Khung Trời Tưởng Nhớ - Tình Khúc Huỳnh Anh là đĩa nhạc đời đầu , phôi JVC nhưng chả hiểu sao chất lượng âm thanh thì chán kinh khủng , nghe còn tệ hơn cả MP3 nữa....đây là đĩa nhạc có dạo mưa gió bão bùng trên VNAV nhưng em cho ra đi chỉ trong vòng 3 nốt nhạc vì...không thể chịu nổi cái chất lượng của đĩa này Giá của album này cũng...bát nháo dã man :mrgreen: Có bác nào thấy vậy không ạ ? P/S : Bác nào còn cái hình của album này thì up giúp em với ạ chứ em ghét đến độ...xóa luôn cả hình rồi :lol: Quan điểm cá nhân em thì không phải đĩa nhạc đời đầu nào cũng có giá trị , điều này cũng tựa như không phải đồ cổ nào cũng quý và hiếm...nhất là nếu nó được bày bán nhan nhản thì...QUÁ TẦM THƯỜNG .
Em thì thấy có mấy cái đĩa test kiểu như dưới đây thực sự là quá đắt, trước mua về đút vào máy 1 vài lần rồi xếp xó, phí tiền quá. Điển hình của các thể loại này là cái đĩa "tai tiếng" Triangle, mà giá của nó có lần em thấy khớp lệnh gần 3 củ (đĩa cũ) :shock:
anh hà và các anh hiểu lầm ý em rồi ạ!cá nhân em luôn tôn trọng và nể về tinh thần hết lòng vì âm nhạc của các anh! nhưng điều em muốn nói ở đây cũng giống như anh trungquoc đã comment ạ,có đôi khi có những thứ đắt 1 cách vô lý ,như 1 số cd mà em đã nói cái của trường vũ hát với quang lê,hồng trúc đấy ạ!hay có những cái mình ko thích nhưng vì đại chúng thich nên mình cũng a dua theo!vấn đề là phải định giá đúng mức giá trị thôi! :wink: chúc các anh vui!thân
Nhiều lúc người ta tưởng Đồ Giả Cổ là Đồ Cổ So với cái giá được bán theo dạng Đồ Cổ thì rõ ràng là...Đắt lòi :lol:
e thiết nghĩ những đĩa test mà các bác list ra, dù nó không mang nội dung đặc sắc, các track thực chất là các trích đoạn, đa số các track trong số đó đều đã quen thuộc với mọi người và có thể tìm đc ở những đĩa khác. nhưng mục đích của đĩa test không phải để cho chúng ta thưởng thức âm nhạc theo đúng nghĩa. e viết đoạn này không có ý ca ngợi hoặc lăng xê gì cả, rất nhiều đĩa test e mua về chủ yếu để nghe lại mỗi khi có thiết bị nào thay đổi trong bộ dàn. để nghe nhạc theo kiểu thư giãn, hợp với gout của mình thì e không mấy khi nghe đĩa test cả. việc bỏ ra mấy trăm K mua đĩa xịn hoặc mấy chục K mua đĩa fake HK đối với cá nhân mỗi người là tùy thuộc vào sở thích cũng như điều kiện. cá nhân e thấy rằng không cần thiết phải đánh giá những đĩa test kiểu này, mục đích khác nhau thì đương nhiên cách nhìn nhận cũng khác nhau.
Cái KTTN giá có 4-500k có gì mà ghê. Tại nó phôi JVC nên ngưới ta bán mắc chút cho ai thích sưu tầm đời đầu chứ chất lượng âm thanh thì tệ rồi.
Cái gì cũng có cái giá của nó mà bác Hun, muốn chơi thì phải tìm hiểu và tham khảo, đôi khi bị dính quả đắng cũng là sự thường thôi bác ạ.
@ Bác Doantieutu: Bởi thế em mới nói... Đã chả có gì ghê gớm lại còn đắt lòi...Vậy há chẳng đúng với nội dung Topic : DỞ ẸC Trong Tầm Giá :lol: Và cũng là để anh em ta rút ra tí tẹo..xương máu ạ
CD này không phải chán tầm thường mà nó quá quá quá tầm thường, lởm khởm từ ban nhạc, hòa âm, thu âm v.v......
Có những cái mình không có thì thấy nó dở ẹc nhưng có rồi thì lại được mang ra khoe và được ca lên mây.
Bác nhầm to, bác muốn mấy cái em giới thiệu cho chỗ mà mua, có vài trăm ngàn. Hôm đó em thử đĩa, chính người bán còn khuyên lấy làm gì. Mua là phải nghe, phải thử. Bọn em không phải những người mù quáng đâu nên nếu CD dở là lên tiếng để anh em khác không phải đi lại vết xe đổ nữa
Bác hiểu nhầm ý em rồi, ý em không có nói về cái đĩa này. Một số Bác em thấy cũng nói dữ lắm nhưng không biết có cầm có nghe cd mà mình chê chưa? Nếu thật sự có mà thấy dở ẹc thì cứ thanh lý em mua cho chứ không thích mà để trước mắt thì bực mình.
