Bỏ qua các vấn đề liên quan đến chính trị, rồi thì bên thắng bên thua, rồi thì chế độ cũ chế độ mới, chỉ có âm nhạc là mãi mãi Em đề cử 1 số bài hát của cả 02 bên rất đáng nghe trong ngày 30/4, ngày Hòa Bình của Việt Nam (em rất dị ứng cái cụm từ "Giải phóng Miền Nam") 1. Máu chảy về tim 2. Tổ quốc yêu thương 3. Kinh khổ 4. Hòa Bình ơi, Việt nam ơi
Bài đấy hay, ý nghĩa nhưng...nhàm. Chỗ nào cũng hát, lúc nào cũng hát, đông người tụ tập lại hát.....đó là chưa kể bài Như có bác trong ngày vui đại thắng nữa cơ.
E là e thích nghe nhất bài "Đất nước trọn niềm vui" của nhạc sỹ Hoàng Hà trong ngày Lễ Độc Lập này, khi nghe bài hát này cảm giác vui mừng hòa cùng hồi hộp y như đang có mặt trong ngày trọng đại 30 tháng 04 năm 1975 đó. Trước đây ông già e còn sống, trong ngày này mỗi khi bài hát này vang lên cụ lại xúc đông rơi nước mắt, e hỏi cụ, cụ bảo : " Tao nhớ a e đồng đội đã hy sinh ...."
em đề cử bà tình ca mùa xuân ạ. các bác tìm trên youtube của tân nhà hát với tuấn anh thì phải. nghe rất mộc mạc và cảm giác thật hạnh phúc khi các đôi trai gái được gặp nhau khi hết chiến tranh. em không đưa link vào vì sợ phạm quy. các bác ai có nhu cầu thì nghe trên youtube nhé.
Âm nhạc gắn với cảm xúc của chúng ta. Em cũng nghĩ hãy coi 30/4 là ngày thống nhất đất nước, là ngày hoà bình thì cảm xúc sẽ giống nhau hơn. Em thích 2 bài: 'Nối vòng tay lớn' và 'Mùa xuân đầu tiên'.