Mặt ông này vừa ôm hôn, vừa nheo mắt vừa nhếch miệng, nhìn.. gian quá :lol: . Phải công nhận giọng ca của Jim Reeves hay quá, em có 3 album của ông ấy và thường là first choice khi chọn đỉa.
E xin góp vui Album của cô da đen này, giọng rất rộng, sâu, khỏe, nhạc cụ chơi cân bằng, e chưa được nghe đĩa nào có giọng nữ có chất giọng khỏe như vậy.
Bố ADN gom hàng xong là té mất tiêu òy. Thông kê edit vào post đê để anh em còn đi múc chứ. Têt nhất xong chẳng thấy í ơi cà phê cà pháo gì cả nhể
Giọng Anh Á Có thể bổ sung thêm Noon, Emi Fujita. Nghe vocal không thể bỏ qua Jean Frye Sidwell 8) Cứ có album nào mới của cô này là nhặt, không cần thử :lol: Một giọng ca cũng rất ngọt (như tên ca sỹ) - Kelly Sweet. Cô này hát bài số 13 trong Best Audiophile Voices VII. Ca sỹ Bắc Âu còn có Inger Marie Gundersen nghe cũng rất hay. Emilie Claire Barlow cũng là giọng ca rất đáng nghe. Có lẽ album của ca sĩ nào có bài được chọn vào các CD Best Voice đều nghe ổn :roll:
Không biết đã ai nhắc đến Vịt Con Xấu Xí Tracy Chapman trong chuyên mục này chưa ạ Tracy Chapman - Cô gái da màu gốc Mỹ khởi nghiệp khá sớm từ năm 1988 nhưng cho đến nay thì số lượng album phát hành rất ít . Không màu mè , không diêm dúa Tracy sở hữu chất giọng rất mộc mạc , tự nhiên cùng phong cách hát cũng vô cùng giản dị . Chẳng cần chau chuốt , chẳng cần nhấn nhá...đôi khi Tracy hát mà như đọc , như kể truyện nhưng kỳ lạ thay cùng với tiếng đàn guitar và bộ trống gõ bập bùng đơn giản...Những giai điệu Folk như thể tuôn trào & có sức hút thật ghê gớm . Mỗi album của Tracy em đều thấy có điều gì đó rất riêng và rất lạ và cách thể hiện của Tracy cũng vô cùng mộc mạc dễ gần . CROSS ROADS là Album em yêu thích nhất dù album được đánh giá hay nhất của Vịt Con Xâu Xí này lại là Tracy Chapman ( Album mang tên cô ) phát hành năm 1988 . Cross Roads được phát hành 1 năm sau đó tức là vào năm 1989 tuy không được đánh giá cao nhưng với đa phần những người nghe nó đều có chung cảm nhận đây là album rất cá tính của Tracy . Mỗi bản được thu âm là 1 sắc màu khác nhau của cuộc sống , những cuộc hành trình về những miền đất khác nhau hay những câu chuyện tình được Tracy kể lại như đọc hòa quyện chung với tiếng đàn guitar cùng bộ trống vỗ tay vô cùng độc đáo đã đem lại cảm giác thật nhẹ nhàng...nếu phải nhún nhảy hay lắc lư hoặc nghêu ngao cùng giai điệu của ca khúc nào đó thì bạn cũng đừng ngần ngại bởi nó quá đẹp và quá gần gũi với bạn . Hãy nghe & thử cảm nhận tất cả những gì mà Vịt Con Xấu Xí này có thể đem lại cho bạn , đừng quá sợ bởi sắc đẹp của Tracy nhưng rất có thể bạn sẽ sợ phải bỏ thêm nhiều thời gian để lắng nghe cô ấy hát... 1. "Crossroads" – 4:11 2. "Bridges" – 5:24 3. "Freedom Now" – 4:02 4. "Material World" – 3:02 5. "Be Careful of My Heart" – 4:39 6. "Subcity" – 5:09 7. "Born to Fight" – 2:46 8. "A Hundred Years" – 4:20 9. "This Time" – 3:43 10. "All That You Have Is Your Soul" – 5:16
Bác Hun cũng thích Tracy à?E hay nghe Album Tracy Chapman nhưng là bản LP, rất hay và cá tính. Tracy có chất giọng lạ,hoang dại và mộc mạc
Cô da đen này hả? theo lỗ tai em thì rất phê khi nghe cô ấy hát , em đang tìm LP nhưng chưa thấy ( khi thấy thì quá trễ rồi ) bác có biết ở đâu có bỏ nhỏ giúp em nhá . Tks.
............................................................................................................................
- Mợ Coralie Clément trong album Salle Des Pas Perdus - tuyệt hay bác ah - Tất cả các album của cụ Henri Salvador, cũng hay nốt @ADN: hình như chưa thấy ai nhắc đến album Stay A While của mợ Lisa Wahlandt
Em giới thiệu album " To You " của giọng ca xứ sở hoa Anh đào Chie Ayado. Một album theo em là đáng nghe với tiếng hát ma quái của Chie Ayado. http://www.upanh.com/upanh_cd_to_you/v/4nb92d4e8qd.htm][/url/center]
Em thì "Ghét" cái ông Pavarotti vì trước đây làm mấy đôi loa đểu của em phải ra đi rồi ạ. Em thì thấy serie Pavarotti & Friends cũng đáng sưu tầm: Một học trò của Pavarotti cũng có những tác phẩm tuyệt vời: Dễ nghe hơn thì có nhóm Operatic-Pop này ạ:
Cá nhân emthì ko khoái Il Divo lắm, nghe hơi điệu điệu thế nào ý, nhanh chán. Em thích kiểu vocal này hơn: The carpenters - một album ko thể thiếu :mrgreen:
Lisa Ekdahl - ca sĩ Thụy Điển tuổi đã ngoài 40, nhưng giọng hát thì vẫn "child-like" Albums tiếng Anh: Heaven, Earth and Beyond; When did you leave heaven; Back to Earth.
Bác 860x chuẩn luôn, nghe Chie ayado và salena jones sao hay thế, vocal bậc thầy. Đảm bảo các bác nghe là nghiền. Gần đây có chị youn sun nah Hàn Xẻng nghe cũng khá lắm ah
Mình thấy bác jacky5555 viết cũng khá đầy đủ ,xin góp thêm một chút về female vocal : -Diana Krall :The very best of Diana Krall -Nana Mouskouri ,cô nầy hát nhạc Anh ,Pháp nghe cũng khá Còn về nam ca sĩ các bác nghe thữ Engelbert Humperdink . Thân