Rất may là em không mua. Rất nhiều bác nghe tên đĩa, tên chương trình, rồi cứ thấy 3 góc với JVC rồi đời đầu cứ nhắng cả lên. Em là em đi đâu phải mang lap theo, tai nghe theo, cho vào nghe thử, kiểm tra, OK thì lấy, ko thì thôi. Nhiều khi cũng Giáng Ngọc, Thanh Lan đời đầu đấy, bìa ép nhũ đấy nhưng nghe dở ẹc, thế nên ko mua nữa. Em cũng ko cực đoan theo kiểu cứ mua đấy để sưu tầm, đã mua một cái CD tức là vừa phải có giá trị sử dụng, cũng lại có cả sự đam mê. Nếu mà chỉ lao theo kiểu hiếm, Tuấn Vũ (chẳng hạn) đời đầu thì em đã lấy cái Tuấn Vũ-Hà Cẩm Tú rồi, có vài trăm ngàn. Nhưng đúng là cái đĩa lừa đảo khi mà bà Hà Cẩm Tú hát gần hết, còn lại ông kia hát hai bài. Cứ nhập nhèm thế nên dân buôn đĩa thắng lớn. Giờ ai cho em cái đĩa đấy em đánh cho ấy chứ Còn nếu em có mà dở ẹc em cũng ko thanh lý vì em ko muốn người khác phải chịu đựng cái sự khó chịu đó, mà em sẽ treo cái đĩa đó lên để xem như một lời cảnh tỉnh cho sự đam mê nhiều khi mù quáng của mình Kính bác
Thôi thì bác Quốc Trung để lại cho em cd Hà cẩm Tú-Tuấn Vũ này đi , giử theo mình làm gì cho nó mệt, theo e nghĩ cd họ làm ra để bán công khai chứ có ai lừa ai đâu, thấy ở đây bác dùng từ nặng quá, mỗi khi e có người nhà bên Mỹ về mua cd cho e thường là 5- 10$ tùy vào trung tâm và ca sỹ, chỉ có khi về VN những người chơi cd họ mới tự phong giá lên, nếu có nói hãy nói với những người bán cd ở VN. Nếu bác có cd nào ko thích vì lý do nào đó bác cứ bán cho em, giá rẻ là e mua ngay. Nói tóm lại e thấy toàn mấy bác tự phong giá cho cao, hay ca ngợi cd đó rồi cuối cùng lại chê bai cd đó, e thấy cd đem đến cho người nghe, chứ nó ko có tội gì .
Nhiều khi chấp nhận vì nó là hoài niệm của một thời bác ạ, có những đĩa khi thử âm thanh tồi (chả biết phải đĩa gốc ko) hay nổ lép bép (LP) mà vẫn mua, vẫn nghe ..hix..
Chung qui cũng tại mình, giá cả do mình đưa ra, nói về hoài niệm hay mua để làm kỷ niệm hay gì đó theo em nghĩ những cd giá cao nên xem lại.
Nhưng mà em thấy đĩa đời đầu , phôi 3 góc hay JVC mà bây giờ vẫn còn nguyên seal cả tá thì...kể cũng lạ :?: :roll: Bác nào biết giải thích giúp em với ạ...
Chủ đề này em thấy rất ý nghĩa. AE nào đã biết thì post lên đây cho các bác đi sau không phải phung phí tgian và tiền bạc..mua nhầm mấy cái dĩa chẳng ra gì. Rất nhiều dĩa có guaranty tức nhiên là không thể nghe thử trước khi quyết định mua !!
Em nghĩ còn tùy vào quan niệm nữa, như em - nhịn ăn nhịn uống mua được 1 món đồ về nhà lau chùi, nâng niu như trứng với hoa...vậy mà Gấu chạy ra phán: "Rảnh, khi không vác đống đồng nát về nhà!" giá trị với người này nhưng ko giá trị với người khác
Bây giờ anh baohôn làm như em nói thì anh sẽ có câu trả lời nhé: "anh mua hay sưu tầm hay gom hết các DVD THúy Nga phát hành, tất nhiên đĩa xịn, đời đầu, dù anh có thích hay không. DVD/CD Thúy Nga hay asia đều còn nguyên seal thì rõ ràng lắm rồi. 10 năm hay 20 năm nữa sẽ có một baohun000 đặt câu hỏi như anh hỏi lúc này?????, lúc đó em có bán với giá cắt cổ thì cũng đừng hận thằng trungquoc này nhé vì nó đã cảnh báo trước rồi - cái giá của thời gian mà"