Đâu có gì là cá biệt bác, mình thích nghe thế nào là cách nghe của mình thôi. Còn quan điểm và đánh giá về âm thanh nhạc Việt trước '75 của hầu hết các anh em là: mỏng mỏng, mờ mờ, đục đục, bài hát không có nhiều nhạc cụ. Điều này là sai hoàn toàn bác ạh, vì như em biết một số anh em nghe bằng băng chất lượng âm thanh quá kém, trên những bộ dàn không tốt thì kết quả là như vậy, hơn nữa có những bác cũng chưa nghe và chơi bao giờ cũng tự suy diễn rồi gán gép cho âm thanh nhạc Việt xưa nó là như vậy. Nếu có dịp, anh em nên thử nghe bằng source tử tế 1 chút trên 1 bộ dàn tốt 1 chút, chắc chắn các anh em sẽ thay đổi cách nhìn nhận và đánh giá về nhạc Việt xưa.
Về cơ bản thì e đồng ý với bác Zorro, nhưng có vài điểm e muốn được nhìn rõ và có nhiều luồng ý kiến hơn: - Âm mid của nguồn phát là tape-desk liệu có được (e dùng từ cá nhân) "tươi, sáng, trong" không? Đặt giả sử bộ dàn phối ghép đã ổn, với nguồn phát khác như CD, LP, âm mid đều nghe rất tốt. Vì thực tế e dùng qua vài ba tape-desk, tuy không có cái nào quá đắt tiền nhưng mà cũng có trải qua một, hai tape-desk tạm coi là được thì mid khi phát từ băng (băng gốc và vẫn còn tốt theo cách đánh giá bề ngoài băng) đều không được như ý cho lắm. Thậm chí mang băng đó sang nhà người khác (cũng xài và trải qua một hai cái tape gọi là ổn) thì vẫn như vậy. - Từ quan điểm và trải nghiệm trên, E có cảm giác đại đa số tape-desk của JP đều cho chất tiếng gần giống nhau, ngược lại với tape-desk của Châu Âu (ví dụ Tandberdg, B&O), trong khi các tape-desk xuất phát từ JP cho âm thanh (nhiều người thì nói là mộc mạc, dễ nghe với người không quá đặt nặng vấn đề dải tần) hơi tối, đục thì tape-desk xuất phát từ Eu cho âm thanh tươi sáng hơn, trong trẻo hơn và có thể thuyết phục được một vài người kỹ tính. - Có lần e đọc ở thread nào đó, bác (hoặc bác nào khác, sorry nếu e nhớ lộn) có quan điểm tape-desk cho âm thanh không thua kém so với R2R, về điểm này có lẽ cần bác nếu có thời gian thì chia sẻ thêm cho e và nhiều người chơi tape-desk đc rõ. Cá nhân e, với các thiết bị đã có sẵn ở nhà thì thú thực R2R nghe vẫn hơn tape-desk dù bất kể là băng catxet gốc, còn tốt, ngược lại băng cối thu đi thu lại nhiều lần. Tuy nhiên nếu hỏi thích chơi cái gì hơn thì e vẫn thích nghe tape-desk hơn, bởi vì dù sao băng catxet tốt kể cả gốc vẫn có thể kiếm được, nguồn băng phong phú hơn, giá tiền mua băng catxet rẻ hơn nhiều so với băng cối. Chưa kể với các thủ tục phải làm khi muốn nghe tape-desk dễ dàng, đơn giản hơn R2R.
