Để thay đổi không khí, em xin giới thiệu với các bác 1 ca khúc R&B lai pop: "One Night Only" do Jennifer Hudson thể hiện, trong phim "Dreamgirls". Giai điệu đẹp, lời ca đẹp, giọng hát quá đẹp. Loa vi tính thực sự không đủ phản ánh chất giọng tuyệt vời của em này. Hồi em lần đầu xem Dreamgirls trên Megastar, nghe đến bài này là người nổi da gà, nổi hơn cả lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Beyoncé với kiểu tóc rất duyên dáng của phụ nữ Mỹ thập niên 1960. Chúc các bác đầu tuần vui vẻ... http://www.youtube.com/watch?v=Vq_Rl9OZ ... re=related
“Oh, Pretty Woman”, do nam danh ca Roy Orbison trình bày, từng chiếm hạng nhất trên Top 40 vào mùa hè năm 1964. Đó cũng là nhạc phẩm chính của cuốn phim “Pretty Woman”, tung ra vào năm 1990 với đôi tài tử gạo cội Julia Roberts và Richard Gere thủ diễn. ”Oh, Pretty Woman” được hợp soạn bởi Roy Orbison và William Dees là một nhạc phẩm thuộc loại Rock Ballad điển hình của Mỹ, được tung ra đúng vào thời điểm làng nhạc trẻ quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, đang gặp phải sự xâm lấn của những ban nhạc trẻ và ca sĩ từ Anh Quốc được gọi là “British Invasion”. Và “Oh, Pretty Woman” được coi là một trong những thành công lớn trong việc chống trả lại sự xâm lấn ấy trên những bảng sắp hạng quốc tế sau khi số bán đạt tới một con số kỷ lục. Năm 1999, “Oh, Pretty Woman” đã được trao tặng giải thưởng Grammy Hall Of Fame và được đưa vào danh sách 500 nhạc phẩm Rock And Roll gây nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới. Gần đây, vào năm 2004, nhạc phẩm này còn được tạp chí ca nhạc uy tín Rolling Stones bầu là một trong 500 nhạc phẩm xuất sắc nhất của mọi thời đại. Mời các bác cùng nghe và cùng cảm nhận cái đẹp của một nửa thế giới nhân ngày 20 tháng 10 http://www.youtube.com/watch?v=Tj6y1PyP ... re=related Lời ca khúc: OH, PRETTY WOMAN (Người đàn bà đẹp) Hợp soạn bởi Roy Orbison và William Dees Trình bày: Roy Orbison Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet Pretty woman I don't believe you, you're not the truth No one could look as good as you Mercy Pretty woman, won't you pardon me Pretty woman, I couldn't help see Pretty woman That you look lovely as can be Are you lonely just like me Wow Pretty woman, stop a while Pretty woman, talk a while Pretty woman, gave your smile to me Pretty woman, yeah yeah yeah Pretty woman, look my way Pretty woman, say you'll stay with me 'Cause I need you, I'll trear you right Come with me baby, be mine tonight Pretty woman, don't walk on by Pretty woman, make me cry Pretty woman, don't walk away, hey...okay If that's the way it must be, okay I guess I'll go on home, it's late There'll be tomorrow nigh, but wait What do I see Is she walking back to me Yeah, she's walking back to me Oh, oh, Pretty woman
Thực sự là em chưa bao giờ thích Thái Thanh vì bà quá điệu, còn Nguyên Khang thì lại tròn trịa quá (bài duy nhất em thích chú này hát là Đêm nhớ về Sài Gòn của Trầm Tử Thiêng). Thu Hà bác nói thì em chưa nghe bao giờ. Hôm nọ em nghe Thái Hằng hát Bà mẹ quê trên bản đĩa đá, thực sự là không thích bằng các ca sĩ về sau. Hương xưa thì em vẫn thích nhất Lệ Thu bác ạ. Các ca sĩ khác hát đều có nét gì đó chưa tới được cái "thần" của bài hát, nhất là ở câu "chất đầy từng mồ oán thù". Nghe cứ chôi chối thế nào ý, kể cả đó là Khánh Ly, Tuấn Ngọc hay Thái Hiền...[/quote] E cũng xin có một vài ý kiến như thế này:Về giọng hát của Thái Thanh, kỹ thuật thanh nhạc của bà e nghĩ đạt đến mức điêu luyện rồi. Cách lấy hơi nhả chữ cầu kỳ cũng có hơi thái quá nhưng cũng chưa đến mức lạm dụng như một số ca sĩ trẻ hiện nay( e gọi đó là sự phô diễn kĩ thuật ko cần thiết). Thể loại Trường ca ko phải nhạc sĩ nào cũng có thể sáng tác, phổ biến các tác phẩm này cũng cần có những giọng ca lớn. Thái Thanh đã làm được việc này với Hội Trùng Dương của P.Đ.Chương, Hòn Vọng Phu của Lê Thương hay Con Đường Cái Quan của nhạc sĩ Phạm Duy danh tiếng. Người ta còn thích bà vì tiếng hát này đi liền với dòng ca khúc trữ tình sang trọng bậc nhất từ ngày nền tân nhạc Việt Nam bắt đầu phát triển, tiêu biểu với ca khúc của ông anh rể - Phạm Duy. Nói vậy nhưng thật sự Thái Thanh cũng ko phải là ca sĩ e thích số 1, (cá nhân e thích Hà Thanh hơn). Tiếng hát mà chú trọng nhiều đến hình thức, chau chuốt về kỹ thuật thì dường như tiếng hát ấy thiếu tình cảm , tinh thần bản nhạc ko được truyền tải hết. Nhưng nói thế nào thì Thái Thanh vẫn là Thái Thanh từ lâu rồi. Em chỉ có vài điều mang tính cá nhân vậy thôi bác ạ.
Cám ơn bác VTT, em cũng có sở thích hơi giống bác. Thái Thanh em cũng nghe khá nhiều, nhưng có lẽ nhìn chung lại, em lại thích Hoàng Oanh hơn (Hà Thanh em cũng hâm mộ), mặc dù bác HO này ít tuổi hơn nhưng em thích những câu chữ tròn trịa, cách lấy hơi mạnh của ca sỹ này. Thôi em xin dừng, nếu không lại phải chuyển sang topic nhạc vàng mới hợp. Nhân tiện bác nào có bài Chuyến đò không em hoặc Đôi mắt quê hương do Hoàng Oanh hát cho em xin link nghe thì tốt quá. Em cám ơn. Em T_T
Chú cũng lạc đề một chút nhân cháu thich giọng hát Hoàng Oanh. Hoàng Oanh là ca sỹ không bao giờ xuất hiện ở phòng trà và các Đại Nhạc Hội.Chỉ thu âm ghi đĩa nhựa, băng nhạc và hát qua làn sóng truyền thanh và truyền hình.Hoàng Oanh tham gia ca hát từ nhỏ trong ban Việt Nhi của Đài Phát Thanh SG do nhạc sỹ Nguyễn Đức phụ trách lúc mới bắt đầu vào học cấp 2 trường Gia Long (Nguyễn Thị Minh Khai bây giờ) Cô có Tú tài ban C và học Đại Học Văn Khoa SG.Có chồng là dược sỹ Mai Châu.Sau khi di tản qua Mỹ,cô mới xuất hiện trước cộng đồng và người phụ họa đàn tranh cho cô luôn là bác sỹ Đào Duy Anh (gốc học PetrusKY).Hoàng Oanh có giọng ca rất tốt,ngâm thơ giọng miền bắc khá hay.Những bài cô hát thường với làn điệu bolero ,khởi đầu bằng ngâm một đoạn thơ ngắn và tiếng rao đàn tranh để bắt đầu vào bài ca. :wink:
Cháu cám ơn chú Sanh Trang. Chú nói làm cháu nhớ đến 1 CD của Hoàng Oanh với những bài như Hòn Vọng Phu, Giọt mưa thu, Thiếu phụ nam Xương...đúng là theo phong cách chú nói. Bắt đầu 1 bài hát, HO ngâm 1 đoạn thơ trước đã. Xin tặng lại chú bài Chuyến đò không em của Hoài Linh, cháu mới tìm thấy trên mạng: http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp ... 6&iType=20
Cám ơn cháu. Cháu cũng nên nghe bài"Một người đi" bài duy nhất Mai Châu sáng tác cho HO hát khi anh bi động viên (đến trước ngày 30/04 anh là đại úy quân y) Cần nói thêm, Hoàng Oanh là ca sỹ có cuộc sống giản dị hiền lành dể mến.Cô không gây scandal ồn ào và tìm cách gây sự chú ý của công chúng.Cô không tham gia chính trị.Và...Cô lớn hơn chú 2 tuổi.
Em thì thích nghe : Hoàng Oanh ... Phương Dung ... Thanh Tuyền ... Hồng Trúc... Lưu Hồng .. Hương Lan .. v..v Hát dể nghe , mộc mạc , truyền cảm ... V..V
Xin tặng các bác bản Sway do Michael Buble' trình bày. Bản nhạc này nguyên là tiếng Tây Ban Nha và trở nên nổi tiếng vào những năm 50 với bản thu bằng tiếng Anh của Dean Martin, khá nổi tiếng ở Việt Nam với bản dịch lời Việt "Ai sẽ là em". http://www.nhacdinh.com/Music/1/Nghe/032328/Sway/
Bác nào khó ngủ mời nghe bản Swan, Thiên Nga do bác Youngok Shin trong Secret Garden thể hiện. Lời hay cực: Lonely swan in the silver lake You are drifting alone Oh you know how a heart can break When love has flown When to some distance ocean crossed Some mysterious sea, Though a lover be ever lost Love can not be Silver swan by the shore Lift your wings up and fly Will you wait evermore Let life pass you by? You belong to the sun You belong to the sky, You have more than one song To sing before you die To the edge of the moon you'll go I would fly there with you Where the tides of heaven flow, Above the blue, You are destined for highet ground Not to linger with me To the earth I am ever boung, eternally We belong to the sun We belong to the sky, We have more than one song To sing before we die Link này: http://www.nhacdinh.com/Music/1/Nghe/25138/Swan/
Theo em bài hát sống mãi là 1 phạm trù cá nhân hơn là cộng đồng, có thể sống mãi với ng` này nhưng chết ngay với ng` khác, còn nếu sống mãi với cả một cộng đông thì không thể gây những rung động sau lắng được. Em rất thícbh bài Hoa sữa trong phim Hà nội mùa chim làm tổ, bất kể là ca sỹ nào hát
Hôm rồi em được nghe bài "Bến Xuân" của Văn Cao do Anh Dũng hát giai điệu và ca từ rất hay với giọng hát trầm ấm nhẹ nhàng bay bổng rất tuyệt. nghe rồi lại muốn nghe lại .
