Em rất mê giọng hát của Susan Boyle, mới đây Susan đã bắt đầu cho order Album đầu tiên của chị - "I dreamed a dream" - trên trang www.amazon.com nhưng em thì chịu hẳn, không biết mua kiểu gì nữa! Thông tin CD tại đây: http://www.amazon.com/I-Dreamed-Dream-S ... F8&s=music Em lập topic này rất mong bác nào mua được trên amazon thì giúp em 1 tay với! Trân trọng cảm ơn các bác! Hoàng Tùng
Ôi, em download về nghe được 1 phút xóa đi luôn. Giọng mỏng lắm, nghe không vào chút nào. Cũng có thể em không thích cô ta. Nhưng kể cả nếu không biết cô ta là ai, thì chắc em nghe thêm được 1 phút nữa rồi cũng xóa luôn. Các bác thích thì có thể download ở đây nghe tạm: http://music.alexdang.com/2009/11/susan-boyle-idreamed-dream-2009.html Nghe Cry me a river cô ý hát thì không mê nổi. Hay là tại em nghe Diana Krall hát và đã đặt đó là standard rồi cũng nên. Nên chắc phải ai hát hay hơn em mới nghe mất.
E không bàn chuyện hay dở cũng như SB đc lăng-xê thế nào mà chỉ muốn nói là mỗi ca sĩ có những điểm mạnh riêng và mỗi người lại thể hiện tác phẩm theo cảm nhận và cảm xúc riêng của mình. Có những bài hát e có đến gần một chục ca sĩ hát nhưng e thấy chẳng có ai hát dở cả!
Em mới nhặt được 1 cái bên Tokyo, giá quy đổi khoảng >400k (2.000 yên)... Có lẽ em sẽ giữ nó như 1 kỷ niệm của chuyến đi, vì khi nghe em thấy thất vọng quá :wink: Giọng hát đó không còn lửa, không còn tự nhiên như hồi đi thi...
Cái này em nghỉ phải hỏi mí ông mít xơ rồi, mí ông dao kéo nhiều quá . Lúc mới burn ra thì thấy hay nhưng càng nghe càng thấy thiếu tự nhiên, tiếng sáng và mỏng quá( em burn từ lossless của bác hungis post lên).
Bác giữ làm kỷ niệm thôi chứ giọng mỏng lét ah . Em nghe đĩa F1 xong quá thất vọng, đúng là Marketing giỏi nhưng dù sao cũng là cố gắng của ca sỹ không chuyên, hát vậy gọi là khá rồi. Còn mình toàn nghe ca sỹ chuyên nghiệp hát rồi so sánh nó khập khiễng lắm . Chúc cả nhà vui vẻ!
Trong lúc bác chưa có hàng xịn, chịu khó thưởng thức bản lossless tại đây nhé http://www.mediafire.com/?u0i5owdwmzn Nguồn: Nhatcuong.com.vn