Bài em viết là nói về cách đánh giá không đúng về âm thanh nhạc Việt trước '75. Tuy nhiên, những điều bác cần tìm hiểu không hoàn toàn liên quan nhưng em vẫn chia sẻ giúp bác được. - Định nghĩa các khái niệm của mỗi người là khác nhau, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó định tính và định lượng là tương đối quan trọng! Qua lời bác, em thấy bác vẫn còn đánh giá cao và quá tin tưởng vào những cuốn băng cassette gốc, dùng nó làm thước đo và đánh giá về âm thanh của cassette deck thì không hoàn toàn chính xác rồi. Băng gốc nhạc Việt hay nhạc ngoại quốc thì cũng vô chừng, đa số âm thanh chỉ ở mức bình thường và nghe được thôi. Với các thiết bị hiện tại của em, băng cassette được thâu từ cd, r2r, lp qua cho âm thanh rất tốt, nghe thích thú hơn cả source! - Em nghĩ bác trải nghiệm ít quá mà khẳng định như thế, e có vội vàng không? Em xài và nghe nhiều, nhưng chưa bao giờ khẳng định như thế, Âu-Mỹ có cái nghe hay có cái nghe dở, Nhật cũng thế, điều quan trọng là mình biết chọn cái hay để chơi hay không! Em đơn cử 2 cái cùng thời và cùng giá trị là cái Tandberg TD-440A (thuộc hạng khá của hãng) và Naka 700, khi so sánh thì âm thanh 700 vượt 440A xa lắm bác ạh, nhưng như thế cũng không thể khẳng định Naka hơn Tandberg hay JP hơn châu Âu được; vì cái mình so sánh là từng máy cụ thể. Em nghe nhạc dễ tính lắm, không còn phân tích bass-mid-treble theo kiểu abc của thuở xưa nữa, nó là chuyện rất nhỏ, vì âm nhạc là hơi thở, là âm thanh cuộc sống, mà âm thanh cuộc sống thì chẳng bao giờ có super treble hay super bass cả! - Câu đó là em nói, nếu 1 cuốn băng cassette tốt, được thâu tốt và phát trên 1 máy tốt, thì âm thanh cũng ghê gớm lắm. Nếu đầu phát lấy mức giá tầm 20tr đem ra so thì chưa biết deck và r2r ai thua ai!? Nếu bác thích cassette, nên kiếm máy tốt một chút, kiếm nguồn băng tốt hay 1 máy thu tốt. Trải nghiệm nhiều thì sẽ thấy nhiều điều thú vị. Em vẫn thường nói chơi cassette cái quan trọng nhất vẫn là nguồn băng tốt và đầu thâu tốt. Và chơi âm thanh, thiết bị mới chỉ là 50% mà thôi. P/s: Deck chứ không phải Desk bác ạh.
Thanks bác Zorro đã phản hồi. Đúng vậy, e vốn không mấy khi có thời gian để thâu băng, từ lựa chương trình từ đĩa CD, LP, ... cho tới tìm hiểu băng trắng nào tốt, chất lượng âm thanh ra sao, ...etc. Mà e chủ yếu tìm mua những băng - (gốc theo cách gọi của người bán hàng - e cũng không rõ là gốc hay xịn hay abc nào đó) tóm lại là e nhìn chương trình trong cuốn băng đó đã, sau mới tới việc nhìn vào dải băng, thấy nó còn sáng, đẹp ít hoặc không bị nhăn nheo là e mua thôi. Thật ra e không khẳng định, mà e chỉ muốn đưa ra nhận định của mình rồi nghe thêm các nhận định từ nhiều người chơi khác. Chơi cái món này nếu cứ nhất nhất tin theo bản năng hay nghĩ là mình đúng thì có khi vừa bảo thủ, vừa làm sai lệch kiến thức đáng lý tiếp thu đúng thì lại thành dở. Do đó e mới post lên hỏi (sorry vì chỉ đích danh bác nhưng mà e biết mỗi bác chơi tape-deck lâu năm :mrgreen: ) Vốn e cũng không đặt nặng vấn đề dải tần nào cả, quan điểm nghe nhạc của e trước hết phải nghe bản nhạc mình thích đã, sau đó mới tới điểm hài hoà cân bằng, rồi thì abc này nọ nếu muốn chi tiết. Dưng mà nhất định, dứt khoát phải nghe bản nhạc mình thích chứ kêu e nghe những bản nhạc chưa bao giờ nghe thì thôi, e thà không nghe còn hơn. Nhưng mà đúng thật, e cảm thấy âm thanh ở phần trung âm của các tape JP mà e đã chơi qua (Nakamichi 600, Pioneer CT-910, Pioneer T-700S, Teac V9000, ngoại trừ con tape Sony TC-K7B e nghe ở nhà một người bạn thì cho âm trung dễ nghe hơn hẳn) thì mờ hơn, có phần tối và đục đục (e dùng từ cá nhân thôi). Nói là không để ý thì cũng không phải, nghe một bản