Tiếp theo là 2 đĩa voice rất tuyệt, là 2 đĩa tổng hợp của Diana Krall và Susan Wong Mới đầu em không nghe được Diana Krall, nhưng nghe 1 thờii gian em lại bị ngấm, nghiện. E thích nhất là When I look in your eyes, The Look of love, All for you, và cái The best of này vì có cả 1 DVD kèm thỉnh thoảng xem cũng thú vị lắm. E thấy nhiều bác lại thích đĩa LIVE in Paris nhất.
em thì rất thik Diana Krall nhưng ko thik Susan Wong các bác ạ. Susan Wong nghe giọng yếu, mỏng không có cá tính, không đáng nghe :mrgreen:
Thế mới nói là mỗi người có 1 gu mà bác Susan Wong hát ngọt ngào, dễ nghe, đi vào lòng người nên nhiều người thích. Em thì không giỏi T.A nhưng thực sự nghe ca sĩ châu Á hát T.A em cũng không khoái. Nghe Đặng Lệ Quân hát tiếng Trung thì em thích :mrgreen:
Ngay cả Diana Krall không phải ai cũng thích, hồi đầu e cũng không thích, ko thích nên bị coi là không biết nghe. Về mỏng hay dày thì em không dám nói đến, có bác nghe loa bass 40 vẫn thấy mỏng, có bác nghe loa bass 15cm đã thấy dày. Mấy ca sĩ Âu Mỹ này chắc các bác thích đây:
Chắc bác music mới chỉ nghe Songbird rồi: Eva Cassidy-Live at blues Alley bác ạ. http://mp3.zing.vn/album/Live-At-Blues- ... A0WOZ.html
E mới sưu tầm đủ bộ như lời giới thiệu của bác W860, quả là rất hay, chất lượng thu thật tuyệt, đúng là Tây Đức. Great Voices vol.1 và vol.2 Great Cover
E mới mua được mấy đĩa vocal hay tuyệt vời các bác tham khảo nghe xem có hợp với mình không nhé + Ở đĩa Latin Touch: chất ngẫu hứng rất nhiều, chất Latinh đã ngấm vào 1 phần máu của cô khi cô đã có quãng thời gian sống ở Nam Mỹ. + Salena Jones: thì giọng hát dày phong cách jazz đậm đà, ở CD này là các bài tổng hợp. Album riêng lẻ của Salena Jones thì e thích nhất 2 Album: "Ballad with love" và "Stormy with love".
Cái nằm dưới nghe cũng hay bác nhờ Chả hiểu sao mà mấy anh chị Bắc Âu chơi Jazz cứ hay lạ ý nhỉ :lol:
Chả hiểu sao nghe Jazz em ko thể tiêu hóa nổi. Em cứ có cảm giác như ngày xưa ở quê em bà con mình lỉnh kỉnh với nồi niêu xoong chảo thúng mủng ra gõ xủng xoảng mỗi độ nguyệt thực :mrgreen:
Hôm trước em mượn được cái đĩa này hay quá. Nhưng chất lượng không được tốt lắm- Em nhìn thấy ghi đủ bài mà mới hết có hơn nửa đĩa - Chắc burn lossless ra đây nên mới ít vậy. Bác nào có đĩa xịn chia sẽ cho em với ạ. Cảm ơn các bác rất nhiều.
Mỗi giai đoạn em thích một thể loại khác nhau.18-20 hard rock,heavy metal,đến 28-30 country,pop,folk...và giờ là jazz & blue.Theo em 1cd hay đích thưc cũng giống như rượu,bia hay thuóc lá,lúc đầu rất khó dùng,nhưng khi đã dùng quen,thật sự rất khó bỏ.Diana krall ư!1,2 lần nghe đầu........dỡ tệ.Chừng chục lần nghe sau ôi lạy chúa hay tuyệt và cứ thế săn cho bằng hết album của cô này,ngược lại cd nào nghe 1,2 lần đầu......hay quá,rồi thì sau đó cũng rất mau ngán.E thích các album diana krall không phải vì chất giọng cô mà là kĩ thuật chơi piano,các đoạn solo ngẫu hứng nghe nhức cả nách và hầu hết các cd của cô đều do nhà sản xuất lừng danh Tommy Lipuma đảm nhận.Nếu từng nghe Popsicle Toes( Micheal franks - written & produced by Tommy Lipuma) rồi nghe Diana trình bày đều có cách hòa âm như nhau,nhưng mỗi bài hay mỗi vẻ.Vài lời tâm sự mang tính chủ quan cá nhân e,xin các bác bỏ quá.
Nói về ca sỹ châu Á em thấy có Jheena Lodwick bản XRCD album “Singing in the rain”. Rất đáng nghe, mượt mà truyền cảm, thu âm cực tốt.
Cái này em thấy ít bác có Chất giọng có độ ngọt vừa phải làm hài lòng các audiophile, không ai nghĩ rằng đây là 1 CD của HK do hãng TIS làm. Amazing Grace: