe ngang qua, ngó cái cho vui thôi
Chợ giời ở Hà Nội. Chợ Sắt ở Hải Phòng Ở Hải phòng còn có Phố Trạng Trình bán lạc xong 8tiếng/7ngày. và chợ giời ở Chợ Hàng chỉ Hoạt động từ 6h sáng đến 12h trưa và cũng chỉ ngày chủ nhật. Em xin bổ sung như thế. :lol: hehe