nhạc, nhất là nghe vocal có guitar hay bass đệm thì đúng là tương đối khó nghe. Tất nhiên là nếu nghe quen rồi hoặc cũng không quan tâm cho lắm thì các yếu tố đó coi như bỏ qua. Trong khi cùng bộ dàn đó nếu nghe beocord 5000/6000, cùng cuộn băng đang nghe, dây tín hiệu y xì thì âm thanh dễ chịu hơn (có khi tại tai e nó cũng thích nghe âm trung kiểu đó chăng :mrgreen: ) Về điểm này thì e cũng không có ý kiến gì cả, vì đã được nghe một tape-deck nào được như vậy đâu bác. Cá nhân e thì thấy thế này, ở nhà dùng R2R Sony TC-R6, có lần mượn a bạn tape-deck Sony TC-K7B về, thu thử 2 track trong đĩa vocal Amstrong vào băng cối và 1 vào băng catxet maxell. Đúng là nghe trên R2R vẫn có một chút gì đó (cảm nhận và khó diễn tả bằng lời) nghe thích hơn là tape-deck (dễ nghe, dễ vào hơn). Nhưng mà hỏi e thích nghe về lâu về dài cái gì hơn thì e vẫn thích nghe tape-deck hơn, với các lý do e đã nói ở trên (nguồn băng rẻ hơn, hoặc như bác comment kiếm băng về thu, miễn là băng tốt ...) Tape-deck hiện thời e vẫn đang dùng là Nakamichi 600 và Beocord 5000, e đặt mục tiêu là kiếm đc tape-deck Sony TC-K88 (duf sao cũng cùng với các pre/pow/cross 88 e đang có) :mrgreen: 1. E đồng ý 2. Thiết bị tuy không phải là tất cả nhưng nó phản ánh được gout nghe, (type) âm nhạc và một phần nào đó trong chính người sở hữu và sử dụng. Bác thấy có đúng không ạ? Cảm ơn bác đã đính chính dùm e.
Em đang định mua : Boombox cassette box SHARP 777. Nhờ các bác tư vấn: Chất âm em này nghe như thế nào vậy các bác...Em thấy cửa hà ng chuyên bán đồ electronic cũ gần nhà em để giá tới $900...Em nó chấ t âm có thực sự hay không mà đồ cũ giá cao đến như vậy... Em này có hay trục trặc phần cơ và phần điện không các bác? Mà hư, sửa có gian nan không các bác.... Trong số boombox cassette của Sharp và JVC: models nào đáng chơi vậy các bác... :wink:
Bác ORA3 nghe và ngắm tạm nhé...! Lâu lâu không nghe đài cassette, nghe lại thấy hay quá các bác ạ! (clip này em Set micro lever trên máy quay hơi bé nên các bác chịu khó vặn to volume lên tí nhé)
Sharp của bác Panguyen còn mint quá....Em nó trông hoành tráng quá bác ạ....giàu nhạc tính và chi tiết...Sao em nó chạy trơn tru quá...bác đã mod em nó lại chưa vậy... :wink:
Ối giời sao bên bác Sharp 777 đắt dữ dzậy bác, ở VN em mua con này có 3tr thôi hà, chạy phe phé tất cả các chức năng. 777 mang tính hoài niệm cao hơn giá trị sử dụng thời nay bác ạ.
------------------- Dạ, em nó còn zin từ A đến Á ạ...! tất cả các chức năng đang còn hoàn hảo...! nhiều khi đang ngồi làm việc, với tay bật nó lên nghe tí tách một chút rất tiện và vui bác ạ!
Nếu chơi cassette đúng nghĩa thì bác nên chơi đầu cassette deck, còn nếu chơi Bombox cassette cho tiện thì nên chơi con Sharp QT 90 hoặc 88 còn mới một chút thì nghe rất hay và chất lượng, lại nhỏ gọn. Mời các Bác xem con Sharp QT88 nhà em hát:
Trong số boombox cassette của JVC thì models này em thấy cũng rất đáng chơi nè bác ( Nhưng chỉ 90$ not 900$ nhé bác :wink: ):
Sharp QT-88 của bác Caoson nghe rõ, chi tiết quá...Em không biết ở đâu mà bác mua được con Sharp còn ngon quá....Sharp ngoài dòng 88 này còn models nào chấ t âm hay nữa không bác...Nghe nói tất cả dòng QT của Sharp đều đáng chơi...không biết đúng không ạ... JVC màu đen này, bác ThangViet, em không biết em nó model gì...Ở VN mình giá trị đảo ngược so với một số nước, có lẽ dân mình thích nghe nhạc hơn các nước nên trước kia nhập nhiều cassette boombox nên giờ vẫn còn con ngon... :wink:
Thế nên ở VN nghe boombox nó rẻ hơn Tây bác à. :lol: Nó là JVC PC-550W bác ạ, ngày xưa người nhà ở Mỹ, Canada gửi về VN mới có em này xài đó bác, trong nước chỉ có đến JVC PC-47W màu đỏ đun là nhiều thôi ạ.
