Có nhiều đĩa nhạc dù hay hoặc bình thường nhưng chỉ cần nhìn vào cái giá đang rao bán em cũng thấy...DỞ ẸC Em xin đề cử đĩa nhạc đầu tiên là : Vầng Tóc Rối của Mai Anh Việt . Đĩa này chả có gì đặc sắc về cả nội dung & hòa âm....thế mà giá luôn hơn triệu bạc...lại còn khó tìm nữa...nhất là dạo gần đây lại có cả hàng mới nguyên seal....Chán chả buồn nói Mời các bác bổ sung để...anh em né hạ :mrgreen:
Chủ đề này nhạy cảm lắm cụ ạ, đưa ra lại cãi nhau đến mấy trăm page thôi cụ ơi, tốn tài nguyên VNAV lắm.
Nhạc nước ngoài em biết thì có đĩa Triangle - Musique . Nội dung chỉ là những bài test phổ thông có thể tìm thấy khắp ở các album khác . Chất lượng thu âm dĩ nhiên không thể so với album thu gốc vì do nó được nhặt nhạnh lại ...Thế mà giá quý hơn vàng . Em mua đĩa tàu 60k nghe cũng hoành tráng luôn . Còn đại đa số các chủ đề nhạc Hải Ngoại đời đầu gì đó thì....Đắt vô lý . Có những cái chất lượng thu âm còn thua cả MP3 thế mà giá thì...chổng vó Cụ thể có những chủ đề em mua đĩa chép 30k nhưng chất lượng âm thanh thì vượt xa so với...đĩa đời đầu
Bác cho em hỏi mấy cái lọ cổ, cổ đĩa, bình cổ xấu như ma, giá vài ngàn USD mà dân sưu tầm vẫn tranh nhau "múc" thì là họ bị xxx không bác? Cũ hơn, xấu hơn, mọi thứ chả có gì hơn, thâm chí kém xa đồ mới sản xuất ấy vậy mà nó đắt gấp hàng ngàn lần chứ chả phải vài lần hay chục lần đâu bác ạ. Cái này là sở thích và thú sưu tầm của mỗi người thôi, không cân đo đong đếm như bác được đâu. Em ví dụ như cái đĩa Tuấn Vũ - Giao Linh "Đôi mắt người xưa" giờ tầm 10 củ mà đẹp long lanh khối bác xúc đấy, tất nhiên không có em !
Những đĩa nhạc em liệt kê ở trên không nằm trong danh mục Đồ Cổ bác Phidiep ạ bởi vì em thấy có hàng...Brand new & nguyên seal :lol: Thế em mới bảo là...xxxxx :mrgreen: Bác thấy Đồ Cổ mà...nguyên seal...bán theo lố chưa ạ ???
-Cụ chuẩn...quá Cái Triangle rồi MC e mua còn đắt hỏn giá cụ nêu mà nghe ko quá nhiều bài hit.Mỗi CD chỉ được một vài bài Vầng tóc rối xúng đáng được gọi là vầng tóc thối..Nhất là phần hòa âm
KIm ANh Mùa thu lá bay cũng dở ẹc thế mà cứ bơm lên cho dữ dằn, nói chung hạng ấy mua CD gốc 250 thì mua như những cái khác thôi./.
Rồi CD đời đầu phôi ba góc cho tiếng hay hơn đời sau tám khía, bán giá trên trời :arrow: lại mơ giữa ban ngày :lol:
Cái tô đậm này chỉ là quan điểm cá nhân của bác. Quan điểm thì mỗi người mỗi khác. Rồi lại cãi nhau vài chục trang ko có hồi kết.
Em kô đồng quan điểm về đĩa Vầng Tóc Rối với bác baohun00 lắm. Trong những năm tháng khó khăn vô vàn, 1985-1991 mà nhạc sỹ Duy Cường đã hòa âm đạt chất quốc tế rất hay, đến tận bây giờ Asia hay Thúy Nga chưa chắc đã làm được hay hơn như thế, ca sỹ thì trút hết tâm sự, Tuấn Ngọc, Thái Hiền, Thái Thảo hay Thiên Phượng đều đang ở thời kỳ phong độ nên họ hát hay. Chỉ có nhạc sỹ là hát hơi đuối nhưng nhạc của ông cũng khá đi vào lòng người, khắc khoải, thế là tốt lắm rồi và đĩa đời đầu xuất bản rất ít nên đắt là phải. Tuy nhiên gần đây có đĩa "đời đầu" nguyên seal, đĩa than, rồi băng cối của Vầng Tóc Rối thì em tin là đánh ngược lại từ đĩa có thể là tái bản hoặc đĩa gốc vì source cũ em nghĩ kô còn. Em kô mua những thứ đó. Em đề cử những đĩa đắt dã man trong tầm giá mà hết cả hay: Triangle, A touch of Scandinavia và Kim Anh Mùa Thu Lá Bay.
Đôi mắt người xưa, hàng TQ HDCH đẹp long lanh có mười mấy nghìn, nghe cũng phê lắm bác ạ :mrgreen: Nhưng đôi khi người ta có nhiều tiền cũng không biết tiêu gì cho phải đạo.
Quan niệm của em đơn giản chỉ là CD, mọi vật sinh ra rồi cũng mất đi,có đôi khi bỏ ra tới hơn chục triệu cho 1 chiếc CD ko hiểu để làm gì nhỉ?để cho rằng ta giầu,chịu chơi chăng?dù biết rằng cái CD nó ko mới,đã cũ xây sát chầy sước rồi,mà đôi khi chỉ vì nó đắt nên có khi ko dám mở nghe vì sợ nó sước!mà để đó chưng bầy thì lâu CD sẽ mốc,hỏng! Dĩ nhiên ai cũng có quan điểm riêng,và cách chơi riên,em cũng là người máu CD và chịu sưu tầm,nhưng quả thực trong nhà ko có 1 CD nào giá trên 1 triệu cả!hôm nọ bỏ ra 35k mua cái CD F1 về nghe bác Trường vũ hát như mếu mà em sót tiền quá! Đôi dòng cảm nghĩ,các bác đừng chém em!hix! Chúc cả nhà have good time at weekend!
Đánh giá một đĩa nhạc, khen chê là chuyện bình thường. Thích khen, ko thích chê, thậm chí chê dở ẹc. Nhưng cái VTR này mà bác bảo nó nó thối thì em chỉ sợ tai bác thối mà thôi.