Mình cần tìm mua 01 trong các con Deck Cassette SONY TC-K333ESJ (màu vàng càng tốt), 333ESG, 333ESA, 555ESG, hoặc 555ESA bác nào có pm giá vào inbox cho mình với ạ. Cảm ơn các Bác đã đọc tin.
Kiếm con Deck Cassette SONY TC-K333ESJ mà khó quá. Nhớ Bác rồi, Bác ở Thái Bình đã gọi cho mình và Phạm Ngọc Dương tìm đầu băng VHS đúng không? Đã tìm được chưa. Mình đang có chừng 30 con đầu băng VHS đây.
các bác cho e hỏi ạ tình hình là em có 1 con cassette deck NAKAMICHI 660zx.........khi thâu băng thì e thâu 1 mặt nghe được bình thường nhưng mặt thứ 2 khi thâu thì dữ liệu cũ với dữ liệu mới bị chồng lên nhau là vì sao ạ???? và làm cách nào để khắc phục nó ạ ?????? e cám ơn trước ạ
theo mình thì đầu từ của bác có thể bị lệch do chỉnh sai vị trí giờ kg lấy lại được, nếu bác ở tpHCM có thể lhe mình chỉ chỗ khắc phục
bác thử lấy cuốn băng mới , thử lại coi còn bị như trên không . nên vệ sinh đầu từ và bánh ép cao su trước khi thâu . chúc bác tìm được nguyên nhân !
Nhưng con này kiếm ở đâu Bác, mấy con kia còn chưa kiếm được thì khó mà tìm được con KA7ES bác ạ. Hôm qua định qua nhà Bác nhưng mưa quá lại không đi được, hôm nay cũng vẫn mưa và rét, chán quá cơ, nhưng nhất định sẽ có buổi qua nhà Bác giao lưu. Thân chào và cảm ơn Bác.
CR40 tiếng chỉ thuộc hạng con cháu của CR70 thôi bác ơi. Bác nghe tiếng mid của CR70 thì muốn cất CR40 đi luôn.
em cũng biết bác cũng là sưu tập naka , nên em cũng chẳng bàn thêm . dòng CR đối với em chỉ để thâu thôi . còn để nghe em chọn con khác của dòng naka . em nghĩ bác cũng có cr 40 và cr 70 , thì bác hiểu nhất . trên đây ae mình , chỉ hướng cho ae mới nhập môn đở tốn tiền đầu tư ban đầu . còn cảm nhận của ae là chính . còn giá bây giờ giá cao là cũng có nguyên nhân , như em mua theo bằng giá thị trường thì khó . nên mua phải mua bằng nhiều tiền mới có để chơi và sưu tầm
Nói cho có bài vậy mà ....... . ai có tiền thì thích mua giá nào là chuyện của ng ta làm sao mà mình phán xét đuợc .với lại đó là hàng sưu tầm khi trong nhà chưa có vì thế thích thì bụp thôi ....... :mrgreen: . Tối đi cafe thì hú.......