Chào bác, bạn của bác loadeu (nick của bác nghe có vẻ sầu thảm nhỉ) Chào mừng bác tới với cộng đồng VNAV nhé. Bài hát của bác thì bác đợi một lát, chắc nhiều link lắm đó ạ. Hôm nào đi dạo thị trường, có CD em sẽ nhặt tặng bác. Thân mến.
Bác Cool này cứ nhu ma ây nhỉ, biết e là bạn của bác Ld, lại biết Văn thiên Tường nghe sầu thảm nữa. Cao thủ, cao thủ.
Đợi mãi không thấy bác Kool dẫn link, em mạn phép post lên lên tặng bác văn thiên tường: http://nhacvietplus.com.vn/vn/phainghe/3001/index.aspx
Hị hị. Bài Magic Boulevard này em post lên trong topic này lâu rùi mà có bác nào để ý đâu. Em bùn 5 phút luôn. Đây nè các bác... viewtopic.php?f=36&t=11101&st=0&sk=t&sd=a&start=275 Văn Thiên Tường có phải là ông Thừa tướng đời Tống, người có 2 câu thơ nổi tiếng "Nhân gian tự cổ thùy vô tử/ Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh" không ạ?
Bác Nơ ving cũng có thể nói trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Hai câu: Xưa nay hỏi có ai không chết? Hãy để lòng son chiếu sử xanh ...mà bác nói trích trong bài nổi tiếng "Qua biển lênh đênh" của bác Văn thiên tường nọ. (Nịnh bác loving tý cho bác ý vui, hị hị).
......... Bác Văn Thiên Tường ơi, bác chuyển sang nghe Chèo cổ đi cho nó máu. Bác làm thế nào để lộ quá, cứ lúc nào bác đi mua đĩa cổ nhạc, hôm sau người ta lại bảo em là ông bạn anh lượn ra. Bác thảm nó vừa thôi, đời em buồn như chị Dậu thế mà em còn cười như cô đồng nát. Thích bài đó qua em, nhạc này em thiếu gì, em tặng bác một bản .
Các bác quả là xuất chúng, e cảm ơn các bác nhiều lắm. Văn T Tường là tướng đời Nam Tống, trong thời kì kháng Nguyên bị bắt, ko hàng giặc va bị chém. Một trong những bài hay nhất của Cải lương Việt Nam như Văn Thiên Tường ,Phụng Cầu hay Phong Ba Đình đều lấy tích của sử Tầu cả. E vốn khoái cái món cải lương này nên bịa cái nick ấy thôi. Cảm ơn các bác đã cho e hầu chuyện.
Văn Thiên Tường là bạn bác loadeu, là bài cuối trong đĩa đờn ca bác loadeu tặng em, là... :lol: Ông loving có biết câu "Nhân sinh thế thượng thùy vô nghệ, lưu đắc đan tâm chiếu hãn thanh" gì gì đó là của ai không? :wink:
Kính các bậc đại Nho - cho phép nhà cháu nhe với ợ :mrgreen: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=2344
Có em nghe ạ, em ko bỏ bài nào bác giới thiệu đâu bác, bài nào bác giới thiệu cũng đều tuyệt hay cả. Bác giới thiệu thêm bài hát mà có giai điệu hay như Hallelujah của nhà bác Leonard Cohen đi thưa bác Loving, và em biết trên vnav của chúng ta có bác có giọng ca như nhà bác Cohen rồi đấy ạ, hè...
Sau đây em xin giới thiệu 1 ca khúc rất yêu thích của em, và em nghĩ là cũng đã khá quen thuộc với nhiều người. Đó là Vivo Per Lei trong album Romanza. Ca khúc này có tới 6 version khác nhau, em xin post lên đây 2 version, 1 nguyên bản - Andrea song ca với nữ ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng Giorgia, 1 version khác ông hát cùng giọng ca "con cưng" của các audiophile - Hayley Westenra. http://www.youtube.com/watch?v=K3FRp_tI ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=WdxRmcgs ... re=related
tôi thấy những bài của Việt Nam mình , được sáng tác trong thời kỳ chống pháp cũng có nhiều bài hay đấy chứ , đến bây giờ nghe vân thấy thích , ví dụ như : ngày mùa , làng tôi , tiếng hat giữa rừng pác pó , vv
Nhân topic của bác nck kul về những bài hát trong bộ The best of 20 yrs, em xin tặng các bác bài The world is getting smaller mà bác Loving có nhắc đến. Trước em rất mê đọan ghitar dạo đầu. Giờ em vẫn mê... http://vmdb.com/viewSong.jsp?lang=1&id=3658
Đôi Mắt Người Sơn Tây Em ở thành Sơn chạy giặc về Tôi từ chinh chiến cũng ra đi Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì Vừng trán em vương trời quê hương Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm Em đã bao ngày em nhớ thương ? Mẹ tôi, em có gặp đâu không ? Bao xác già nua ngập cánh đồng Tôi nhớ một thằng con bé dại Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông ! Từ độ thu về hoang bóng giặc Điêu tàn ôi lại nối điêu tàn ! Đất đá ong khô nhiều suối lệ Em đã bao ngày lệ chứa chan ? Đôi mắt người Sơn Tây U ẩn chiều lưu lạc Buồn viễn xứ khôn khuây Tôi gửi niềm nhớ thương Em mang giùm tôi nhé Ngày trở lại quê hương Khúc hoàn ca rớm lệ Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng Sông Đáy chậm nguồn quanh Phủ Quốc Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng Bao giờ tôi gặp em lần nữa Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ Còn có bao giờ em nhớ ta ? E xin post lên bài thơ này của nhà thơ Quang Dũng , nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc. Nếu được hát bằng giọng hát Thu Hà thì ko còn biết bình luận như thế nào nữa. Mời các bác nghe qua rồi cảm nhận.
