Em chưa mò qua được cái Vầng Tóc Rối XỊN ĐỜI ĐẦU nó ra làm sao cơ mà em thấy cái Vầng Tóc Rối Đời Đầu Nguyên Seal thì đúng là....Vái cả nón so với cái giá hơn triệu bạc . Một đĩa nhạc đã tuyệt chủng thủa nào giờ xuất hiện...Hàng mới tinh.... :lol: Nếu theo giá của tái bản thì còn nói làm gì vì như thế thì chấp nhận được , nhưng theo giá của đời đầu và giá Đồ Cổ thì em chẳng hiệu phải gọi là ĐỒ CỔ hay ĐỒ CỎ...???
Rồi còn nhiều đĩa nhạc cả trong và ngoài nước nữa...em sẽ xin ý kiến tham khảo của các bác ạ Mong các bác đóng góp thêm những nhận định để anh em đúc kết được chút...Xương Máu .
Em xin đề cử cái lp cafe blue 45rpm , cái này mua đắt dã man luôn mà mỗi lần mở lên là mụ vợ em bảo tôi chả hiểu ông nghe cái kiểu nhạc này hay thế nào , hát hò gì mà cứ ú ú ớ ớ tù tu tú tú... Chẳng giống ai
Có khi nào cái bác thấy là hàng lỡm ko bác? Em nghi quá! Vì em cũng đã có thấy qua một cái hàng lỡm, Trông nó khác xa cái đời đầu phôi 3 góc của một shop ở quận 3. Người bán đòi 4 xị. Nhưng 4 xị thì làm cái F1 30k cho lành, tội gì phí tiền cho hàng đểu. Ngoài ra em còn nghe nói cái CD Đá Xanh - Thiên Phượng giá tới 5 củ. Giá này thì quá vô lý vì cảm nhận ko hơn cái vtr, có khi còn ko bằng. Có lẽ vì hàng tuyệt chủng mà nhiều người tìm kiếm nên giá leo lên trời chăng?
Hoàn toàn đồng ý với anh baohun00. Em nói thẳng đĩa này lởm khởm luôn. Cái điều vớt vát duy nhất là phôi 03 góc, mà 03 góc để làm gì nhỉ (không lẽ mua về thờ)
-Cụ chuẩn...quá Cái Triangle rồi MC e mua còn đắt hỏn giá cụ nêu mà nghe ko quá nhiều bài hit.Mỗi CD chỉ được một vài bài Vầng tóc rối xúng đáng được gọi là vầng tóc thối..Nhất là phần hòa âm[/quote] Vầng tóc thối hay tai ta bị thối thì cũng chưa biết được. Hạ hồi mới phân giải.[/quote] -Vâng,có nghe mói thấy nó thối mà có thối mói nghe nó bác ạ :lol:[/quote] Đánh giá một đĩa nhạc, khen chê là chuyện bình thường. Thích khen, ko thích chê, thậm chí chê dở ẹc. Nhưng cái VTR này mà bác bảo nó nó thối thì em chỉ sợ tai bác thối mà thôi.[/quote] -Hê hê..khối chú ôm vào mà muốn chê cũng thấy ngại..ko lẽ mình là người tiêu dùng kém hiểu biết????Vấn đề chính là kinh nghiệm cho những ng định mua??? Bác đúng là tieutu-lần cuối tôi quote bài của bác..còn nếu bác muốn tranh luận hơn tí nữa thì alo cho tôi nhé.Tôi rảnh 24/25 để hầu chuyện bác một cách có văn hóa hơn... :lol:
Bác thử chụp 1 cd vầng tóc rối đời đầu lên cho em xem nếu còn nguyên seal em có thể khẳng định > 50% là đời đầu hay hàng nhái
Văn hóa của bác thể hiện hết qua 3 chữ "Vầng tóc thối" rồi, còn chi mà tranh luận "văn hóa hơn" nữa bác. :mrgreen: Bác chê album người ta thối rồi soi mói nick người khác.Ôi ngại quá!... :lol: Thôi mấy câu này cũng là câu cuối với bác vì nói chuyện với bác chán bỏ xừ.