Bác ơi em hơi băn khoăn nhận định của bác. Em lại nghĩ ngược lại. Một bài hát sẽ sống mãi nếu như được số đông yêu thích và rung động mỗi khi nghe. Em lấy ví dụ như bản "Tình ca" bất diệt của Hoàng Việt, hay là chỉ có mình em thích và rung động khi nghe bài này nhỉ?
Đã lâu lắm em mới ngồi nghe lại những bản country mộc mạc. Tự nhiên như thấy lại những điều giản dị, sâu lắng mà đã từ lâu mình bỏ quên đâu đó. Khi yêu nhau người ta nói những điều thật nhỏ bé mà thân quen: "Anh yêu, hãy gỡ giúp em chiếc duy băng trên tóc Để cho dòng suối chảy xuống xõa mềm Tràn trên làn da em Mềm mại như những bóng kia đang lung linh trên tường...." Xin tặng các bác bản "Help Me Make it Through the Night" hay còn gọi là "Take The Ribbon From My Hair" do Martina McBride trình bày. Link: http://www.youtube.com/watch?v=HkQnSPgdgOM Lời: Take the ribbon from My hair Shake it loose and let it fall Lay it soft upon my skin Like the shadows on the wall Come and lay down by my side Till the early morning rides All I'm taking is your time Help me make it through the night I don't care what's right or wrong And I don't try to understand Let the devil take tomorrow But tonite I need a friend Yesterday is dead and gone And tomorrows out of sight And it's sad to be alone Help me make it through the night And it's sad to be alone Help me make it through the night Oh I don't wanna be alone Help me make it through the night
Gửi các bác link bài Bến Xuân do Anh Dũng trình bày: http://music.vuilen.com/play.php?albumi ... ngid=12247 Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước Em đến tôi một lần Bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ú ù u ú Cành đào hoen nắng chan hoà! Chim ca thương mến, Chim ngân xa u ú ù u ú Hồn mùa ngây ngất trầm vương, dìu nhau theo dốc suối nơi ven đèo Còn thấy chim ghen lời âu yếm Tới đây chân bước cùng ngập ngừng Mắt em như dáng thuyền soi nước Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân . Sương mênh mông che lấp kín non xanh Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca Cánh nhạn vào mây thiết tha lưu luyến tình vừa qua Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác Em vắng tôi một chiều Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu Từng đôi chim trong nắng khẽ ru u ú ù u ú Lệ mùa rơi lá chan hoà! Chim reo thương nhớ, Chim ngân xa u ú ù u ú Hồn mùa ngây ngất về đẩu Người đi theo mưa gió xa muôn trùng Lần bước phiêu du về bến cũ Tới đây mây núi đồi chập chùng Liễu dương tơ tóc vàng trong nắng Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân
Các bác giúp em tìm bài có nội dung như thế này " không phải là tơ trời, không phải là sương mai....do Bảo Yến hát, phổ thơ Đỗ Trung Quân và bài " Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi mà xua tan nỗi nhớ, ở đâu đây nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn....ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn"....
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=pZBOJVbZyR Bến Xuân qua tiếng hát Hà Thanh cũng là 1 trải nghiệm hay. Mời các bác thử.
Bài Ở hai đầu nỗi nhớ bác nghe tạm hoặc download ở đây: http://amnhac.timnhanh.com/thaoanh79/song/35A51B7B Còn bài Hương tình yêu ("Không phải là tơ trời...")tôi lùng sục khá nhiều nhưng vẫn không tìm ra link
Ủa, e cũng vào link này rồi nhưng phần nghe nhạc chỉ thấy hiển thị cái hình trống thôi, chắc máy e cài thiếu gì rồi.
Thanks bác, làm sao down bài Hương Tình Yêu về máy thì quá OK, nhưng có cái nay nghe cũng đỡ ghiền, chẳng hiều sao giờ khoái nhạc Bảo Yến mới chết
Nếu bác khoái BY thì ở đây có một tuyển tập khủng luôn và có link download mp3 kèm theo. http://www.yeunhacvang.com/forums/index ... ic=11396.0 Link down e gởi kèm theo file