Con QT-88 này vào những năm 80 thì không mấy nhà có đâu bác à, chỉ có 1 số ít người mua được ở Intershop, còn lại là về theo đường biển, giá khủng khiếp luôn :evil: . Thời đó mà nhìn thấy con máy này thì dớt dãi chảy ròng... :wink:
Nhà em có gần 100 con Cassette BomBox đều đẹp long lanh, hoạt động hoàn hảo được đánh số quản lý như thư viện, bảo tàng, định chụp ảnh lưu lại nhưng giờ ngại lôi chúng ra chụp ảnh quá, vừa rồi rỗi rãi mới chụp được ít con thôi, các Bác ngắm chúng ở đây nhé: http://my.opera.com/caosonhd/albums/
Những năm 80 em nhớ không nhầm thì hàng khủng phải là 700Z, 800Z chứ cụ. Sau đến cuối 80 đầu bảng là em 939.
Các con Sharp GF-700Z, 800z, 939 chỉ to xác bày đẹp thôi chất lượng nghe nhạc thì trong số đó có con 700Z là khá, nhưng nói về chất lượng phải là dòng QT 88 hoặc 90, tuy bé hơn nhưng nghe nhạc âm chất và chất lượng ghi băng hơn hẳn mấy con to kia các Bác ạ. Sharp bombox GF-700Z nhà em có 11 con rất đẹp: 6 con màu đỏ tươi, 2 con vàng chanh, 1 con màu xám và 2 con màu trắng bạc. Dòng QT88 và 90 có tất cả 4 con các màu, đẹp nhất vẫn là 2 em màu đỏ tươi.
939 thì to xác nghe không hay thật nhưng 800Z em e cụ nhận xét vậy chưa chuẩn. Em đã nghe cả 700Z, 800Z và 939 thì 800Z nghe hay nhất cụ ạ.
Nhà mình cũng đã chơi và vẫn còn đủ các em 700Z, 800Z, 939 và QT88, QT90 nhưng thực sự dòng QT mình nghe vẫn ấn tượng hơn cả. Về độ bền cơ khí thì 800Z bền nhất, 939 là kém nhất.
Con QT-88 này vào những năm 80 thì không mấy nhà có đâu bác à, chỉ có 1 số ít người mua được ở Intershop, còn lại là về theo đường biển, giá khủng khiếp luôn :evil: . Thời đó mà nhìn thấy con máy này thì dớt dãi chảy ròng... :wink:[/quote] Những năm 80 em nhớ không nhầm thì hàng khủng phải là 700Z, 800Z chứ cụ. Sau đến cuối 80 đầu bảng là em 939.[/quote] Các con Sharp GF-700Z, 800z, 939 chỉ to xác bày đẹp thôi chất lượng nghe nhạc thì trong số đó có con 700Z là khá, nhưng nói về chất lượng phải là dòng QT 88 hoặc 90, tuy bé hơn nhưng nghe nhạc âm chất và chất lượng ghi băng hơn hẳn mấy con to kia các Bác ạ. thời kỳ thập niên 90 nhà em nghèo chỉ có con sharp còi GFA10 nghe nhạc boney, moden, nhạc vàng. hàng xóm nhà em bên cạnh có con Sharp 939, bên cạnh bên này có con Gf777 nên được nghe ké nhiều và thấy rằng con 939 nghe cải lương, gala.. nghe hay không con nào sánh được mặc dù con này tiếng bass không được trắc gọn, con Gf777 nghe modentalking tiếng trống đập nghe như tiếng chày giã gạo thật là đẳng cấp trong dòng nhạc này cũng không con casett nào đọ được. còn con gf700 cũng được nghe nhà bạn em, em cho rằng nó dễ nghe các thể loại vì tiếng nó cho cân đều các dải. Trên đây chỉ là cảm nhận của em về mấy chú caseette...