Ông em cào cào ơi nói thế là hơi quá rồi. Anh cũng rất thích sưu tầm đĩa gốc đời đầu (tất nhiên phải là đĩa xịn) dù nó cũ, dù âm thanh nó chả hay hơn đĩa tái bản hay đĩa thâu âm lại. Nhưng vấn đề ở đây nó là cái "thú" ông em ạ. Anh chả dám mua vì chưa đủ độ máu và thiếu đạn, chứ có dư dả tý là anh chả ngán đâu. Cũng như mấy cái bát mẻ, lọ sứt, bình nứt... đồ cổ có giá vài ngàn đến vài chục ngàn USD trong khi đó đồ mới tinh làm gần như giống hệt mà lại còn đẹp hơn giá chỉ vài triệu thôi. Ấy mấy ông chuyên gia đồ cổ hay người sưu tầm đầu óc có vấn đề hở ông em? Mình không khoái nhưng có khi người khác khoái, không theo chủ quan của mình được đâu. @caocaolatre: Tranh luận cho vui chứ không có ý gì đâu ông em nhé, hôm nào rảnh cafe đê!
Cười gì đâu, ông ấy mếu đấy anh! :lol:[/quote][/quote] Bị dìm hàng kiểu này chắc anh em mình qua mua thanh lý chỗ cd gốc giá bèo rồi :wink: :lol:
"ĐMNX" bìa nhũ xanh độc nhất VN vô giá! :lol: Tuy nhiên có bản F1 phôi mitsubishi phono xịn, ghi tốc độ 1:1, bìa trước bìa sau đủ, đẹp, scan độ phân giải khủng, in tại lab ảnh nổi tiếng nhất Thủ đô. Limited 999 bản! Giá tình thương mến thương 999k/1cd. Bác nào đăng ký chậm thì chờ sang năm em ra phiên bản mới nhé! :mrgreen: Tks các bác đã quan tâm!
Riêng Hội trưởng hội mydoor sonbeo em sẽ ưu tiên bản number001/999 ltd nhá! Hay Hội trưởng chờ bản 999 ltd mkII đi cho hoành tráng! Giá cao hơn chút thôi ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Em xin đề cử "Chạm vào đêm" của Viết Tân, toàn ca sỹ khủng, đủ mặt anh tài, vậy mà em không nghe được bài nào.
Nghe anh Hà nói cũng coi như vớt vát được phần nào. Đúng là "giá trị tinh thần lớn hơn nhiều giá trị vật chất" nhưng cá nhân em không thái quá đến mức hùa theo những thứ phù phiếm không đâu vào đâu mà cái "Vầng tóc rối" đối với cá nhân em là 1 ví dụ. Quan điểm của em là chơi thì chơi nhưng nó cũng phải thiết thực. Với em, em không sưu tầm cái gì mà mình ko thích dù đời đầu hay có là thần tượng. Ví dụ, em thích Phương Hồng Quế và Hương Lan (cái này anh Thuylong biết quá rõ) nhưng không phải cái CD Hương Lan nào cũng đâm đầu vào, dù đời đầu thật nếu CD đó có hơn phân nửa bài đã có ở một CD khác, còn nửa còn lại nằm ở 1 CD khác nữa mà mình đã có. Thậm chí có những CD Hương lan hát tệ hơn bình thường, hòa âm cũng chán thì không thể mua vì không để làm gì, dù giá bán nhiều khi chỉ vài trăm nhưng không hiệu quả là không chơi. Trước đây em cũng đua đòi lắm nên Chế Linh hát cho người tình phụ đời đầu có tất, giờ nằm chết dí một chỗ, chẳng nghe bao giờ vì mình có thích đâu. Ấy thế mà giờ này mà hở ra cái Chế Linh hát cho người tình phụ (Chế Linh đang làm mưa làm gió trên các băng rôn ở HN) là nhao nhao lên ngay.....