Thu Hà nào hả bác Văn thừa tướng? Hà Trần hay Thu Hà trong SG nay đã xuất cảnh Hong Kong, lúc trước nổi với mấy bài Trả nợ tình xa, Suối mơ... Em có nhiều version của bài này, không thích cái màu mè ướt át của Sỹ Phú, cũng không thích cái mềm mại nuột nà của Duy Trác, ưng cái gai góc day dứt của Tuấn Ngọc nhưng chả hiêu sao lại chịu nhất cải bảng lảng sương khói của Thái Hiền. Chắc tại em thần tượng nữ ca sĩ này quá. Còn các bác thì sao? Xin đừng nói với em là các bác thích Đức Tuấn nhé... À quên, thực ra, 4 câu đầu trong ca khúc Đôi mắt người Sơn Tây của Phạm Đình Chương phổ nhạc là lấy từ bài Đôi bờ - cũng của nhà thơ Quang Dũng: Thương nhớ ơ hờ , thương nhớ ai ? Sông xa từng lớp lơp mưa dài Mắt kia em có sầu cô quạnh Khi chớm heo về một sớm mai Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự Bên này em có nhớ bên kia Giăng giăng mưa bụi qua phòng tuyến Quạnh vắng chiều sông lạnh bến tề Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa Ðêm đêm sông Ðáy lạnh đôi bờ Thoáng hiện em về trong đáy cốc Nói cười như chuyện một đêm mơ Xa quá rồi em người mỗi ngả Bên này đất nước nhớ thương nhau Em đi áo mỏng buông hờn tủi Dòng lệ thơ ngây có dạt dào ?
Never. Mấy bữa nay canteen của cty em mở nhạc của anh Đức Tuấn này hát, nên em có cơ hội nghe thử thì thấy: giọng ca của anh này khỏe, trong, rõ. Nhưng khô quá, thiếu truyền cảm, cứ như mấy bác đi hát kok bằng tay ấy mà.
-------- Tặng bác Văn Thiên Tường bản nhạc nầy do ca sỹ Hoài Bắc trình bầy.Thì để bác nghe chính tác giả thể hiện đứa con tinh thần của mình http://www.vietshine.com/forum/showthread.php?p=386151
Còn đây, mời bác Văn Thiên Tường nghe thêm rồi phát biểu cảm tưởng, hị hị http://www.lethu.net/trang/phamdinhchuong1.html
Thu Hà nào hả bác Văn thừa tướng? Hà Trần hay Thu Hà trong SG nay đã xuất cảnh Hong Kong, lúc trước nổi với mấy bài Trả nợ tình xa, Suối mơ... Em có nhiều version của bài này, không thích cái màu mè ướt át của Sỹ Phú, cũng không thích cái mềm mại nuột nà của Duy Trác, ưng cái gai góc day dứt của Tuấn Ngọc nhưng chả hiêu sao lại chịu nhất cải bảng lảng sương khói của Thái Hiền. Chắc tại em thần tượng nữ ca sĩ này quá. Còn các bác thì sao? Xin đừng nói với em là các bác thích Đức Tuấn nhé... Bác Loving bình về nhạc hay quá. E dc nghe Thái Thanh, Nguyên Khang và ấn tượng nhất với tiếng hát Thu Hà với ca khúc này. Ko phải mấy cô Thu Hà bác nhắc đến đâu,tiếc là e ko có nhiều thông tin về chị này, chỉ biết là hát dưới chế độ Sài Gòn cũ với dòng nhạc Tiền Chiến. CD của Thu Hà ngoài thị trường hầu như ko có, e dc nghe 2 bản bằng MP3, bài này và bài Hương Xưa. Chất giọng bác học pha lẫn chút tài tử rất riêng , u uẩn chất chứa nhiều cảm xúc. E ko nghe ca sĩ trẻ nên ko biết để bình luận hay dở dc.
Thực sự là em chưa bao giờ thích Thái Thanh vì bà quá điệu, còn Nguyên Khang thì lại tròn trịa quá (bài duy nhất em thích chú này hát là Đêm nhớ về Sài Gòn của Trầm Tử Thiêng). Thu Hà bác nói thì em chưa nghe bao giờ. Hôm nọ em nghe Thái Hằng hát Bà mẹ quê trên bản đĩa đá, thực sự là không thích bằng các ca sĩ về sau. Hương xưa thì em vẫn thích nhất Lệ Thu bác ạ. Các ca sĩ khác hát đều có nét gì đó chưa tới được cái "thần" của bài hát, nhất là ở câu "chất đầy từng mồ oán thù". Nghe cứ chôi chối thế nào ý, kể cả đó là Khánh Ly, Tuấn Ngọc hay Thái Hiền...