thực sự là sau bao nhiêu ngày khuân em này về thì bấy nhiêu ngày mất ngủ vì em đã phối nhiều loại ampli nhưng mà em này vẫn không chịu nghe ( chắc thuộc dạng khó bảo ) cũng 1 phần vì nó chẳng có nhãn mác gì thùng thì cao cỡ 1m5 rộng 1m trong thì có 2 bass 35cm hay sao đó và limit loa trung. híc em đếm hoa cả mắt. em gần như đã bó tay và mệt mỏi nên nhờ các bác tư vấn giúp em điều trị em này với ạ.
Bác up thế này thì có Thày bói vẽ voi... up mặt trước ra đi sẽ nhận được khối phản hồi của các pro xem nó thuộc hãng nào và sau đó tìm hiểu tiếp xem cái đó nó phù hợp với amp nào
Vâng. Em sơ xuất quá. Căn bản là do nhà hẹp quá nên quay mặt trước ra khó chụp quá nên em mới phải bất đắc dĩ phải tác nghiệp từ trên xuống. Em sẽ thả nó ra ngoài để tác nghiệp mặt trước ạ.
Sao nhà chật mà bác lại mua loa to thế?Có phối ghép thành công thì không đủ chổ cho em ấy vùng vẫy sao mà hay đc
Bác làm em cười suốt từ lúc vào đọc đến giờ. Em mà tha về bộ này chắc bà vợ em nó cho cả người và loa ra đường luôn bác ạ. Dù sao em cũng đánh giá cao công sức bác mang được cặp loa khủng về nhà. Chúc bác thành công.
Em không hiểu bác bày loa kiểu gì mà lại không chụp được mặt trước là sao,hay bác cho loa up mặt vào tường ah? Loa của bác k có phân tần,cũng k có bông lót cách âm gì cả ah?Em thấy các loa bố trí đấu nối tiếp từ loa này sang loa kia thì phải,chắc đánh thẳng luôn.Bác ở đâu vậy để a e có thể qua ngó xem xem nó là cái gì thì mới tư vấn được chứ,không biết ai dám nói bừa. :roll:
Nói bác đừng buồn, loa này chắc ông thợ vườn nào thu gom được đâu 1 đống củ loa chả biết làm gì nên đóng thành cặp loa như vậy. Không phân tần, không tiêu âm, thiết kế không theo nguyên tắc gì cả. Bác nên rỡ củ loa ra bán rời, thùng loa thì tận dụng vào việc gì thì làm chứ không cần đầu tư đồ đánh làm gì cho mất công. Còn nếu vẫn muốn chơi thì bác nên lưu ý ý kiến này: